Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY 21/01/2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG THỨ BẢY 21/01/2023 DIỆU KỲ

21 Tháng Một, 2023

BUỔI SÁNG THỨ BẢY 21/01/2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Đức Giê-hô-va đã chọn cho mình một người đẹp lòng Ngài” (I Sa-mu-ên 13:14)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện I Sa Mu Ên chương 20:18 đến II Sa Mu Ên chương 3:21: “… Sách Sa-mu-ên đánh dấu một khúc ngoặt trong lịch sử tuyển dân: Y-sơ-ra-ên chuyển từ chế độ THẦN QUYỀN sang chế độ QUÂN CHỦ. Thay vì kêu cầu Đức Chúa Trời hướng dẫn, dân Chúa lại xin Sa-mu-ên chỉ định một vị vua. Lúc đầu, dân Chúa phải chịu khổ cùng với vua Sau-lơ, nhưng sau đó Chúa đã dấy lên một người khác là Đa-vít, để giải cứu và lãnh đạo dân Chúa. Đa-vít là “người ĐẸP LÒNG Đức Chúa Trời” (I Sa 13:14 ). Việc Đa-vít đánh bại Gô-li-át khiến ông trở thành một nhân vật được Chúa ĐẸP LÒNG và được nhiều người biết đến. Sau-lơ ganh tị với Đa-vít và lo sợ Đa-vít sẽ chiếm lấy vương quốc của mình, nên ông đã săn lùng và muốn giết chết Đa-vít. Đa-vít là một nhà lãnh đạo ĐẸP LÒNG Chúa. Ông là nhà lãnh đạo có KHẢI TƯỢNG từ trời. Đa-vít là nhà lãnh đạo biết làm theo KHẢI TƯỢNG Chúa ban. Ông là một vị vua tốt, biết quan tâm đến người dân của mình. Đức Chúa Trời ban phước cho Đa-vít và toàn thể quốc gia dưới sự cai trị của ông. Quan trọng hơn, Đức Chúa Trời lập một giao ước (thỏa thuận long trọng) với Đa-vít, và Ngài hứa sẽ làm cho triều đại của Đa-vít tồn tại mãi mãi.

Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong Năm Mới 2023, Chúa đang tìm kiếm những nhà lãnh đạo yêu kính Chúa, có KHẢI TƯỢNG, và biết vâng theo KHẢI TƯỢNG như Đa-vít đã vâng theo. Trong năm mới này, Chúa muốn chúng con nhìn thấy KHẢI TƯỢNG bằng tâm trí, bằng tấm lòng, và bằng sự hiểu biết của mình. Nghĩa là chúng con nhìn thấy KHẢI TƯỢNG bằng ”con mắt của tấm lòng" thay vì cặp mắt thuộc thể của chúng con. Điều đó nghĩa là Đức Chúa Trời “soi sáng tâm trí” chúng con, và cho chúng con biết đó là KHẢI TƯỢNG, Chúa muốn ban cho chúng con.

Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta cần có KHẢI TƯỢNG MỚI, và chúng ta sẽ thấy những việc, mà trước đây mình chưa hề thấy. Hoặc chúng ta cần được làm mới lại KHẢI TƯỢNG, mà Chúa đã bày tỏ cho chúng con trước đây. Hoặc chúng ta cần có KHẢI TƯỢNG rõ ràng hơn, khi Chúa bày tỏ cho chúng ta chi tiết hơn, điều Chúa muốn làm thông qua chúng ta. Một số khác lại cần KHẢI TƯỢNG sâu nhiệm hơn, khi Chúa dẫn dắt chúng ta vào các mức hiểu biết sâu sắc hơn, liên quan đến KHẢI TƯỢNG của Ngài dành cho chúng ta.” Thưa Cha, những "cặp kính thuộc linh" của chúng con đôi khi đã bị mờ đục, và cần phải được "chùi sạch" trong Năm Mới 2023. Xin Cha giúp chúng con trở thành người yêu kính Chúa, nhìn thấy KHẢI TƯỢNG, và biết vâng theo KHẢI TƯỢNG. Giúp chúng con trở thành “người ĐẸP LÒNG Chúa” như Đa-vít (I Sa-mu-ên 13:14 ). Giúp chúng con luôn trở thành người, làm vinh hiển danh Chúa trong Năm Mới 2023. Amen.

View full calendar