Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ 04-01-2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG THỨ TƯ 04-01-2023 DIỆU KỲ

4 Tháng Một, 2023

BUỔI SÁNG THỨ TƯ 04-01-2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Đừng sợ khi xuống Ai Cập, vì tại đó Ta sẽ làm cho con trở nên một dân lớn” (Sáng 46:3)

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con cảm tạ Cha về câu chuyện Sáng-thế ký chương 41 đến Xuất Ai-cập ký chương 2. Hôm nay, Chúa kể chuyện ông Giô-sép giải cứu gia đình mình khỏi cơn đói kém và dân Chúa bắt đầu cư ngụ tại Ai-cập: Dân Y-sơ-ra-ên trong những năm đầu sống tại Ai-cập, họ có cuộc sống sung túc, bình an. Dân Chúa lập cư ở vùng đất Gô-sen, phía đông bắc nước Ai Cập, trong một thời gian dài hàng trăm năm. Nhưng tình thế thay đổi sau khi Giô-sép qua đời. Sau đó, một vua mới lên ngôi trị vì Ai-cập. Vua này không biết đến Giô-sép, nghĩa là không nhớ gì đến công lao cũng chẳng biết ơn về những gì mà ông Giô-sép đã làm cho Ai-cập. Từ đây, dân Chúa nếm chịu sự cay đắng của thân phận nô lệ. Nguyên do mà vua Ai-cập tìm cách hành hạ dân Y-sơ-ra-ên là vì ông cảm thấy bị de doạ trước sự hùng mạnh đông đúc của dân Chúa. Thật lạ lùng, vua Ai-cập càng tìm cách hành hạ, thì Y-sơ-ra-ên càng trở nên đông đúc. Dân Chúa cứ tăng lên mãi không ngừng, nhờ khí hậu ấm áp, thức ăn dồi dào, và chắc chắn là nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, chúng con nhớ lại lời Chúa đã phán với ông Áp-ra-ham trước đây: “Con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ làm kiều dân nơi đất khách, phải phục dịch cho dân bản xứ, và bị chúng áp bức trong bốn trăm năm. Nhưng Ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt dòng dõi con phục dịch, và sau đó họ sẽ ra khỏi đất đó với rất nhiều của cải” (Sáng 15:13-14). Đức Chúa Trời đã cho Áp-ra-ham biết rằng con cháu ông sẽ đi đến một xứ lạ và ở đó họ sẽ bị bắt làm nô lệ và bị ngược đãi, nhưng Ngài hứa rằng vào đúng thời điểm, Ngài sẽ giải phóng họ bởi quyền năng của Ngài. Đức Chúa Trời so sánh xứ Ai-cập với một lò lửa bốc khói, đây là nơi dân Chúa sẽ phải chịu khổ, nhưng kinh nghiệm sống trong lò lửa như thế này, sẽ biến đổi Y-sơ-ra-ên trở nên một dân tộc mạnh mẽ (Phục 4:20). Nhiều năm về sau, một lần nữa, Chúa lập lại lời hứa đó cho Gia-cốp: “Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của thân phụ con. Đừng sợ khi xuống Ai Cập, vì tại đó Ta sẽ làm cho con trở nên một dân lớn” (Sáng 46:3).

Cảm tạ Cha về tình yêu thương, sự chăm sóc, và sự hiện diện của Ngài trong đời sống chúng con. Mỗi ngày, Chúa vẫn muốn lập lại lời hứa: Ngài vẫn hằng quan tâm yêu thương, chăm sóc chúng con. Thưa Cha, chúng con đã nhận ra một sự thật: Không ai yêu thương chúng con bằng Chúa yêu chúng con. Chúa không chỉ yêu thương mà còn có quyền năng làm mọi sự. Cảm tạ Cha vì Ngài MUỐN LÀM và CÓ THỂ LÀM mọi sự tốt lành cho chúng con. Ngợi khen Cha vì nơi Ngài có tất cả nguồn bình an hạnh phúc mà chúng ta đang khao khát. Amen.

View full calendar