Category: General BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/01/2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/01/2022

27 Tháng Một, 2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/01/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe lời cầu nguyện con, lắng tai nghe tiếng kêu cầu của con.” (Thi-thiên 39:12)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về cách Chúa PHÁN với chúng con qua HOÀN CẢNH. Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Muốn hiểu được cách Đức Chúa Trời phán bởi Thánh Linh, qua HOÀN CẢNH, thì chúng con phải nhìn HOÀN CẢNH, theo cái nhìn của Chúa. HOÀN CẢNH của hội thánh chúng con là ngân sách truyền giáo rất eo hẹp. Nhưng Chúa phán với hội thánh chúng con cũng như phán với Phi-líp: “Hãy cho đoàn dân (5.000 người) này ăn.” Hội thánh chúng con trả lời: “Ngân sách của chúng con không thể làm nổi việc này. Lạy Chúa, chúng con không thể thực hiện được.” Lúc ấy, Chúa NÓI: Hãy tin cậy Ta, và vâng phục Ta, thì các con sẽ làm được.” Thật vậy, chúng con đã làm được vì chính Chúa đã giúp chúng con. Vì thế, chúng con sẽ không đánh giá tình huống của mình, cho đến khi nghe được, tiếng Chúa PHÁN về HOÀN CẢNH đó. Thưa Cha, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: Chúa biết HOÀN CẢNH của hội thánh chúng con, là một hội thánh mới thành lập và còn quá nhỏ, nhưng Ngài PHÁN với hội thánh: “Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta” (Ma-thi-ơ 28:19). Hội thánh đáp lại: “Chúng con không thể làm nổi. Hội thánh còn quá mới và quá nhỏ.” Lúc ấy, Chúa NÓI: “Hãy tin Ta, và vâng phục Ta, thì điều đó sẽ xảy ra.” Vì thế, chúng con sẽ không đánh giá tình huống của mình, cho đến khi nghe được tiếng Chúa PHÁN về HOÀN CẢNH đó.

Thưa Cha, chúng con lại nghe kể rằng: Có cặp vợ chồng trung niên đến gặp vị mục sư của mình, nói rằng, nhiều năm trước ông bà nghe được tiếng Chúa PHÁN, là hãy bán căn nhà hiện có và thu xếp đi truyền giáo hải ngoại, tức là làm giáo sĩ. Tuy nhiên, vì cớ cặp vợ chồng này mới vừa gia cố căn nhà, trở thành nhà mới và khang trang để chuẩn bị nghỉ hưu, nên họ không muốn bán nó. Họ có thể phục vụ Chúa tại hội thánh nhà, nhưng họ bị cáo trách là không vâng lời Chúa. Rồi mùa Thu năm đó, một cơn lốc xoáy dữ dội đi qua thị trấn của họ. Cơn lốc xoáy đã xé toạc ngôi nhà của họ, xóa mất sự tồn tại của ngôi nhà, rồi cơn lốc len lỏi trở về vùng nông thôn. Nhà của họ là ngôi nhà duy nhất trong thị trấn đã bị phá hủy. Cặp vợ chồng này đến hỏi mục sư: “Chúng tôi phải nên làm gì?” Vị mục sư nói với họ, chỉ có Chúa mới có thể giải thích HOÀN CẢNH vừa xảy ra cho họ. Tuy nhiên, nếu Chúa cho họ biết, Ngài cho phép HOÀN CẢNH đó xảy đến cho mình, thì họ cần phải cẩn thận làm theo điều Chúa chỉ dạy mình. Tối hôm sau trong lễ thờ phượng của hội thánh, vị mục sư thấy cặp vợ chồng trung niên này đã bước lên bày tỏ sự đầu phục Chúa, để phục vụ Ngài tại bất cứ nơi nào Chúa sai phái họ ở hải ngoại. Thưa Cha, chúng con nhận ra có nhiều HOÀN CẢNH xảy đến cho chúng con, nhưng khi ở trong HOÀN CẢNH đó, chúng con sẽ KHÔNG cố gắng giải thích ý nghĩa giấu kín, ở phía sau HOÀN CẢNH đó. Nhưng chúng con sẽ LẮNG NGHE Chúa PHÁN gì cho chúng con, giữa HOÀN CẢNH đó. Amen.

View full calendar