Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/12/2022

14 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại” (Ma-thi-ơ 2:9)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe câu chuyện Giáng sinh thông qua ca khúc NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN: (1) “Nô-ên đầu tiên Thiên sứ rao truyền cho kẻ chăn nghèo đang thức quanh miền. Quây quần cùng nhau canh giữ chiên nhà. Đêm giá canh trường thân phủ sương già. Chính đêm sinh Vua Y-sơ-ra-ên! (2) Bỗng một ngôi sao họ thấy xa xa, đang chiếu bên trời đông ánh rạng lòa. Tia hào quang kia soi khắp sơn hà, không cứ đêm ngày soi sáng muôn nhà. (3) Cũng nhờ hào quang do chính sao này. Bác sĩ băng ngàn chung đến vui vầy. Bước lần lần theo sao sáng trên trời, nôn nả đi tìm Vua mới ra đời. (4) Nay mừng Nô-ên ta hát một bài, cung kính khen ngợi Chân Chúa thiên đài. Muôn vật được nên do Chúa phán truyền, tuôn huyết tha tội ơn cứu linh huyền. Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên. Chính đêm sinh Vua Y-sơ-ra-ên!”

Thưa Cha, chuyện kể rằng: “Ca khúc NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN (The First Noel) là bản nhạc dân ca nổi tiếng xuất hiện từ thế kỷ 13, 14 hoặc 15, 16. Hai nước Anh và Pháp đều giành phần xuất xứ. Từ “Noel” là tiếng Pháp, cho thấy rất có thể ca khúc này từ nước Pháp đến, nhưng thực tế chứng minh, NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN lại bắt nguồn từ xứ Cornwall của nước Anh. Ca khúc này kể chuyện về Chúa Giê-xu được sinh ra ở Bết-lê-hem, dựa trên các câu chuyện trong Lu-ca 2 và Ma-thi-ơ 2. Mặc dù sự xuất hiện của các Thiên sứ với những người chăn chiên là chủ đề mở đầu của ca khúc này, nhưng phần lớn bài hát tập trung vào hành trình của các nhà thông thái, khiến ca khúc này được hát nhiều hơn vào Lễ Hiển Linh, là Lễ cử hành biến cố ba nhà thông thái đến thờ lạy Chúa (Lu 2:1–20; Mat 2:1–12). Thưa Cha, Chúa Cứu Thế là Đấng muôn dân mong đợi. Ba nhà thông thái, mà chúng con quen gọi là ba vua, đã từ phương xa đến, để tôn thờ vị Vua mới sinh. Xin Cha giúp chúng con cũng loan báo cho mọi người biết, Chúa Giê-xu là Đấng muôn dân mong đợi. Ngài là Chúa Cứu Thế và Đấng Cứu Tinh của toàn thể nhân loại.

Thưa Cha, thế giới vẫn còn chìm trong tối tăm. Chúa vẫn còn muốn tỏ mình ra, cho tất cả mọi người. Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo cả nhân loại, đến với Con Một của Ngài. Nhiều người đã lên đường đi tìm một Cứu Chúa, hoặc một Giê-xu nào đó mà họ có lần nghe nói. Xin giúp chúng con trở thành những ánh sao dẫn đường cho họ đến với Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, nếu chúng con không dẫn đưa người khác đến với Chúa, thì đời sống chúng con thay vì chiếu sáng lại trở nên tối tăm! Thay vì làm sáng danh Chúa lại làm ô danh Chúa! Thưa Cha, xin giúp cho mỗi người chúng con, gia đình chúng con, luôn trở nên ánh sao dẫn lối, cho nhiều người đến với Chúa và tin yêu Chúa. Amen.

View full calendar