Category: General BUỔI SÁNG THỨ BA 03-01-2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG THỨ BA 03-01-2023 DIỆU KỲ

3 Tháng Một, 2023

BUỔI SÁNG THỨ BA 03-01-2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì năm qua chúng con được kinh nghiệm Chúa qua đời sống cầu nguyện. Năm mới 2023 này, xin giúp chúng con kinh nghiệm Cha thật nhiều, trong lúc nghe Chúa kể chuyện Kinh Thánh. Thưa Cha, sáng nay chúng con cảm tạ Chúa đã kể chuyện Sáng-thế ký chương 29-40. Thưa Cha, khi lắng nghe Chúa kể chuyện, chúng con sẽ quan sát để nghe thấy (1) những điều Chúa nói và làm; (2) những điều Chúa yêu và ghét; (3) những động cơ thúc đẩy Chúa làm những gì Ngài đang làm; và quan trọng nhất (4) nhận ra những thuộc tánh của Chúa được bày tỏ trong câu chuyện Kinh Thánh. Thưa Cha, hôm nay chúng con nghe Chúa kể chuyện ông Gia-cốp có 12 người con trai trong xứ Cha-ran, nhưng người con trai út Bên-gia-min được sanh ra gần Bết-le-hem. Chúa đưa gia đình Gia-cốp về lại xứ Ca-na-an và đổi tên ông thành Y-sơ-ra-ên. Ông Ê-sau là tổ tiên của dân tộc Ê-đôm. A-ma-léc cháu của Ê-sau là tổ phụ người A-ma-léc. Sách Sáng thế ký kết thúc với việc Giô-sép qua đời và tuyển dân Chúa cư ngụ tại Ai-cập.

Thưa Cha, con nghe kể chuyện: “Nhiều năm trước, một tôi tớ Chúa thuyết trình về cuộc đời Giô-sép trong một buổi hội nghị. Ông nói: ‘Cuộc đời của Giô-sép có thể được tóm tắt trong ba lời này: Bị bỏ xuống hố, bị bỏ tù và được đặt lên ngai.’ Khi còn trẻ tôi thường khóc, mỗi khi đọc về cuộc đời của Giô-sép. Trong nhiều năm tôi không hiểu điều gì đã xảy ra và tại sao? Tại sao câu chuyện về Giô-sép lại cảm động tôi đến như vậy? Chức vụ của tôi phát triển từ năm tôi mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi. Trong những năm này, tôi bắt đầu nhận thấy cuộc đời tôi rất giống cuộc đời của Giô-sép. Sự trùng hợp kỳ lạ đến mức tôi không giải thích được. Dường như Đức Chúa Trời đã hoạch định một khuôn mẫu cho đời sống tôi giống như của Giô-sép. Bây giờ vào tuổi sáu mươi tôi càng bị thuyết phục hơn rằng điều này là thật.”

Thưa Cha, sáng nay con nghe Chúa nói: Ngài hiện diện khắp mọi nơi và dùng mọi hoàn cảnh để làm ích lợi cho người tin Chúa. Con nhớ lúc Giô-sép sống giữa khổ đau và phiền muộn, nhờ có đức tin nơi Chúa, nên đã có thể nói được: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi.” Thưa Cha, ngày nay cũng sẽ có những điều kinh khủng và bất công xảy ra, trong cuộc sống của chúng con giống như Giô-sép, nhưng Chúa sẽ luôn đem đến điều tốt đẹp hơn, nếu chúng con biết đặt đức tin nơi Ngài và kế hoạch đầy quyền năng của Ngài. Đức Chúa Trời có ý định làm điều tốt cho chúng con, ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất. Chúng con ngợi khen Cha, vì “mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28). Amen.

View full calendar