Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/12/2022

16 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay con được nghe câu chuyện giáng sinh qua ca khúc HỠI MÔN ĐỒ TRUNG TÍN: “(1) Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương, vô nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường, Chúa tể muôn sứ thánh nay giáng sanh chỗ tầm thường. (2) Jesus từ Đức Chúa Trời, Thánh quang do chính Thánh quang, nhưng đâu khinh thị tử cung nữ trinh bần hàn. Cứu Chúa nay giáng sanh không bởi tinh huyết thành toàn. (3) Ban âm nhạc thiên sứ đều trổi vang lên khúc hân hoan, Thiên dân mau đồng thanh xướng điệu nhịp nhàng. Sáng danh Cha nơi cao, vinh hiển quy Chúa mọi đàng. (4) Hoan nghinh Thần Nhân Jesus giáng sanh ở giữa chúng tôi, bao vinh quang thuộc Anh Nhi thánh kia đời đời. Đấng Cha sai giáng sanh trong xác thịt, ấy Đạo Trời. Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, mau mau cùng nhau đến tôn thờ, mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.”

Thưa Cha, chúng con nghe đại ca đoàn thiên binh với thiên sứ đã hát vang: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14). Các thiên sứ đã ca mừng Thượng Đế, vì Chúa Cứu Thế đã giáng sinh. Trong khi ca mừng, họ đã tiết lộ cho con người, bí quyết để được bình an. Bí quyết đó là Thiên Chúa phải được sáng danh, rồi sự bình an mới đến với loài người. Thưa Cha, chúng con nhận ra thế giới chúng con vẫn chưa có bình an vì loài người còn chống nghịch Thượng Đế, chưa hòa thuận với Thượng Đế. Gia đình chúng con chưa có bình an vì chưa đặt Thượng Đế lên hàng đầu. Trong cuộc sống, chúng con chưa nhường chủ quyền cho Thượng Đế, nên mới có bấn loạn, đau khổ, buồn chán, và bất an. Chỉ khi nào chúng con trở về với định luật mà các thiên sứ đã tiết lộ, là tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng để Thượng Đế được rạng danh, thì chúng con mới thực sự sống trong bình an và hạnh phúc.

Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán qua ông Ê-sai: “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy ánh sáng lớn và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, là Thượng Đế quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa Bình An. Quyền cai trị và sự bình an Ngài cứ thêm mãi không thôi, từ nay cho đến đời đời.” Cảm tạ Cha, vì đang lúc chúng con “đi trong nơi tối tăm, thì đã thấy ánh sáng lớn… Vì có một con trẻ sanh cho chúng con, tức là một con trai ban cho chúng con.” Thưa Cha, chúng con sẽ “mau mau cùng nhau đến tôn thờ.” Đồng thời cũng sẽ mời gọi nhiều người, “mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.” Amen.

View full calendar