Category: General BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/12/2022

26 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:5)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay con nghe kể chuyện: “Có một vị mục sư ngủ gục trên bàn làm việc của mình trong buổi sáng Lễ Giáng sinh, rồi mơ thấy mình đang ở trong một thế giới, nơi Chúa Giê-xu không bao giờ sinh ra. Trong giấc mơ, ông thấy mình đang đi qua ngôi nhà quen thuộc của mình, nhưng khi nhìn vào ông không thấy có bít tất vắt trên lò sưởi, cũng chẳng có cây giáng sinh, cũng chẳng có hoa đèn và dĩ nhiên cũng không có Hài Nhi Giê-xu, để sưởi ấm tâm hồn con người hay cứu rỗi con người. Cả khu vực, chẳng có một nhà thờ và ngay tại thư viện, sách viết về Chúa Giê-xu hoàn toàn biến mất. Trong giấc mơ, ông lại nghe tiếng chuông cửa reo lên và có người mời ông đi thăm bà mẹ của người bạn đang hấp hối. Ông liền đi đến nhà bà, tại đây ông thấy người bạn của mình đang ngồi khóc, ông nói với người bạn: ‘Tôi có mang theo đây điều mà tôi nghĩ là có thể an ủi cho anh.’ Ông mở Kinh Thánh để đọc vài câu, hầu an ủi bạn mình, nhưng ông chỉ gặp toàn là giấy trắng. Ông lại mơ thấy, ông làm chủ lễ cho lễ an táng cho bà, nhưng ... không thể đọc được một lời an ủi nào, vì sách hướng dẫn mục vụ không có viết về niềm hy vọng sống lại, sự sống vĩnh cửu, thiên đàng ... mà chỉ còn lại câu nói quen thuộc: "Cát bụi trở về cát bụi” với một lời từ giã buồn bã và dài lê thê… Ông nghĩ Chúa Giê-xu đã không bao giờ giáng sinh, và trong cơn thất vọng ấy, ông khóc nức nở. Bỗng giật mình choàng dậy, vui mừng ông hét lên, khi nghe ca đoàn hát: "Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương, vô nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường, Chúa tể muôn sứ thánh nay giáng sinh chổ tầm thường… mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.”

Cảm tạ Cha, vì “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Ngợi khen Cha, vì hơn 2000 năm trước, Chúa Giê-xu đã đến để mang lại niềm vui, sự cứu rỗi, và sự bình an cho loài người chúng con. Đấng Cứu Thế đã được sinh ra. Cứu Chúa của nhân loại đã hiện đến. Thưa Cha, xin tin mừng của lễ Giáng sinh trở thành niềm vui lớn trong đời sống chúng con, để cũng giống như các nhà chăn chiên, chúng con bắt đầu từ tiểu thôn Bết-lê-hem (tức là bắt đầu từ nơi chúng con sống), sẽ đi ra từ làng này đến làng khác, để nói cho mọi người biết rằng: “Loài người đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn. Và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Vì có một Con trẻ đã sinh cho chúng ta!” Amen.

 

 

 

View full calendar