Category: General BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/12/2022

12 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe được ca khúc ĐÊM YÊN LẶNG: “Đêm yên lặng! Đêm Thánh này… chung quanh chốn Ma-ri đang ngắm con mình, Con trai Thánh rất tươi vui, rất an bình…” Thưa Cha, con cũng nhận biết có nhiều người khác đã chuyển ngữ hoặc đặt lời cho ca khúc này. Phần lời của Hùng Lân: "Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng..." Lời của Nguyễn Văn Đông: "Đêm thánh vô cùng, đây phút tưng bừng..." Lời của Hoàng Kim: "Đêm thanh bình, đêm ơn lành..."

Thưa Cha, chuyện kể rằng: “Vào đêm giáng sinh năm 1818, một linh mục trẻ của một nhà thờ ở nước Áo hoảng hốt, khi cây đại phong cầm (Organ) đã hỏng, trong khi chỉ còn vài giờ nữa là cử hành lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Linh mục Mohr đang rất cần âm nhạc cho buổi lễ này. Ông chợt nhớ đến bài thơ ‘Đêm yên lặng!’ đã sáng tác trước đó. Ông vội đi tìm Gruber, để phổ nhạc với phần đệm guitar cho bài thơ này. Lúc đầu, Gruber không đồng ý, vì cho rằng giáo dân sẽ không thích loại âm nhạc, được trình bày với đàn guitar. Nhưng, khi nghe Mohr bày tỏ lý do, thì Gruber đã đồng ý…. Vào gần nửa đêm, giáo dân đã đến chật cứng cả thánh đường, để được nghe người chơi đại phong cầm, tấu lên những nốt nhạc Giáng sinh hùng tráng vang vọng. Lúc đầu, giáo dân kinh ngạc khi nghe ca khúc được trình bày với đàn guitar, nhưng chẳng bao lâu mọi người bị thu hút bởi giai điệu ngọt ngào của bài hát. Cho dù không có tiếng đàn đại phong cầm, nhưng giáo dân đã cảm nhận sự bình an kỳ diệu của Chúa bao phủ họ. Hiện nay, ca khúc Giáng sinh này đã được dịch ra hơn 140 ngôn ngữ, và là một trong những bài hát được yêu thích nhất mọi thời đại.

Thưa Cha, trong ĐÊM YÊN LẶNG, “cô Ma-ri đang ngắm con mình, Con trai Thánh rất tươi vui, rất an bình…” Cho dù Con trai Thánh đã ra đời trong chuồng chiên ẩm ướt, hôi hám, bẩn thỉu. Nhưng, Thượng Đế đã can thiệp vào sự hóa thân làm người của Thiên Chúa Ngôi Hai. Thưa Cha, con nghe kể lại, bản dịch nguyên văn từ tiếng Đức: “có đứa trẻ thốt ra tiếng cười từ miệng Thiêng Liêng của mình, tiếng cười của tình yêu!” Thông thường, thì trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời, chỉ có Con Một Thiên Chúa mới mỉm cười trong tình yêu! Thưa Cha, “Con trai Thánh rất tươi vui, rất an bình,” bởi lẽ Ngài vừa là CON TRẺ (có nhân tánh) vừa là CON TRAI (có thần tánh). Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu! Chúa vào đời để ban cho loài người sự cứu rỗi và sự bình an. Thưa Cha, chúng con sẽ giữ vững niềm tin nơi Chúa, và sẽ tiếp tục rao giảng Tin mừng của lễ giáng sinh: “… có một CON TRẺ được sinh cho chúng ta, tức là một CON TRAI được ban cho chúng ta… Danh Ngài là… Chúa Bình An" (Ê-sai 9:5). Amen.

View full calendar