Category: General BUỔI SÁNG THỨ HAI 02-01-2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG THỨ HAI 02-01-2023 DIỆU KỲ

2 Tháng Một, 2023

BUỔI SÁNG THỨ HAI 02-01-2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Con sẽ thành một nguồn phước” (Sáng-thế ký 12:2)

Lạy Cha ở trên trời, quyết tâm của chúng con trong năm 2023 là sẽ đọc toàn bộ Kinh Thánh trong 90 ngày, mỗi ngày đọc hơn 10 chương. Hôm nay chúng con tiếp tục đọc Sáng-thế ký chương 16-28. Thưa Cha, phần Kinh Thánh này kể rằng: Hàng trăm năm sau, Đức Chúa Trời kêu gọi con cháu của Nô-ê là Áp-ra-ham rời bỏ gia đình và đi đến xứ Ca-na-an. Chúa hứa ban phước cho Áp-ra-ham cùng dòng dõi của ông, và ban phước cho tất cả các quốc gia trên thế giới qua ông. Chúa phán: “Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, Ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con, và con sẽ thành một nguồn phước” (Sáng 12:2-3). Áp-ra-ham bắt đầu trở thành nguồn phước, trước nhất khi ông giải cứu Lót lúc bị bắt làm tù binh. Nhờ sự cầu thay của Áp-ra-ham, Lót được cứu khỏi thành Sô-đôm khi nó bị hủy diệt... Thưa Cha, Chúa kêu gọi Áp-ra-ham để bắt đầu kế hoạch cứu rỗi loài người. Từ con người này sẽ có một gia đình, gia đình này sẽ sinh ra một dân tộc. Qua dân tộc này, chúng con có Kinh Thánh. Nhờ dân tộc này, chúng con có Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Tinh của nhân loại. Nếu không có dân tộc này, chúng con “không có Đấng Christ, không có quyền công dân Y-sơ-ra-ên, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hi vọng, không có Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:12). Nhưng hiện nay nhờ dân tộc này, “những ai tin (Chúa) thì được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin” (Ga-la-ti 3:9).

Thưa Cha, chúng con đã được Chúa ban phước, để chúng con có thể trở nên nguồn phước cho người khác. Chúng con có thể trở thành một nguồn phước, khi biết chuyển tải cho người khác biết về Ðức Chúa Trời là Ðấng Hằng Hữu, quyền năng, vinh hiển, thánh khiết, và Ngài rất mực yêu thương loài người. Chúng con có thể trở thành một nguồn phước, khi biết chuyển tải Tin lành vui mừng lớn cho muôn dân: “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Vì có một Con trẻ đã sinh cho chúng ta!” (Ê-sai 9:1,5).

Thưa Cha, xin tiếp tục thương xót chúng con trong năm mới. Xin tiếp tục ban phước cho chúng con trong năm mới này. Xin tiếp tục soi sáng mặt Ngài trên chúng con trong năm mới 2023. Giúp chúng con biết làm mới lại đời sống mình để có thể tiếp tục trở nên một nguồn phước cho người khác. Giúp chúng con biết chuyển tải đường lối Ngài cho những người trên đất được thông biết. Giúp chúng con biết chuyển tải sự cứu rỗi Ngài cho khắp các quốc gia được thông hiểu. Giúp chúng con biết loan báo cho các nước hãy vui vẻ và hân hoan ca hát, vì Chúa sẽ dẫn dắt muôn dân trên đất. Thượng Đế sẽ giáng phúc cho chúng con, khắp thế giới, loài người sẽ kính sợ Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Ngài. Nguyện muôn dân chúc tụng Chúa! Amen.

View full calendar