Category: General BUỔI SÁNG MÙNG MỘT TẾT 2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG MÙNG MỘT TẾT 2023 DIỆU KỲ

22 Tháng Một, 2023

BUỔI SÁNG MÙNG MỘT TẾT 2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Mục đích của chúng ta là sống đẹp lòng Chúa” (II Cô-rinh-tô 5:9)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện chuyện II Sa Mu Ên chương 3:22 đến chương 16: “… Trong khi sách Sa-mu-ên thứ nhất cho thấy quá trình chuyển đổi của Y-sơ-ra-ên, từ quyền lực của Đức Chúa Trời sang quyền lực của Sau-lơ; thì sách Sa-mu-ên thứ hai ghi chép quá trình chuyển đổi trở lại, sự lãnh đạo Đức Chúa Trời qua Đa-vít. Ông được Đức Chúa Trời xức dầu làm vua của Y-sơ-ra-ên, và là hình ảnh của Đấng Mê-si-a đích thực (Đấng được xức dầu của Đức Chúa Trời). Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu là hình ảnh của một vị vua tin kính. Trong khi Đa-vít tìm cách tuân giữ Luật Môi-sê, thì Chúa Giê-xu đến để kiện toàn lề luật (Mat 5:17). Đa-vít bị cám dỗ và thất bại, nhưng Chúa Giê-xu đã chiến thắng cám dỗ (Mat 4). Đức Chúa Trời hứa rằng dòng dõi Đa-vít sẽ có một vương quốc đời đời, và Chúa Cứu Thế cũng sẽ cai trị Y-sơ-ra-ên đời đời (Lu-ca 1:32-33).

Thưa Cha, chúng con nhận ra mục đích của câu chuyện Chúa kể hôm nay: Đức Chúa Trời tìm thấy một người VỪA LÒNG Ngài, để lãnh đạo dân Ngài. Chúa giao cho Sa-mu-ên nhiệm vụ phải tìm kiếm và xức dầu cho vị vua mới của Y-sơ-ra-ên, để thay thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên đã tiếp xúc với nhiều người, nhưng không tìm được người theo tiêu chuẩn của Chúa. Cuối cùng, ông tìm thấy Đa-vít, con trai út của Gie-sê và là người kém cõi nhất, ít được quan tâm nhất, lại được Chúa chọn. Đa-vít đạt được tiêu chuẩn mà Chúa đang tìm kiếm: “Ta đã tìm thấy Đa-vít… là người Ta HÀI LÒNG, người sẽ thi hành mọi ý muốn Ta” (Công 13:22). Đa-vít được Chúa HÀI LÒNG, vì có bản tính trung thực, thành thật, liêm chính, khiêm nhường. Và Chúa đã sử dụng Đa-vít, để thi hành mọi ý muốn của Chúa. Ngài trọng dụng Đa-vít, để thực hiện những KHẢI TƯỢNG của Chúa.

Thưa Cha, xin giúp chúng con trong Năm Mới 2023, sẽ trở nên một người ĐẸP LÒNG Chúa giống như Đa-vít. Giúp chúng con “… dù còn trong thân xác hay lìa khỏi thân xác, mục đích của chúng con là sống ĐẸP LÒNG Chúa (II Cô 5:9-10). Chúng con muốn sống ĐẸP LÒNG Chúa, hơn là đẹp lòng loài người (Công vụ 5:29). Chúng con muốn dâng thân thể mình, làm của lễ sống và thánh ĐẸP LÒNG Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Chúng con muốn lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời, một cách ĐẸP LÒNG Ngài (Hê 12:28). Thưa Cha, chúng con sẽ trở thành những gì, Chúa muốn chúng con trở thành. Chúng con sẽ làm những gì, Chúa muốn chúng con làm. Chúng con sẽ hoàn thành KHẢI TƯỢNG mà Chúa dành cho chúng con, chứ không phải KHẢI TƯỢNG của ai khác, cho cuộc đời chúng con. Xin giúp con xác định KHẢI TƯỢNG Chúa ban, và tham gia với Chúa, để Ngài thực hiện mọi việc Chúa muốn làm qua chúng con. Thưa Cha, mục đích của chúng con trong Năm Mới 2023 là sống ĐẸP LÒNG Chúa (II Cô 5:9). Amen.

View full calendar