Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/12/2022

2 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng” (Cô-lô-se 1:16)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, ông Phao-lô tiếp tục kể chuyện về Chúa Cứu Thế Siêu Việt: “… trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất… đều được TẠO DỰNG. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được TẠO DỰNG BỞI NGÀI và vì Ngài” (Cô-lô-se 1:16). Thưa Cha, ông Phao-lô xác nhận: Chúa Cứu Thế là ĐẤNG SÁNG TẠO vạn vật và loài người (c.16). Chúng con nghe kể chuyện: nhà khoa học Isaac Newton có người bạn không tin nơi Đấng Tạo Hóa. Newton luôn tìm dịp nói cho bạn mình biết Chúa, nhưng người này vẫn giữ lập trường của mình. Một hôm, Newton nhờ một chuyên viên kỹ thuật làm một mô hình thái dương hệ (là hệ hành tinh gồm có Mặt Trời ở trung tâm và các vật quay xung quanh), rồi đặt trong văn phòng của mình. Khi người bạn bước vào nhìn thấy nó, liền trầm trồ khen ngợi và hỏi Newton: ‘Ai đã làm ra mô hình thái dương hệ?’ Newton trả lời: ‘Không có ai làm ra cả, nó tự nhiên mà có như thế.’ Người bạn lấy làm lạ về câu trả lời của Newton, người bạn đi qua đi lại xem xét từng cấu tạo của mô hình, rồi nói: ‘Tôi muốn biết ai là người chế tạo ra nó?’ Newton cũng trả lời như lần đầu khiến người bạn nổi nóng. Đến đây, Newton ôn tồn nói ‘Bạn ơi, đây chỉ là mô hình thái dương hệ GIẢ, mà bạn không chịu nhận là không có ai làm nên. Nhưng tại sao thái dương hệ THẬT chúng ta đang sống vô cùng lớn lao, kỳ diệu mà bạn lại nói nó tự nhiên mà có!’ Câu nói của Newton khiến người bạn suy nghĩ, và sau đó người này đã trở lại tin nhận CÓ Thiên Chúa.

Thưa Cha, Chúa chẳng những DỰNG NÊN trời đất, mà còn TẠO DỰNG loài người. Chuyện kể rằng: “Con người là một kỳ công của Thiên Chúa, là một bản thể kỳ diệu, có hồn thiêng bất tử, có xác chất mau qua. Con người là một vũ trụ thu nhỏ đầy sức sống… Con người có trí khôn nhận biết chân lý và lòng ước muốn điều thiện hảo như các Thiên thần. Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, và có thể trở nên con cái Chúa.” Chúa đã SÁNG TẠO con người cho sự vinh quang của Ngài. Chúa đã DỰNG NÊN con người, để chúng con làm vinh hiển Chúa (Ê-sai 43:7). Thưa Cha, chúng con sẽ tiếp tục tôn thờ Chúa với lòng vui sướng, đến trước mặt Ngài với tiếng hoan ca (100:2). Xin Cha giúp chúng con biết sống trong mối liên hệ với Chúa. Giúp chúng con luôn kính sợ Chúa, trung thành phụng thờ Ngài; luôn nghĩ đến những công việc diệu kỳ Ngài đã làm cho loài người (I Sa 12:24). Đời sống chỉ có ý nghĩa, nếu chúng con biết tôn kính Thượng Đế và vâng theo lệnh truyền của Ngài (Truyền 12:13). Thưa Cha, chúng con tin kính và rao giảng: “THIÊN CHÚA BA NGÔI là Đấng dựng nên trời đất!” Amen.

View full calendar