Category: General BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/12/2022

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/12/2022

25 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!” (Lu-ca 2:14)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con được nghe câu chuyện giáng sinh, qua ca khúc ‘BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI’: “Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người vì hôm nay Giê-xu đến. Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người hạ sanh đem theo ân điển. Ðưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê, giữa nơi trần gian ô tối. Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy Ô! Tin mừng vui. Ngày nay Giê-xu giáng thế đem an vui cho người...” Thưa Cha, Giáng sinh lại về, một lần nữa vang lên khúc ca thiên cung du dương, tràn đầy bầu không khí an bình: “Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người vì hôm nay Giê-xu đến…” Khúc ca đó trang trọng như một sứ điệp gởi riêng cho các người chăn chiên và chung cho cả nhân loại là những người không có bình an hay thiếu bình an.

Chúng con nghe kể chuyện về vị Vua Hồi Giáo danh tiếng nhất của Tây Ban Nha, là Abd-er-Rahman Đệ Tam. Vua là người đã biến Tây Ban Nha thành trung tâm khoa học của Âu Châu vào thế kỷ thứ 10. Một lần nọ, sau khi kiểm điểm đời sống mình, vua đã tuyên bố: “Trẫm đã ngồi trên ngai vàng 50 năm, đã hưởng được những phút vinh quang của chiến thắng, và nhiều năm hòa bình, đã được thần dân mến phục, đã khiến kẻ thù khiếp sợ và đã làm cho đồng minh nể nang. Trẫm có thừa giàu sang, vinh hiển, quyền lực và tất cả các thú vui trần thế. Nhưng trong suốt thời gian 50 năm trị vì, trẫm đã ghi rất kỹ càng những ngày, trẫm kể là hoàn toàn bình an hạnh phúc. Con số đó chỉ vỏn vẹn có 14 ngày thôi.” Làm vua một nước lớn, thừa quyền thế, thừa vinh hiển giàu sang trong suốt 50 năm, tức hơn 18 ngàn ngày, mà chỉ có 14 ngày là hoàn toàn bình an hạnh phúc.

Chúng con cảm tạ Cha, vì Chúa biết tâm trạng của loài người chúng con là bất an, nên cách đây hơn 2000 năm, Chúa Giê-xu đã đem sự bình an từ trời xuống đất, vì Ngài là Chúa Bình An. Trong đêm Chúa giáng sinh, muôn vàn thiên binh với thiên sứ đã hát: “Vinh danh Thượng Đế trên trời, Bình an dưới đất cho người thành tâm” (Lu-ca 2:14 BDY). Chúa Bình An đã đến và đem sự bình an cho nhân loại, hầu cho hễ ai tin nhận Ngài, thì sẽ hưởng được sự bình an của Ngài. Lòng nào có Chúa ngự, thì được bình an luôn luôn. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì đã kinh nghiệm được sự bình an Chúa ban. Trong mùa Giáng sinh này, xin giúp chúng con biết rao truyền tin mừng bình an cho mọi người: “… có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta… Ngài sẽ được xưng là … Chúa Bình an." Giúp chúng con biết làm giống như các thiên binh, đem tin vui cho mọi người: “Ngày nay Giê-xu giáng thế đem an vui cho người...” Amen.

View full calendar