Category: General BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/12/2022

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/12/2022

4 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha" (Giăng 14:9)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, ông Phao-lô tiếp tục kể chuyện về Chúa Cứu Thế Siêu Việt: “… Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để MỌI SỰ viên mãn của mình ở trong Ngài” (Cô-lô-se 1:19). Thưa Cha, chúng con nhận biết, Cha đã đẹp lòng để cho Chúa Cứu Thế có tất cả bản chất THẦN LINH của Thượng Đế. Thưa Cha, Chúa Giê-xu là Con độc sanh của Đức Chúa Trời, do Đức Chúa Trời sai đến, được sinh ra trong hình thể con người, để làm cho nhân loại hiểu biết Đức Chúa Trời không thấy được. Qua việc Chúa Giê-xu bày tỏ lòng yêu thương nhân từ của Ngài, qua sự giảng dạy của Ngài, qua phép lạ của Ngài, qua đời sống thánh thiện của Ngài, qua sự động lòng thương xót, và qua sự quên mình trong chức vụ tôi tớ của Ngài, chúng con thấy được Đức Chúa Trời. Đúng theo lời Chúa Giê-xu phán: “Ai đã THẤY TA, tức là đã THẤY CHA" (Giăng 14:9).

Thưa Cha, chúng con tin Chúa Giê-xu là Người thật và Đức Chúa Trời thật. Trong Ngài có bản tánh Trời (thần tánh) và Người (nhân tánh) trọn vẹn, và không thể phân rẽ. Đấng có "thần tánh" là Đấng có được các THUỘC TÁNH của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Đấng có thần tánh, nên cũng có tất cả THUỘC TÁNH của Đức Chúa Trời. "Chúa Giê-xu không có sự bắt đầu, nhưng đã hiện hữu từ trước. Ngài có từ ban đầu với Đức Chúa Trời." Ngài được xưng là Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng: Ngài ở cùng Đức Chúa Trời trước khi dựng nên trời đất. Ngài là Đấng Sáng tạo. "Muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả" (Cô-lô-se 1:15-17). Ngài cũng là Đấng Bảo tồn muôn vật, và là Đấng cầm quyền trên thế giới.

Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Lúc Chúa Giê-xu còn ở thế gian, có lần Ngài đã hỏi các môn đệ: "Người ta nói ta là ai?" Các môn đệ đáp: "Thưa, có người nói thầy là Giăng Báp Tít, người khác cho là Ê-li, người lại bảo là Giê-rê-mi hoặc một nhà tiên tri nào khác." Chúa lại hỏi: "Các con biết ta là ai không?" Si-môn Phi-e-rơ thưa: "Thầy là Chúa Cứu Thế, Con Thượng Đế hằng sống!" (Mat 16:13-16 BDY). Thưa Cha, chúng con tin kính “Ngài là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời.” Chúng con sẽ tuyên bố rằng Ngài đến từ trời (Giăng 3:13). Chúng con loan báo rằng Ngài có mặt khắp mọi nơi (Mat 28:20). Chúng con sẽ rao giảng rằng “Ngài là ĐẤNG CỨU TINH của nhân loại và là ĐỨC CHÚA TRỜI (Thượng Đế) cao cả.” Ngài đã hy sinh cứu chuộc loài người khỏi mọi tội lỗi. Ngài luyện lọc chúng con thành dân tộc riêng của Ngài” (Tít 2:13-14). Ngài là Cứu Chúa của chúng con (Rô 10:9-10). NGÀI LÀ CHÚA GIÊ-XU. Amen.

View full calendar