Category: General BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/12/2022

1 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình” (Cô-lô-se 1:15)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, ông Phao-lô kể chuyện cho các tín hữu Cô-lô-se nghe, về Chúa Cứu Thế Siêu Việt: “Chính Ngài là hình ảnh của ĐỨC CHÚA TRỜI vô hình… ” (Cô-lô-se 1:15). Thưa Cha, ông Phao-lô xác nhận với chúng con: Chúa Cứu Thế là hiện thân của ĐỨC CHÚA TRỜI vô hình (c.15). Chúng con nhớ lại: ĐỨC CHÚA TRỜI có Ba ngôi hiệp nhất, bình đẳng. Đức Chúa Cha là ĐỨC CHÚA TRỜI, Đức Chúa Con là ĐỨC CHÚA TRỜI, Đức Thánh Linh là ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúa Giê-xu là Ngôi thứ hai trong Ba ngôi, đã giáng thế, tức là ĐỨC CHÚA TRỜI hoá thân làm người hơn 2.000 trước. Dù Chúa Giê-xu mang thân xác con người, thì Ngài vẫn là ĐỨC CHÚA TRỜI và hành động như ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, có rất nhiều người đã xác nhận Chúa Giê-xu là ĐỨC CHÚA TRỜI. Tiên tri Ê-sai, trong lúc báo trước về sự Chúa giáng sinh, đã nói rằng Ngài được xưng là Đấng Mưu Luận, là ĐỨC CHÚA TRỜI quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Chúa Giê-xu cũng được xưng là Đấng Em-ma-nu-ên, nghĩa là ĐỨC CHÚA TRỜI ở cùng chúng ta (Ê-sai 9:5). Ông Thô-ma không tin Chúa Giê-xu là ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng sau đó, đã phải quỳ rạp và cúi sụp xuống dưới chân Chúa, mà thưa rằng: "Lạy Chúa tôi và ĐỨC CHÚA TRỜI tôi!" (Giăng 20:28).

Thưa Cha, cố mục sư Đoàn Văn Miêng đã kể chuyện: “Từ xưa, dân Do-thái đã nói một cách hàm hồ rằng, Giê-xu cũng như Giê-rê-mi, cũng như Ê-li, cũng như Giăng Báp-tít, tức là họ liệt Ngài vào hàng các Tiên tri. Đó là lý do họ từ chối Ngài, và gặt lấy cái hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Trải qua hơn hai ngàn năm, nhân loại cũng nói như thế. Giê-xu bất quá cũng như Khổng Phu Tử bên Trung Hoa, hay Thích Ca bên Ấn độ, hay một vĩ nhân nào đó trên thế giới. Từ chối Ngài là từ chối sự cứu rỗi linh hồn.” Ông nói tiếp: “Không tin Chúa Giê-xu là không tin ĐỨC CHÚA TRỜI; xúc phạm Chúa Giê-xu là xúc phạm ĐỨC CHÚA TRỜI; đóng đinh Chúa Giê-xu là đóng đinh ĐỨC CHÚA TRỜI. Ngược lại tôn thờ Chúa Giê-xu là tôn thờ ĐỨC CHÚA TRỜI, phục vụ Chúa Giê-xu là phục vụ ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Thưa Cha, sáng nay chúng con muốn xác tín niềm tin mình: “Chúa Cứu Thế Giê-xu là hiện thân của ĐỨC CHÚA TRỜI vô hình.” Đồng thời trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng con sẽ nói cho mọi người biết: “ĐỨC CHÚA TRỜI yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). “Thượng Đế sai con Ngài xuống đời không phải để kết tội, nhưng để cứu vớt loài người” (3:17 BDY). Thưa Cha, chúng con tin nhận và rao giảng: “Chúa Cứu Thế là hiện thân của ĐỨC CHÚA TRỜI vô hình.” Chúa Cứu Thế đã giáng thế làm người, để cứu rỗi tất cả những ai tin nhận Ngài. Amen.

View full calendar