Category: General BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/01/2022

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/01/2022

25 Tháng Một, 2022

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/01/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Xin Chúa khiến lời Chúa được ứng nghiệm cho đầy tớ Ngài, tức là người kính sợ Chúa” (Thi-thiên 119:38)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì Ngài đánh thức chúng con mỗi buổi sáng, để LẮNG NGHE lời Chúa PHÁN qua Kinh Thánh (Ê-sai 50:4). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện về gia đình cô Ma-thê: “Có một người bệnh tên là La-xa-rơ, quê ở Bê-tha-ni, làng của Ma-ri và chị là Ma-thê… hai chị em sai người đến thưa với Đức Chúa Giê-xu rằng: “Thưa Chúa, người Chúa yêu thương đang bệnh.” Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu nghe điều nầy thì nói rằng: “Bệnh nầy không đến nỗi chết đâu, nhưng ấy là vì vinh quang của Đức Chúa Trời, để Con Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh.” Đức Chúa Giê-xu yêu thương… La-xa-rơ…  Khi đến nơi, Đức Chúa Giê-xu thấy La-xa-rơ đã được chôn trong mộ bốn ngày rồi… Ma-thê thưa với Đức  Chúa Giê-xu: “Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết. Nhưng con biết, ngay cả bây giờ, bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy.” Đức Chúa Giê-xu nói: “Anh con sẽ sống lại”… Ma-thê đáp: “Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng phải đến thế gian.” Nói xong, Ma-thê đi về, gọi riêng em gái là Ma-ri và nói: “Thầy đã ở đây rồi, và cho gọi em đó.” … Khi đến chỗ Đức Chúa Giê-xu, vừa thấy Ngài, thì Ma-ri phủ phục dưới chân Ngài và nói: “Thưa Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh con không chết.” Đức Chúa Giê-xu thấy Ma-ri khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, thì trong lòng bồi hồi, xúc động và hỏi: “Các con đã chôn anh ấy ở đâu?” … Đức Chúa Giê-xu khóc. Ma-thê… thưa rằng: “Thưa Chúa, đã có mùi, vì anh ấy nằm ở đây đã bốn ngày rồi.” Đức Chúa Giê-xu lại bảo: “Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?” (Giăng 11:1-40).

Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Tại Ca-na thì rượu nho đã hết, còn ở Bê-tha-ni thì có một người sắp chết. Chúa không làm gì NGAY LẬP TỨC khi rượu đã hết. Cũng vậy, tại Bê-tha-ni Chúa không làm gì NGAY LẬP TỨC khi La-xa-rơ sắp chết. Chúa KHÔNG NGHE những lời của cô Ma-thê hoặc bà Ma-ri, cho dù hai người nữ này đều muốn dùng ý kiến của mình để HƯỚNG DẪN CHÚA. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện tiếp: Khi TƯƠNG GIAO với Chúa, chúng con NÓI ÍT HƠN và phải để Chúa NÓI NHIỀU HƠN. Biến NƯỚC THÀNH RƯỢU là cần thiết, nhưng Chúa biết nhu cầu này rõ hơn bà Ma-ri. Hội thánh CẦN ĐƯỢC PHỤC HƯNG và tín đồ cần được biến đổi, nhưng Chúa biết những nhu cầu này rõ hơn chúng con. Chúa sẽ QUAN TÂM, Chúa sẽ CHỊU TRÁCH NHIỆM, và Chúa sẽ GIẢI QUYẾT những vấn đề của chúng con. Nhưng chính Chúa sẽ quyết định KHI NÀO và BẰNG CÁCH NÀO là thời điểm của Ngài. Chúa chẳng ở dưới sự CHỈ BẢO, hoặc sự HƯỚNG DẪN của chúng con. Thưa Cha, “Xin cho con biết LẮNG NGHE, lời Ngài dạy con trong cuộc sống… Xin cho con biết sẵn sàng TRẢ LỜI, vừa khi con nghe Chúa… Xin cho con biết sẵn sàng THỰC HÀNH, lời Chúa đã truyền ban.” Amen.

View full calendar