Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 15/01/2022

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 15/01/2022

15 Tháng Một, 2022

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 15/01/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài! (Thi-thiên 34:8).

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì MỖI SÁNG Chúa bước vào đời sống chúng con và TƯƠNG GIAO với chúng con. Thưa Cha, chúng con ĐIỀU CHỈNH tấm lòng, để nghe Chúa phán qua Lời Kinh Thánh. Sáng nay chúng con được Chúa nhắc nhở, phải luôn tiếp tục SỐNG TẬP TRUNG VÀO CHÚA. Một tôi tớ Chúa đã giải thích: SỐNG TẬP TRUNG VÀO CHÚA là chúng con đặt niềm xác tín nơi Chúa. Chúng con nương cậy vào Chúa. Chúng con tập trung vào hoạt động của Chúa. Chúng con vẫn một LÒNG TRUNG THÀNH với Thượng Đế Hằng Hữu. Thưa Cha, con nhớ hai thám tử Giô-suê và Ca-lép có NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa: “Hai người nói với cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: “Đất mà chúng tôi đã đi do thám thật là một vùng đất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đó và ban cho chúng ta vùng đất đượm sữa và mật ấy” (Dân-số ký 14:7-9).

Thưa Cha, chúng con nhận ra Giô-suê và Ca-lép quý trọng NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa, nhưng mười thám tử kia thì không. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Trong số 12 người đi do thám xứ Ca-na-an, chỉ Ca-lép và Giô-suê hết lòng TIN Chúa (có NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa), nên khuyên giục Y-sơ-ra-ên rằng: "Chúng ta hãy đi lên và CHIẾM XỨ đi, vì chúng ta có thể THẮNG được!” (Dân-số ký 13: 30). Ông Ca-lép nói tiếp: “… tôi vẫn một LÒNG TRUNG THÀNH với Thượng Đế Hằng Hữu” (Giô-suê 14:8). Ông Giô-suê khi kể lại chuyện này, đã ghi nhận có đến BA LẦN ông Ca-lép nhắc đến LÒNG TRUNG THÀNH đó. Lần MỘT là trong 14:8b ở trên: “… tôi vẫn một LÒNG TRUNG THÀNH với Thượng Đế Hằng Hữu.” Lần HAI, ông nhắc lại việc Môi-se có hứa rằng: ‘Vùng đất mà chân anh đã đạp đến chắc chắn sẽ thuộc về anh… vì anh TRUNG THÀNH vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi” (14: 9). Lần BA, được ghi lại trong 14:14, “…Hếp-rôn trở thành sản nghiệp của Ca-lép… vì ông TRUNG THÀNH vâng theo… Đức Chúa Trời.”

Thưa Cha, nhờ LÒNG TRUNG THÀNH với Thượng Đế Hằng Hữu, nên trong số những người Y-sơ-ra-ên đi vào đất hứa, chỉ có ÔNG (CA-LÉP) với GIÔ-SUÊ được vào xứ đó. Vào năm ông Ca-lép 85 tuổi, việc chiếm xứ Ca-na-an mới xong, và ông được lập làm quan trưởng, giúp việc chia đất cho các chi phái khác. Sau đó, Ca-lép nhận được Hếp-rôn làm sản nghiệp, "vì người đã TRỌN THÀNH (trung thành trọn vẹn) theo Đức Giê-hô-va’ (Phục truyền 1:36). Thưa Cha, xin giúp chúng con biết TỪ BỎ chính mình, và sống một NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa. Xin giúp chúng con CHỌN, sống TRUNG THÀNH TRỌN VẸN với Thượng Đế Hằng Hữu. Xin giúp chúng con biết TẬP TRUNG đời sống mình, vào những MỤC ĐÍCH của Chúa. Amen.

View full calendar