Category: General BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/12/2022

15 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Đấng Christ Jêsus đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân” (I Ti-mô-thê 1:15b)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con cảm nhận được NÔ-ÊN VỀ TRÊN BUÔN LÀNG của các dân tộc ít người: “Khi Nô-ên về trên buôn làng, cỏ cây đua hoa trong tưng bừng, con suối róc rách reo vui mừng, con chim vui hót trên cành cây. Khi Nô-ên về trên buôn làng, đem đến bao vui tươi rộn ràng, nhà cửa ai ai cũng trang hoàng, bao hoa thơm ánh đèn lung linh. Ê… hê, Nô-ên đã đến, mùa yêu thương đến, làng ta ca ngợi con Vua trời, đã xuống thế gian để cứu người, vì yêu nhân loại trong tăm tối. Ê… Giê-xu đã đến, đem tình yêu đến. Ngài sinh trong chuồng chiên đê hèn, trong buôn làng xưa Bết-lê-hem, đem Tin lành cho muôn dân…” (Nhạc và lời của mục sư Phạm văn Tính).

Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Khi Nô-ên về trên buôn làng, đem đến bao vui tươi rộn ràng. Trước lễ Giáng sinh khoảng hai tuần, nhiều tín hữu cùng nhau làm hang đá hoặc chuồng chiên mộc mạc, đơn sơ, gần gũi với văn hoá mình. Một số hang đá được trang trí bởi những con heo tộc thay cho các con bò, lừa, chiên… Nhiều phụ nữ cũng tập hợp những em nhỏ trong làng để dạy hát, dạy múa, và chuẩn bị một chương trình lễ đặc biệt cho đêm Giáng sinh. Dân chúng quây quần bên nhau, hát vài ca khúc Giáng sinh bằng ngôn ngữ của họ, các em nhỏ lên múa và hát, đan xen những tiếng cười đùa… Đối với đồng bào trong Hội thánh, Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh là những lễ vô cùng quan trọng. Những ngày này, mọi người đều hân hoan, rộn ràng trang trí nhà cửa và nhà thờ để chuẩn bị cho ngày lễ… Trong dịp mừng Chúa giáng sinh, nhà thờ cũng có nhiều phần quà, để động viên các tín hữu có hoàn cảnh khó khăn như trẻ mồ côi, góa bụa, mẹ đơn thân…”

Thưa Cha, qua chương trình lễ Giáng sinh đơn sơ đó, nhiều con dân Chúa được hiểu biết nhiều thêm về “Một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:5). Nhiều người chưa tin Chúa cũng đến tiếp nhận Chúa. Nhiều tín hữu nguội lạnh đức tin cũng đã trở lại với Chúa, được sống bình an hơn, hạnh phúc hơn… Tạ ơn Chúa đã viếng thăm dân Ngài, viếng thăm những anh chị em ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, đặc biệt là các em nhỏ trong các buôn làng… có được những món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa, nhưng trên hết vẫn là niềm vui có Chúa ở cùng mỗi người trong buôn làng.” Thưa Cha, chúng con muốn cùng hát với các anh chị em dân tộc ca khúc ‘KHI NÔ-ÊN VỀ TRÊN BUÔN LÀNG’: “Khi Nô-ên về trên buôn làng, trai gái đua nhau trong ca đoàn, con trẻ múa hát vui rộn ràng, hân hoan đón mừng Nô-ên. Khi Nô-ên về trên buôn làng, già trẻ ai ai cũng vui mừng, bao khúc ca vang lên nhịp nhàng, hoan ca vui hát ngợi Giê-xu.” Amen.

 

View full calendar