THƯ MỤC VỤ THÁNG 1&2 của GIÁM MỤC HỘI TRƯỞNG

THƯ MỤC VỤ THÁNG 1&2

LỜI CHÚC TẾT 2024

  Gia đình Giáo hội Giám lý Liên hiệp quý mến,

Chúng ta tạ ơn Chúa vì được đón mừng Năm Mới 2024 trong những ngày qua. Nhân dịp đầu Xuân mới, tôi kính chúc “anh chị em được thịnh vượng trên mọi mặt, được mạnh khoẻ về phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn” (III Giăng câu 2). Trong năm mới 2024, tôi muốn khuyến khích anh chị em cùng nhau quyết tâm “tự luyện tập lòng tin kính” để phát triển tâm linh nhiều hơn năm trước (I Ti-mô-thê 4:7). Chúng ta cầu nguyện rồi viết một câu tuyên bố mục đích cho cuộc đời mình và viết ra một vài mục tiêu dài hạn và ngắn hạn dựa trên lời tuyên bố mục đích đó.

Thưa anh chị em, cách đây nhiều năm, tôi đã viết ra một tuyên bố mục đích cho cuộc đời mình, mà tôi đã sửa đổi đôi chút qua nhiều năm: “Tôn vinh Chúa bằng cách trở thành một người chồng, người cha, người ông tin kính. Làm rạng danh Chúa bằng cách sử dụng các ân tứ Chúa ban, để truyền giáo và môn đồ hóa cho nhiều người. Liên tục đeo đuổi mối quan hệ yêu thương với Chúa qua việc nghiên cứu Kinh Thánh, cầu nguyện, nhạy bén trước sự dẫn dắt của Thánh Linh”.

Tôi sẽ không cố gắng có quá nhiều mục tiêu cùng một lúc, nếu không tôi sẽ chẳng làm được gì cả! Thay vào đó, tôi tập trung vào hai hoặc ba mục tiêu mà sẽ giúp tôi sống đẹp lòng Chúa hơn và đưa chúng vào lịch trình của mình. Tôi sẽ đọc chúng mỗi tuần. Sau đó, mỗi ba tháng, tôi đánh giá cách tôi đang làm. Ví dụ: nếu mỗi ngày tôi không dành thời gian thống nhất cho việc nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện, tôi sẽ đặt mục tiêu thống nhất, là dành ít nhất nửa giờ mỗi ngày cho việc đó. Tôi chọn thời điểm tốt nhất trong ngày để làm điều ấy và bắt đầu thực hiện ngay hôm đó. Nếu cách ấy không hiệu quả, tôi sẽ tìm hiểu lý do và điều chỉnh lại mục tiêu đó, nếu cần.

Thưa anh chị em, với Thư Mục Vụ tháng 01 và 02 của năm mới, tôi mời gọi anh chị em hãy “tự luyện tập lòng tin kính” bằng cách viết một câu tuyên bố mục đích cho cuộc đời mình, để phát triển tâm linh nhiều hơn năm trước (I Ti-mô-thê 4:7). Đây là cách để “tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Xin Ân huệ và phúc lành của Chúa theo đuổi chúng ta từng ngày trong suốt năm mới 2024.

Hội trưởng,

Giám mục Tô Văn Út

One thought on “THƯ MỤC VỤ THÁNG 1&2 của GIÁM MỤC HỘI TRƯỞNG

  1. Joseph Bishman says:

    Ut, just a note to say that Marty and I think of you and Karen often with love and admiration! Gods very best, please call whrn you are in the states. Jodeph Bishman

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *