Category: General BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/12/2022

6 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng” (I Phi-e-rơ 1:7)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, ông Phao-lô kể chuyện về tâm tình của người hầu việc Chúa: “Hiện nay tôi VUI MỪNG TRONG SỰ GIAN KHỔ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là Hội Thánh, mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ…” (Cô-lô-se 1:24-29). Thưa Cha, chúng con nhận ra tâm tình của người hầu việc Chúa, là VUI MỪNG VÌ ĐƯỢC CHỊU KHỔ cho Chúa và Hội thánh (c.24). Thưa Cha, nếu Chúa cho phép chúng con CHỊU KHỔ vì làm tôi tớ Ngài thì chúng con sẽ vui mừng và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, để chính mình và cả người khác được phước. Dù chúng con có bị nhiều người chế nhạo, sỉ nhục vì làm môn đồ của Chúa, thì cũng không cảm thấy hổ thẹn, nhưng sẽ tự hào vì chúng con được dự phần “trong sự THƯƠNG KHÓ của Đấng Christ” (c. 24).

Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “… Khi lửa THỬ THÁCH đến để thử nghiệm anh em, thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em dự phần trong sự THƯƠNG KHÓ của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu…” (I Phi 4:12-14). Thưa Cha, khi GIAN KHỔ đến, chúng con không nghĩ rằng mình bị tổn hại, nhưng xem đó như một cơ hội để trưởng thành trong đức tin. Chúng con nghe kể chuyện: “Thưa anh em của tôi, hãy xem sự THỬ THÁCH trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn…” (Gia-cơ 1:2-3). Thưa Cha, đứng trước một trở ngại, KHÓ KHĂN, chúng con phải vui mừng hớn hở, vì chúng con đang được phước. Đứng trước những THỬ THÁCH, chúng con phải “vui mừng hớn hở”, vì phần thưởng của chúng con ở trên trời là rất lớn (Mat 5:11-12). Thưa Cha, chúng con phải vui mừng lên! Vì cuối cùng chúng con sẽ được hạnh phúc vô biên, dù hiện nay phải chịu đủ thứ đau buồn, THỬ THÁCH ít lâu (I Phi-e-rơ 1:6).

Thưa Cha, qua những THỬ THÁCH, đức tin chúng con trong Chúa Cứu Thế sẽ lớn mạnh hơn. Chúng con sẽ có mối tương giao mật thiết với Chúa. Chúng con sẽ chân thành yêu mến Chúa. Chúng con sẽ có tấm lòng tận hiến trọn vẹn. Chúng con sẽ có sự vâng phục hoàn toàn. Chúng con sẽ trở nên toàn vẹn, không thể chê trách. Chúng con sẽ “hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Phục 6:5). Chúng con sẽ “tuyệt đối trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Phục 18:13). Chúng con sẽ thánh sạch trước mặt Chúa là Thượng Đế của chúng con. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Vậy, những người CHỊU KHỔ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín” (I Phi-e-rơ 4:19). Vâng, thưa Cha, chúng con sẽ tiếp tục làm điều thiện và phó thác đời mình cho Đấng Tạo hóa! Amen.

View full calendar