Category: General BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 13/01/2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 13/01/2022

13 Tháng Một, 2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 13/01/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài (Thi thiên 145:18).

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì “CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức là những người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật” (Thi thiên 145:18). Thưa Cha, chúng con ngợi khen Cha, vì Chúa đã CHỌN chúng con do tình yêu của Ngài. Chúng con biết ơn Cha, vì Chúa bước vào đời sống chúng con và TƯƠNG GIAO với chúng con. Thưa Cha, sáng nay, chúng con đi vào phòng riêng để TƯƠNG GIAO với Cha qua sự cầu nguyện. Chúng con nhớ lại sự TƯƠNG GIAO tuyệt vời giữa Chúa với Sa-lô-môn ngày xưa: “Tại Ga-ba-ôn, Đức Giê-hô-va hiện ra với Sa-lô-môn trong giấc chiêm bao ban đêm; Đức Chúa Trời phán: “Hãy XIN điều gì con muốn Ta BAN cho con.” Sa-lô-môn thưa: “Chúa đã bày tỏ lòng nhân từ lớn lao đối với đầy tớ Ngài là Đa-vít, thân phụ con, như người đã bước đi trước mặt Ngài trong sự trung tín, công chính và tấm lòng ngay thẳng. Chúa lại tiếp tục bày tỏ lòng nhân từ lớn lao ấy cho người, khi ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người như đã có ngày nay. Bây giờ, lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của con… XIN Chúa BAN CHO đầy tớ Ngài TẤM LÒNG KHÔN SÁNG để xét xử dân Ngài và phân biệt đúng sai; vì ai có thể xét xử đoàn dân đông đảo nầy của Chúa?”

Thưa Cha, chuyện kể tiếp: “Chúa hài lòng vì Sa-lô-môn đã XIN điều nầy. Đức Chúa Trời phán với vua: “Vì con đã XIN điều nầy mà không xin cho con được sống lâu hay giàu có, cũng không xin mạng sống của những kẻ thù con, nhưng XIN SỰ KHÔN SÁNG để xét xử thích đáng, nên Ta làm theo điều con xin. Ta ban cho con tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước con không ai bằng và sau con cũng sẽ không ai sánh kịp. Hơn nữa, Ta cũng ban cho con những điều con không xin, tức là sự giàu có và danh vọng, đến nỗi trọn đời con, không ai trong các vua được như con.” Thưa Cha, chúng con nhìn thấy kết quả sự TƯƠNG GIAO tuyệt vời giữa Chúa với Sa-lô-môn: “Đức Chúa Trời BAN CHO Sa-lô-môn SỰ KHÔN NGOAN thông sáng vượt trội, và SỰ HIỂU BIẾT sâu rộng như cát trên bãi biển. SỰ KHÔN NGOAN của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn ngoan của mọi người ở phương Đông, và trổi hơn tất cả sự khôn ngoan ở Ai Cập” (I Các Vua 3:5-13; 4:29-30).

Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì cũng đã mời gọi chúng con: “Hãy KÊU CẦU Ta, Ta sẽ TRẢ LỜI con; Ta sẽ TỎ cho con những việc LỚN VÀ KHÓ, là những việc con chưa từng biết’ (Giê 33:3). Khi những người khác nhìn thấy Chúa trả lời cầu nguyện chúng con, với những việc lớn và khó, thì nhiều người sẽ được Chúa thu hút đến với Ngài. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết CẦU NGUYỆN với Chúa trước tiên vào mỗi buổi sáng. Nhờ đó, chúng con trải nghiệm được, “Chúa thương (chúng con) một cách mới và tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài” cho chúng con (Ca-thương 3: 23). Amen.

View full calendar