Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/01/2022

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/01/2022

28 Tháng Một, 2022

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/01/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

"Thiếu bàn bạc, chương trình đành phải hỏng. Nhờ có nhiều cố vấn, kế hoạch sẽ thành công." (Châm-ngôn 15: 22)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về cách CHÚA PHÁN với chúng con qua HỘI THÁNH. Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Đức Chúa Trời thường hay PHÁN bởi Thánh Linh, qua HỘI THÁNH. Thưa Cha, HỘI THÁNH gồm có vị quản nhiệm, và những anh chị em trong Chúa. Đây là những người gần gũi và có thể đưa ra lời khuyên hoặc góp ý, để chúng con NGHE được tiếng PHÁN của Chúa. Chúng con nhớ lại, HỘI THÁNH tiên khởi đã giúp cho Ba-na-ba và Sau-lơ (Phao-lô), biết được TIẾNG CHÚA GỌI đi truyền giáo (Công-vụ 13:2-3) Phao-lô đã giúp cho Ti-mô-thê, biết được TIẾNG CHÚA GỌI vào thiên chức hầu việc Ngài. Vào cuối thế kỷ 19, Đức Chúa Trời đã dùng một mục sư, hướng dẫn hàng ngàn người hiểu được TIẾNG CHÚA GỌI, và dâng mình hầu việc Ngài.

Thưa Cha, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: Lần kia, Đức Chúa Trời PHÁN bởi Thánh Linh qua HỘI THÁNH cho một tôi tớ Chúa. Ông kể lại: “Khi còn ở Viện Thần học, tôi thờ phượng Chúa ở một hội thánh địa phương. Năm đầu tiên, tôi dạy những cậu thiếu niên. Năm tiếp theo, tôi được mời làm trưởng ban âm nhạc và giáo dục. Tôi chưa hề làm công việc đó trong đời. Tôi có hát trong ca đoàn, nhưng chưa bao giờ hướng dẫn một bài hát nào. Tôi cũng không biết gì về việc hướng dẫn chương trình giáo dục của hội thánh này, nhưng tôi đã quyết định nhận lời mời cho chức vụ đó. Tôi quyết định như thế, vì tôi đã LẮNG NGHE Chúa PHÁN qua HỘI THÁNH, cho chức vụ của tôi. Thưa Cha, chúng con nghe ông kể chi tiết: “Những con dân Chúa tại hội thánh này cần một lãnh đạo. Khi cầu nguyện, họ cảm thấy Đức Chúa Trời đặt tôi tại đó, nhằm đáp ứng cho nhu cầu ấy. Tôi cũng nhìn thấy nhu cầu này, và nhận ra Đức Chúa Trời có thể sử dụng mình tại đó. Tôi là đầy tớ của Chúa, tôi không có quyền “nói không” với Chúa và hội thánh. Tôi tin rằng Chúa có thể PHÁN qua HỘI THÁNH, để hướng dẫn tôi biết cách phải thi hành chức vụ của mình. Vì thế, tôi nhận lời mời và nói sẽ làm hết khả năng của mình cho chức vụ đó. Trong hai năm, tôi làm Trưởng Ban âm nhạc và giáo dục. Sau đó, hội thánh biểu quyết mời tôi làm mục sư của họ. Trong đời tôi, CHƯA GIẢNG được đến ba bài giảng. Tôi không đến Viện Thần học vì cớ cảm thấy mình được kêu gọi làm mục sư. Tuy nhiên, tôi đã đến Viện Thần học vì cảm thấy mình được Đức Chúa Trời KÊU GỌI, bước vào MỐI QUAN HỆ với Ngài vì bất cứ điều gì, trong ý định của Ngài. Tôi thấy mình cần được huấn luyện tại Viện Thần học, để sẵn sàng cho Chúa dùng… Tôi không xác định là âm nhạc, giáo dục hay giảng đạo. Tôi nói: Lạy Chúa, bất kỳ Ngài hướng dẫn con làm việc gì cho hội thánh Ngài, thì con sẽ làm việc đó. Con là đầy tớ của Chúa để làm thành các mục đích Ngài. Vì vậy, tôi đồng ý làm mục sư quản nhiệm của họ.” Thưa Cha, xin PHÁN bởi Thánh Linh qua HỘI THÁNH để bày tỏ ý muốn của Ngài, các mục đích Ngài, và các đường lối Ngài cho chúng con. Xin Cha giúp chúng con biết LẮNG NGHE Chúa PHÁN, và sẵn sàng ĐÁP ỨNG tiếng gọi của Chúa. Amen.

View full calendar