Category: General BUỔI SÁNG THỨ NĂM 05-01-2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG THỨ NĂM 05-01-2023 DIỆU KỲ

5 Tháng Một, 2023

BUỔI SÁNG THỨ NĂM 05-01-2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

 

Câu gốc:

“Hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín” (I Phi-e-rơ 4:19)

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con cảm tạ Cha về câu chuyện trong Xuất Ai Cập ký chương 3-15. Hôm nay, Chúa tiếp tục kể chuyện: “… Vua Ai Cập nhận thấy dân Y-sơ-ra-ên ngày càng đông và bắt họ làm nô lệ. Vua cũng lo sợ về một cuộc nổi dậy, nên ra lệnh ném tất cả con trai của người Do Thái xuống sông Ninh (Nile) khi mới sinh ra. Nhưng cậu bé Môi-se thoát khỏi số phận này và được lớn lên trong gia đình của vua Ai Cập. Một hôm, Môi-se đi ra ngoài, tìm đến đồng bào mình và thấy công việc nhọc nhằn của họ. Anh cũng thấy một người Ai Cập đánh một người Do Thái là anh em mình. Nhìn quanh không thấy ai, Môi-se liền giết người Ai Cập ấy. Sau đó, Môi-se biết việc đã bị lộ, nên đã bỏ trốn khỏi đất nước. Bốn mươi năm sau, Chúa hiện ra với Môi-se trong ngọn lửa giữa bụi gai đang cháy, và sai ông đến giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay Pha-ra-ôn (vua Ai Cập). Chúa nói: “Tiếng kêu than của dân Y-sơ-ra-ên đã thấu đến Ta; Ta đã thấy người Ai Cập áp bức họ như thế nào” (Xuất 3:9). Rồi Môi-se, với sự giúp đỡ của anh trai mình là A-rôn, đến nói với Pha-ra-ôn: “Hãy để cho dân Ta đi” (Xuất 5:1). Pha-ra-ôn từ chối, và vì vậy Chúa giáng 10 tai vạ xuống người Ai Cập. Khi tai vạ cuối cùng giết chết con trai của Pha-ra-ôn, thì vua cho phép dân Do Thái ra đi.

Cảm tạ Cha vì đã để ý đến những hoạn nạn của dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, cũng như đã quan tâm đến những khốn khổ của chúng con ngày nay. Chúa thấy nỗi buồn của dân Ngài. Chúa biết những nỗi đau thầm kín của chúng con. Chúa nghe tiếng kêu than của chúng con. Chúa nhìn thấy sự áp bức mà chúng con phải chịu đựng. Chúa đã ngự xuống để giải cứu người tin Ngài. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy sự thành tín của Chúa. Dù chúng con thất tín, Chúa vẫn thành tín. Dù chúng con khước từ Chúa, Ngài vẫn không khước từ chúng con. Đức Chúa Trời đã đoái xem chúng con. Đức Chúa Trời đã thành tín với chúng con. Cảm tạ Cha vì sự thành tín của Chúa là lớn lắm cho chúng con (Ca thương 3:23). Sự thành tín của Đức Chúa Trời vượt trên các tầng trời. Sự thành tín của Ngài cao đến tận mây xanh (Thi 36:5). Sự thành tín của Đức Chúa Trời hằng có mãi mãi. Sự thành tín của Đức Chúa Trời còn đến đời đời (Thi 100:5). Chúng con ngợi khen Chúa đã tha thứ cho chúng con (I Giăng 1:9). Đức Chúa Trời không thất tín với chúng con (II Tim 2:13). Mọi lời Chúa hứa đều chắc chắn cho chúng con (I Cô 1:9). Tạ ơn Chúa vì “mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ca thương 3:23). Thưa Cha, xin giúp chúng con biết tiếp tục làm lành và “phó thác linh hồn mình  cho Đấng Tạo Hóa thành tín” (I Phi 4:19). Amen.

 

 

View full calendar