Category: General BUỔI SÁNG TẾT DƯƠNG LỊCH 01-01-2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG TẾT DƯƠNG LỊCH 01-01-2023 DIỆU KỲ

1 Tháng Một, 2023

BUỔI SÁNG TẾT DƯƠNG LỊCH 01-01-2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta” (I Cô-rinh-tô 1:30)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được gặp gỡ Cha ngày đầu tiên của năm mới 2023. Ngợi khen Cha đã ban phước cho mọi công việc của chúng con trong suốt năm qua. Chúng con tạ ơn Cha đã ban ân điển, sự tha thứ và những khởi đầu mới. Thưa Cha, khi bắt đầu năm mới 2023 này, chúng con khát khao được trải nghiệm nhiều hơn trong việc tương giao với Cha, để lắng nghe tiếng phán của Ngài. Chúng con sẽ đọc toàn bộ Kinh Thánh trong 90 ngày, mỗi ngày đọc hơn 10 chương. Hôm nay chúng con bắt đầu đọc Sáng-thế ký chương 1-15.

Thưa Cha, ông Môi-se kể chuyện: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và con người. Chúa đặt tổ phụ A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen, nhưng ông bà đã nổi loạn chống lại Chúa, đem tội lỗi và sự chết cho thế giới. Rồi loài người trở nên sa đọa đến mức, Chúa gửi một trận lụt lớn để hủy diệt thế giới, nhưng Ngài tha thứ cho Nô-ê là người công chính duy nhất. Ông Nô-ê vâng lời Chúa đóng chiếc tàu để cứu sống gia đình và nhiều loài động vật. Câu chuyện lên đến đỉnh điểm với tháp Ba-bên. Dân chúng kiêu ngạo, muốn chống nghịch Đức Chúa Trời và thống trị thế giới. Chúa đã phá hủy nỗ lực này bằng cách làm tăng thêm nhiều ngôn ngữ, để con người không còn liên lạc với nhau được nữa. Tại thời điểm này, loài người từ bỏ Đức Chúa Trời để đi theo sự thờ lạy hình tượng. Kết quả là Chúa đã bỏ mặc họ với lòng ham muốn tội lỗi của mình. Chúa kêu gọi Áp-ra-ham để bắt đầu kế hoạch cứu rỗi loài người.

Thưa Cha, Chúa dựng nên vũ trụ là công việc diệu kỳ. Chúa cứu chuộc loài người còn kỳ diệu hơn biết bao! Từ chỗ chẳng có chi hết, Chúa đã dùng lời phán của Ngài mà dựng nên vũ trụ bao la. Nhưng để cứu chuộc loài người, Chúa phải giáng thế làm người, chịu chết trên thập tự giá, ngày thứ ba sống lại, để giải cứu những người tin Chúa khỏi mọi tội lỗi, khỏi chết đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa về công việc của Ngài đã dựng nên vũ trụ. Chúng con ca ngợi Chúa muôn lần hơn, về công việc của Ngài đã cứu chuộc chúng con. Chúa cứu chuộc để chúng con được sự sống đời đời (Khải 5:9-10). Chúa ban cho chúng con sự tha tội (Êph 1:7). Ban cho chúng con sự xưng công chính (Rô 5:17). Nhận chúng con vào gia đình của Ngài (Ga-la-ti 4:5), Đem chúng con ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi (Tít 2:14). Ban cho chúng con sự bình an (Cô-lô-se 1:18-20). Ban Đức Thánh Linh cho chúng con (I Cô 6:19-20). Cảm tạ Cha đã làm thành sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng con (I Cô-rinh-tô 1:30). Amen.

View full calendar