Category: General BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/12/2022

5 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Christ Jêsus, cũng là người” (I Ti-mô-thê 2:5)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, ông Phao-lô kể chuyện Chúa Cứu Thế đã làm nên sự HÒA GIẢI: “… nhờ Ngài mà HÒA GIẢI muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá, đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã HÒA GIẢI qua sự chết thân xác của Con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài; miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hi vọng của Tin Lành mà anh em đã nghe, là Tin Lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời…” (Cô-lô-se 1:20-23).

Thưa Cha, cảm tạ Chúa Giê-xu đã làm nên sự HÒA GIẢI. Tiến trình của sự HÒA GIẢI là: Chúa Cứu Thế khiến muôn vật dưới đất trên trời, đều nhờ Ngài mà HÒA THUẬN cùng Đức Chúa Trời (1:20). Chúa Cứu Thế đã hy sinh tính mạng để GIẢI HÒA chúng con với Thượng Đế, nên chúng con có thể ra mắt Thiên Chúa như những người thánh khiết, toàn hảo, không chê trách được (c.22). Thưa Cha, chuyện kể rằng: “Ông Ê-li-hu ước mơ về một Đấng Trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Qua Đấng Trung bảo ấy, con người được tha tội và được HÒA GIẢI với Đức Chúa Trời. Nhờ sự HÒA GIẢI đó, con người có được niềm vui bất tận… Qua sự HÒA GIẢI thông qua Đấng Trung bảo ấy, con người được tha tội, không còn sợ sệt, mặc cảm về tội lỗi nữa. Con người như những đứa con hư hỏng được cha tha thứ, vui mừng chạy đến với cha vì biết rằng cha sẽ đoái thương lời cầu xin của mình, thi ân rộng lượng cho mình.”

Thưa Cha, cảm tạ Cha đã cho chúng con được HÒA GIẢI với Ngài qua Chúa Giê-xu (Rô 5:10). Đức Chúa Trời đã cho thế gian được HÒA GIẢI với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người. Sự HÒA GIẢI với Chúa là một chân lý diệu kỳ. Chúng con là nghịch thù với Chúa, nay trở thành bạn hữu của Ngài. Chúng con đáng bị chết mất vì tội lỗi của mình, nay được tha thứ. Chúng con chống cự Chúa, nay được "sự bình an của Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:7). Thưa Cha, chúng con “sẽ hát trước mặt loài người rằng: ‘Tôi đã phạm tội và bẻ cong điều chính trực, nhưng tôi không bị xử như tôi đáng phải chịu. Đức Chúa Trời đã giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống vực thẳm, và đời sống tôi sẽ thấy ánh sáng’ (Gióp 33:27-28). Chúng con sẽ ca ngợi rằng: “Đức Chúa Trời đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài; trong Con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội” (Cô-lô-se 1:13-14). Amen.

View full calendar