Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/01/2022

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/01/2022

29 Tháng Một, 2022

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/01/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Tại sao khi Ta đến, chẳng có một ai? Khi Ta gọi, không ai đáp lại?” (Ê-sai 50: 2)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được sống ngày cuối năm Âm lịch. Đây là lúc chúng con ngồi xuống để suy nghĩ, điều chỉnh tâm hồn và nói lời tạ ơn Chúa. Đây cũng là dịp rất tốt để chúng con xem xét điều gì mình đã làm được, điều gì mình chưa làm được và điều gì còn thiếu sót. Thưa Cha, sáng nay chúng con xem xét lại MỐI QUAN HỆ của chúng con với Chúa trong năm qua. Thưa Cha, con vừa nghe Chúa NÓI: “Tại sao khi Ta đến, chẳng có một ai? Khi Ta gọi, không ai đáp lại?” (Ê-sai 50: 2). Con nhớ lại trong năm qua, Chúa vẫn đợi chúng con mỗi ngày với tình yêu và lòng kiên nhẫn. Nhưng rất nhiều lần trong năm qua, chúng con đã đánh mất MỐI TƯƠNG GIAO với Chúa. Thưa Cha, con nghe một tín hữu kể lại: “Rất nhiều lần tôi bị Chúa trách, vì không còn đeo đuổi MỐI QUAN HỆ yêu thương liên tục với Chúa. Chúa đã NÓI với tôi: Con yêu của Ta! Sáng nay con thức dậy. Ta tìm đến con và hy vọng con sẽ NÓI CHUYỆN (cầu nguyện) với Ta dù chỉ là vài lời. Ta hy vọng con sẽ HỎI Ý KIẾN Ta hoặc CÁM ƠN Ta về một việc gì đó, xảy ra trên đời sống con. Nhưng Ta nhận thấy, con quá BẬN RỘN tìm một bộ đồ vừa ý, cột tóc hay chải tóc cho thật đẹp, để chuẩn bị đi làm hoặc đến trường... Con chạy quanh nhà tìm thứ này thứ kia, và Ta biết con sẽ có dư vài phút để chào Ta buổi sáng, nhưng con lại quá BẬN RỘN. Một lúc nào đó, con phải ngồi đợi 15 phút mà chẳng làm gì, ngoài việc ngồi trên ghế. Rồi bất ngờ con nhảy dựng lên, Ta rất mừng vì tuởng rằng con muốn NÓI CHUYỆN với Ta. Nhưng không phải, con một lần nữa chạy đi nghe điện thoại và gọi cho một người bạn để tán gẫu. Ta trông theo mỗi bước chân con đến trường, đến sở làm hay đến bất cứ nơi đâu. Nhưng Ta thấy con quá BẬN RỘN với việc học, quá BẬN RỘN với công việc của mình, nên không thể NÓI CHUYỆN với Ta.”

Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Chúa ban cho mỗi con dân Ngài trong một năm có tất cả 8.760 giờ. Nếu chúng con không còn đeo đuổi MỐI QUAN HỆ yêu thương liên tục với Chúa, thì chúng con sử dụng thì giờ Chúa cho như vầy: - mất 260 giờ để đi tới đi lui; - mất 310 giờ để nói chuyện với người khác; - mất 620 giờ để tắm rửa và sửa sắc đẹp; - mất 930 giờ để ăn uống; - mất 2.900 giờ để ngủ nghỉ; - mất 3.650 giờ để làm việc - và chúng con chỉ dành ra cho các việc thuộc linh có 25 giờ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra rằng, ma quỷ rất khôn ngoan, chúng không cần phải dụ dỗ chúng con bỏ Chúa. Ma quỷ chỉ cần làm cho chúng con quá BẬN RỘN với những việc không quan trọng, không sớm thì muộn, chúng con sẽ QUÊN Chúa. Chúng con sẽ không còn đeo đuổi MỐI QUAN HỆ yêu thương liên tục với Chúa. Thưa Cha, con lại nghe Chúa hỏi: “Tại sao khi Ta đến, chẳng có một ai? Khi Ta gọi, không ai đáp lại?” Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì… chúng con đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (Khải-huyền 2: 4). Amen.

View full calendar