Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/12/2022

9 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta” (Ma-thi-ơ 28:19a)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, ông Phao-lô tiếp tục nói về tâm tình của người hầu việc Chúa: “… Chính Ngài là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, DẠY DỖ (MÔN ĐỒ HÓA) mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ” (Cô-lô-se 1:28). Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng vui mừng vì có thể MÔN ĐỒ HÓA người khác. Chúng con vui mừng, vì có thể ĐÀO TẠO nhiều người thành MÔN ĐỒ, để làm cho họ trở nên giống như Chúa Cứu Thế. Môn đồ của Chúa, phải trở nên giống Chúa trong mọi sự. Môn đồ hóa là giúp cho người khác BẮT CHƯỚC cuộc sống của Chúa, KHẮC SÂU các giá trị của Chúa, và TÁI TẠO những lời dạy của Chúa, để họ dạy lại cho môn đồ mình. Giúp chúng con biết quan tâm ĐÀO TẠO nhiều người thành MÔN ĐỒ, để có thể trình diện họ cho Chúa, như những người trưởng thành trong Chúa Cứu Thế.

Thưa Cha, chúng con sẽ giúp những MÔN ĐỒ mình nhận biết lối sống của Chúa, và Ngài chính là hình mẫu quan trọng nhất của họ. Rồi, chúng con giúp cho họ tiếp nhận lối sống đó, tiếp nhận phong cách đó, tiếp nhận tấm lòng đó, và sống những điều đó, ở bất cứ nơi nào họ sống. Chúng con sẽ nói cho những MÔN ĐỒ biết rằng: Họ không thể làm điều này với sức riêng. Họ cần sức mạnh của Chúa. Họ cần ân sủng của Chúa, bởi vì theo Chúa Cứu Thế không chỉ là một thỏa thuận tôn giáo, một nghĩa vụ của các quy tắc và quy định. Theo Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiếm giữ ân sủng của Ngài, bởi vì “ngoài Ta các con không làm gì được” (Giăng 15: 5). Thưa Cha, bất cứ điều gì chúng con có, qua sự khiêm nhường và tin cậy nơi Ngài, Chúa sẽ ban cho chúng con điều chúng con cần để vượt qua bất cứ trở ngại gì chúng con đang đối diện. Vì thế, mặt trái của điều đó, là nếu không có Chúa thêm sức, chúng con không thể làm gì được, và mặt tích cực của điều đó, là chúng con có thể làm được mọi việc, nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con (Phi-líp 4:13). Thưa Cha, chúng con cần sức mạnh của Ngài. Chúng con cần ân sủng của Ngài. Chúng con cần quyền năng của Ngài. Xin Cha kiểm soát cuộc sống của chúng con.

Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên MÔN ĐỒ Ta...” (Mat 28:19). Vâng, thưa Cha, chúng con sẽ đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm MÔN ĐỒ Chúa. Chúng con sẽ đi ra làm cho muôn dân thành MÔN ĐỒ Chúa. Chúng con giúp cho họ có đời sống trung thành với Chúa, hy sinh cho Chúa, vâng phục Chúa, yêu mến Chúa, kết quả cho Chúa, và đến phiên họ cũng MÔN ĐỒ hóa được nhiều người khác (Lu 14:27). Thưa Cha, giúp chúng con biết đẩy mạnh công tác ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ. Amen.

View full calendar