Category: General BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/12/2022

13 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:1, 5)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe được ca khúc MỪNG CỨU CHÚA ĐÃ ĐẾN: “Ngời sáng giữa đêm khua lạnh, Thiên sứ báo tin cho mục đồng: Đừng bối rối Tin lành đây, Tin lành vui lớn cho trần gian. Mừng Cứu Chúa đã giáng trần, thành Đa-vít thôn quê nghèo nàn. Không khinh máng rơm khô chuồng chiên, vui làm nơi giáng sinh vì ta. Mừng Nô-ên, nhớ về Bê-lem. Chuồng chiên xưa Giê-xu hạ sinh. Kia, Ma-ri, Giô-sép vui ngập tràn, trông con thơ trong máng rơm tồi tàn, thật hồn nhiên, ấy chính là Vua Thiên Đàng. Muôn thiên binh vang tiếng ca rộn ràng, vinh thay Danh Cha hiển vinh đời đời, nay hạnh phước cho trần gian.” Thưa Cha, ca khúc trên do mục sư Phạm Văn Tính viết nhạc và lời, dựa trên Kinh Thánh, về việc Thiên sứ báo tin cho những người chăn chiên: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11).

Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Thiên sứ là một tạo vật siêu đẳng, thiêng liêng, cao hơn con người một chút và là một tạo vật được Thượng Đế tạo nên rất thánh khiết và bất diệt. Thiên sứ có hai nhiệm vụ: thờ phượng và hầu việc Thượng Đế. Về chức vụ hầu việc, thì Thiên sứ mang sứ điệp của Thượng Đế đến cho loài người. Chẳng hạn như Thiên sứ mang sứ điệp đến cho cô Ma-ri, để báo tin về sự ra đời kỳ diệu của Chúa Giê-xu. Rồi Thiên sứ cũng mang sứ điệp đến cho Giô-sép trong giấc chiêm bao, để giải thích sự mầu nhiệm của cái thai mà Ma-ri, vợ hứa của ông đã cưu mang trong lòng. Trước đó, Thánh Kinh còn cho biết, Thiên sứ cũng đã đem tin mừng đến cho Xa-cha-ri để báo tin về sự ra đời của Giăng Báp-tít. Và sau đó, cũng chính Thiên sứ đã trấn an và loan báo tin mừng lớn cho các người chăn chiên.

Thưa Cha, Chúa Giê-xu giáng sinh là Tin mừng lớn cho nhân loại. Đấng Cứu Tinh của nhân loại đã được sinh ra. Cứu Chúa của nhân loại đã hiện đến. Xin Cha giúp chúng con biết làm giống như Thiên sứ, để loan báo Tin mừng lớn cho mọi người: “… hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11). Giúp chúng con cũng làm giống như những người chăn chiên: bắt đầu từ tiểu thôn Bết-lê-hem (tức là bắt đầu từ nơi chúng con sinh sống), sẽ đi ra từ làng này đến làng khác, từ nơi này đến nơi kia, để nói cho mọi người biết rằng: “Loài người đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn. Và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ, thuộc về bóng của sự chết. Vì có một CON TRẺ đã sanh cho chúng ta… tức là một CON TRAI được ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:1, 5). Amen.

View full calendar