Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 14/01/2022

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 14/01/2022

14 Tháng Một, 2022

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 14/01/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi (Thi thiên 116: 1).

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì “CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài…” (Thi thiên 145:18). Thưa Cha, chúng con ngợi khen Cha, vì Chúa bước vào đời sống chúng con và TƯƠNG GIAO với chúng con. Thưa Cha, sáng nay, chúng con đi vào phòng riêng để TƯƠNG GIAO với Cha qua sự cầu nguyện. Chúng con tìm kiếm MỐI QUAN HỆ với Chúa trước tiên vào mỗi buổi sáng. Chúng con ĐIỀU CHỈNH tấm lòng, để nghe Chúa phán qua Lời Kinh Thánh. Thưa Cha, sáng nay chúng con được Chúa nhắc nhở phải luôn SỐNG TẬP TRUNG VÀO CHÚA. Một tôi tớ Chúa đã giải thích: SỐNG TẬP TRUNG VÀO CHÚA là chúng con phải TỪ BỎ chính mình. Chúng con trước hết phải TÌM KIẾM vương quốc của Chúa và sự công chính của Ngài. Chúng con phải tìm kiếm quan điểm của Chúa trong mọi tình huống. Chúng con phải CHỌN sống thánh khiết và tin kính. Nói cách khác, SỐNG TẬP TRUNG VÀO CHÚA là tập trung đời sống mình vào những mục đích của Chúa.

Thưa Cha, con nhớ Giô-sép có NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa: “Xuống đến Ai-cập, Giô-sép bị các lái buôn Á-rập bán cho tướng Phô-ti-pha. Chúa ở với Giô-sép, phù hộ chàng trong mọi công việc tại nhà chủ nên chàng làm gì cũng thành công tốt đẹp. Chúa ban phúc lành cho gia đình, súc vật và tài sản của Phô-ti-pha, nên ông giao trọn mọi việc cho Giô-sép, không cần bận tâm đến việc nhà nữa... Giô-sép là một thanh niên rất đẹp trai. Bà chủ mê chàng và một hôm quyến rũ chàng trao ân đổi ái. Nhưng Giô-sép cự tuyệt… Ngày này qua ngày khác, bà chủ cứ liên tiếp quyến rũ, nhưng Giô-sép một mực chối từ. Một hôm, thấy Giô-sép làm việc trong nhà, nhìn quanh quất chẳng có ai, bà chủ nắm áo kéo chàng lại định giở trò dâm dục. Nhưng Giô-sép giật áo lại không được, dành bỏ luôn chiếc áo, chạy trốn ra khỏi nhà…” (Sáng 39).

Thưa Cha, chúng con nhận ra Giô-sép quý trọng NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa, nhưng vợ của Phô-ti-pha thì không. Giô-sép có NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa, nhưng vợ của Phô-ti-pha thì có nếp sống TẬP TRUNG vào chính mình. Thưa Cha, xin giúp chúng con TỪ BỎ chính mình và có NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa. Một tôi tớ Chúa đã nói về NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa của Giô-sép: “Giô-sép biết quyết định điều phải, chịu đựng mọi cảnh ngộ, biết làm trọn nghĩa vụ, hay lấy lòng rộng rãi xét xử nhưng công bình; biết tự trị trong thuận cảnh hoặc nghịch cảnh; bền lòng, bền trí, song dễ thấu hiểu và động lòng thương xót; có đạo đức, có hiếu thảo và TRỔI HƠN HẾT là vẫn giữ lòng TIN CẬY Đức Chúa Trời trong cả đời sống của mình.” Thưa Cha, xin giúp chúng con biết TỪ BỎ chính mình và sống một NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa. Xin giúp chúng con CHỌN sống thánh khiết và tin kính. Xin giúp chúng con biết TẬP TRUNG đời sống mình vào những mục đích của Chúa. Amen.

View full calendar