Ý NGHĨA SỰ ĐAU KHỔ DƯỚI ÁNH SÁNG THÁNH KINH – Bài 9

Bài 9

ĐAU KHỔ

không được Miễn Trừ Khỏi Đời Sống Người Cơ Đốc

Môt vấn đề gây ra nhiều cuộc tranh luận giữa người tín hữu và người chưa tin Chúa là tại sao có nhiều người tin kính bị đau khổ. Các câu trả lời được đưa ra nhưng không làm thỏa mãn cho mọi người.

Theo các sách Phúc âm, ta không nên ngạc nhiên khi thấy người tin kính bị đau khổ. Chúa Giê-xu đã từng đề cập đến vấn đề này:

Nếu người đời thù ghét các con, đừng quên họ đã thù ghét ta trước các con. Nếu các con là người của thế gian, các con sẽ được họ yêu mến, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì ta đã chọn lựa các con, nên họ thù ghét các con. Các con hãy nhớ lời ta dạy:  ‘Tôi tớ không hơn chủ.’  Nếu thế gian bức hại ta, họ cũng sẽ bức hại các con; nếu họ vâng giữ lời ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con. (Giăng 15: 18-20 BDY)

            Có hai lẽ thật được nhấn mạnh trong phân đoạn Thánh Kinh trên: (1) Người Cơ Đốc đối diện với sự thù ghét và bức hại của người thế gian vì họ đã được Chúa chọn lựa. Chúa Giê-xu không thuộc về thế gian và người theo Chúa không yêu mến thế gian, nên họ sẽ bị thế gian ghen ghét. Do đó, Ngài nhắc nhở các môn đệ là “Ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24. (2) Sự thù ghét và bức hại của thế gian đối với những người theo Chúa vẫn còn tiếp tục, đều đặn, và không thay đổi. Ngày nào thế giới này còn tồn tại thì ngày đó vẫn còn sự thù ghét và bức hại đối với Chúa Giê-xu và người theo Ngài.

Nếu chúng ta là người tin Chúa đang ở giữa sự bắt bớ của người thế gian, thì hãy đọc những lời này của Chúa Giê-xu để được an ủi:  Các con được bình an trong ta. Thế gian sẽ gây đủ thứ hoạn nạn khốn khó cho các con, nhưng đừng nản lòng vì ta đã thắng thế gian (Giăng 16:33 BDY). Đây là tin mừng của Đức Chúa Trời cho những ai đang sống giữa khổ đau; và đây cũng là sứ điệp mà người Cơ Đốc phải truyền rao.

Ngoài ra, nếu tôi là Cơ Đốc nhân chân thật thì không nên chỉ mong đợi mọi việc đều êm ả trên con đường dẫn đến thiên đàng. Ta đừng nên ngạc nhiên nếu gặp phải bắt bớ, bệnh tật, chia cách thất vọng, mất mát như những người khác. Chúa hứa ban cho ta sự tha thứ tội, sự vinh hiển hầu đến, và mọi ơn phước khác; nhưng không hứa là ta sẽ không bao giờ gặp hoạn nạn. Chúa muốn dùng khổ đau để dạy ta nhiều bài học quý giá, và những bài học này ta sẽ không bao giờ học được nếu không ở trong hoạn nạn. Bởi khổ đau, Chúa chỉ ta thấy sự yếu đuối không ra chi của mình. Do khổ đau, Chúa đưa ta lại gần ngôi ân điển. Nhờ khổ đau, Ngài gội sạch đời sống ta. Qua khổ đau, Ngài làm mất đi những thói hư tật xấu ta. Vậy ta nên tạ ơn Đức Chúa Trời về những giông bão trong cuộc đời, vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những kẻ yêu mến Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *