Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (đang cập nhật…)
Lịch cầu nguyện Tháng Bảy 2024
CNChủ Nhật | T2Thứ Hai | T3Thứ Ba | T4Thứ Tư | T5Thứ Năm | T6Thứ Sáu | T7Thứ Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Tháng Sáu, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/06/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/06/202430 Tháng Sáu, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:12: “Sau đó, ĐỘI LÍNH dưới quyền viên chỉ huy cùng các THUỘC HẠ của giới thẩm quyền Do Thái bắt Đức Giê-xu trói lại.” Thưa Cha, chúng con nhận ra sự CỨNG LÒNG đáng kinh ngạc của những người không tin Chúa. Họ là những NGƯỜI LÍNH La Mã và các ĐẦY TỚ Do Thái của những thầy tế lễ và người Pha-ri-si. Cả hai bên đều nhìn thấy QUYỀN NĂNG của Chúa, khi “cả bọn bị dội lại và TÉ NHÀO xuống đất!” Ông Lu-ca kể thêm: Cả hai bên đều nhìn thấy một phép lạ, khi Chúa Giê-xu chạm vào tai Man-chu và CHỮA LÀNH cho anh ấy. Vậy mà CẢ HAI BÊN vẫn bất động, lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm, như thể họ chưa hề thấy điều gì khác thường. Họ TIẾP TỤC một cách bình tĩnh với công việc đáng ghét của mình: “Họ BẮT Chúa Giê-xu, TRÓI LẠI rồi dẫn đi.” Cha ôi, tình trạng của con người tự nhiên quả thực là KHỦNG KHIẾP. Vậy thì chúng con sẽ KHÔNG ngạc nhiên về sự VÔ TÍN và sự CỨNG LÒNG mà chúng con nhìn thấy ngày nay. Những điều này đã được BÀY TỎ trước sự hiện diện của Chúa Cứu Thế, và sẽ TIẾP TỤC cho đến khi Ngài trở lại trong sự phán xét. Cha ôi, NHỮNG NGƯỜI NÀY đã gần BA MƯƠI NĂM hoàn toàn KHÔNG theo tôn giáo nào. Họ KHÔNG chịu ảnh hưởng của Trường Chúa Nhật. Họ KHÔNG đọc Kinh Thánh. Họ KHÔNG lắng nghe sự giảng dạy của Cơ đốc giáo. Sau nhiều năm, khiến TRÁI TIM của họ cứng như cối xay đá. LƯƠNG TÂM của họ dường như đã chết, bị chôn vùi và biến mất. Chúa ôi, dù những trường hợp này thật ĐAU ĐỚN nhưng cũng đang XẢY RA trong thời đại của chúng con, và sẽ TIẾP TỤC cho đến khi Chúa tái lâm. Lạy Chúa, giúp chúng con biết SUY NGẪM Kinh Thánh, để KHÔNG bị mù quáng trước sự vinh hiển của Con Đức Chúa Trời. Xin giúp chúng con biết CẦU NGUYỆN lắng nghe tiếng Chúa, để KHÔNG bị mù quáng trước quyền năng của Ngài. Giúp chúng con cảm nhận LÒNG THƯƠNG XÓT dịu dàng của Chúa, để KHÔNG còn vô cảm và bất động trước tình yêu của Ngài. Giúp chúng con NHÌN THẤY Chúa chữa lành cho nhiều người, để không còn lạnh lùng THỰC HIỆN công việc ghê tởm của mình là CHỐNG LẠI Con Đức Chúa Trời hằng sống. Amen. |
1 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/07/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/07/20241 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:13-14: “Chúa Giê-xu BỊ BẮT một cách bí mật, lặng lẽ trong vườn Ghết-sê-ma-nê và bị ĐƯA ĐẾN một loạt phiên tòa giả mạo trước giới lãnh đạo Do Thái.” Thưa Cha, chúng con nhận ra sự HẠ MÌNH đáng kinh ngạc của Chúa Giê-xu. Ngài là một người tù KHÔNG CHỐNG CỰ. Chúa đã biết trước tất cả điều xảy ra, nhưng vẫn HẠ MÌNH bị coi như kẻ xấu mà KHÔNG phản kháng. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “TÌNH YÊU của Chúa Cứu Thế đối với tội nhân, là TÌNH YÊU “vượt quá sự hiểu biết.” CHỊU ĐỰNG sự ngược đãi một cách lặng lẽ, khi chúng ta không còn sức để chống cự, là sự PHỤC TÙNG khôn ngoan. Nhưng TỰ NGUYỆN chịu đau khổ, khi chúng ta có đủ khả năng để NGĂN CHẬN điều đó, đây là một cách ỨNG XỬ vượt quá sự hiểu biết của con người. TỰ NGUYỆN chịu đau khổ vì một thế giới toàn là những tội nhân không tin kính, đây là một cách ỨNG XỬ vượt quá sự hiểu biết của con người. TỰ NGUYỆN chịu đau khổ vì những tội nhân không biết cảm ơn, đây là một cách ỨNG XỬ vượt quá sự hiểu biết của con người. Cha ôi, Chúa bị dẫn đến trước dinh của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, KHÔNG phải vì Ngài KHÔNG thể tự cứu mình, nhưng vì Ngài đã toàn tâm toàn ý CỨU RỖI những tội nhân. Chúa bằng lòng GÁNH LẤY tội lỗi của loài người và CHỊU hình phạt thay cho chúng con. Chúa sẵn lòng làm TÙ NHÂN, để chúng con được tự do. Chúa sẵn sàng BỊ BUỘC TỘI, để chúng con được trắng án. Chúa sẵn sàng BỊ KẾT TỘI, để chúng con được tuyên bố vô tội. CẢM TẠ Cha vì Chúa Cứu Thế đã vì TỘI LỖI chúng con chịu chết một lần, để ĐEM chúng con đến cùng Đức Chúa Trời. NGỢI KHEN Cha vì Chúa là Đấng công chính, đã CHẾT THAY cho chúng con là kẻ bất chính (I Phi-e-rơ 3:18). Chúng con BIẾT ƠN Cha vì Chúa Cứu Thế vốn GIÀU SANG, nhưng vì loài người chúng con tự làm nên NGHEO KHỔ, để bởi sự nghèo khổ của Ngài chúng con được trở nên GIÀU SANG (II Cô-rinh-tô 8:9). CHÚC TỤNG Cha vì đã làm cho Đấng KHÔNG hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng con, để trong Đấng ấy chúng con được TRỞ NÊN công chính trước mặt Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:21). Amen. |
2 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/07/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/07/20242 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:15-27, “Theo sau Chúa, có Phi-e-rơ và một môn đệ khác. Nhờ quen biết thầy Tế lễ tối cao, môn đệ ấy được vào dinh với Chúa. Sau đó, người cũng xin cho Phi-e-rơ vào. Người phụ nữ canh cửa nói với Phi-e-rơ: “Chẳng phải ông cũng là một trong các môn đồ của người ấy sao?” Phi-e-rơ đáp: ‘Không phải tôi.’ Sau đó, mấy anh tuần cảnh hỏi: Anh không phải môn đệ ông ấy sao? Phi-e-rơ chối: ‘Không phải tôi!’ Một gia nhân của thầy Tế lễ tố cáo: “Chính mắt tôi thấy anh đứng trong vườn Ô-liu với ông ấy mà!” Phi-e-rơ lại chối lần nữa.” Thưa Cha, chúng con nhận ra sự YẾU ĐUỐI đáng kinh ngạc của một người tin Chúa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chúng ta thấy một Phi-e-rơ nổi tiếng đã CHỐI BỎ Thầy mình và HÀNH ĐỘNG như một kẻ hèn nhát. Cha ôi, ông Ma-thi-ơ kể chuyện con đường BỘI ĐẠO của Phi-e-rơ: Anh ấy kiêu ngạo, khoe khoang, và quá tự tin (Mat 26:31-35). Phi-e-rơ lười biếng về mặt tâm linh nên không thức canh và CẦU NGUYỆN (Mat 26:36-46). Nếu Phi-e-rơ tỉnh thức và CẦU NGUYỆN, anh ấy sẽ tìm thấy ÂN SỦNG để giúp đỡ trong lúc cần thiết. Phi-e-rơ sốt sắng vì một lý do sai trái - một cuộc ĐÁNH NHAU (Mat 26:47-56). Anh ấy thiếu can đảm và KHÔNG THEO SÁT Chúa Giê-xu mà “đi xa” (Mat 26:58). Phi-e-rơ đặt mình vào GIỮA THẾ GIAN bên cạnh lửa của kẻ thù (Mat 26:69). Không có gì ngạc nhiên khi Phi-e-rơ cuối cùng lại phạm tội CHỐI CHÚA. Anh ấy đã chọn con đường BỘI ĐẠO chậm rãi, dễ dàng và từ từ (Mat 26:69-75). Cảm tạ Cha vì chúng con có một CỨU CHÚA đầy lòng thương xót. Chúa có thể CẢM THÔNG với sự yếu đuối của chúng con, và sẽ KHÔNG bẻ gãy cây sậy đã giập nát. Phi-e-rơ đã SA NGÃ một cách đáng hổ thẹn, và đã ĐỨNG DẬY sau khi thành tâm ăn năn. Bàn tay thương xót của Chúa đã CỨU Phi-e-rơ khỏi chết, khi đức tin của anh thất bại. Cha ôi, sự SA NGÃ của Phi-e-rơ đã cho thấy rằng, chúng con rất YẾU ĐUỐI. Cảm tạ Cha về lòng THƯƠNG XÓT lớn lao của Chúa. Cha ôi, ai cũng có thể PHẠM TỘI nhưng ai cũng có thể ĐỨNG DẬY được. Chúa có thể THA THỨ cho chúng con, và chúng con cũng có thể bắt đầu một MỐI QUAN HỆ MỚI với Ngài. Amen. |
3 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/07/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/07/20243 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:28-32: Người Do-thái GIẢI Chúa Giê-xu đến dinh tổng trấn La-mã vào lúc sáng tinh sương, nhưng họ KHÔNG VÀO dinh để khỏi bị ô uế và được ăn lễ Vượt qua. Vì thế Phi-lát phải ra sân hỏi: “Các anh TỐ CÁO người này về tội gì?” Họ đáp: “Nếu nó không phải là người gian ác, chúng tôi đâu dám giải lên tổng trấn.” Tổng trấn bảo: “Các anh cứ ĐEM XỬ theo luật các anh!” Người Do-thái thưa: “Chúng tôi KHÔNG CÓ PHÉP XỬ TỬ ai, yêu cầu tổng trấn XỬ nó!” Điều này ỨNG NGHIỆM lời Chúa Giê-xu báo trước Ngài PHẢI CHẾT cách nào. Thưa Cha, chúng con nhận ra LƯƠNG TÂM GIẢ DỐI từ những kẻ thù của Chúa. Những người Do Thái đưa Chúa đến trước Phi-lát. Họ KHÔNG VÀO phòng xét xử, để khỏi bị ô uế và được ăn lễ Vượt qua. Thật trớ trêu thay, người Do Thái đang PHẠM TỘI ÁC tồi tệ nhất là giết một người vô tội, trong khi LO LẮNG về việc giữ gìn vẻ bề ngoài tôn giáo. Họ đang MUỐN GIẾT Chúa, nhưng GIẢ VỜ tôn vinh Chúa thông qua phong tục của mình. Cha ôi, LƯƠNG TÂM của những người chưa cải đạo đã trở nên CỨNG LẠI và KHÔ HÉO, cho đến khi KHÔNG còn cảm giác trước việc mình làm. Họ quá TỈ MỈ trong việc tuân giữ những nghi lễ BỀ NGOÀI, nhưng BÊN TRONG lại là nô lệ của những tội lỗi hèn hạ và những hành vi đáng ghê tởm. Thưa Chúa, xin giúp cho LƯƠNG TÂM của chúng con luôn được Chúa Thánh Linh soi sáng, để tránh khỏi một Cơ Đốc giáo một chiều và giả dối (Thi 119:128). Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con có được LƯƠNG TÂM ngay thẳng và sáng suốt. Từ khi con người bị sa ngã, LƯƠNG TÂM đã bị suy đồi và làm những điều trái ngược với ý muốn Chúa. LƯƠNG TÂM hướng dẫn người ta PHẠM TỘI ÁC giết chết nhiều người vô tội. LƯƠNG TÂM chấp thuận cho những hành động TÌNH DỤC trái phép, kể cả tình dục đồng giới. LƯƠNG TÂM khuyên dạy người ta phải dứt bỏ những đứa bé chưa sinh ra và làm nhiều điều đáng sợ. Cha ôi, giúp chúng con giữ vững đức tin và phải có " LƯƠNG TÂM TỐT" (I Ti 1:5, 19). Cho chúng con “có LƯƠNG TÂM TỐT," để sống cuộc đời làm HỔ THẸN những kẻ gièm chê chúng con (I Phi-e-rơ 3:16). Amen. |
4 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/07/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/07/20244 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:33-36. “Tổng trấn trở vào dinh hỏi Chúa: “Anh có phải là VUA dân Do-thái không?” Chúa Giê-xu hỏi lại: “Ông dùng chữ ‘VUA’ theo nghĩa thông thường hay theo nghĩa ‘Chúa Cứu Thế’ của người Do-thái?” Phi-lát xẵng giọng: “Ta có phải là người Do-thái đâu!” Chúa Giê-xu nói: “Tôi KHÔNG PHẢI là vua một nước trần gian. Nếu thế, các môn đệ tôi đã chiến đấu, KHÔNG cho người Do-thái bắt tôi... nhưng nước của tôi KHÔNG thuộc thế giới này.” Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa Giê-xu kể chuyện VƯƠNG QUỐC của Ngài. "Vương quốc của Chúa KHÔNG thuộc về thế giới này." Khi Chúa nói “Nước tôi KHÔNG thuộc về thế gian này,” là để cho Phi-lát hiểu rõ về BẢN CHẤT của vương quốc Ngài và sửa lại sự HIỂU SAI, mà Phi-lát có thể đã nhận được từ người Do Thái. Chúa nói rằng Ngài KHÔNG đến, để thiết lập một vương quốc CAN THIỆP vào Chính quyền La Mã. Quyền THỐNG TRỊ duy nhất mà Chúa thực thi là TRONG LÒNG con người, và VŨ KHÍ duy nhất mà thần dân của Ngài sử dụng là vũ khí THUỘC LINH. Một vương quốc KHÔNG cần tiền bạc hay người lính hỗ trợ, nên các Hoàng đế La Mã KHÔNG cần phải sợ hãi. Theo nghĩa cao nhất, đó là một vương quốc “KHÔNG THUỘC về thế gian này.” Cha ôi, giúp chúng con cẩn thận nắm giữ Ý NGHĨA thực sự của vương quốc Chúa. Giúp chúng con đừng bao giờ xấu hổ khi khẳng định rằng, KHÔNG một chính phủ nào có thể mong đợi thịnh vượng, nếu TỪ CHỐI công nhận tôn giáo. Chắc chắn các vua thế gian này KHÔNG THỂ bắt người ta trở thành Cơ-đốc nhân bằng luật lệ và quy chế. Nhưng họ có thể KHUYẾN KHÍCH và HỖ TRỢ Cơ-đốc giáo, để họ có được một đất nước THỊNH VƯỢNG nhất. Thưa Cha, Đức Chúa Trời muốn LÀM VUA trong lòng của chúng con. Chúa bảo đảm rằng NGAY KHI được tái sinh, chúng con sẽ THẤY Nước Chúa và BƯỚC VÀO trong Nước của Ngài. Ngay bây giờ, chúng con phải TÔN NGÀI LÀM VUA, và chúng con là THẦN DÂN của Ngài. Cha ôi, giúp chúng con trước hết, BIẾT TÌM KIẾM vương quốc Đức Chúa Trời (Mat 6:33). Chúng con trước hết phải biết TIN NHẬN Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế để được tái sinh. Nhờ đó, chúng con sẽ THẤY Vương quốc Chúa và BƯỚC VÀO trong Nước của Ngài ngay hôm nay. Amen. |
5 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/07/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/07/20245 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:37. Phi-lát hỏi: “Thế anh là vua sao?”Chúa đáp: “Phải, TÔI LÀ VUA. Tôi SINH RA chỉ vì mục đích ấy. Tôi XUỐNG TRẦN GIAN để giãi bày chân lý. Mọi người yêu chuộng chân lý đều THEO tôi.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu kể chuyện về SỨ MỆNH của chính Ngài. Chúa nói: “Ta sinh ra và đến thế gian này nhằm mục đích làm chứng cho SỰ THẬT (CHÂN LÝ).” Chúa KHÔNG ĐẾN để giành được một vương quốc bằng thanh kiếm và để THU THẬP những người đi theo bằng vũ lực. Chúa KHÔNG được trang bị vũ khí nào khác ngoài " SỰ THẬT." Chúa Cứu Thế LÀM CHỨNG cho con người sa ngã SỰ THẬT về Đức Chúa Trời, về tội lỗi, về Chúa Cứu Thế, về bản chất của sự thánh khiết, là “SỰ THẬT” đã bị chôn vùi và thất lạc từ lâu. Chúa đến để làm NHÂN CHỨNG cho một thế giới hư mất và bại hoại. Chúa KHÔNG ngần ngại nói với Thống đốc La Mã rằng, thế giới cần một LỜI CHỨNG như vậy. Về sau, Phao-lô đã xác nhận với Ti-mô-thê: “Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã LÀM CHỨNG trước tòa thống đốc Bôn-xơ Phi-lát, khi Ngài mạnh dạn TUYÊN XƯNG đức tin” (I Ti 6:13). Cha ôi, chúng con ngày nay phải là những người LÀM CHỨNG cho sự thật của Thiên Chúa, giống như Chúa Giê-xu đã làm. Chúng con phải là MUỐI MẶN giữa sự hư nát, và là ÁNH SÁNG giữa bóng tối. Chúng con là những người nam nữ không ngại đứng một mình, để LÀM CHỨNG cho Thiên Chúa CHỐNG LẠI đường lối tội lỗi và thế gian. Làm như vậy có thể khiến chúng con gặp nhiều RẮC RỐI, thậm chí bị ngược đãi. Nhưng đó là NHIỆM VỤ của chúng con. Đó cũng là SỨ MỆNH rõ ràng và đơn giản của chúng con. Chúng con phải là “NHÂN CHỨNG” của Chúa Cứu Thế. Chúng con phải đi DÌU DẮT tất cả các dân tộc làm môn đệ Chúa, làm báp-tem cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh, và dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh Chúa!” (Mat 28:19-20). Cha ôi, đừng để chúng con XẤU HỔ về Chúa và lời dạy dỗ của Chúa, giữa thế hệ dâm ô và tội lỗi nầy. Nếu không, Chúa cũng sẽ XẤU HỔ về chúng con, khi Ngài HIỆN ĐẾN trong vinh quang của Cha Ngài cùng với các thiên sứ thánh” (Mác 8:38). Amen |
6 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/07/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/07/20246 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:38-40: “Phi-lát hỏi: “SỰ THẬT (Chân lý) là gì?” Sau khi đã nói như vậy, ông bước ra ngoài tuyên bố: “Ta không thấy người này có tội gì cả…” Thưa Cha, Phi-lát hỏi Chúa: “SỰ THẬT là gì?” Phi-lát nghĩ rằng mọi SỰ THẬT đều tương đối. Ông đang nói với Chúa: “Điều gì ĐÚNG với ngài, có thể KHÔNG ĐÚNG với tôi! Đừng nói với tôi về SỰ THẬT, vì SỰ THẬT thực sự KHÔNG THỂ biết được!” Phi-lát đã BỎ LỠ cơ hội để biết được SỰ THẬT. Anh ấy nhìn thẳng vào SỰ THẬT, nhưng TỪ CHỐI thấy nó và bỏ đi, mãi mãi lạc lối trong tội lỗi của mình! Chúa ôi, trong lúc mọi người cho rằng KHÔNG THỂ biết được SỰ THẬT, thì chúng con có thể tìm được sự thật ở trong KINH THÁNH. Tính KIÊU NGẠO làm cho người ta KHÔNG thể khám phá ra SỰ THẬT. Sự LƯỜI BIẾNG làm cho nhiều người KHÔNG chịu khó tra cứu Kinh Thánh để biết SỰ THẬT. Chúa ôi, SỰ THẬT không phải ý kiến của những người nổi tiếng. SỰ THẬT không phải là sự trầm ngâm của những triết gia vĩ đại. SỰ THẬT không phải lời dạy của các nhà lãnh đạo tôn giáo lừng danh. Chỉ có KINH THÁNH mới là SỰ THẬT. Chỉ có KINH THÁNH mới là tiêu chuẩn sống cho mọi người trong mọi thời đại. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nếu tin vào thuyết Tiến hóa và KHÔNG tin vào thuyết sáng tạo trong KINH THÁNH, thì việc giết trẻ sơ sinh bằng cách PHÁ THAI không có gì sai. Việc hãm hiếp và GIẾT CHẾT người khác là hành động đúng, vì tất cả chúng ta đều chỉ là ĐỘNG VẬT. Nếu con người TIẾN HÓA thì KHÔNG có tội lỗi. KHÔNG có đúng sai. KHÔNG có tuyệt đối. Con người có thể sống như mình muốn, vì KHÔNG có Hỏa ngục, KHÔNG có Đức Chúa Trời, và KHÔNG có đời sau. Thưa Cha, chúng con đang “CẦU XIN sự thông sáng,” để có thể biết được SỰ THẬT. Chúng con đang “KHẨN NÀI sự sáng suốt,” để có thể hiểu được SỰ THẬT. (Châm 2:3). Chúng con sẽ tìm SỰ THẬT ở trong KINH THÁNH, để AM HIỂU sự kính sợ Chúa. Chúng con sẽ tìm SỰ THẬT ở trong KINH THÁNH, để HIỂU BIẾT được Thượng Đế (Châm 2: 4-5). Chúng con sẽ tìm SỰ THẬT ở trong KINH THÁNH, để KHÔNG bao giờ lỡ mất thiên đàng. Amen. |
7 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/07/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/07/20247 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 18:38-40: “Phi-lát thắc mắc: “SỰ THẬT (Chân lý) là gì?” Có vẻ như câu hỏi đó là câu CẢM THÁN mỉa mai, chế nhạo, của một người KHÔNG tin rằng, có thứ gì đó gọi là “SỰ THẬT.” Phi-lát KHÔNG chờ đợi câu trả lời. Ông bước ra ngoài tuyên bố: “Ta KHÔNG thấy người này có tội gì cả! Nhưng theo thông lệ, mỗi năm đến lễ Vượt Qua, ta ÂN XÁ cho một phạm nhân. Các anh muốn ta THA vua dân Do-thái không?” Họ thét lên: “Tổng trấn ĐỪNG THA nó, nhưng THA Ba-ra-ba!” Ba-ra-ba vốn là một TÊN CƯỚP, bị tù vì nổi loạn và giết người. Chúa ôi, trong khi mọi người cho rằng KHÔNG THỂ biết được SỰ THẬT, thì chúng con có thể tìm được SỰ THẬT ở trong Kinh Thánh và Ở TRONG CHÚA GIÊ-XU (Giăng 14:6). NGOÀI Chúa, tất cả những người muốn trở thành đấng cứu thế, chỉ là những kẻ giả mạo. CHỈ CÓ Chúa Giê-xu và CHỈ MỘT MÌNH NGÀI là “con đường, SỰ THẬT và sự sống” (Giăng 14:6). CHỈ MỘT MÌNH NGÀI là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã bị giết từ buổi sáng thế. Tất cả những NGƯỜI KHÁC đều là kẻ NÓI DỐI. Thưa Cha, hết thảy PHƯƠNG PHÁP khác đều là DỐI TRÁ, và DẪN loài người vào CON ĐƯỜNG RỘNG của sự hủy diệt. CON ĐƯỜNG ấy, có điểm cuối là lửa Địa ngục! CHỈ MỘT MÌNH Chúa Giê-xu là cánh cửa vào CON ĐƯỜNG HẸP, dẫn đến sự sống vĩnh phúc (Giăng 14:6). Thế giới không thích LẼ THẬT đó, nhưng nó vẫn là SỰ THẬT! Cha ôi, nhiều lần chúng con MUỐN được sự sống vĩnh phúc, nhưng lại KHÔNG MUỐN đi trên con đường của Chúa Cứu Thế. Chúng con chọn đi CON ĐƯỜNG tiền tài, CON ĐƯỜNG danh vọng, CON ĐƯỜNG tình dục, CON ĐƯỜNG bạo lực, CON ĐƯỜNG đam mê thế tục… và cuối cùng CON ĐƯỜNG đó, đã DẪN chúng con đến VỰC THẲM của sự trống rỗng, khổ đau và chết chóc. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Ta là đường đi, LẼ THẬT, và sự sống…” (Giăng 14:6). Chúa NÓI chúng con phải NHÌN LẠI con đường đang đi. Trên CON ĐƯỜNG của cuộc đời, chúng con phải nhận ra có hương thơm của SỰ THẬT và sự sống VĨNH PHÚC. Cảm tạ Cha vì Chúa Giê-xu là SỰ THẬT! Xin cho chúng con biết chọn con đường DUY NHẤT dẫn đến sự sống VĨNH PHÚC, là con đường của Chúa. Amen. |
8 Tháng Bảy, 2024(2 events)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/07/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/07/20248 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 19:1-16. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy những NGƯỜI DO THÁI VÔ TÍN đã ủng hộ cái chết của Chúa. Họ quyết liệt đòi ĐÓNG ĐINH Ngài. Họ tuyên bố dã man rằng, việc kết án TỬ HÌNH Chúa là điều phải được thực thi. Họ kiên quyết TỪ CHỐI Ngài là Vua của họ. Người Do Thái nói rằng, họ KHÔNG có vua nào khác ngoài Sê-sa. Và cuối cùng dân chúng đã phạm tội GIẾT CHÚA. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Đây là CON CÁI của Y-sơ-ra-ên và DÒNG DÕI của Áp-ra-ham đã GIẾT CHÚA. Đây là những người thuộc về các LỜI HỨA và NGHI LỄ của Môi-se đã GIẾT CHÚA. Đây là những người DÂNG các lễ vật trong đền thờ đã GIẾT CHÚA. Đây là những người TUYÊN BỐ tìm kiếm một Đấng Tiên tri giống như Môi-se và đã GIẾT CHÚA. Đây là những người tuyên bố tìm kiếm con cháu của Đa-vít để thiết lập một vương quốc Đấng Mê-si-a và đã GIẾT CHÚA. Chắc chắn, kể từ ngày A-đam sa ngã đến nay, thì CHƯA bao giờ có một cuộc triển lãm nào về CHIỀU SÂU sự gian ác của con người như vậy.” Thưa Chúa, chúng con phải sợ hãi và run rẩy về mối NGUY HIỂM to lớn của việc TỪ CHỐI ánh sáng lớn. Đây là TÌNH TRẠNG của dân Do Thái trong thời Chúa Giê-xu thi hành chức vụ. Nguyên nhân dẫn đến tội lỗi là sự TỪ CHỐI CỐ Ý của họ đối với Chúa Cứu Thế. Những LỜI của Chúa thông qua vua Sa-lô-môn rất khủng khiếp: “Vì Ta kêu gọi mà các ngươi KHÔNG chịu lắng nghe, Ta giơ tay ra lại CHẲNG có ai quan tâm; nhưng các ngươi đã BỎ HẾT lời Ta khuyên dạy, KHÔNG chịu nhận lời quở trách của Ta; nên Ta sẽ CHÊ CƯỜI lúc các ngươi gặp tai ương, và chế giễu khi các ngươi kinh hãi" (Châm 1:24-26). Cha ôi, đừng để chúng con BỊ LỪA DỐI mạnh mẽ như những người Do Thái đang phạm tội. Đừng để chúng con TIN VÀO những lời dối trá và nghĩ rằng mình đang phục vụ Chúa trong khi chúng con ĐANG PHẠM TỘI (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:11). Lạy Cha, xin CHỚ phó mặc chúng con cho sự lầm lạc. Xin ĐỪNG khiến chúng con TIN VÀO điều giả dối. Xin giúp chúng con KHÔNG bỏ qua lời Chúa khuyên dạy. Đừng để chúng con cứ PHỚT TỈNH LÀM NGƠ trước những lời khuyến cáo của Chúa. Amen. BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/07/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/07/20248 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 19:1-16. Sau khi người Do Thái xin tha cho Ba-ra-ba thay vì Chúa Giê-xu, thì Phi-lát THẢ Ba-ra-ba, rồi cho BẮT Chúa Giê-xu và ĐÁNH ĐÒN Ngài (c 1). Chúa Giê-xu KHÔNG chịu ĐÒN ROI của người Do Thái, mà là chịu ĐÒN ROI dã man của người La Mã. Họ ĐÁNH ĐÒN phạm nhân để tước bỏ nhân tính của người. Họ cố tình ĐÁNH ĐÒN tàn nhẫn và thường gây CHẾT người. Ở đây, thay vì mô tả những chi tiết đẫm máu của trận ĐÒN ROI, ông Giăng tập trung vào sự CHẾ GIỄU tàn nhẫn, mà Chúa phải chịu đựng từ những người lính La Mã, cả TRƯỚC và SAU khi Ngài bị họ ĐÁNH ĐÒN. Thưa Cha, chúng con hình dung ra ĐẤNG CỨU TINH của nhân loại bị ĐÁNH ĐÒN và bị CHẾ GIỄU. Chúa bị chính dân Ngài từ chối, bị KẾT ÁN bất công bởi một thẩm phán KHÔNG thấy phạm nhân có lỗi gì, và cuối cùng trao cho Chúa CÁI CHẾT đau đớn nhất. Chúng con cũng NHÌN THẤY tình yêu "VƯỢT QUÁ sự hiểu biết"của Chúa Cứu Thế. Không có TÌNH YÊU trần gian nào, có thể so sánh được với tình yêu này. Và không có tiêu chuẩn ĐO LƯỜNG nào của trần gian, có thể để đo lường được TÌNH YÊU này. Đó là một TÌNH YÊU hy sinh, thần thánh và vô điều kiện của Chúa. Thưa Cha, Chúa YÊU nhân loại và đã chịu khổ đau vì tội lỗi của nhân loại. Chúa YÊU con người và đã chịu đau khổ vì sự bất chính của con người. Chúa YÊU chúng con và đã chịu đau thương vì sự vi phạm của chúng con. Chúa YÊU chúng con và đã bị bầm dập vì sự gian ác của chúng con. Chúa YÊU chúng con và đã chữa lành chúng con bằng những ĐÒN ROI của Ngài. Cha ôi, giúp chúng con biết THEO GƯƠNG kiên nhẫn của Chúa trong mọi thử thách và đau khổ của cuộc sống. Khi BỊ LĂNG MẠ, Chúa không lăng mạ lại. Khi chịu KHỔ ĐAU, Chúa không đe dọa nhưng phó thác chính mình cho Đấng phán xét công chính. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có CÙNG TÂM TRÍ với Chúa Cứu Thế. Giúp chúng con có ĐỒNG TÂM TÌNH với Ngài, để có thể chịu đựng sự khổ đau mà KHÔNG một lời than phiền. Cho chúng con biết TÔN VINH Chúa, bằng cách chịu đau khổ kiên trì giống như Chúa của chúng con. Amen. |
9 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/07/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/07/20249 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 19:1-16. “Sau đó, Phi-lát RA LỆNH… đánh đòn Ngài” (c.1). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy HÌNH ẢNH của một Thống đốc La Mã. Phi-lát là người có ĐỊA VỊ CAO của quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới thời đó. Ông đáng lẽ phải là nguồn gốc của công lý, nhưng lại do dự giữa HAI Ý KIẾN trong một vụ án quá rõ ràng. Cha ôi, Phi-lát BIẾT điều gì là đúng, nhưng lại SỢ và KHÔNG dám hành động. LƯƠNG TÂM của Phi-lát lên tiếng là phải tha bổng tù nhân trước mặt mình, nhưng lại SỢ làm phật lòng những người Do Thái. Phi-lát đã HY SINH những yêu sách về công lý, cho nỗi sợ hãi thấp hèn của con người. Ông DUNG TÚNG ý kiến của con người, để giết chết một người vô tội. Có lẽ chưa bao giờ BẢN CHẤT con người được bày tỏ một cách ĐÁNG KHINH như vậy. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Phi-lát sẽ mãi mãi là lời CẢNH BÁO chống lại việc đầu hàng trước áp lực của đám đông, và quay lưng lại với Chúa Giê-xu. Chúa đã NÓI về mối nguy hiểm này: “Hãy ĐI CỬA HẸP vào Nước Trời, vì CỬA RỘNG và đường thênh thang dẫn xuống Địa ngục! (Ma-thi-ơ 7:13). Cha ôi, chúng con CHIA SẺ CHUNG một bản tánh tội lỗi với Phi-lát. Nhiều lần chúng con BIẾT điều đúng, nhưng lại chọn điều sai. Đôi lần chúng con có những suy nghĩ đúng đắn, nhưng lại CHỌN chiều theo ý kiến của người khác. Chúng con quan tâm đến việc làm HÀI LÒNG con người, hơn là làm HÀI LÒNG Chúa. Thưa Chúa, Phi-lát nghĩ rằng ông là người QUYẾT ĐỊNH sự sống chết của Chúa Giê-xu. Điều mà Phi-lát KHÔNG nhận ra là Chúa đang phán xét ông. Chúa đã ban cho ông một cơ hội, để biết SỰ THẬT về Ngài. Tuy nhiên, Phi-lát đã TỪ CHỐI và đưa Chúa đến thập tự giá. Và tại đó, KẾ HOẠCH cứu rỗi của Chúa đã được hoàn thành. Chúa ôi, chương trình của Chúa đang DIỄN RA đúng như Ngài đã phán. Chúa luôn ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH của Ngài, nhưng vẫn yêu cầu chúng con phải CHỊU TRÁCH NHIỆM về những lựa chọn của mình. Thưa Cha, xin hướng dẫn những LỰA CHỌN của chúng con hôm nay và trong những ngày tới. Cho chúng con biết CHỌN LỰA mọi sự, đều vì cớ vinh quang của Ngài và lợi ích của người khác! Amen. |
10 Tháng Bảy, 2024(2 events)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/07/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/07/202410 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 19:28-37. “… Đứng bên cây thập tự có mẹ Chúa. Thấy mẹ và môn đệ Ngài yêu (Giăng) đứng bên cạnh, Chúa dặn mẹ: “Anh này là CON CỦA MẸ.” Chúa cũng bảo môn đệ ấy: “Đây là MẸ CỦA CON.” Từ đó, môn đệ ấy (Giăng), rước bà về nhà phụng dưỡng” (c.25-27). Cha ôi, chúng con nhận thấy, ngay cả trong những cơn đau đớn khủng khiếp nhất về thể xác và tinh thần, Chúa vẫn KHÔNG QUÊN mẹ Ngài. Chúa biết rõ, dù mẹ Ngài thánh thiện, thì bà cũng chỉ là một người nữ. Và một người nữ, sẽ rất ĐAU ĐỚN trước cái chết của một người Con vô tội. Bà đã chứng kiến đứa con trai yêu quý ĐỔ MÁU vì tội lỗi của dân tộc mình. Bà đã kinh nghiệm điều Si-mê-ôn đã nói: “Một thanh gươm sẽ ĐÂM THẤU tâm hồn bà…” (Lu-ca 2:35). Vì vậy, Chúa đã giao bà cho người môn đồ Ngài yêu với những lời ngắn gọn và cảm động: "Mẹ ơi, đó là CON CỦA MẸ!” Thưa Cha, chúng con rất được an ủi trước sự QUAN TÂM vô song của Chúa đối với tình trạng của những người tin Ngài. Chúa nói "ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, và mẹ Ta” (Mác 3:35). Chúa QUAN TÂM đến anh chị em Ngài. Chúa CHĂM SÓC bất kỳ ai yêu mến Ngài. Và ngay cả trong tình trạng tồi tệ nhất của họ, Chúa vẫn NHỚ ĐẾN nhu cầu của họ. Cảm tạ Cha, cho dù giữa lúc Chúa chịu ĐAU KHỔ lớn nhất, Ngài vẫn không bỏ lỡ việc NHÌN THẤY và ĐÁP ỨNG nhu cầu của người khác, của kẻ thù, bạn bè và gia đình. Chúa Giê-xu là tấm gương của chúng con về lòng HIẾU KÍNH cha mẹ. Sau khi Ma-ri và Giô-sép tìm thấy Chúa Giê-xu trong đền thờ, Ngài “ĐI THEO cha mẹ trở về Na-xa-rét và PHỤC TÙNG họ” (Lu-ca 2:51). Từ trên thập giá, khi Chúa trải qua nỗi tột cùng của khổ đau, Ngài đã TÔN KÍNH mẹ của Ngài. Vào thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, Chúa Giê-xu đã TÔN KÍNH mẹ của mình. Nếu Chúa đã TÔN KÍNH mẹ mình, thì chúng con cũng phải LÀM VẬY cho mẹ của mình. Cha ôi, giúp chúng con, trước nhất phải học biết tỏ lòng HIẾU THẢO trong gia đình và BÁO ĐỀN công ơn của ông bà cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/07/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/07/202410 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 19:1-16. “Sau đó, Phi-lát RA LỆNH… đánh đòn Ngài” (c.1). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy HÌNH ẢNH của một Thống đốc La Mã. Phi-lát là người có ĐỊA VỊ CAO của quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới thời đó. Ông đáng lẽ phải là nguồn gốc của công lý, nhưng lại do dự giữa HAI Ý KIẾN trong một vụ án quá rõ ràng. Cha ôi, Phi-lát BIẾT điều gì là đúng, nhưng lại SỢ và KHÔNG dám hành động. LƯƠNG TÂM của Phi-lát lên tiếng là phải tha bổng tù nhân trước mặt mình, nhưng lại SỢ làm phật lòng những người Do Thái. Phi-lát đã HY SINH những yêu sách về công lý, cho nỗi sợ hãi thấp hèn của con người. Ông DUNG TÚNG ý kiến của con người, để giết chết một người vô tội. Có lẽ chưa bao giờ BẢN CHẤT con người được bày tỏ một cách ĐÁNG KHINH như vậy. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Phi-lát sẽ mãi mãi là lời CẢNH BÁO chống lại việc đầu hàng trước áp lực của đám đông, và quay lưng lại với Chúa Giê-xu. Chúa đã NÓI về mối nguy hiểm này: “Hãy ĐI CỬA HẸP vào Nước Trời, vì CỬA RỘNG và đường thênh thang dẫn xuống Địa ngục! (Ma-thi-ơ 7:13). Cha ôi, chúng con CHIA SẺ CHUNG một bản tánh tội lỗi với Phi-lát. Nhiều lần chúng con BIẾT điều đúng, nhưng lại chọn điều sai. Đôi lần chúng con có những suy nghĩ đúng đắn, nhưng lại CHỌN chiều theo ý kiến của người khác. Chúng con quan tâm đến việc làm HÀI LÒNG con người, hơn là làm HÀI LÒNG Chúa. Thưa Chúa, Phi-lát nghĩ rằng ông là người QUYẾT ĐỊNH sự sống chết của Chúa Giê-xu. Điều mà Phi-lát KHÔNG nhận ra là Chúa đang phán xét ông. Chúa đã ban cho ông một cơ hội, để biết SỰ THẬT về Ngài. Tuy nhiên, Phi-lát đã TỪ CHỐI và đưa Chúa đến thập tự giá. Và tại đó, KẾ HOẠCH cứu rỗi của Chúa đã được hoàn thành. Chúa ôi, chương trình của Chúa đang DIỄN RA đúng như Ngài đã phán. Chúa luôn ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH của Ngài, nhưng vẫn yêu cầu chúng con phải CHỊU TRÁCH NHIỆM về những lựa chọn của mình. Thưa Cha, xin hướng dẫn những LỰA CHỌN của chúng con hôm nay và trong những ngày tới. Cho chúng con biết CHỌN LỰA mọi sự, đều vì cớ vinh quang của Ngài và lợi ích của người khác! Amen. |
11 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/07/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/07/202411 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 19:17-27. “Phi-lát đành giao Chúa Giê-xu cho chúng để đóng đinh. Chúa VÁC CÂY THẬP TỰ lên ngọn đồi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gô-gô-tha. Trên đường ra pháp trường, họ bắt một người tên là Si-môn từ vùng quê lên, buộc vác thập tự giá đi sau Chúa Giê-xu (Lu-ca 23:26). Việc này đã xảy ra ở đâu đó dọc theo Con Đường Khổ Nạn (Via Dolorosa). Chúa lúc này đã quá kiệt sức về thể chất vì bị đánh đòn, bị đánh đập và bị gai đâm vào sọ, mất máu, đến nỗi sắp gục ngã dưới sức nặng của cây thập tự trên vai. Những người Do Thái mù quáng không thể tưởng tượng được rằng, khi họ điên cuồng thúc giục người La Mã đóng đinh Chúa Giê-xu bên ngoài cổng thành, họ đang làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Chúa Giê-xu cũng đã chịu khổ và hy sinh bên ngoài thành phố, lấy máu Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta” (Hê-bơ-rơ 13:12). Cha ôi, “ngày nay chúng con cũng phải ra khỏi thế gian, và sẵn sàng chịu khổ nạn vì Chúa. Giống như Thầy mình, chúng con phải VÁC THẬP TỰ GIÁ hằng ngày, và chịu bách hại vì danh Chúa. Nếu chúng con chỉ ĐEO THẬP TỰ GIÁ như một vật trang trí, hoặc ĐẶT THẬP TỰ GIÁ trên các nhà thờ và ngôi mộ, tất cả những điều này là công việc dễ dàng, rẻ tiền, và không gây rắc rối. Nhưng để có thập tự giá của Chúa trong lòng mình, chúng con phải TỪ BỎ MÌNH, không tìm kiếm sự dễ dãi và thịnh vượng, phải SẴN LÒNG chịu đựng sự bắt bớ, sỉ nhục, đau đớn, thử thách, thậm chí là chết vì Danh Chúa. Một tôi tớ Chúa đã nói: “NHIỀU NGƯỜI yêu thích Vương Quốc của Chúa Giê-xu nhưng ÍT NGƯỜI bằng lòng vác thập tự giá mình mà theo Ngài. NHIỀU NGƯỜI mong muốn tiện nghi khi theo Chúa nhưng ÍT NGƯỜI muốn chịu khổ với Ngài...” Chúa ôi, giúp chúng con biết VÁC THẬP TỰ GIÁ theo Chúa mỗi ngày. Giúp chúng con SẴN SÀNG ĐỐI MẶT với nỗi đau mất bạn bè, gia đình, danh tiếng, sự nghiệp và thậm chí là cuộc sống của chính mình, nếu điều đó là cần thiết cho việc theo Chúa. Cha ôi, giúp chúng con biết hằng ngày TỪ BỎ hy vọng, ước mơ, tài sản, thậm chí là chết vì Danh Chúa, nếu điều đó là cần thiết cho việc theo Chúa. Amen. |
12 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/07/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/07/202412 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 19:28-37. “Tại Gô-gô-tha, họ đóng đinh Chúa trên cây thập tự… Phi-lát cho treo tấm bảng trên cây thập tự, ghi giòng chữ bằng ba thứ tiếng Do Thái, La Tinh và Hy Lạp: “Giê-xu người Na-xa-rét, Vua dân Do-thái.” Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa chúng con bị đóng đinh như một vị VUA. Người đọc tiếng Hy Lạp, tiếng La Tinh hoặc tiếng Do Thái đều thấy rằng Đấng bị treo trên thập tự giá, có một danh hiệu hoàng gia trên đầu Ngài. Bàn tay của Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi thứ, để Chúa chúng con chịu đóng đinh với tư cách là "Vua dân Do Thái." Cha ôi, chúng con nhớ lại trước khi Chúa chào đời, thiên sứ Gáp-ri-ên đã tuyên bố với cô Ma-ri rằng: "Con trai ấy sẽ được tôn trọng… Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn (Lu-ca 1:32-33). Ngay lúc Chúa giáng sinh, có những nhà thông thái phương Đông đến hỏi rằng: "Vua dân Do Thái mới sinh ở đâu?" (Ma-thi-ơ 2:2). Ngay tuần trước khi bị đóng đinh, đám đông đi theo Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem đã hoan hô: " Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên” (Giăng 12:13). Chúa ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Niềm tin hiện tại của tất cả người Do Thái tin kính là khi Đấng Mê-si-a, Con vua Đa-vít đến, Ngài sẽ đến như một vị Vua. Một một vương quốc của Chúa đã được Ngài công bố trong suốt thời gian thi hành chức vụ trên đất. Chúa thực sự là một vị Vua, như Ngài đã nói với Phi-lát. Chúa là Vua của một vương quốc hoàn toàn khác với các vương quốc trần gian này. Chúa là một vị Vua thực sự của một vương quốc thực sự, Như vậy, Chúa đã được sinh ra. Như vậy, Ngài đã sống trên đất. Như vậy, Ngài đã bị đóng đinh. Như vậy, Ngài đã sống lại. Và như vậy, Ngài sẽ tái lâm, và cai trị toàn thể trái đất. Ngài là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Thưa Cha, giúp chúng con biết tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa. Xin giúp chúng con biết chắc Chúa Cứu Thế là Vua của chúng con, và vương quốc của Ngài được thiết lập trong lòng chúng con. Trên hết, xin cho chúng con đừng bao giờ sợ thừa nhận mình là những thần dân, con cái, và là người theo Chúa, bất kể Ngài có bị thế gian khinh thường đến mức nào. Sẽ sớm đến một ngày Chúa sẽ nắm lấy quyền cai trị, và đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài. Các vương quốc của thế gian sẽ bị quét sạch, và trở thành vương quốc của Đức Chúa Trời và của Chúa Giê-xu. Và cuối cùng, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:10-11). Amen. |
13 Tháng Bảy, 2024
|
14 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/07/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/07/202414 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 19:28-37. “Chúa Giê-xu biết SỨ MỆNH đã xong, nói: “TA KHÁT!” Những người lính đã đưa cho Chúa giấm để uống. Chúa kêu lớn: “Mọi việc ĐÃ HOÀN TẤT” rồi Ngài trút linh hồn (Giăng 19:30). Người ta đến gần, thấy Chúa đã chết, nên KHÔNG đánh gãy chân Ngài, mà chỉ lấy giáo ĐÂM XUYÊN sườn Chúa. Mọi việc DIỄN TIẾN đúng theo lời Thánh Kinh đã nói hàng trăm năm trước: “KHÔNG một cái xương nào của Ngài bị gãy” và “họ sẽ NHÌN THẤY Người họ đã đâm” (Thi 22:16, 18). Cha ôi, có rất nhiều LỜI TIÊN TRI về Chúa chịu đóng đinh đã được ứng nghiệm. Tất cả kết hợp lại để CHỨNG MINH MỘT ĐIỀU. Nó chứng minh rằng cái chết của Chúa là điều đã được Chúa THẤY TRƯỚC và ĐỊNH TRƯỚC. Trải qua hàng trăm năm, đó là điều đã được BIẾT TRƯỚC, và PHÙ HỢP với một kế hoạch và chương trình đã được định sẵn. Theo ý nghĩa cao nhất và trọn vẹn nhất, khi Chúa chết, thì Ngài "ĐÃ CHẾT vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15:3). Cảm tạ Chúa Cứu Thế ĐÃ CHẾT vì tội lỗi chúng con. Mặc dù Chúa có thể TỰ CỨU mình, nhưng vì tình yêu, Chúa đã CHỊU CHẾT cho chúng con. Chúa có thể chọn, KHÔNG chịu đau đớn, sỉ nhục, và chết thay cho chúng con. Chúa có thể chọn, GIẾT CHẾT những kẻ chế giễu và đóng đinh Ngài, nhưng Chúa ĐÃ CHỊU ĐỰNG tất cả vì Ngài yêu thương và sẵn sàng “CHẾT cho tội lỗi chúng con theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15:3). Ngợi khen “Thượng Đế đã YÊU THƯƠNG nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người TIN NHẬN Con Thượng Đế, đều KHÔNG bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh phúc” (Giăng 3:16). Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một CHIẾN THẮNG chứ không phải là một thảm kịch. Cha ôi, PHẢN ỨNG thỏa đáng duy nhất mà chúng con có thể làm, là thú nhận tội lỗi của mình và TỰ NGUYỆN đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế để được sống vĩnh phúc. Thưa Chúa, chúng con sẽ KHÔNG xúc phạm Chúa bằng sự thờ ơ trước tình yêu vĩ đại nhất trong lịch sử. Chúa ôi, chúng con sẽ CẢM TẠ Chúa bằng cách tin nhận Ngài, để chúng con KHÔNG bị hư vong, mà được sự sống vĩnh cửu. Amen. |
15 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/07/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/07/202415 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 19:28-37. “Sau đó, Chúa Giê-xu biết mọi việc đã xong, nói: “Ta khát.” Người ta lấy một miếng bọt biển nhúng giấm, đưa lên tận miệng Ngài. Chúa kêu lớn: “Mọi việc ĐÃ HOÀN TẤT!” Rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn...” Thưa Cha, “mọi việc ĐÃ HOÀN TẤT!” nên chúng con KHÔNG phải sợ rằng tội lỗi, Sa-tan, hoặc luật pháp sẽ LÊN ÁN chúng con. Chúa Cứu Thế đã LÀM TẤT CẢ, cho sự cứu rỗi của chúng con. Chúa đã TRẢ GIÁ cho sự cứu rỗi của chúng con. Chúa đã HOÀN THÀNH tất cả, cho sự cứu rỗi của chúng con. Chúa đã THỰC HIỆN tất cả, cho sự cứu rỗi của chúng con. Hiện nay KHÔNG AI và KHÔNG GÌ, có thể phân cách chúng con với Chúa. HOẠN NẠN, không thể phân cách chúng con với Chúa. GIAN KHỔ, không thể phân cách chúng con Chúa. KHỦNG BỐ, không thể phân cách chúng con với Chúa. ĐÓI KHÁT, không thể phân cách chúng con với Chúa. NGUY HIỂM hay chết chóc, không thể phân cách chúng con với Chúa (Rô-ma 8:34.) Khi nhìn vào công việc của chính mình, chúng con có thể xấu hổ về sự KHÔNG HOÀN HẢO của công việc mình. Nhưng khi nhìn vào công việc ĐÃ HOÀN THÀNH của Chúa, chúng con có thể cảm thấy bình an. Chúng con "ĐÃ CÓ mọi điều mình cần trong Chúa Cứu Thế” (Cô-lô-se 2:10). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày kia, có một thanh niên đã hỏi ông Alexander Wooten: "Tôi phải LÀM GÌ để được cứu rỗi?" Wootten trả lời, “Quá muộn rồi!” và ông tiếp tục công việc của mình. Người thanh niên hoảng hốt, nói: “Ý ông là, đã QUÁ MUỘN để tôi được cứu rỗi sao?” “Tôi KHÔNG thể làm gì được nữa sao?” Wooten đáp: “Đã quá muộn để con làm bất cứ điều gì khác!” Chúa ĐÃ LÀM mọi thứ cần thiết hơn 2.000 năm trước, để con có thể được cứu rỗi. Điều duy nhất con có thể làm, là TIN NHẬN Chúa.” Cha ôi, “mọi việc ĐÃ HOÀN TẤT” để khi chúng con tin nhận Chúa, thì sẽ nhờ “danh Ngài mà được SỰ SỐNG” (Giăng 20:31). Cảm tạ Chúa ĐÃ CHẾT, để HOÀN THÀNH công việc cứu rỗi cho chúng con. Ngợi khen Chúa vì đã trả một GIÁ RẤT CAO cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết TIN NHẬN Ngài và DÂNG THÂN THỂ mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Amen. |
16 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/07/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/07/202416 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 19:28-37. “Các người lính khi đến gần, thấy Chúa ĐÃ CHẾT nên không đánh gãy chân Ngài. Nhưng một người lính lấy giảo ĐÂM XUYÊN SƯỜN CHÚA, lập tức máu và nước đổ ra. Tác giả (ông Giăng) đã chứng kiến việc đó và ghi chép cách trung thực, để bạn đọc cũng tin nhận (Chúa).” Thưa Cha, chúng con nhận ra, SỰ THẬT về cái chết của Chúa Cứu Thế. “Khi thấy Chúa ĐÃ CHẾT, một người lính lấy giảo ĐÂM XUYÊN SƯỜN CHÚA, lập tức máu và nước đổ ra. Chúa ôi, lúc ấy TRÁI TIM của Chúa đã bị đâm thủng, và do đó sự sống đã tắt hẳn. Chúa không chỉ ngất xỉu, nhưng TRÁI TIM Ngài thực sự đã ngừng đập, và Chúa Cứu Thế thực sự ĐÃ CHẾT. Thật vậy, sự kiện này có TẦM QUAN TRỌNG LỚN. Bởi vì, nếu KHÔNG CÓ CÁI CHẾT thực sự, thì KHÔNG thể có sự hy sinh thực sự. Nếu KHÔNG CÓ CÁI CHẾT thực sự, thì KHÔNG thể có sự phục sinh thực sự. Nếu KHÔNG CÓ CÁI CHẾT thực sự và sự SỐNG LẠI thực sự, thì toàn bộ Cơ đốc giáo chỉ là một ngôi nhà được xây trên CÁT và không có nền tảng nào cả. Thật vậy, người lính La Mã liều lĩnh đó đã KHÔNG NGỜ rằng, mình là một người trợ giúp đắc lực cho Cơ đốc giáo, khi anh ấy ĐÂM XUYÊN SƯỜN CHÚA, thì máu và nước liền tuôn ra. Thưa Cha, chúng con nhớ lại LỜI BÁO TRƯỚC, trong ngày Chúa chịu chết, “sẽ có một SUỐI NƯỚC chảy ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem TẨY SẠCH tội lỗi và ô uế” (Xa-cha-ri 13:1). Cha ôi, chúng con tin rằng dòng "MÁU VÀ NƯỚC" từ bên hông Chúa, là một lời tuyên bố quan trọng đối với dân tộc Do Thái rằng, cuối cùng nguồn SUỐI thực sự cho tội lỗi đã được mở ra, và từ đó những tội nhân có thể mạnh dạn đến với Chúa Cứu Thế để được THA THỨ và được TẨY SẠCH tội lỗi của mình. Thưa Chúa, giúp chúng con BIẾT CHẮC rằng, bản thân chúng con ĐÃ ĐƯỢC "giặt và tẩy trắng áo mình trong HUYẾT của Chiên Con" (Khải 7:14). Nếu KHÔNG nhờ ân điển bởi đức tin nơi Chúa để được cứu, thì chúng con KHÔNG có sự sống. Ai tiếp nhận Con Thượng Đế MỚI CÓ sự sống. Ai khước từ Con Thượng Đế, thì KHÔNG CÓ sự sống (I Giăng 5:12). Amen. |
17 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/07/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/07/202417 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 19: 38-42: “Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, từng làm môn đệ Chúa cách kín đáo vì sợ người Do-thái, đến xin phép Phi-lát cho AN TÁNG Chúa. Ni-cô-đem cũng đem đến nhựa thơm trộn trầm hương. Hai ông dùng hương liệu và vải gai mịn TẨM LIỆM thi hài Chúa. Tại chỗ Chúa chịu đóng đinh, có một ngôi mộ mới đào. Vì sắp đến ngày lễ (Vượt Qua), ngôi mộ này cũng gần, nên họ AN TÁNG Chúa tại đây.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, có nhiều Cơ Đốc nhân trên thế giới mà chúng con KHÔNG BIẾT về họ. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Giô-sép người A-ri-ma-thê là một trong những người đó. Cho dù Giô-sép là một môn đệ bí mật, nhưng anh ấy đã THẬT SỰ tin nhận Chúa. Chúng ta không bao giờ tìm thấy tên của Giô-sép ở bất kỳ nơi nào khác trong Tân Ước. Bây giờ Giô-sép tiến lên để TÔN VINH Chúa Cứu Thế, trong lúc các sứ đồ đã bỏ Ngài và chạy trốn. Giô-sép chăm sóc Chúa và vui mừng PHỤC VỤ Ngài, ngay cả khi CHÚA ĐÃ CHẾT. Giô-sép không ngần ngại xưng mình là một trong những người bạn của Chúa Cứu Thế, vào thời điểm mà nhà cầm quyền đã LÊN ÁN Ngài là kẻ phạm tội và giết chết Ngài. Khi làm việc này, chắc chắn Giô-sép phải là người CÓ ĐỨC TIN mạnh mẽ! Xưa nay, bất cứ nơi nào Phúc âm được rao giảng, hành động YÊU CHÚA này của Giô-sép đều được kể lại, để tưởng nhớ đến ông.” Cha ôi, chúng con có thể bị CÁM DỖ coi thường Giô-sép vì sự MIỄN CƯỠNG của ông, khi công khai xưng nhận mình là những môn đệ của Chúa. Nhưng điều đáng lưu ý là việc đưa thi thể Chúa đi CHÔN CẤT là một tuyên bố công khai về lòng TRUNG THÀNH của ông với Chúa. Thưa Chúa, CHE GIẤU lòng trung thành với Chúa là tội lỗi (Ma-thi-ơ 10:32-33), nhưng KHÔNG phải là KHÔNG thể tha thứ. Điều quan trọng là chúng con phải ĂN NĂN, vì đã cảm thấy xấu hổ hoặc sợ hãi khi công khai tuyên bố mình là môn đồ của Chúa. Đây là điều mà Giô-sép người A-ri-ma-thê ĐÃ LÀM khi ông mang xác Chúa đi chôn cất. Cha ôi, hôm nay chúng con muốn ĂN NĂN về điều này. Xin Chúa ban cho chúng con lòng CAN ĐẢM để luôn công khai XƯNG NHẬN danh Chúa trước mặt mọi người. Amen. |
18 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/07/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/07/202418 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 19: 38-42. Chúng con suy nghĩ đến trường hợp của Ni-cô-đem. Ông là người duy nhất dám giúp Giô-sép người A-ri-ma-thê trong công việc chôn cất Chúa. Ni-cô-đem là người trước đây đã "đến với Chúa Giê-xu vào ban đêm." Sau đó, chính Ni-cô-đem này đã dạn dĩ tiến lên để nêu ra câu hỏi trong Hội đồng lãnh đạo: "Theo pháp luật, chúng ta không có quyền kết án ai trước khi thẩm vấn điều tra cẩn thận” (Giăng 7:51). Cuối cùng, Ni-cô-đem không xấu hổ khi tham gia tích cực vào việc chôn cất Chúa Cứu Thế. Có sự tương phản lớn lao giữa người đàn ông rụt rè lẻn vào nơi ở của Chúa để hỏi một câu hỏi, và người đàn ông đem đến một trăm cân nhựa thơm trộn trầm hương để chôn cất Chúa. Ni-cô-đem đã được tăng trưởng mạnh mẽ về ân điển, đức tin, kiến thức và lòng can đảm trong khoảng thời gian ngắn ngủi ba năm. Thưa Cha, đừng để chúng con lên án người khác là vô ơn và vô thần, bởi vì chúng con không nhìn thấy toàn bộ SỰ THẬT nơi họ cùng một lúc. Đức Thánh Linh không phải lúc nào cũng dẫn dắt các tín đồ qua cùng một kinh nghiệm, hoặc trưởng thành với cùng một tốc độ. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Người nào nói rằng sự CẢI ĐẠO là điều không cần thiết, và một người CHƯA CẢI ĐẠO có thể được cứu, chắc chắn là họ đang bị ẢO TƯỞNG. Cũng vậy, người nào nói rằng không ai được CẢI ĐẠO trừ khi họ trở thành một Cơ đốc nhân HOÀN HẢO và VỮNG VÀNG TRONG MỘT NGÀY, chắc chắn họ cũng đang bị ẢO TƯỞNG. Chúng ta hãy tin rằng sự khởi đầu của một người tin Chúa có thể rất nhỏ bé, nhưng sau này, họ có thể tăng trưởng rất nhiều. Chúng ta nên đối xử nhẹ nhàng với họ, và chịu đựng họ một cách bác ái, mặc dù hiện tại họ có thể chỉ là một đứa trẻ sơ sinh trong các thành tựu tâm linh.” Cha ôi, xin giúp chúng con KHÔNG DÁM coi thường những việc nhỏ thực hiện trong những ngày đầu của người tin Chúa. Cho chúng con CHẲNG DÁM khinh dể ngày khởi đầu của người tin Chúa với thành quả nhỏ nhoi. Giúp chúng con ĐỪNG TƯỞNG rằng, những khởi điểm nhỏ trong những ngày đầu của người tin Chúa, là không quan trọng (Xa-cha-ri 4:10). Amen. |
19 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/07/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/07/202419 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 19: 38-42. “Giô-sép và Ni-cô-đem đến NHẬN XÁC Chúa Giê-xu. Hai người CHÔN CẤT Chúa trong một ngôi mộ mới gần đó.” Thưa Cha, việc CHÔN CẤT Chúa đã cung cấp một bằng chứng rằng, Chúa Cứu Thế thực sự ĐÃ CHẾT, và sau đó thực sự đã SỐNG LẠI. Khi thân thể của một Cơ Đốc nhân đã chết, thì việc CHÔN CẤT nó một cách trang trọng là điều phù hợp. Chúa ôi, KHÔNG PHẢI vô cớ mà việc chôn cất Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép, Môi-se được ghi chép cẩn thận trong Kinh thánh. KHÔNG PHẢI vô cớ mà chúng con được cho biết rằng “có những người tin kính, AN TÁNG Ê-tiên và khóc thương ông rất nhiều” (Công vụ 8:2). Thưa Chúa, chúng con hiểu được lẽ thật đằng sau việc CHÔN CẤT người tin Chúa: Thi thể KHÔNG CÒN là nơi ở của người đã chết. Phao-lô mô tả thân xác chúng con là NHÀ TẠM ở dưới đất. Khi NHÀ TẠM này bị phá hủy, thì chúng con có NHÀ VĨNH CỬU ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không bởi tay con người" (II Cô-rinh-tô 5:1). Khi Chúa Cứu Thế trở lại, người tin Chúa sẽ được sống lại, và thân thể của chúng con sẽ được biến đổi thành THÂN THỂ VINH HIỂN, vĩnh cửu (I Cô-rinh-tô 15:42-43). Cha ôi, giúp chúng con biết cẩn thận để KHÔNG COI một đám tang xa hoa là sự chuộc tội cho một cuộc đời chưa được tha thứ tội lỗi. Chúng con có thể CHÔN CẤT một người theo cách đắt tiền nhất và chi hàng CHỤC NGÀN đô la cho tang lễ. Chúng ta có thể đặt trên mộ của người đó một phiến ĐÁ CẨM THẠCH đắt tiền và khắc lên đó một DÒNG CHỮ tôn vinh. Nhưng tất cả những điều này sẽ KHÔNG CỨU RỖI linh hồn của người đó. Vào ngày cuối cùng, điều quan trọng KHÔNG phải là CÁCH người chết được CHÔN CẤT, mà là liệu NGƯỜI CHẾT trước đó có "bởi báp-têm, đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi… cũng được sống trong đời mới với Chúa” hay không (Rô-ma 6:4.) Cha ôi, thà chết cái chết của người tin Chúa, có một NGÔI MỘ khiêm tốn và một ĐÁM TANG của người nghèo khổ, còn hơn chết một cách VÔ TÍN và nằm dưới một ngôi mộ bằng ĐÁ CẨM THẠCH! Lúc đó, người chết sẽ KHÔNG được sự sống vĩnh phúc nhưng bị hư vong! Amen. |
20 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/07/2024 VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲBUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/07/2024 VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ20 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 20:1-10. Sáng Chúa nhật, lúc trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len đến viếng mộ Chúa. Thấy mộ Chúa TRỐNG KHÔNG, cô chạy đi báo tin: “Người ta đã dời thi hài Chúa khỏi mộ, không biết để tại đâu. Phi-e-rơ và Giăng liền chạy đến mộ quan sát và tin Ma-ri nói đúng. Vì đến lúc ấy, các môn đệ chưa hiểu lời Thánh Kinh nói Chúa sẽ sống lại.” Thưa Cha, chúng con nhìn thấy “HÌNH ẢNH của một người yêu Chúa nhiều nhất.” Nhiều người cho rằng Ma-ri Ma-đơ-len là "người đàn bà xấu nết” và là một người phụ nữ tội lỗi (Lu-ca 7:37). Nhưng KHÔNG CÓ chỗ nào trong Kinh Thánh xác định Ma-ri Ma-đơ-len là gái mại dâm hay là một người nữ tội lỗi. Kinh Thánh chỉ xác định Ma-ri Ma-đơ-len là người mà Chúa đã ĐUỔI KHỎI "bảy quỷ dữ" (Mác 16:9). Bà là một người đã bị Sa-tan chiếm hữu, và hết lòng BIẾT ƠN Chúa vì đã giải cứu mình khỏi bảy quỷ dữ. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Trong số những người theo Chúa xưa nay, dường như không ai YÊU CHÚA nhiều như Ma-ri Ma-đơ-len. Không ai cảm thấy NỢ CHÚA nhiều như vậy. Không ai DÁM LÀM mọi điều cho Chúa. Bà là người CUỐI CÙNG ở thập tự giá. Bà là người ĐẦU TIÊN ở ngôi mộ Chúa. Bà là người ở lại đồi Gô-gô-tha LÂU NHẤT. Và bà là người đến ngôi mộ trống SỚM NHẤT. Bà đã THỨC SỚM để tìm kiếm Chúa. Bà đã NHẬN nhiều. Bà đã LÀM nhiều. Và bà đã YÊU Chúa nhiều nhất. Chúa ôi, chúng con tự nhận mình là những người có đức tin nhưng lại LÀM RẤT ÍT cho Chúa. Chúng con ban cho RẤT ÍT. Chúng con làm chứng RẤT ÍT. Chúng con phục vụ RẤT ÍT. Cha ôi, xin giúp chúng con biết CẦU NGUYỆN hàng ngày để có thể nhìn thấy TỘI LỖI của chúng con và ÂN ĐIỂN tuyệt vời của Chúa cách rõ ràng hơn. KHI ĐÓ, và chỉ khi đó, chúng con mới NGỪNG lạnh lùng, NGỪNG thờ ơ và NGỪNG cẩu thả trong việc phục vụ Chúa. Chỉ KHI ĐÓ, chúng con mới HIỂU ĐƯỢC lòng nhiệt thành cháy bỏng của Ma-ri Ma-đơ-len. Và chỉ KHI ĐÓ, chúng con mới nói được như Phao-lô: Do tình yêu thương của Chúa cảm thúc, chúng con KHÔNG còn sống vị kỷ, nhưng SỐNG nhiệt thành cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng con (II Cô 5:14, 15). Amen. |
21 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/07/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/07/202421 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con hôm nay suy niệm về hai ông PHI-E-RƠ và GIĂNG trong Phúc âm Giăng 20:1-10. Khi Ma-ri Ma-đơ-len nói rằng THI THỂ Chúa đã biến mất, thì HAI ÔNG đều chạy đến ngôi mộ; nhưng ông GIĂNG chạy nhanh hơn, đến mộ trước, cúi xuống nhìn vào mộ, thấy vải liệm nhưng KHÔNG dám vào. Ông PHI-E-RƠ đến sau, nhưng nóng nảy hơn, nhiệt thành hơn, bốc đồng hơn, nhiệt thành hơn, nên BƯỚC VÀO trong mộ. Ông GIĂNG cũng theo vào mộ quan sát và TIN Ma-ri Ma-đơ-len nói đúng. Cho dù lúc đó ĐỨC TIN và CẢM XÚC của hai người khác nhau, nhưng họ đã CHẠY ĐÚNG HƯỚNG đến ngôi mộ, và cuối cùng Chúa Phục sinh đã BÀY TỎ chính Ngài với họ. Thưa Cha, chúng con nhận ra CẢ HAI ÔNG đều rất gắn bó với Chúa. Vào thời điểm quan trọng này, TRÁI TIM của cả hai đều tràn đầy hy vọng, sợ hãi và lo lắng; tuy nhiên, mỗi người lại CƯ XỬ theo cách của riêng mình. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày nay, chúng ta ĐỪNG PHÁN XÉT người khác, chỉ vì họ KHÔNG nhìn thấy mọi thứ như chúng ta đã thấy. Chúng ta ĐỪNG HẠ THẤP người khác, chỉ vì họ KHÔNG cảm nhận mọi thứ như chúng ta cảm nhận. Chúng ta CHỚ COI THƯỜNG người khác, chỉ vì họ KHÔNG trải nghiệm mọi thứ như chúng ta trải nghiệm. Những HOA TRÁI trong vườn của Chúa, KHÔNG phải tất cả đều có cùng một màu sắc và một mùi hương, mặc dù tất cả chúng đều được TRỒNG bởi một Thánh Linh. Các THẦN DÂN của vương quốc Chúa, KHÔNG phải tất cả đều có cùng một tông điệu và tính khí, mặc dù tất cả cùng YÊU MẾN một Chúa và tất cả cùng TIN TƯỞNG một cuốn sách được gọi là Kinh Thánh. Thưa Chúa, HỘI THÁNH của Chúa sẽ có một số THÀNH VIÊN giống như ông Phi-e-rơ. Và HỘI THÁNH của Chúa sẽ có một số THÀNH VIÊN giống như ông Giăng. Nhưng HỘI THÁNH là một nơi dành cho cho tất cả mọi người sinh hoạt, và HỘI THÁNH có một công việc cho tất cả mọi người làm. Cha ôi, giúp con biết chân thành YÊU THƯƠNG tất cả những ai YÊU MẾN Chúa. Cho chúng con biết thành thật THƯƠNG YÊU tất cả những ai phục vụ Chúa. Và giúp chúng con biết CẢM TẠ Chúa, vì các thành viên của HỘI THÁNH biết yêu mến Chúa và yêu mến nhau. Amen. |
22 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/07/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/07/202422 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 20:1-10. “Khi hai ông Phi-e-rơ và Giăng bước vào mộ quan sát, thì cả hai đều TIN Ma-ri Ma-đơ-len nói đúng. Bởi vì đến lúc ấy, các môn đệ CHƯA HIỂU lời Thánh Kinh nói Chúa sẽ sống lại.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, cả hai ông Phi-e-rơ và Giăng là những người THEO CHÚA đã ba năm dài, nhưng cả hai vẫn còn CHƯA BIẾT Kinh Thánh nói rằng, Chúa Cứu Thế phải từ cõi chết sống lại. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Điều này thực sự KHÓ TIN biết bao! Trong BA NĂM dài, hai sứ đồ này, đã nghe Chúa nói về sự PHỤC SINH của chính Ngài như một sự thật, nhưng họ vẫn KHÔNG HIỂU điều Chúa nói. Ngài đã nhiều lần BÀY TỎ rằng, Chúa Cứu Thế (Đấng Mê-si-a) phải SỐNG LẠI từ cõi chết, nhưng họ CHƯA bao giờ hiểu được ý của Chúa. Rốt cuộc, chúng ta phải nhớ rằng ÂN ĐIỂN thực sự (chứ không phải kiến thức trong đầu), là điều duy nhất CẦN THIẾT. Chúng ta đang ở trong tay của một Chúa Cứu Thế nhân từ và thương xót, Đấng đi ngang qua và tha thứ cho sự THIẾU HIỂU BIẾT, khi Ngài nhìn thấy "một tấm lòng ngay thẳng trước mắt Chúa." Có một số điều thực sự chúng ta PHẢI BIẾT, và nếu KHÔNG BIẾT chúng, thì KHÔNG THỂ được cứu, như: Tội lỗi của con người, chức vụ CỨU THẾ của Chúa, sự cần thiết của ăn năn và đức tin… là những điều thiết yếu cho sự cứu rỗi. Chúa ôi, giúp chúng con biết NHẬN LẤY ÂN ĐIỂN là ân huệ vô giá được ban cho những người không xứng đáng như chúng con. Đó là cái chết của Chúa Cứu Thế, để đền tội cho chúng con. Nếu sự sống VĨNH PHÚC và cuộc sống trên đất của người thuộc về Chúa, đều là NHỜ ÂN ĐIỂN bởi đức tin, thì đời sống của chúng con sẽ KHÔNG NGỚT lời tạ ơn, KHÔNG THIẾU niềm vui, cho dù cho hoàn cảnh chung quanh không thuận lợi. MỌI HOÀN CẢNH xảy ra, đều là cơ hội để chúng con lan toả ân điển Chúa đến với mọi người, và nói rằng “ÂN ĐIỂN của Chúa ban cho chúng con CHẲNG HỀ uổng phí.” Cha ôi, chúng con sẽ TÌM KIẾM kiến thức. Nhưng trên hết, xin Cha giúp chúng con biết chắc rằng, giống như Phi-e-rơ và Giăng, chúng con PHẢI CÓ ân điển và tấm lòng ngay thẳng. Amen. |
23 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/07/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/07/202423 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 20:1-10. Hơn hai ngàn năm trước, tại thành phố Giê-ru-sa-lem nhộn nhịp, giữa bối cảnh chính trị và tôn giáo hỗn loạn của thời đại, một nhóm tín đồ tận tụy, trong đó có Ma-ri Ma-đơ-len, thấy mình rơi vào TUYỆT VỌNG sau khi Người Thầy yêu dấu của mình bị đóng đinh. Tuy nhiên, chính trong khoảnh khắc ĐEN TỐI và tuyệt vọng này, ÁNH SÁNG hy vọng bắt đầu ló dạng qua Ngôi mộ trống và cuộc GẶP GỠ với Chúa Phục sinh vào Chúa nhật Phục sinh. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Việc Ma-ri Ma-đơ-len phát hiện ra NGÔI MỘ TRỐNG là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, Chúa thường HÀNH ĐỘNG theo những cách “VƯỢT QUÁ sự hiểu biết” của con người. Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp phải những tình huống có vẻ VÔ VỌNG hoặc không thể vượt qua, nhưng Chúa có thể mang lại sự phục sinh và PHỤC HỒI, giữa nỗi đau và sự thất vọng sâu sắc nhất của chúng ta. Giống như Ma-ri Ma-đơ-len và các môn đệ lúc đầu BỐI RỐI, vì không thấy xác Chúa Giê-xu, chúng ta cũng có thể gặp khó khăn trong việc HIỂU ĐƯỢC kế hoạch của Chúa giữa những thử thách. Tuy nhiên, NGÔI MỘ TRỐNG dạy chúng ta phải tin vào quyền tối cao của Chúa, và giữ vững HY VỌNG ngay cả khi mọi thứ dường như đã mất.” Chúa ôi, câu chuyện của Ma-ri Ma-đơ-len tại ngôi mộ trống, nhắc chúng con nhớ đến mầu nhiệm sâu xa trong ĐƯỜNG LỐI của Chúa. Giống như sự BỐI RỐI ban đầu của Ma-ri Ma-đơ-len đã chuyển thành NIỀM VUI khi gặp Chúa Phục sinh, chúng con biết rằng Chúa luôn luôn HÀNH ĐỘNG, ngay cả trong những khoảnh khắc ĐEN TỐI NHẤT của chúng con. Xin cho chúng con, giống như Ma-ri Ma-đơ-len, biết đón nhận mỗi ngày với tâm hồn trông đợi, TIN TƯỞNG rằng Chúa có thể mang lại VẺ ĐẸP từ tro tàn, và sự PHỤC SINH từ cái chết. Cảm tạ Cha, vì sự PHỤC SINH của Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục vang vọng qua các thời đại, mang đến sự AN ỦI cho những trái tim tan vỡ. Sự SỐNG LẠI của Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục vang vọng qua các thời đại, mang đến lòng CAN ĐẢM cho những người chán nản. Và sự PHỤC SINH của Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục mang lại niềm HY VỌNG vĩnh cửu cho những ai tin cậy Ngài. Amen |
24 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/07/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/07/202424 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Ma-ri Ma-đơ-len GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH trong Giăng 20:11-18. Bà Ma-ri Ma-đơ-len vốn là một người bị QUỶ ÁM và được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ dữ. Không ai có thể tưởng tượng nổi số phận đen tối của Ma-ri Ma-đơ-len nếu bà không GẶP Chúa Giê-xu. Nhưng nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời, Ma-ri Ma-đơ-len đã được GẶP GỠ Chúa Phục sinh, được tha thứ tội lỗi, và được giải thoát khỏi ác quỷ. Việc GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH chẳng những đã làm thay đổi hoàn toàn đời sống của Ma-ri, mà còn thúc đẩy bà vâng lệnh Chúa, đi báo tin mừng Chúa Phục sinh cho các môn đồ và những người khác. Cha ôi, chúng con đã có đức tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng cũng giống như Ma-ri Ma-đơ-len, chúng con đã sống như đang TÔN THỜ một Chúa chết. Chúng ta có Thánh Kinh là quyển chỉ nam tốt nhất, mà lại SỐNG như người lầm lạc không mục đích. Hôm nay chúng con TÌM KIẾM điều này, ngày mai TÌM KIẾM điều kia, để rồi thất vọng và đau khổ. Chúng con nói mình ĐẶT ĐỨC TIN nơi Đấng sống mà lại than van, lo lắng, như Chúa của chúng con vẫn còn đang chết. Thưa Chúa, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con rằng rằng, ĐỨC TIN Cơ Đốc Giáo chủ yếu KHÔNG PHẢI là tin vào một mớ giáo điều, mà là GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH đã yêu thương và chết thay cho chúng con. GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH là đặt đức tin nơi Ngài (Giăng 5:24). Gặp gỡ GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH là nhận ra tiếng Ngài (Giăng 10:10). GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH là nhận ra tấm lòng của Ngài (Mat 11:28-29). Cảm tạ Cha, ngày nay chúng con có thể GẶP GỠ Chúa qua giờ CẦU NGUYỆN. Chúng con GẶP GỠ Chúa qua giờ ĐỌC KINH THÁNH. Chúng con GẶP GỠ Chúa qua giờ THỜ PHƯỢNG. Chúng con GẶP GỠ Chúa qua những khoảnh khắc TĨNH LẶNG SUY NGẪM. Cha ôi, giúp chúng con biết làm cho bền vững MỐI QUAN HỆ sâu sắc với Chúa, để có thể GẶP GỠ Chúa mỗi ngày. Giúp chúng con biết vun đắp MỐI QUAN HỆ thân mật với Chúa, để có thể GẶP GỠ CHÚA mỗi ngày. Giúp chúng con biết phát triển MỐI QUAN HỆ tốt đẹp với Chúa, để có thể GẶP GỠ CHÚA mỗi ngày. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chắc rằng, chúng con đã GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH. Amen. |
25 Tháng Bảy, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/07/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/07/202425 Tháng Bảy, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 20:11-18. Thưa Cha, chúng con nhận ra, Ma-ri Ma-đơ-len đứng bên mộ KHÓC LÓC, và KHÓC như thể không có gì có thể an ủi bà. Bà KHÓC khi thiên sứ nói chuyện với bà. Bà KHÓC khi Chúa nói chuyện với bà. Và GÁNH NẶNG lời than phiền của bà luôn giống nhau: “Người ta đã DỜI Chúa tôi đi, tôi không biết họ để Ngài ở đâu!” Nhưng trong suốt thời gian này, Chúa Phục sinh của bà vẫn Ở GẦN bà, với "thân thể, thịt, xương, và mọi thứ liên quan đến thể xác con người." NƯỚC MẮT của bà là không cần thiết. Sự LO LẮNG của bà là không cần thiết. Nỗi ĐAU ĐỚN của bà là không cần thiết. Sự KHỦNG HOẢNG của bà là không cần thiết. Giống như A-ga trong sa mạc, bà có một GIẾNG NƯỚC bên cạnh, nhưng bà KHÔNG có mắt để nhìn thấy nó. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày nay, chúng ta thường LO LẮNG biết bao, khi CHẲNG có lý do chính đáng để lo lắng! Chúng ta thường THAN KHÓC biết bao, khi CHẲNG có lý do để than khóc! HAI PHẦN BA những điều chúng ta LO SỢ trong cuộc sống, sẽ không bao giờ xảy ra. Và HAI PHẦN BA nước mắt chúng ta rơi ra, sẽ đều bị vứt đi và rơi vô ích. Chúng ta hãy CẦU NGUYỆN để có thêm đức tin và sự kiên nhẫn. Chúng ta hãy TIN rằng mọi thứ xảy ra, để hiệp lại mang đến cho chúng ta NIỀM VUI và BÌNH AN.” Ông cụ Gia-cốp đã từng nói rằng, "tất cả ĐIỀU NÀY ĐÃ CHỐNG LẠI tôi," nhưng ông đã SỐNG, để gặp lại một Giô-sép giàu có và thịnh vượng. “Mọi chuyện đều ĐỔ LÊN ĐẦU TA HẾT,” nhưng ông đã SỐNG, để CẢM TẠ Chúa về tất cả những gì đã xảy ra (Sáng 42:36). “Mọi sự đều NGHỊCH VỚI TA,” nhưng ông đã SỐNG, để NGỢI KHEN Chúa về tất cả những gì đã xảy ra. “Sao ta KHỔ QUÁ THẾ NÀY, " nhưng ông đã SỐNG, để TÔN VINH Chúa về tất cả những gì đã xảy ra. “Mọi chuyện đều TRÁI Ý TA,” nhưng ông đã SỐNG, để CHÚC TỤNG Chúa về tất cả những gì đã xảy ra. Cha ôi, NỖI BUỒN và SỢ HÃI của chúng con, thường là KHÔNG cần thiết. Tôn vinh Cha vì mọi thứ xảy ra, để mang đến cho chúng con NIỀM VUI và BÌNH AN. Amen. |
26 Tháng Bảy, 2024
|
27 Tháng Bảy, 2024
|
28 Tháng Bảy, 2024
|
29 Tháng Bảy, 2024
|
30 Tháng Bảy, 2024
|
31 Tháng Bảy, 2024
|
1 Tháng Tám, 2024
|
2 Tháng Tám, 2024
|
3 Tháng Tám, 2024
|