Category: General BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/12/2022

8 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Nếu tôi không rao giảng Tin Lành thì thật khốn khó cho tôi” (I Cô-rinh-tô 9:16)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, ông Phao-lô tiếp tục kể chuyện về tâm tình của người hầu việc Chúa: “… Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để RAO GIẢNG lời Ngài cho anh em… tức là (rao giảng) sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giãi bày cho các thánh đồ của Ngài” (Cô-lô-se 1:26). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy ông Phao-lô hăng say đi khắp thế giới thời đó, để RAO GIẢNG “sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ.” Chúa muốn bày tỏ sự phong phú và vinh quang của huyền nhiệm nầy cho các dân tộc nước ngoài. Huyền nhiệm đó là: “Chúa Cứu Thế ở trong anh em là nguồn hy vọng về vinh quang” (1:26-27 BDY). Ông nói tiếp: “Nếu tôi RAO GIẢNG Tin Lành, tôi chẳng có cớ gì để tự hào, vì tôi bị ràng buộc phải làm như vậy; nhưng, nếu tôi không RAO GIẢNG Tin Lành thì thật khốn khó cho tôi” (I Cô 9:16).

Thưa Cha, ông Phao-lô chẳng những nhiệt tình RAO GIẢNG Tin Lành, mà còn khuyên Ti-mô-thê làm giống như vậy. Ông nói: “Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jêsus, là Đấng sẽ phán xét người sống và kẻ chết, và vì sự hiện đến của Ngài và vương quốc Ngài, ta khuyến cáo con: Hãy TRUYỀN GIẢNG lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh… hãy tiết độ trong mọi sự, chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng Tin Lành và chu toàn chức vụ của mình” (II Ti 4:1-4). Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng rất vui mừng vì được RAO GIẢNG Tin Lành, tức là RAO GIẢNG “sự huyền nhiệm đã giấu kín từ nhiều thời đại và thế hệ.” Xin Cha tiếp tục ở cùng chúng con trong việc chia sẻ Phúc Âm. Ở cùng chúng con trong việc chia sẻ niềm tin. Ở cùng chúng con trong việc chia sẻ sự bình an. Ở cùng chúng con trong việc giới thiệu Chúa Cứu Thế cho người khác. Giúp chúng con chẳng những LOAN BÁO về tình yêu của Thiên Chúa như Phao-lô, mà con nhiệt tình MÔN ĐỒ HÓA người khác như Phao-lô đã làm cho Ti-mô-thê.

Thưa Cha, xin giúp chúng con nói được như ông Phao-lô: “RAO TRUYỀN Tin Mừng không phải là dịp để tôi khoe khoang. Đó là nhiệm vụ của tôi—tôi buộc phải làm. Nếu tôi KHÔNG RAO Tin Mừng thì tôi sẽ vô cùng khốn khổ” (I Cô 9:16 BPT). Thưa Cha, chúng con có bổn phận nặng nề với các dân tộc, văn minh lẫn dã man, trí thức lẫn thất học (Rô 1:14). Giúp chúng con chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa. Cậy quyền năng Đức Chúa Trời khi làm chứng về Chúa Cứu Thế (II Ti 1:8). Nhờ sức lực Chúa mà chịu khổ cho Phúc Âm. Thưa Cha, chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang dấn thân lo việc TRUYỀN GIÁO. Xin Cha cho những cố gắng của chúng con sinh được nhiều bông trái. Amen.

View full calendar