Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/12/2022

7 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau” (Ga-la-ti 5:13)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, ông Phao-lô tiếp tục kể chuyện về tâm tình của người hầu việc Chúa: “… Tôi đã trở nên NGƯỜI PHỤC VỤ Hội thánh, theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi…” (Cô-lô-se 1:25). Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng vui mừng vì được trở nên NGƯỜI PHỤC VỤ của Hội thánh theo sự phân công của Đức Chúa Trời (c.25). Khi tin Chúa, mỗi chúng con đã được Chúa ban cho ít nhất một ân tứ  để PHỤC VỤ hội thánh. Và vì vậy, “mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau…” (I Phi-e-rơ 4:10). Ông Phi-e-rơ giải thích: “Nếu anh em truyền bá Phúc âm, hãy giảng đúng lời Thượng Đế. Nếu anh em PHỤC VỤ Hội thánh, hãy sử dụng tất cả năng lực Thượng Đế ban cho mình. Trong bất cứ việc gì, hãy làm sao cho Thượng Đế được tôn vinh qua Chúa Cứu Thế Giê-xu…” (c. 11 BDY).

Thưa Cha, để PHỤC VỤ tốt nhất trong Hội thánh, thì chúng con phải biết những ân tứ Chúa đã ban cho. Ông Phao-lô kể chuyện: “Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy  theo ân điển Chúa ban: Người được ân tứ nói tiên tri… người được ân tứ PHỤC VỤ … người được ân tứ dạy dỗ… người được ân tứ khích lệ… người được ân tứ ban phát… người được ân tứ lãnh đạo… người được ân tứ làm việc từ thiện… ” (Rô 12:6-8). Ông nói tiếp: “có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người… Người nầy được Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan… người khác nhận được lời nói tri thức. Cùng một Thánh Linh ban cho người nầy đức tin… người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì được nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy… Đức Chúa Trời đã sắp đặt trong Hội thánh: sứ đồ, nhà tiên tri, giáo sư, người làm phép lạ, người được ân tứ chữa bệnh, người giúp đỡ, người quản trị, người nói các thứ tiếng lạ” (I Cô 12:4-11,28).

Thưa Cha, khi chúng con biết được điều gì chúng con làm tốt và điều gì chúng con thích làm, thì có nghĩa là chúng con đã khám phá ra được những ân tứ của mình (I Sử 28:9). Khi đã biết được những ân tứ của mình, xin Cha giúp mỗi chúng con nên PHỤC VỤ hội thánh bằng những ân tứ Chúa ban. Chúng con phải “lấy lòng yêu thương mà PHỤC VỤ nhau” (Ga-la-ti 5:13). Chúng con phải PHỤC VỤ nhau với tinh thần khiêm nhường và tình yêu anh em (Phi-líp 2:1-4). Cảm tạ Cha, vì chúng con được trở nên người PHỤC VỤ Chúa và Hội Thánh, theo trách nhiệm mà Chúa đã ủy thác cho chúng con. Amen.

View full calendar