Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/12/2022

10 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:5)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con sắp bước vào Mùa Giáng Sinh 2022. Giáng sinh về, nhắc cho chúng con câu chuyện Chúa vào đời thật cảm động: Một thiên sứ báo tin cho trinh nữ Ma-ri rằng, cô sẽ mang thai do quyền năng của Thánh Linh (Lu-ca 1:26-38). Rồi thiên sứ cũng bảo vị hôn phu, kết hôn với cô và đặt tên con trẻ là Giê-xu, "vì Con Trẻ đó sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội" (Ma-thi-ơ 1:21). Những người chăn chiên nhìn thấy các thiên sứ trên trời, và nghe tin về một Chúa Cứu Thế hạ sinh tại Bết-lê-hem (Lu-ca 2:11). Các nhà thông thái vượt hàng trăm dặm đường, để thờ lạy Đấng mà họ nói là "Vua dân Do Thái mới sinh ra" (Ma-thi-ơ 2:2). Cô Ma-ri vâng phục Đức Chúa Trời, để chịu thai bởi Thánh Linh. Ông Giô-sép đưa nàng về nhà làm vợ. Những người chăn chiên tới Bết-lê-hem, để tìm hài nhi Giê-xu. Còn các nhà thông thái thì theo đường ngôi sao dẫn lối, đến gặp Ấu Chúa. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa loài người. Chúa Cứu Thế đã đến thực sự, không còn phải là những dấu hiệu, những biến cố, những lời tiên tri ghi lại trong Cựu ước. Chúa đã mang lấy hình hài thể xác con người ở giữa nhân loại, để thực hiện công tác cứu chuộc thế nhân.

Thưa Cha, chúng con nhận ra mục đích Chúa giáng sinh, là để làm cho loài người được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã yêu thương loài người và đến ở giữa chúng con. Lễ giáng sinh là lễ của tình yêu. Và con trẻ nằm trong máng cỏ kia, là bằng chứng cao nhất của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Thưa Cha, cho dù Thiên Chúa đã từng bày tỏ tình yêu của Ngài trước lúc Chúa giáng sinh, nhưng tột đỉnh của tình yêu Ngài, chỉ được bày tỏ trọn vẹn khi Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế làm người. Tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa chỉ được bày tỏ trọn vẹn, khi Thiên Chúa Ngôi Hai chấp nhận làm con trinh nữ Ma-ri, sống giữa chúng con, chịu chết đền tội, và làm thành sự cứu rỗi cho chúng con.

Thưa Cha, tình Chúa là tình không điều kiện, tình không biên giới, tình không đòi hỏi sự tương xứng “môn đăng hộ đối.” Thiên Chúa vì yêu thương con người đến nỗi đã giáng sinh làm người, để ban cho loài người sự cứu rỗi và sự bình an. Cảm tạ Cha vì “Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng con, đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúng con đã ngắm nhìn vinh quang rực rỡ của Chúa Cứu Thế, đúng là vinh quang Con Một của Thượng Đế” (Giăng 1:14 BDY). Vì thế, chúng con luôn giữ vững niềm tin nơi Chúa, và sẽ tiếp tục rao giảng Tin mừng của lễ giáng sinh: “… một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta… Danh Ngài là… Chúa Bình An" (Ê-sai 9:5). Amen.

View full calendar