Category: General BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/01/2022

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/01/2022

24 Tháng Một, 2022

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/01/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo nầy, là luật pháp đem lại sự tự do, và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình.” (Gia-cơ 1:25).

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì "người ta sống... nhờ mọi lời đã được NÓI RA và vẫn tiếp tục được NÓI RA từ miệng Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng đã PHÁN trong quá khứ, đang PHÁN trong hiện tại, và còn tiếp tục PHÁN trong tương lai. Thưa Cha, một nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Cách đây nhiều năm, có một vở kịch tựa đề là The Royal Hunt of the Sun (Hoàng gia đi săn mặt trời). Vở kịch này kể lại cuộc chinh phục dân da đỏ ở Pêru của người Tây Ban Nha vào thế kỷ 16, trong đó có kể lại câu chuyện một người nọ, biếu cho tù trưởng bộ lạc da đỏ một cuốn Kinh Thánh và bảo ông ta: “Đây là Lời Chúa, Ngài NÓI với chúng ta qua cuốn sách này.” Viên tù trưởng nghiêm trang cầm cuốn Thánh Kinh lên, xem xét kỹ lưỡng và dịu dàng đặt nó vào lỗ tai. Ông cố gắng NGHE ĐI NGHE LẠI nhưng CHẲNG NGHE được gì hết. Thế là ông ta nghĩ rằng mình bị lừa gạt, nên giận dữ dằn mạnh cuốn Kinh Thánh xuống đất.

Thưa Cha, trước đây chúng con thường tưởng rằng, khi Đức Chúa Trời PHÁN thì giọng nói của Ngài rất uy nghiêm, và ngôn ngữ thì thần thượng cao diệu, vì Ngài là Chúa Tể của trời đất. Do suy nghĩ như thế, nên chúng con thường mong đợi, một thứ TIẾNG NÓI và một NGÔN NGỮ hoàn toàn đặc biệt từ trên cao. Hơn nữa, khi nói rằng NGHE, thì chúng con thường nghĩ đến sự NGHE bằng THÍNH GIÁC bình thường của loài người, do đó chúng con chờ mãi mà chẳng khi nào nghe được TIẾNG NÓI, mà mình mong đợi. Thế thì, thưa Cha, cho con hỏi: Làm sao để có thể NGHE được tiếng Chúa? A! Con nhớ rồi. Con nhớ một tôi tớ Chúa kể chuyện: Đức Chúa Trời thường dùng nhiều cách khác nhau để ‘NÓI’ với con dân Ngài. Thời xưa, Đức Chúa Trời PHÁN trong những GIẤC MƠ với những khải tượng. Ngài đã dùng các hiện tượng tự nhiên, những dấu lạ siêu nhiên, các tiên tri, tiếng nói êm dịu, lửa, kèn đồng, lông cừu, sự bắt thăm, và các thiên sứ. Chúa PHÁN lúc nửa đêm, trong giờ thờ phượng, trong những đám tang, trong khi người ta đang đi trên đường, qua các bài giảng, giữa cơn giông bão, và PHÁN qua CON của Ngài. Trong thời đại của chúng con, Đức Chúa Trời chủ yếu PHÁN bởi Thánh Linh qua: KINH THÁNH, SỰ CẦU NGUYỆN, HỘI THÁNH, và HOÀN CẢNH. Bốn cách này khó tách rời nhau, nhưng luôn luôn song hành với nhau. Tuy nhiên, nghe được tiếng CHÚA PHÁN, quan trọng hơn cách Ngài PHÁN. Chúng con cũng nhớ đến điều này: Chúa có quyền thay đổi hoàn toàn kế hoạch của chúng con, bất cứ lúc nào Ngài muốn. Vậy, chúng con phải ở trong MỐI QUAN HỆ yêu thương, để có thể NGHE được tiếng PHÁN của Ngài. Thưa Cha, chúng con tiếp tục hát bài LẮNG NGHE LỜI CHÚA, mà chúng con đã hát trong những ngày qua: “Xin cho con biết LẮNG NGHE, lời Ngài dạy con trong cuộc sống… Xin cho con biết sẵn sàng TRẢ LỜI, vừa khi con nghe Chúa… Xin cho con biết sẵn sàng THỰC HÀNH, lời Chúa đã truyền ban.” Thưa Cha, xin tiếp tục NÓI, chúng con tiếp tục LẮNG NGHE, ĐÁP ỨNG, và THỰC HÀNH lời Chúa đã truyền ban. Amen.

View full calendar