Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/12/2022

24 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra” (Khải huyền 5:9)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, con nhớ lại lần đầu tiên được nghe tuyệt khúc "Hallelujah" thuộc Trường ca ĐẤNG CỨU THẾ vào những năm 1970 tại Thần Học viện Nha Trang. Lần thứ hai con được thưởng thức tuyệt khúc này, là vào những năm 1980 (khoảng 40 năm trước) lúc con làm quản nhiệm hội thánh Toronto, Canada. Mùa Giáng sinh năm ấy, ca trưởng của ca đoàn hội thánh Toronto đã hướng dẫn ca đoàn trình bày tuyệt khúc này. Khi con mở đầu chương trình Đại lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh, con đã thông báo và mời hội chúng sẽ đứng dậy, khi đến tiết mục ca đoàn trình bày tuyệt khúc này. Lòng con thật sự rung động nhiều hơn, so với lần nghe đầu tiên. Và bây giờ con không nhớ đã nghe tuyệt khúc lần thứ mấy rồi, nhưng con nhớ rất rõ mỗi lần nghe tuyệt khúc này, lòng con luôn được rung động nhiều hơn lần trước. Cảm tạ Cha, sáng nay, con được nghe nó lại lần nữa, và bây giờ con trải nghiệm được như Handel đã kinh nghiệm: “Tôi đã nhìn thấy Thiên đàng và thấy Chúa Toàn năng!”

Thưa Cha, hôm nay chúng con suy nghĩ Phần Ba của Trường ca ‘ĐẤNG CỨU THẾ.’ Phần này bày tỏ những chiến thắng cá nhân của dân chúng Giê-ru-sa-lem. Handel tập trung vào những cá nhân suy ngẫm về ‘ĐẤNG CỨU THẾ, và cách Ngài đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Thông điệp cơ bản xuyên suốt của Trường ca là Chúa sẽ trở lại một ngày nào đó. Sau hết, Handel khép lại bản Trường ca của mình với những lời “CHIÊN CON XỨNG ĐÁNG,” trong một điệp khúc chứa đựng âm thanh vang rền và dội vang. Thưa Cha, trong bài ca mới của các trưởng lão cũng có lời ca: “NGÀI XỨNG ĐÁNG lấy quyển sách và mở các ấn ra, vì Ngài đã bị giết, lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc… mọi dân, mọi nước…” (Khải 5:9-10). “Tôi nghe mọi tạo vật trên trời, dưới đất… đều nói rằng: “Chúc cho Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời!” (5:11-15). Thưa Cha, Chúa Cứu Thế đã chịu khổ và chết thay cho loài người chúng con. Vì thế, NGÀI XỨNG ĐÁNG để cho chúng con “ca ngợi, tôn trọng… cho đến đời đời!”( Khải 5:11-15).

Thưa Cha, “Trường ca ĐẤNG CỨU THẾ đã đi vào lịch sử âm nhạc cổ điển, như một trong những sáng tác vĩ đại nhất của loài người. Ngay cả nhiều nhạc sĩ thiên tài như Bach và Beethoven cũng phải ngả mũ bái phục trước một Trường ca sáng chói về Chúa Cứu Thế này. Trước đây, Bach đã từng thổ lộ: “Handel là người duy nhất tôi mong ước được gặp mặt trước khi chết, và là người duy nhất tôi muốn trở thành, nếu tôi không là Bach.” Còn Beethoven bày tỏ: “Handel là thầy của tất cả chúng ta… và cũng là nhà sáng tác vĩ đại nhất từng sống trên trái đất.” Thưa Cha, chúng con đều nói vang: “A-men!”

View full calendar