TIN MỪNG CỦA LỄ GIÁNG SINH – Sứ điệp Giáng sinh 2022

TIN MỪNG CỦA LỄ GIÁNG SINH

“Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:5)

Một tôi tớ Chúa đã kể chuyện: Khi tôi 15 tuổi, gia đình chúng tôi sống ở London, nước Anh. Cha tôi là một người yêu nhạc cổ điển, đã mua vé xem buổi trình diễn Trường ca Messiah (Đấng Cứu Thế) của Handel. Tôi nhớ rất rõ những chiếc đèn chùm lấp lánh, những giọng nữ cao vút, những người đeo cà vạt đen, những đồ trang trí cho ngày lễ. Và âm nhạc. Tất cả những thứ đó đã chiếm hết không gian xung quanh chúng tôi, mang những lời của nhà tiên tri Ê-sai vào cuộc sống đầy âm nhạc và huyền diệu. Sau này, bất cứ khi nào tôi nghe Trường ca Đấng Cứu Thế của Handel, tôi luôn nhớ lại trải nghiệm Giáng sinh đặc biệt đó. Tôi đã kinh nghiệm được niềm vui của mùa Giáng sinh và sự bình an của lời hứa trong sách Ê-sai: “Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một Con Trai được ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:5). Thật là một niềm vui! Thật là một tin mừng của lễ Giáng sinh. Tin mừng của lễ Giáng sinh là:

I. Có một CON TRẺ được sinh ra cho chúng ta

Chữ “CON TRẺ” trong lời tiên tri này là nói về nhân tánh của Chúa Giê-xu. Hoặc nói cách khác, những lời tiên tri ở trên khiến chúng ta chú ý đến, sự mang hình hài thể xác con người của Chúa Giê-xu. Chúa Cứu Thế đã mang lấy thể xác như loài người. Chúa Giê-xu đã trở nên người, hầu có thể làm Cứu Chúa của nhân loại. Ngài được sinh ra đúng kỳ hạn và sinh ra dưới luật pháp, nên Ngài có thể cứu chuộc những người ở dưới luật pháp và có thể khiến chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Hai ông Ma-thi-ơ và Lu-ca đã viết gia phả của Chúa Giê-xu. Ông Ma-thi-ơ cho biết Hài Nhi Giê-xu thuộc về hoàng tộc Đa-vít, và là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Còn ông Lu-ca trình bày Ấu Chúa thuộc về gia đình nhân loại. Thực sự này bày tỏ rằng, Hài Nhi Giê-xu dù gốc tích là Đức Chúa Trời, nhưng đã hóa thân làm người.

Biến cố này đã làm cho mọi người ngạc nhiên. Biến cố này đã làm cho mọi người ở khắp nơi xôn xao. Ông Phao-lô nói: “Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo” (Cô-lô-se 1:15). Sau này, chính Chúa Giê-xu cũng quả quyết: “Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9), “Ta với Cha là một” (10:30). Cho nên, biến cố Giáng sinh là biến cố Đức Chúa Trời tỏ mình cho hết thảy mọi người. Đức Chúa Trời tỏ mình cho người Do Thái cũng như cho dân ngoại. Đức Chúa Trời tỏ mình cho người cao trọng cũng như cho người mọn hèn.

Mục đích Chúa Giê-xu mang lấy hình hài thể xác con người, là đem con người trở về cùng Đức Chúa Trời để hưởng phước hạnh của Ngài. Chúng ta đang đứng trước toà án của Đức Chúa Trời Công chính thánh khiết. Chúng ta là những con người bất toàn đáng bị Ngài tuyên án hình phạt đời đời trong hoả ngục. Nhưng đang khi chúng ta ở trong cảnh tuyệt vọng đó, Chúa Cứu Thế là Đấng Vô tội đến bên chúng ta nhỏ nhẹ nói rằng: “Con để Ta đứng trong địa vị tội nhân của con, và con hãy qua đứng trong địa vị vô tội của ta”. Đang khi đứng trong địa vị tội nhân của chúng ta, Chúa Cứu Thế đã gánh vác hết thảy tội lỗi chúng ta đã phạm, rồi chịu chết thay thế chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta nhờ đứng trong địa vị thánh thiện vô tội của Chúa Cứu Thế, và nhờ có huyết của Chúa đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi, nên được Đức Chúa Trời nhìn nhận là người công chính thánh thiện. Vì thế, tin mừng của lễ giáng sinh là “có một Con Trẻ được sinh cho chúng ta”.

II. Có một CON TRAI được ban cho chúng ta

Chữ “CON TRẺ” là nói về nhân tánh của Chúa. Còn chữ “CON TRAI” ở đây, là nói về thần tánh của Chúa. Thật vậy, từ lúc đầu Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Chúa Giê-xu là Con Đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài là Con Yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Con Độc sinh của Đức Chúa Trời. Ngài có cùng bản tính với Đức Chúa Cha. Chúa có cùng tính chất như Đức Chúa Cha. Và Ngài cũng được tôn thờ như Đức Chúa Cha. Nhưng bởi sự liên hiệp bản tính của loài người vào thần tính của Ngài, Chúa Giê-xu được trở nên con người. Trong tư cách này, Chúa có đủ khả năng để làm mọi việc, kể cả sự chịu lấy hết thảy mọi thống khổ, để hoàn thành sự cứu rỗi cho con người.

– Như là con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được sinh ra bởi một nữ đồng trinh. Như là Con Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xuất hiện trong thế giới bằng một phương cách độc nhất, khác với mọi người thường.

– Như là con người, binh lính của Hê-rốt đã tìm kiếm Ngài xung quanh thành Bết-lê-hem. Như là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã tránh khỏi được sự truy nã của đoàn quân Hê-rốt.

– Như là con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bị ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng. Như là con Con Đức Chúa Trời, Ngài đã chiến thắng sự cám dỗ.

– Như là con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bị đói và khát. Như là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho 5.000 người khỏi đói, bằng 5 ổ bánh và 2 con cá nhỏ.

– Như là con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bị mệt nhọc. Như là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã ban sự nghỉ ngơi cho kẻ mệt mỏi.

– Như là con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết. Như là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã từ kẻ chết sống lại.

Chính vì đặc tính Trời – Người ở trong Ngài mà Chúa Cứu Thế có đủ tư cách để trở thành Đấng Cứu Tinh của Nhân Loại. Và cảm tạ Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế này, đã được ban cho chúng ta. Và Chúa Cứu Thế này, đã được ban cho cả nhân loại, như được chép: “Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một Con Trai được ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:6).

Để kết thúc thì tôi nhớ lại chuyện này: Khi nhạc sĩ Handel sáng tác Trường ca Messiah (Đấng Cứu Thế), ông đã hoàn toàn rút lui khỏi thế giới trong 24 ngày liên tục. Handel đắm chìm trong âm nhạc của mình, đến nỗi khi thức ăn mang đến, ông thường không đụng tới nó. Sau đó, khi mô tả cảm giác của mình lúc trình diễn “Hợp xướng Hallelujah” là một phần trong Trường ca Đấng Cứu Thế, Handel nói: “Tôi thực sự nghĩ  rằng mình đã nhìn thấy toàn bộ thiên đàng, và nhìn thấy Chúa Cứu Thế trước mặt mình”. Tôi đã nhìn thấy “… một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một Con Trai được ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:5). Thật vậy, nhạc sĩ Handel đã nhìn thấy Đấng Mê-si-a, tức là Chúa Cứu Thế. Ông đã nhìn thấy Đấng Giải cứu Y-sơ-ra-ên. Ông đã nhìn thấy Hài nhi yếu đuối nằm trong máng cỏ chính là Con Đức Chúa Trời. Ông đã nhìn thấy Đấng kế tự vinh quang thiên đàng. Ông đã nhìn thấy Đấng sáng tạo muôn loài vạn vật. Ông đã nhìn thấy Thiên Phụ Vĩnh cửu là Cha Đời đời. Ông đã nhìn thấy Đấng Cứu tinh của nhân loại. Ông đã nhìn thấy Cứu Chúa của loài người. Ông đã nhìn thấy Chúa Giê-xu!

Tôi tin rằng anh chị em cũng đã nhìn thấy “có một Con Trẻ được sinh cho chúng ta”. Chúng ta đã nhìn thấy “có một Con Trai được ban cho chúng ta’ (Ê-sai 9:5). Tôi tin rằng anh chị em đã biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai. Chúa đã làm gì cho con người chúng ta. Chúng ta đã biết Ngài là Đấng Cứu rỗi. Chúa Giê-xu là Đấng Thần Nhân (Trời-Người). Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có thể trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã đến thế gian để tìm và cứu chúng ta. Chúa là Đấng Mê-si-a của chúng ta. Ngài là Chúa Cứu Thế của chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp nhận Tin mừng của lễ giáng sinh: “… một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một Con Trai được ban cho chúng ta… Danh Ngài là… Chúa Bình an” (Ê-sai 9:5).

Giám mục Tô Văn Út

Giáng sinh 2022

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *