Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (đang cập nhật…)
Lịch cầu nguyện Tháng mười một 2022
-
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/11/2022
1 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Cho đến chết tôi cũng không từ bỏ lòng trung thực của mình” (Gióp 27:5)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Bao lâu còn sống ở đời, ta còn phải chịu đau khổ và cám dỗ (thử thách). Vì thế ông Gióp nói : “Đời sống con người trên mặt đất chỉ là một cám dỗ (thử thách) liên tục.” Do đó, mọi người phải chống trả với cám dỗ và phải tỉnh thức trong sự cầu nguyện đừng để ma quỷ tìm được cơ hội lừa gạt họ… Con người không thể nào hoàn toàn tránh được sự cám dỗ. Làm gì có ai hoàn toàn và thánh thiện đến nỗi không phải bị cám dỗ bao giờ... Tuy nhiên những cám dỗ, dù phiền toái và cam go, thường hữu ích cho con người, vì trong sự cám dỗ họ trở nên khiêm tốn, được thanh khiết và dễ lắng nghe. Tất cả các thánh đều trải qua nhiều cám dỗ và thử thách để sinh ích lợi cho họ, trong khi những người không thể chống trả được thì trở nên phóng đãng và sa ngã. Không có tình trạng nào quá thánh thiện, không có nơi nào quá bí ẩn đến độ sự CÁM DỖ hay THỬ THÁCH không thể đến được…” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, chúng con nhận ra: “Bao lâu còn sống ở đời, chúng con còn phải chịu đau khổ, CÁM DỖ và THỬ THÁCH.” Chúng con nghe kể chuyện: “Thánh Kinh dùng chung một từ để chỉ sự CÁM DỖ và THỬ THÁCH nhưng mang hai ý nghĩa khác nhau tuỳ văn mạch hoặc ý nghĩa của câu Thánh Kinh mà chúng con hiểu đó là CÁM DỖ hay THỬ THÁCH. Nếu là điều trực tiếp đến từ Chúa được gọi là THỬ THÁCH, còn nếu điều trực tiếp đến từ ma quỷ được gọi là CÁM DỖ. Ma quỷ CÁM DỖ chúng con để làm chúng con phạm tội với Chúa, chống nghịch lại Ngài, nhưng Chúa cho phép sự CÁM DỖ của ma quỷ đến trên đời sống để THỬ THÁCH chúng con, với mục đích để mỗi chúng con nhận biết bản thân mình có đức tin và sự yêu kính Chúa đến đâu.”
Thưa Cha, khi Sa-tan được Chúa cho phép cám dỗ ông Gióp thì Sa-tan mong rằng, qua những tai họa nó mang đến cho Gióp, ông sẽ oán trách Chúa mà phạm tội. Tuy nhiên, chuyện kể rằng: “Trong mọi việc đó, Gióp không hề phạm tội trong lời nói” (Gióp 2:10). Ông Gióp còn mạnh mẽ tuyên bố: “Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài (13:15). Thưa Cha, CÁM DỖ và THỬ THÁCH là cơ hội để rèn luyện đức tin chúng con ngày càng trưởng thành hơn trong Chúa. CÁM DỖ và THỬ THÁCH chính là điều kiện cần thiết để mọi phước hạnh có thể tuôn đổ trên đời sống chúng con. Thưa Cha, cho dù CÁM DỖ và THỬ THÁCH đang bủa vây chúng con, xin giúp chúng con “giữ các đường lối con, để giữ lưỡi con không phạm tội” (Thi 39:1). Cho dù CÁM DỖ và THỬ THÁCH đang bủa vây chúng con, thì “cho đến chết tôi cũng không từ bỏ lòng trung thực của mình” (Gióp 27:5). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 02/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 02/11/2022
2 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 02/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài” (Gia-cơ 1:12)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “…Nhiều người tìm cách thoát khỏi chước cám dỗ, nhưng họ lại càng chìm vào sâu hơn. Chúng ta không thể chiến thắng bằng cách trốn tránh, nhưng bởi kiên nhẫn và thực sự khiêm tốn chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn kẻ thù. Ai chỉ tránh cám dỗ ở bên ngoài và không nhổ tận gốc thì chỉ tiến bộ chút ít; thật vậy chúng sẽ trở lại mau chóng và dữ dội hơn trước. Dần dà, trong sự kiên nhẫn và chịu đựng lâu dài con sẽ chiến thắng chúng, nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa… Khi bị cám dỗ, con hãy tìm lời khuyên bảo; và cũng đừng khó chịu với những người bị cám dỗ, nhưng hãy an ủi họ như chính con muốn được an ủi. Khởi đầu của mọi cám dỗ nằm trong một tâm trí dao động và ít tín thác vào Chúa, vì như một con tàu không có bánh lái bị sóng đẩy đưa, một người cẩu thả và thiếu quyết tâm sẽ bị cám dỗ theo nhiều phương cách. Lửa tôi luyện sắt và cám dỗ tôi luyện người công chính. Thường chúng ta không biết lập trường của mình là gì, nhưng cám dỗ sẽ cho thấy chúng ta là gì. Trước hết, chúng ta phải đặc biệt cảnh giác chống với những cám dỗ ban đầu, vì kẻ thù dễ bị khuất phục hơn nếu nó bị khước từ, không cho vào tâm trí và khi gõ cửa nó đã bị chặn ngay từ ngưỡng cửa … ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, chúng con nhận biết rằng, CHÚNG CON có thể lướt thắng được CÁM DỖ và THỬ THÁCH nhờ sự giúp đỡ của Chúa. Ông Phao-lô giải thích: “Những thử thách (cám dỗ) đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người… Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô 10:13). Thưa Cha, giúp chúng con tin rằng Đức Chúa Trời thành tín, Ngài luôn mở lối thoát để chúng con đủ sức chịu đựng trong CÁM DỖ và THỬ THÁCH. Giúp chúng con nhận biết rằng CÁM DỖ và THỬ THÁCH là cơ hội Chúa ban, để chúng con có thể chứng minh đức tin của mình đối với Chúa. Đức tin chúng con có bị THỬ NGHIỆM, nghị lực mới có cơ phát triển (Gia-cơ 1:3). Đức tin có bị THỬ THÁCH, thì chúng con mới được trưởng thành và được trang bị đầy đủ để đương đầu mọi cảnh ngộ (1:4).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán (qua ông Gia-cơ): “Người nào bị cám dỗ mà biết giữ mình, không phạm tội, là kẻ có phúc. Thượng Đế sẽ đặt trên đầu họ mũ miện sự sống, vì Ngài đã hứa ban phần thưởng ấy cho những người yêu mến Ngài” (Gia-cơ 1:12). Thưa Cha, giúp chúng con khi bị CÁM DỖ phải biết giữ mình không phạm tội, để chúng con được trở thành người có phước. Giúp chúng con khi bị CÁM DỖ phải biết giữ mình không phạm tội, để chúng con được nhận lãnh mũ miện sự sống. Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 03/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 03/11/2022
3 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 03/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì” (Lu-ca 22:31)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Một số người chịu THỬ THÁCH ghê gớm ngay từ lúc mới tin Chúa. Có người phải chịu CÁM DỖ gần như suốt đời. Lại nữa, có những người chỉ bị CÁM DỖ sơ sài, tùy theo sự khôn ngoan và công bằng của Chúa, là Đấng đã biết rõ tình trạng của mỗi người, để đem lại sự cứu rỗi cho những người Chúa chọn. Do đó, ta không nên thất vọng khi bị CÁM DỖ, nhưng hãy khẩn nài Chúa đến giúp ta trong cơn THỬ THÁCH. Vì theo lời thánh Phao-lô: “Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô 10:13). “Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời” trong mọi CÁM DỖ và đau khổ, vì “Chúa đưa tay cứu họ khỏi chết, qua cơ cực, bảo vệ họ an toàn” (I Phi 5: 6; Thi 33: 19 BDY). Chính nhờ CÁM DỖ và đau khổ, mà ta có thể biết được mình đã tấn tới đến đâu. Chính nhờ đau khổ và THỬ THÁCH, mà các nhân đức trong ta được chói lòa hơn. Lúc không gặp khó khăn, người ta ít hăng say và đạo đức, nhưng khi gặp nghịch cảnh nếu họ kiên nhẫn chịu đựng, họ có hy vọng thăng tiến lớn lao. Có người can trường chịu đựng được những CÁM DỖ lớn, mà ngã thua trong những CÁM DỖ nhỏ thường ngày. Chúa để vậy cho họ biết nhờ đó mà tự khiêm hạ. Vì một khi thấy mình yếu đuối trong những CÁM DỖ nhỏ, họ sẽ không dám tự hào trong những CÁM DỖ lớn… ” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì… Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước CÁM DỖ” (Lu 22:31). Thưa Cha, giúp chúng con nhận ra “kẻ thù… là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh… tìm người để cắn nuốt” (I Phi 5:8). Đồng thời, cũng giúp chúng con nhận ra lợi ích của sự CÁM DỖ. Chúa cho phép ma quỷ CÁM DỖ chúng con không phải để làm hại chúng con, mà là dịp để chúng con trưởng thành hơn trong việc trung thành với Chúa. Chúng con sẽ được mạnh mẽ hơn sau mỗi lần chiến thắng. Chúng con sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn sau mỗi lần THỬ THÁCH.
Thưa Cha, xin đừng để chúng con thất vọng sau mỗi lần vấp ngã. Đừng bao giờ để chúng con bỏ cuộc sau những lần thất bại. Xin cho chúng con luôn tin tưởng và chỗi dậy tiếp tục chiến đấu, nhờ sức toàn năng của Chúa. Xin ban thêm sức mạnh để chúng con chiến thắng những cám dỗ nhờ kiêng ăn, cầu nguyện và học Kinh Thánh. Cảm tạ Cha đã cầu nguyện cho chúng con, để chúng con không thiếu đức tin (Lu 22:32a). Ngợi khen Cha đã cầu nguyện, để chúng con luôn được mạnh mẽ (22: 32b). Tạ ơn Cha đã cầu nguyện cho chúng con, để niềm tin của chúng con không gục ngã trước THỬ THÁCH (Hê 7:25). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 04/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 04/11/2022
4 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 04/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
"Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán” (Ma-thi-ơ 7:1).“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Hãy lo xét mình mà đừng xét việc người. Xét người là việc làm vô ích. Ta dễ lầm và dễ sai. Thay vì xét người, ta hãy xét đoán mình: như thế bao giờ cũng có lợi hơn. Ta thường xét đoán những sự vật theo ý ta muốn, và qua cảm nghĩ cá nhân với lòng tự ái, thường làm ta đoán xét thiên lệch. Nếu hướng tầm mắt ta về một mình Chúa, ta không dễ bị khuấy động bởi ý kiến trái ngược. Nhưng thường một điều gì đó len lỏi bên trong hay xảy ra bên ngoài, làm ta lạc hướng. Nhiều người hễ làm gì là ngấm ngầm làm vì chính mình, mà vẫn không biết. Khi sự việc hợp theo ý họ muốn và ưa thích, thì họ an tâm thích thú, nhưng nếu trái với ao ước của họ, không bao lâu họ sẽ bị bối rối và buồn bã… ” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, hôm nay chúng con suy tư về lời Chúa dạy: “ĐỪNG ĐOÁN XÉT ai để các con khỏi bị xét đoán. Vì các con xét đoán người ta thể nào thì họ cũng xét đoán các con thể ấy…” (Mat 7:1-2). Bản tính tự nhiên chúng con thích phán đoán cẩu thả những khuyết điểm của người khác, mà mù tối đối với khuyết điểm của mình. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa Giê-xu lên án thói quen phê phán người khác trong khi làm ngơ với những sai trái của mình. Đầu tiên các tín hữu phải quy phục theo tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời trước khi cố xét nét và gây ảnh hưởng lên lối cư xử của các Cơ Đốc nhân khác. ĐOÁN XÉT một cách không đúng đắn, cũng bao gồm việc kết tội một người làm điều sai trái, mà chẳng hề mong muốn người ấy quay trở lại với Chúa và đường lối của Ngài… (Tuy nhiên) không được dùng câu này, để bào chữa cho tình trạng buông lỏng việc thi hành kỷ luật trong hội thánh” (Mat 18:15).
Thưa Cha, chúng con nghe một nhà hiền triết phương Tây (Xénophon) kể chuyện: “Thượng Đế đặt trên vai con người hai cái bị: một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình, còn cái bị đằng trước thì đầy dẫy những cái xấu của người khác. Do đó, con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác.” Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: "Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình” (Mat 7:3). Lạy Cha, xin giúp chúng con đừng chỉ nhìn thấy cái dằm trong mắt người khác, mà không biết có cả khúc gỗ trong mắt mình. Và khi trách nhiệm buộc chúng con phải làm nhiệm vụ xét xử, xin Cha nhắc nhở, để chúng con sẽ XÉT ĐOÁN theo cách của Chúa: XÉT ĐOÁN trong tinh thần dịu dàng khiêm tốn, trong bao dung thương mến, trong khoan hồng yêu thương (Ga-la-ti 6:1). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 05/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 05/11/2022
5 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 05/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đừng xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công chính” (Giăng 7:24)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Các tâm tình và ý kiến khác biệt thường chia cách bạn hữu và người thân, ngay cả người đạo đức và sốt sắng. Một thói quen thì khó bỏ lắm, và không ai vui lòng chịu theo lối mình không muốn. Nếu ta dựa nhiều vào sự thông minh hoặc tính cần cù của mình hơn là theo gương Chúa Giê-xu, mà vâng lời, tùng phục, ta sẽ ít được ơn soi sáng trong đường thiêng liêng, có chăng cũng rất chậm. Vì Chúa muốn ta phải hoàn toàn vâng phục Chúa, không lý luận, để vươn lên trên mọi khôn ngoan con người… ” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nhận ra những tai hại khi XÉT ĐOÁN người khác. Một tôi tớ Chúa (Linda Washington) kể chuyện: “Tôi thường vội vàng XÉT ĐOÁN những người, vừa đi đường vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Sao họ có thể mải mê mà không chú ý đến những chiếc xe suýt đâm vào họ như thế chứ? Tôi tự nhủ. Họ có màng đến sự an toàn của mình không? Nhưng một ngày nọ, khi đang băng qua một con hẻm, tôi đã mải chú ý vào cái tin nhắn, đến nỗi không thấy chiếc xe đi bên trái. May là người tài xế thấy tôi và đạp thắng gấp. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi chợt nhớ lại thái độ chỉ tay XÉT ĐOÁN của mình, tôi đã luôn cho rằng mình đúng. Tôi đã XÉT ĐOÁN người khác, rồi chính mình cũng làm điều tương tự. Sự giả hình của tôi đã được Chúa nói đến trong Bài Giảng Trên Núi: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được” (Mat. 7:5). Tôi có một ‘cây đà lớn’… tôi đã XÉT ĐOÁN người khác với sự XÉT ĐOÁN sai lầm của mình… Nhớ lại cái nhìn khó chịu của anh tài xế hôm đó khi phải thắng gấp vì tôi bước ngay trước mũi xe, tôi được nhắc nhở về ánh mắt đầy khó chịu mà tôi thường nhìn vào những người cứ dán mắt vào điện thoại.”
Thưa Cha, giúp chúng con không sống giả hình. Chúng con nghe Chúa phán: “Đừng XÉT ĐOÁN theo bề ngoài nữa, nhưng hãy XÉT ĐOÁN một cách công chính” (Giăng 7:24). Ông Phao-lô giải thích: “Vậy, hỡi người kia, dù bạn là ai đi nữa, khi LÊN ÁN người khác thì bạn không thể bào chữa cho mình được; vì trong khi LÊN ÁN họ, bạn cũng tự LÊN ÁN chính mình, bởi bạn LÊN ÁN họ mà cũng làm các việc như họ…” (Rô-ma 2:1-2). Thưa Cha, giúp chúng con chớ XÉT ĐOÁN anh chị em mình. Giúp chúng con không LÊN ÁN người khác. Giúp chúng con biết tha thứ cho những ai xúc phạm chúng con. Xin giải thoát chúng con khỏi gánh nặng của việc KẾT ÁN người khác. Xin thay thế những thái độ này bằng trái tim nhân từ của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương tha thứ trọn vẹn của Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen. -
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 06/11/2022
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 06/11/2022
6 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 06/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (I Giăng 4:8)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Đừng bao giờ làm điều ác để nhận được bất cứ lợi lộc gì trong thế gian, hay vì yêu mến bất cứ ai. Tuy nhiên, vì sự tốt lành của công việc, có lúc ta phải cố ý bỏ dở hoặc thay đổi với một việc tốt hơn, để làm ích cho một người cần được ta giúp đỡ. Lúc đó không phải là bỏ việc thiện, nhưng đúng ra là tiến bộ về làm việc thiện. Không có bác ái (yêu thương), công việc ta làm là việc chết. Nhưng bất cứ công việc gì được thi hành trong tình yêu thương, dù nhỏ bé và tầm thường, sẽ sinh kết quả. Vì Chúa để ý đến hành động bác ái (yêu thương) của ta, chứ không phải lý do ta làm. Người làm nhiều thì yêu mến nhiều. Người làm nhiều sẽ làm giỏi. Người làm giỏi sẽ phục vụ các lợi ích công chúng, thay vì sự vui chơi của chính mình…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nhận ra: Chúa không xét xem chúng con đã làm nhiều hay làm ít, mà chỉ xét xem chúng con YÊU THƯƠNG nhiều hay ít.” Việc làm BÁC ÁI của chúng con, không những phải do động lực yêu thương, mà còn phải biểu lộ lòng yêu thương. Những việc làm này bao gồm: (1) hòa giải với anh chị em mình; (2) tha thứ những người xúc phạm mình; (3) phục vụ người khác như Chúa đã phục vụ; (4) chia sẻ những gì mình có cho người khác. Thưa Cha, Thượng Đế YÊU THƯƠNG chúng con, sai Thánh Linh đổ tình yêu tràn ngập vào lòng chúng con (Rô 5: 5). Xin Cha giúp chúng con luôn biết đáp lại tình yêu Chúa, và sẵn sàng chia sẻ tình yêu ấy cho người khác. Thưa Cha, người tốt do lòng chứa điều thiện mà nói ra lời lành (Lu 6:54). Nếu đời sống của chúng con càng được xây dựng trên nền tảng yêu thương, thì việc làm bác ái (yêu thương) của chúng con, sẽ càng trở nên dễ dàng hơn.
Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con về sự quan trọng của TÌNH YÊU THƯƠNG, bởi vì, dù nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có TÌNH YÊU THƯƠNG, thì chúng con chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng (I Cô 13:1). Dù chúng con có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có TÌNH YÊU THƯƠNG thì chúng con chẳng ra gì (13:2). Dù chúng con dâng hiến hết tài sản để nuôi người nghèo khổ hay xả thân trên dàn hỏa thiêu, nhưng không do TÌNH YÊU thúc đẩy thì hy sinh đến thế cũng vô ích (13:3). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán (qua sứ đồ Giăng): “Chớ YÊU THƯƠNG bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải YÊU bằng việc làm và sự chân thật… Ai YÊU THƯƠNG thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không YÊU THƯƠNG thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là TÌNH YÊU THƯƠNG” (I Giăng 3:18; 4:7-8). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 07/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 07/11/2022
7 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 07/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Điều người ta cho là công việc bác ái, thường lại chỉ là con đẻ của tham vọng. Vì khuynh hướng tự nhiên, ý riêng, sự mưu cầu lợi ích riêng cho mình, tính quen làm điều vừa ý, luôn theo ta như bóng với hình. Trái lại, người có bác ái hoàn toàn, không tìm ích lợi riêng, trong bất cứ công việc gì. Nguyện vọng duy nhất của họ là làm vinh hiển danh Chúa trong mọi sự. Người đó không ghen ghét ai, vì họ không tìm vui thỏa cho riêng mình. Họ không tìm hạnh phúc cho bản thân, mà tìm hạnh phúc cao quý nơi Chúa… Ôi! Ai có một chút bác ái thật, người đó sẽ cảm thấy mọi sự ở trần gian là không lâu bền và giả dối…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, những việc làm đẹp ý Chúa, chỉ khi nào nó được đóng dấu của BÁC ÁI (yêu thương). Tình YÊU THƯƠNG giúp chúng con “nhịn nhục, nhân từ; không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo” (I Cô 13:4). Tình YÊU THƯƠNG không vui mừng về việc bất công, nhưng hân hoan trong sự thật (13:6). Người có lòng YÊU THƯƠNG thì không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ (13:5). Tình YÊU THƯƠNG có vai trò quan trọng trong hành động của người tin Chúa, bởi vì, “dù tôi phân phát tất cả gia tài của tôi cho người nghèo, và hy sinh thân thể để chịu thiêu đốt, nhưng không có tình YÊU THƯƠNG thì cũng chẳng ích lợi gì cho tôi” (13:4). Thưa Cha, chuyện kể rằng: “Có một người giàu mặc áo tía và áo vải gai mịn, hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. Lại có một người nghèo tên La-xa-rơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy ghẻ chốc. Anh ta ước ao được ăn những miếng vụn ở trên bàn người giàu rơi xuống. Cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ của anh nữa. Người nghèo chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. Người giàu nơi âm phủ bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Áp-ra-ham ở xa xa và La-xa-rơ ở trong lòng người…” (Lu 16:19-29).
Thưa Cha, người giàu bị phạt, không phải vì tội giàu có, mà bị phạt vì tội không tin Chúa và thiếu bác ái YÊU THƯƠNG. Ông nhìn thấy La-xa-rơ hằng ngày, nhưng chẳng giúp đỡ cho La-xa-rơ. Thưa Cha, xin cho chúng con nhìn thấy những người thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà, thiếu việc làm… để chúng con giúp đỡ họ. Xin giúp chúng con nhìn thấy những người đau khổ, ốm đau, tù ngục… để chúng con đến săn sóc, an ủi họ. Giúp chúng con nhìn thấy những người đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, để chúng con có thể hướng dẫn họ đến với Chúa (Mat 11:28). Thưa Cha, chúng con lại nghe Chúa phán: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, hy vọng, tình YÊU THƯƠNG; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình YÊU THƯƠNG.” Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 08/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 08/11/2022
8 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 08/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Người bị ngược đãi và khốn khổ, nhưng không hề mở miệng” (Ê-sai 53:7)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Điều gì nơi con, hay nơi người khác mà con không sửa được, con hãy nhẫn nhục chịu đựng, cho đến khi Chúa định liệu cách khác. Con nên nghĩ, biết đâu như thế lại có lợi hơn cho con, vì nó giúp con luyện tập thêm chữ nhẫn, một đức tính tối cần để lập công lớn. Tuy nhiên, với những khó khăn như vậy con phải cầu xin Chúa, để Ngài giúp con chịu đựng chúng một cách điềm tĩnh. Nếu con đã khuyên bảo ai nhiều lần, mà người ấy không chịu sửa đổi, con đừng tranh luận với họ nhưng hãy dâng mọi sự lên Chúa, để thánh ý và vinh hiển Ngài được thúc đẩy trong mọi tôi tớ của Ngài, vì Chúa biết rõ làm thế nào để biến xấu thành tốt…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, nhẫn nhục chịu đựng khuyết điểm của chính mình và người khác, là phương cách giúp chúng con sớm được nên thánh. Nhẫn là nhịn, là chịu phần thiệt về cho mình. Nhẫn nhịn không phải là bạc nhược, càng không phải là hèn kém, mà trên thực tế nhẫn nhịn chính là sự khôn ngoan. Thưa Cha, chuyện kể rằng: “Có một tôi tớ Chúa truyền giáo bên Nhật, đang lúc truyền giảng, bị tên du đãng nhổ nước bọt vào mặt. Nhà truyền giáo vẫn bình tỉnh, lấy khăn lau mặt, cứ tiếp tục giảng, như không có chuyện gì xảy ra. Thấy thế một nhà quý tộc Nhật ngạc nhiên tuyên bố: “Tôi chưa từng thấy giáo lý Cơ Đốc Giáo ra sao, nhưng tôi xin theo tôn giáo có sức giữ lòng bình tỉnh, tất nhiên tôn giáo đó phải chân chính.” Thưa Cha, xin giúp chúng con: “noi gương các bậc tiên tri ngày xưa, kiên nhẫn chịu khổ nạn để truyền giảng lời Chúa” (Gia-cơ 5:10). Giúp chúng con cũng theo gương của Chúa Giê-xu đã nhẫn nhịn, dù đã biết rõ “Giu-đa tìm cơ hội để phản Ngài” (Mat 26:16). Chúa nhẫn nhịn, khi nghe dân Do thái la lớn, yêu cầu tổng trấn Phi-lát phải kết án đóng đinh Ngài (Mat 27:20-21). Chúa nhẫn nhịn, ngay cả khi bị người tử tội cùng chịu án, chế nhạo Ngài (Lu 23:39). Chúa “bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng” (Ê-sai 53:7).
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết “học theo Chúa,” để tâm hồn chúng con luôn tìm được yên nghỉ (Mat 11:29). Mỗi khi bị ai đó xúc phạm, xin giúp chúng con theo gương Chúa, cầu xin “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lu 23:34). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy” (Mat 5:11-12). Thưa Cha, chúng con sẽ noi gương chịu khổ và kiên nhẫn của Chúa Cứu Thế và các nhà tiên tri (Gia-cơ 5:10). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 09/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 09/11/2022
9 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 09/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh” (Giăng 10:18)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Nếu bạn muốn sống bình an và hài hòa với người khác, bạn phải biết cách bỏ đi ý riêng của mình trong nhiều điều. Trong tu viện, giữa hội thánh, phải sống thuận hòa và trung thành cho đến chết... Thật vậy, phúc cho ai sống một cuộc đời tốt lành ở đó và chết cách hạnh phúc cũng ở đó. Nếu bạn muốn kiên trì tìm kiếm sự trọn lành, bạn phải coi mình là một lữ khách... Nếu muốn trở nên một tu sinh, bạn hãy trở nên khờ dại vì lòng yêu mến Chúa Cứu Thế. Y phục và nghi thức cắt tóc thay đổi con người nhưng chỉ chút đỉnh; phải thay đổi đời sống, hoàn toàn chết đi các đam mê để hun đúc một tu sĩ đích thật. Ai đi tìm vật gì ngoài vinh danh Chúa và phần rỗi linh hồn mình, người ấy sẽ chỉ gặp sầu muộn và khổ đau. Ai không trở nên bé mọn nhất và tùng phục mọi người, người ấy không thể sống bình an lâu dài được…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, nếu muốn sống đẹp lòng Chúa, phải có tinh thần HY SINH. Hy sinh là bỏ đi ý riêng của mình để đón nhận một trái ý vì lòng yêu mến Chúa hoặc vì yêu tha nhân, được góp phần mình vào việc vác thập giá theo Chúa. Chuyện kể rằng: “Một nhà lãnh đạo Do-thái hỏi Chúa Giê-xu: ‘Thưa Thầy Thánh thiện, tôi phải làm gì để được sống vĩnh cửu?’ Chúa Giê-xu đáp: ‘Tại sao ông gọi tôi là thánh thiện? Chỉ có một Đấng Thánh thiện là Thượng Đế. Hẳn ông biết các điều răn: Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, phải hiếu kính cha mẹ?’ Ông tự hào: ‘Từ thuở nhỏ đến giờ, tôi luôn luôn vâng giữ các điều răn đó!’ Chúa Giê-xu nghiêm nghị: ‘Ông còn thiếu một điều: Bán hết tài sản lấy tiền phân phát cho người nghèo để chứa của cải trên trời, rồi theo làm môn đệ tôi.’ Nghe Chúa dạy, ông rất buồn rầu vì tài sản quá nhiều” (Lu 18:18-23). Thưa Cha, chúng con nhận ra người giàu này là người tốt. Nhưng đã không sẵn sàng HY SINH của cải vật chất của mình. Ngược lại, các môn đệ của Chúa như Anh-rê, Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ… đã sẵn lòng HY SINH mọi thứ để theo Chúa. Khi Chúa Giê xu phán cùng họ: “Hãy theo Ta… họ liền bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Ngài” (Mat 4: 18-21).
Thưa Cha, Chúa đã HY SINH chính thân mình cho nhân thế, xin cho chúng con biết HY SINH đáp trả tình yêu Ngài. Đường HY SINH là con đường hẹp. Đường HY SINH là đường thập tự giá cheo leo. Đường HY SINH là đường Gô-gô-tha phải trèo. Đường HY SINH là đường cả đời tận hiến. Đường HY SINH là đường chẳng ngại gian khó trong đời. Đường HY SINH là đường tận tình yêu mến Chúa. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết bước đi trên con đường HY SINH của Chúa Cứu Thế. Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 10/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 10/11/2022
10 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 10/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ” (Mác 10:45)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Bạn đến để phục vụ, không phải để chỉ huy ra lệnh. Bạn cũng phải hiểu rằng bạn được mời gọi để chịu đựng và làm việc, không phải để nhàn rỗi và tán dóc cho hết giờ. Ở đây, người ta bị thử thách như vàng trong lửa. Ở đây, không ai có thể sống, nếu họ không thật tâm khao khát muốn trở nên khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con đi theo Chúa không phải để chỉ huy, nhưng là để vâng lời. Chúng con đến với Chúa không phải để được người khác phục vụ mình, mà để phục vụ người khác (Mác 10:45). Thưa Cha, chuyện kể rằng: Ngày kia, Gia-cơ và Giăng, đến thưa với Chúa: “Xin Thầy cho hai anh em chúng con được ngồi bên phải và bên trái ngai của Thầy trên Nước Trời.” Nhưng Chúa bảo: “Các con không hiểu điều mình cầu xin. Các con có uống được chén cay đắng ta sắp uống và chịu nổi báp-tem đau đớn ta phải chịu không?” Họ đáp: “Thưa Thầy được!” Chúa Giê-xu dạy: “Các con sẽ uống chén ta và chịu báp-tem ta, nhưng về việc ngồi cạnh ta, ta không có quyền định đoạt, vì những chỗ ấy dành cho những người đã được Cha ta chỉ định.” Mười sứ đồ kia rất bực tức khi hay tin đó. Chúa gọi họ đến dạy bảo: “… ai muốn làm lớn, phải làm tôi tớ người khác. Ai muốn lãnh đạo, phải làm nô lệ mọi người. Các con nên theo gương ta, vì ta đến trần gian không phải để cho người phục vụ, nhưng để phục vụ người, và hy sinh tính mạng cứu chuộc nhiều người” (Mác 10: 35-45).
Thưa Cha, nhiều môn đệ đã bỏ mọi sự theo Chúa Giê-xu, với mong ước là trở thành người ngồi bên phải và bên trái ngai của Chúa trên Nước Trời. Xin giúp chúng con biết tránh những cám dỗ này. Thưa Cha, ngày nay cám dỗ về PHỤC VỤ để được uy quyền, danh vọng, sung túc... đang vây lấy chúng con. Ông Phao-lô nói rằng chúng con được Chúa tạo dựng, để làm việc lành. Chúng con được Chúa cứu khỏi tội lỗi, để làm việc thiện. (Êph 2:10; Tít 2:14). Những “việc lành, việc thiện” này được thể hiện qua sự phục vụ. Bất cứ khi nào chúng con phục vụ người khác theo cách của Chúa, thì đó mới là phục vụ. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết sống cho người khác như Chúa đã sống cho người khác. Giúp chúng con luôn mong được phục vụ, hơn là tìm mong được người khác phục vụ mình. Đừng để chúng con cho đi, để được lấy lại. Đừng để chúng con từ bỏ mọi sự, để được ban cho giàu sang hơn. Đừng để chúng con phục vụ, để đòi Chúa cho một chỗ ngồi đặc biệt trong Nước Trời. Thưa Cha, phục vụ là cho không. Phục vụ là hy sinh. Phục vụ là quên mình. Phục vụ là không đòi đền đáp. Phục vụ là không màng ân nghĩa. Phục vụ là làm nô lệ mọi người. Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 11/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 11/11/2022
11 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 11/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em thật có phước (I Phi-e-rơ 3:14)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Hãy nhìn đến gương mẫu sống động của các thánh Giáo Phụ, là những người có đời sống trọn hảo và thánh thiện, và bạn sẽ thấy những việc bạn làm chẳng giá trị mấy, hay đúng hơn, không giá trị gì. Than ôi, cuộc đời chúng ta chẳng là gì, so với các Giáo Phụ! Các thánh nhân và các bạn tâm phúc của Chúa Giê-xu đã phục vụ Chúa trong đói khát, trong lạnh lẽo và trần truồng, trong công việc và sự mệt nhọc. Các vị ấy đã thức khuya dậy sớm, đã nhịn ăn cầu nguyện và chiêm niệm sốt sắng, chịu ngàn vạn sự bắt bớ và biết bao hoạn nạn...” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy các thánh thuở xưa đã phục vụ Chúa trong đói khát, trong lạnh lẽo… và sự mệt nhọc. Chúng con nhớ lại các tiên tri thời Cựu ước cũng đã trải qua nhiều nỗi GIAN LAO khi phục vụ Chúa. Các môn đồ thời Tân ước cũng vậy. Họ “phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời” (Công vụ 14:22). Ông Phao-lô đã nói về GIAN KHỔ của mình: “Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng. Năm lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu, một đêm một ngày trôi giạt trên biển. Trong nhiều cuộc hành trình, gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt, trần truồng. Chưa kể những việc khác, hằng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các hội thánh” (II Cô 11:23-28).
Thưa Cha, CHỊU KHỔ là một phần quan trọng ở cuộc sống của người tin Chúa. Ngay cả Chúa Cứu Thế, “mặc dù là Con Thượng Đế, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu; và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài” (Hê 5:8-9). Thưa Cha, chúng con không bao giờ biết được lý do chính của việc CHỊU KHỔ, nhưng chúng con tin nơi sự công chính của Chúa. Chúng con nghe kể chuyện: “Không gì đẹp lòng Chúa cho bằng, vui lòng CHỊU KHỔ vì Chúa. Không gì ích lợi cho chúng ta cho bằng, vui lòng CHỊU KHỔ vì Chúa.” Thưa Cha, chúng nghe Chúa phán (qua ông Phi-e-rơ): “Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em CHỊU KHỔ thì anh em thật có phước (I Phi-e-rơ 3:14). Thưa Cha, kể từ nay, chúng con không còn sợ phải CHỊU KHỔ nữa, vì CHỊU KHỔ là một ơn phước. Hôm nay, chúng con không còn nao núng trước GIAN KHỔ nữa, vì CHỊU KHỔ là một vinh dự Chúa ban (Phi-líp 1:29). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 12/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 12/11/2022
12 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 12/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Các con phải thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Ôi! Đếm sao được những thử thách mà các sứ đồ, các thánh tử đạo, những người bị cầm tù vì đức tin… và tất cả những ai muốn đi theo con đường của Chúa Cứu Thế phải chịu đựng! Họ ghét bỏ cuộc sống đời này để có được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đời sống của các vị ẩn sĩ trong sa mạc phải chịu những thử thách nặng nề và lâu dài! Họ chiến đấu kiên cường để khuất phục tà dục. Lòng trí họ trong sạch và thẳng thắn biết bao trong việc phục vụ Chúa. Ngày làm việc, đêm thức cầu nguyện, và cả trong khi làm việc, lòng trí họ cũng không ngớt hướng về Chúa…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, khi tin Chúa, chúng con được mời gọi phải THÁNH trong mọi cách ăn nết ở của mình, vì có lời chép: “Các con phải thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16). Thưa Cha, chúng con khao khát được NÊN THÁNH. Chúng con muốn sống THÁNH THIỆN. Chúng con nỗ lực nhờ sức Chúa sống THÁNH THIỆN. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Một tôi tớ Chúa (Therese Martin) hôm trước ngày vào tu viện lúc 15 tuổi, đã viết thư cho người chị của mình: “Em muốn NÊN THÁNH. Hôm nọ em đã đọc thấy một điều khiến em rất tâm đắc. Em không nhớ tác giả nào đã nói điều đó, nhưng nó như thế này: “Tôi không trọn lành, nhưng tôi muốn trở nên trọn lành.” Therese đã viết từ “MUỐN” bằng nét chữ rất lớn, và gạch bên dưới.” Therese đã trung tín “thể hiện điều này trong cuộc sống của mình. Người đã chuyên tâm cầu nguyện, dự Thánh lễ, bừng cháy lửa mến Chúa và yêu người. Người bày tỏ những các đức tính: đơn sơ, khiêm nhu phó thác vào Chúa, bác ái với mọi người. Người có lòng hy sinh, từ bỏ, kiên nhẫn chịu đựng và hoàn thành mọi công tác, mọi bổn phận được giao phó. Sau 9 năm sống tận hiến cho Chúa, Therese qua đời lúc chỉ mới 24 tuổi, nhưng đã trở thành người linh hướng, tức là thầy dạy về đường tâm linh.”
Thưa Cha, trước khi sáng thế, Chúa đã chọn chúng con trong Đấng Christ, để được THÁNH HÓA… trước mặt Ngài (Ê-phê-sô 1:4). Chúa muốn chúng con phân rẽ khỏi tội lỗi, để được THÁNH HÓA. Chúa muốn chúng con phân rẽ khỏi điều bất chính, để được THÁNH HÓA. Chúa muốn chúng con phân rẽ khỏi điều ác, để được THÁNH HÓA. Chúa muốn chúng con dâng mình cho sự công chính, để được THÁNH HÓA. Chúa muốn chúng con sống thanh sạch, để được THÁNH HÓA. Chúa muốn chúng con sống nhân đức, để được THÁNH HÓA. Chúa muốn chúng con sống yêu thương, để được THÁNH HÓA. Chúng con nghe Chúa phán: “Các con phải THÁNH, vì Ta là THÁNH” (I Phi-e-rơ 1:15-16). Thưa Cha, kể từ nay, chúng con sẽ NÊN THÁNH trong mọi cách sống mình. Chúng con sẽ “hoàn thành sự THÁNH HÓA trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 7:1). Amen. -
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 13/11/2022
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 13/11/2022
13 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 13/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài vốn giàu, nhưng vì hy sinh cứu vớt anh em mà trở nên nghèo, và do sự nghèo khổ của Ngài, anh em được giàu có” (II Cô-rinh-tô 8:9)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Họ dùng thời giờ thật ích lợi; mỗi giờ dường như quá ngắn để phục vụ Thiên Chúa, và trong sự chiêm niệm ngọt ngào lớn lao, họ quên cả nhu cầu của thân xác. Họ từ bỏ mọi sự giàu sang, danh giá, vinh dự, bạn hữu và các mối liên hệ. Họ không muốn gì nơi thế gian. Ít khi họ cho phép mình được hưởng thụ những tiện ích của đời sống. Họ có dùng gì cần để sống cũng là bất đắc dĩ, và họ rất đau lòng khi vì nhu cầu mà phải ăn uống để hỗ trợ sự sống thân xác. Họ nghèo thiếu của cải trần gian, nhưng giàu có ân sủng và nhân đức. Tuy nghèo túng bên ngoài, nhưng bên trong họ đầy tràn ân sủng và sự an ủi của Thiên Chúa…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, các thánh nhân đã sống cuộc đời KHÓ NGHÈO, nhưng bên trong họ đầy tràn ân sủng và sự an ủi của Chúa. Sống KHÓ NGHÈO, không phải là chẳng có của cải riêng, mà là góp tài sản làm của chung và phân phát cho mỗi người tuỳ nhu cầu (Công 2:44; 4:32). Mục đích sống KHÓ NGHÈO không phải là để sống cơ cực thiếu thốn, mà là để không ai phải túng thiếu (Công vụ 2: 44-45). Người sống KHÓ NGHÈO là người sống giản dị với một tâm hồn phó thác cho Chúa. “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, chính là nguồn lợi lớn” cho người sống KHÓ NGHÈO (I Ti-mô-thê 6:6). Người sống KHÓ NGHÈO là người tin tưởng vào Chúa và coi những gì họ có là đủ, không mơ ước viển vông, không tham lam quá độ, chế ngự được các ham muốn bất chính, sống đơn sơ với những gì mình đang có.
Thưa Cha, những tín hữu đầu tiên “đều đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng nhưng kể mọi vật là của chung… Vì thế, “không ai trong các tín hữu thiếu thốn, vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đều bán đi, đem số tiền bán được đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tiền ấy được phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người” (Công vụ 4:32-35). Họ đã làm GIÀU cho nhau bằng chính cái NGHÈO của họ. Thưa Cha, giúp chúng con cũng tự nguyện trở nên NGHÈO hơn, để làm GIÀU cho người khác. Ông Phao-lô nhắc nhở chúng con theo gương Chúa Cứu Thế: “… Ngài vốn giàu, nhưng vì hy sinh cứu vớt anh em mà trở nên nghèo, và do sự nghèo khổ của Ngài, anh em được giàu có” (II Cô-rinh-tô 8:9). Thưa Cha, kể từ nay, giúp chúng con không chạy theo vật chất, nhưng biết sống KHÓ NGHÈO. Không thèm khát chiếm hữu, nhưng biết sống KHÓ NGHÈO. Không vô cảm trước những nhu cầu của người khác, nhưng biết sống KHÓ NGHÈO. Không làm ngơ trước những nỗi khổ của người khác, nhưng biết sống KHÓ NGHÈO. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!” (Mat 5:3). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 14/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 14/11/2022
14 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 14/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường” (Gia-cơ 4:6)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Họ xa lạ với thế gian, nhưng gần gũi và là bạn thân tình của Thiên Chúa. Chính họ dường như chẳng là gì cả, và họ bị thế gian khinh miệt, nhưng trong mắt Chúa họ đáng quý trọng và được yêu mến. Họ sống thực sự khiêm tốn và đơn sơ vâng phục; họ bước đi trong bác ái và kiên nhẫn, tiến bộ hằng ngày trên hành trình đời sống tâm linh và được sự quý mến của Chúa. Họ được coi như là gương mẫu của mọi tu sĩ. Gương trọn lành của họ phải thúc đẩy chúng ta tiến bộ luôn trong đường nhân đức, hơn ngàn vạn người khô khan cám dỗ chúng ta sống lè phè…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, các thánh nhân đã sống rất KHIÊM TỐN và đơn sơ vâng phục. Họ bước đi trong yêu thương và NHẪN NHỤC, nhờ đó đời sống tâm linh tăng trưởng hằng ngày và được Thiên Chúa quý mến. Thưa Cha, sau khi tin Chúa, chúng con được gia nhập hội thánh như những người đại diện cho Chúa trên đất. Vì thế, chúng con phải sống xứng đáng với ơn Chúa ban, “phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương” (Êph 4:2). Thưa Cha, ông Phao-lô kể chuyện: “Tôi phục vụ Chúa một cách KHIÊM NHƯỜNG, với nhiều nước mắt, và phải chịu nhiều thử thách do người Do Thái lập mưu hại tôi” (Công 20:19). Ông cũng khuyên mọi người phài sống KHIÊM NHƯỜNG: “Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy KHIÊM NHƯỜNG, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Thưa Cha, người KHIÊM NHƯỜNG là người luôn mở rộng tâm hồn để đón nhận, hợp tác, học hỏi, và thay đổi. Tuy nhiên, Phao-lô có cảnh cáo về sự giả bộ KHIÊM NHƯỜNG: “Có những người vừa làm bộ khiêm tốn vừa thờ lạy thiên sứ; đừng để họ lừa dối anh em…” (Cô-lô-se 2:18-23 BDY).
Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con: “Kiêu ngạo đến trước nhục nhã theo sau, nhưng ai KHIÊM TỐN mới là khôn ngoan. Tự cao dẫn đến suy bại, KHIÊM NHƯỜNG đem lại tôn trọng” (Châm 11:2; 18:12). Thưa Cha, kể từ nay, chúng con sẽ sống KHIÊM NHU, vì “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người KHIÊM NHƯỜNG” (Gia-cơ 4:6). Hôm nay, chúng con sẽ “mặc lấy sự KHIÊM NHƯỜNG mà đối đãi với nhau; vì Đức Chúa Trời… ban ơn cho người KHIÊM NHƯỜNG” (I Phi-e-rơ 5:5). Hôm nay, chúng con sẽ “bước đi cách KHIÊM NHƯỜNG với Đức Chúa Trời” vì đó là điều duy nhất Chúa đòi hỏi (Mi-chê 6:8). Thưa Cha, chúng con nghe Đấng Chí Tôn và Chí Thánh đang phán: "Ta ngự trong nơi cao và thánh với những người thống hối, KHIÊM NHƯỜNG, để phục hưng tâm linh người KHIÊM NHƯỜNG và làm cho những tâm hồn thống hối được hồi sinh” (Ê-sai 57:15 BDY). Thưa Cha, xin phục hưng tâm linh chúng con! Xin làm cho những tâm hồn thống hối của chúng con được hồi sinh! Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 15/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 15/11/2022
15 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 15/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn” (Cô-lô-se 4:2)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Khi các tu sĩ khởi đầu đời sống tu viện, họ thật sốt sắng biết chừng nào! Họ thật tận tụy CẦU NGUYỆN và thi đua sống cuộc đời đạo đức! Thật đẹp biết bao tinh thần kỷ luật lan tràn giữa họ! Họ tôn trọng và vâng phục huấn lệnh của người lãnh đạo! Dấu chân họ để lại vẫn còn làm chứng rằng, quả thật họ là những người thánh thiện và trọn lành, đã can đảm chiến đấu và thắng được thế gian…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, các thánh nhân nhờ tận tụy CẦU NGUYỆN, mà đời sống được trở nên thánh thiện và trọn lành. Các tôi tớ Chúa đã CẦU NGUYỆN để biểu lộ tình yêu đối với Ba Ngôi Thiên Chúa, là Ðấng đã tạo nên con người, cứu chuộc con người, và liên tục ban phước cho con người. Thưa Cha, chúng con đã nhìn thấy các tôi tớ Chúa đã TRÒ CHUYỆN thân mật với Chúa. Họ hướng lòng về Chúa, dâng mọi ý nghĩ và hành động mình cho Chúa. Họ đặt mình vào khung cảnh của Lời Kinh Thánh vừa đọc, để tiếp tục khám phá Chúa. Họ suy đi ngẫm lại phần Kinh Thánh ấy với tình yêu, để khám phá Chúa. Họ ôm lấy và đón nhận phần Kinh Thánh ấy với tình yêu, để khám phá Chúa. Sau hết, họ đọc lại bản văn Kinh Thánh, để vui hưởng sự HIỆN DIỆN của Chúa trong tâm hồn mình. Họ ngắm nhìn các nhân vật trong bản văn Kinh Thánh. Họ lắng nghe lời của Chúa và những nhân vật đó NÓI. Họ quan sát những hành động tốt lành, mà Chúa và những nhân vật đó LÀM, để LÀM theo. Thưa Cha, nhờ CẦU NGUYỆN, mà lòng và trí họ luôn được bình an. CẦU NGUYỆN giúp cho họ, có thể đương đầu với cuộc sống khó khăn. CẦU NGUYỆN mang đến cho họ sự khôn ngoan, sức mạnh, sự trợ giúp mà chỉ Chúa mới có.
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết tận tụy CẦU NGUYỆN như các thánh, để cũng nhận được những điều, các thánh đã được. Giúp chúng con biết CẦU NGUYỆN, để đời sống chúng con được thánh thiện và trọn lành. Thưa Cha, cuộc sống chúng con sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu chúng con không CẦU NGUYỆN. Những công việc chúng con làm sẽ chẳng có giá trị gì hết, nếu chúng con không CẦU NGUYỆN. Những điều chúng con đạt được sẽ chẳng có ích gì, nếu chúng con không CẦU NGUYỆN. Những sự hiểu biết của chúng con vẫn không là gì cả, nếu chúng con không CẦU NGUYỆN. Bao nhiêu điều con tìm kiếm sẽ trở thành vô dụng, nếu bản thân chúng con không GẶP Chúa. Thưa Cha, tất cả chỉ là trống rỗng, nếu không có Chúa ở trong chúng con. Mọi thứ chỉ là hư vô, nếu chúng con không ở trong Chúa. Thưa Cha, mỗi ngày xin cho con biết đặt mình bên cạnh Chúa. Được sống với Chúa. Được nhìn ngắm Chúa. Được lắng nghe tiếng Chúa. Được gặp gỡ Chúa. Và được chìm sâu trong Chúa. Amen.
-
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 16/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 16/11/2022
16 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 16/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (Khải huyền 2:4)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Ngày nay, ngưởi không vi phạm và kiên nhẫn chịu đựng các nhiệm vụ tự lãnh nhận, thì đã được coi là vĩ đại. Chúng ta thật thờ ơ và chểnh mãng biết chừng nào! Chúng ta mau chóng ĐÁNH MẤT SỰ HĂNG SAY BAN ĐẦU và ngay cả cảm thấy mệt mỏi vì lười biếng! Hy vọng sau khi nhìn ngắm gương thánh hiền, bạn đừng để TẮT HẲN trong bạn lòng hăng hái theo đuổi nhân đức…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con ngày nay cũng đã mau chóng ĐÁNH MẤT SỰ HĂNG SAY BAN ĐẦU. Chúa đã nói với các tín hữu Ê-phê-sô và chúng con: “Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU” (Khải 2:4). Thưa Cha, những tín hữu này đã chịu khó nhọc, kiên trì hầu việc Chúa chẳng hề mỏi mệt. Họ sống thuần khiết, trung tín bền giữ Đạo Chúa. Họ không dung thứ những kẻ xấu. Họ đã thử nghiệm những người mạo xưng là sứ đồ và lột mặt nạ của kẻ ác (2:2). Nhưng có điểm thiếu sót lớn trong hội thánh, là đã đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU” (2:4). LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU chỉ về mối tình cảm thuộc linh, sốt sắng giao thông với Chúa trong sự cầu nguyện mỗi ngày, và hết lòng yêu thương giúp đỡ anh chị em mình. Một trong những lý do đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU,” là vì hội thánh quá chú trọng đến các hoạt động bên ngoài mà bỏ qua thì giờ CẦU NGUYỆN, và thông công với anh chị em mình. Hội thánh đã đặt CÔNG VIỆC Chúa TRÊN Chúa, nên đã đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Hội thánh chú trọng đến CÔNG VIỆC Chúa, hơn là mối tương giao với Chúa trong sự CẦU NGUYỆN, nên đã đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU.
Thưa Cha, xin giúp chúng con nhận ra, hiện nay chúng con cũng đã đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Xin tha thứ cho chúng con, vì tình yêu chúng con dành cho Chúa không còn nồng nàn như trước đây. Bởi vì chúng con đã đặt đặt CÔNG VIỆC Chúa TRÊN Chúa, nên tình yêu chúng con dành cho Chúa không còn mặn mà như xưa. Bởi vì chúng con đã chú trọng đến CÔNG VIỆC Chúa, hơn là mối tương giao với Chúa trong sự CẦU NGUYỆN, nên chúng con đã đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU.” Thưa Cha, xin giúp chúng con biết dành nhiều thì giờ CẦU NGUYỆN với Chúa, để chúng con không tiếp tục đánh mất LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Giúp chúng con hết lòng yêu thương giúp đỡ anh chị em mình trong mọi lúc có cần, để chúng con không tiếp tục đánh mất LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Thưa Cha, xin giúp chúng con nhớ lại đã vấp ngã từ đâu, để chúng con ĂN NĂN. Giúp chúng con biết LÀM LẠI công việc ban đầu (2:5). Thưa Cha, chúng con đang nghe Chúa phán: “Người nào thắng, sẽ được Ta cho ăn trái cây sự sống ở Thiên Đàng của Đức Chúa Trời” (2:7). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 16/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (Khải huyền 2:4)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Ngày nay, ngưởi không vi phạm và kiên nhẫn chịu đựng các nhiệm vụ tự lãnh nhận, thì đã được coi là vĩ đại. Chúng ta thật thờ ơ và chểnh mãng biết chừng nào! Chúng ta mau chóng ĐÁNH MẤT SỰ HĂNG SAY BAN ĐẦU và ngay cả cảm thấy mệt mỏi vì lười biếng! Hy vọng sau khi nhìn ngắm gương thánh hiền, bạn đừng để TẮT HẲN trong bạn lòng hăng hái theo đuổi nhân đức…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con ngày nay cũng đã mau chóng ĐÁNH MẤT SỰ HĂNG SAY BAN ĐẦU. Chúa đã nói với các tín hữu Ê-phê-sô và chúng con: “Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU” (Khải 2:4). Thưa Cha, những tín hữu này đã chịu khó nhọc, kiên trì hầu việc Chúa chẳng hề mỏi mệt. Họ sống thuần khiết, trung tín bền giữ Đạo Chúa. Họ không dung thứ những kẻ xấu. Họ đã thử nghiệm những người mạo xưng là sứ đồ và lột mặt nạ của kẻ ác (2:2). Nhưng có điểm thiếu sót lớn trong hội thánh, là đã đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU” (2:4). LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU chỉ về mối tình cảm thuộc linh, sốt sắng giao thông với Chúa trong sự cầu nguyện mỗi ngày, và hết lòng yêu thương giúp đỡ anh chị em mình. Một trong những lý do đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU,” là vì hội thánh quá chú trọng đến các hoạt động bên ngoài mà bỏ qua thì giờ CẦU NGUYỆN, và thông công với anh chị em mình. Hội thánh đã đặt CÔNG VIỆC Chúa TRÊN Chúa, nên đã đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Hội thánh chú trọng đến CÔNG VIỆC Chúa, hơn là mối tương giao với Chúa trong sự CẦU NGUYỆN, nên đã đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU.
Thưa Cha, xin giúp chúng con nhận ra, hiện nay chúng con cũng đã đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Xin tha thứ cho chúng con, vì tình yêu chúng con dành cho Chúa không còn nồng nàn như trước đây. Bởi vì chúng con đã đặt đặt CÔNG VIỆC Chúa TRÊN Chúa, nên tình yêu chúng con dành cho Chúa không còn mặn mà như xưa. Bởi vì chúng con đã chú trọng đến CÔNG VIỆC Chúa, hơn là mối tương giao với Chúa trong sự CẦU NGUYỆN, nên chúng con đã đánh mất “LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU.” Thưa Cha, xin giúp chúng con biết dành nhiều thì giờ CẦU NGUYỆN với Chúa, để chúng con không tiếp tục đánh mất LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Giúp chúng con hết lòng yêu thương giúp đỡ anh chị em mình trong mọi lúc có cần, để chúng con không tiếp tục đánh mất LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Thưa Cha, xin giúp chúng con nhớ lại đã vấp ngã từ đâu, để chúng con ĂN NĂN. Giúp chúng con biết LÀM LẠI công việc ban đầu (2:5). Thưa Cha, chúng con đang nghe Chúa phán: “Người nào thắng, sẽ được Ta cho ăn trái cây sự sống ở Thiên Đàng của Đức Chúa Trời” (2:7). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 17/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 17/11/2022
17 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 17/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Ôi! Tính khô khan! Thói thờ ơ với chức vụ! Ôi! Sao ta đánh mất lòng HĂNG SAY ban đầu sớm thế! Sao ta CHÁN NẢN khô lạnh sớm thế! Sao ta THỜ Ơ và chểnh mãng sớm thế! Sao ta MỆT MỎI và nặng nề sớm thế! Hy vọng sau khi nhìn ngắm gương thánh hiền, ta đừng để tắt hẳn trong chính mình lòng HĂNG HÁI thương yêu giúp đỡ người khác…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, không gì thúc đẩy chúng con sống tốt cho bằng, nhìn thấy mẫu gương những người đã sống tốt. Gương các thánh cho chúng con thấy rõ, để được hưởng Thiên đàng, họ đã phải LÀM, phải CHỊU, phải BỎ rất nhiều. Các thánh nhân đã phục vụ Chúa trong đói khát, trong lạnh lẽo, trong khổ đau, và trong mệt nhọc. Các vị ấy đã thức khuya dậy sớm, đã nhịn ăn cầu nguyện, chịu nhiều sự bắt bớ và biết bao hoạn nạn (II Cô 11:27). Ôi! Đếm sao được các THỬ THÁCH mà những người theo Chúa phải chịu đựng! Đời sống của họ phải chịu những thử thách nặng nề và lâu dài! Họ chiến đấu kiên cường để khuất phục tà dục. Họ tận dụng thì giờ để phục vụ Chúa. Họ thực sự sống khiêm tốn và đơn sơ vâng phục. Họ bước đi trong yêu thương và KIÊN NHẪN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ đã lãnh nhận.
Thưa Cha, xin chớ để chúng con THỜ Ơ với chức vụ! Đừng để chúng con đánh mất lòng HĂNG SAY ban đầu. Đừng để chúng con CHÁN NẢN và khô khan trong sứ vụ. Chớ để chúng con LÃNH ĐẠM và chểnh mãng trong chức vụ. Đừng để chúng con MỆT MỎI và nặng nề trong sứ vụ. Chớ để chúng con LUI BƯỚC, DỪNG BƯỚC trước những khó khăn và thử thách. Thưa Cha, xin giúp chúng con MẠNH DẠN và can đảm thực hiện mọi công tác. Giúp chúng con bước đi trong sự yêu thương, và KIÊN NHẪN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ đã lãnh nhận. Giúp chúng con đừng LO SỢ hay nản chí, vì có Chúa ở cùng chúng con. Chúa sẽ không từ bỏ chúng con, cho đến khi chúng con hoàn tất mọi công tác (I Sử ký 28:20). Thưa Cha, giúp chúng con không bỏ mất sự NHIỆT THÀNH phục vụ, như hồi mới tin Chúa. Xin cho chúng con đừng bỏ mất lòng NÓNG CHÁY phục vụ, như hồi mới gặp Chúa. Giúp chúng con trung tín chu toàn TRÁCH NHIỆM, như lúc ban đầu (I Cô-rinh-tô 15:58). Cảm tạ Cha, vì chính Chúa sẽ đi trước chúng con. Chúa sẽ ở với chúng con. Chúa không lìa khỏi chúng con. Chúa không từ bỏ chúng con (Phục 31:8). Giúp chúng con đừng sợ và đừng kinh khiếp! Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “… Hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô 15:58). Vâng, thưa Cha, chúng con giữ vững đức tin không lay chuyển. Chúng con luôn tích cực phục vụ Chúa, vì không một việc nào chúng con làm cho Chúa là vô ích! Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 18/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 18/11/2022
18 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 18/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng; phải có tinh thần sốt sắng; phải phục vụ Chúa” (Rô-ma 12:11)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Đời sống một tu sĩ tốt, phải được tô điểm bằng mọi nhân đức, sao cho tinh thần bên trong, ăn nhịp được với điệu bộ bên ngoài. Đã hẳn bên trong phải trọn hảo hơn bên ngoài nhiều mới hợp lý, vì Chúa hằng nhìn xét ta luôn và dù ta ở đâu và trong mắt Ngài, ta phải bước đi một cách trong trắng như thiên thần. Hằng ngày ta phải QUYẾT TÂM LẠI và cố gắng sống cho SỐT SẮNG, như thể đó là ngày đầu tiên trong đời sống tu trì. Chúng ta phải nói: "Lạy Chúa, xin giúp con sống điều quyết tâm và trong sự phục vụ thánh thiện của Chúa. Giờ đây, ngay trong hôm nay, xin giúp con khởi sự một cách tuyệt hảo, vì cho đến bây giờ con chưa đạt được gì cả…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, giúp chúng con hằng ngày phải QUYẾT TÂM LẠI và cố gắng sống cho SỐT SẮNG, NHIỆT THÀNH, và SIÊNG NĂNG. Thưa Cha, Chúa muốn chúng con phải “vượt trội trong… đức tin, lời nói, tri thức, lòng NHIỆT THÀNH, và tình yêu thương” (II Cô-rinh-tô 8:7). Ông Giê-rê-mi đã nói về lòng NHIỆT THÀNH của mình: “Nếu con nói: 'Con sẽ không nói đến Chúa nữa, con sẽ không nhân danh Ngài mà nói nữa', lời Chúa liền đốt cháy tấm lòng con, lửa hừng bọc kín xương cốt con; con mệt mỏi vì câm nín, không sao chịu nổi” (Giê-rê-mi 20:9 BDY). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Xem xét công việc của Phao-lô, chúng ta có thể thấy ông thật sự SIÊNG NĂNG... Ông đi đây đó rao giảng Phúc Âm tại bất cứ nơi nào ông đến, hoặc BẬN RỘN biện luận với các cá nhân và dạy dỗ họ. Ngay cả khi ở trong tù, ông vẫn viết các Thư-tín của mình… Phao-lô thật sự là một người SIÊNG NĂNG. Ông giống như Chủ của mình, là Đấng không bao giờ biếng nhác.” Thưa Cha, chúng nghe kể chuyện về Tít: “Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho Tít cũng có cùng một lòng NHIỆT THÀNH đối với anh chị em. Người không những nhận lời kêu gọi của chúng tôi, nhưng cũng SỐT SẮNG tự ý đến thăm anh chị em (II Cô-rinh-tô 8:16-17).
Thưa Cha, một người SIÊNG NĂNG chẳng bao giờ ở không; người ấy luôn luôn kiếm việc để làm. Người SIÊNG NĂNG luôn luôn cân nhắc, cầu nguyện, suy ngẫm, và xem xét trước mặt Đức Chúa Trời về những gì Chúa muốn mình làm. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết thức tỉnh đối với gánh nặng trách nhiệm của mình, để chúng con sẽ luôn là người SIÊNG NĂNG. Giúp chúng con biết thức tỉnh đối với sự cấp bách của nhu cầu chung quanh, để chúng con SIÊNG NĂNG thực hiện nhiều việc cho Chúa. Giúp chúng con biết thức tỉnh đối với thời gian đang trôi qua rất nhanh, để chúng con luôn SIÊNG NĂNG hoàn thành nhiều việc cho Đức Chúa Trời. Thưa Cha, xin giúp chúng con “hãy NHIỆT THÀNH, chớ lười biếng; phải có tinh thần SỐT SẮNG; phải phục vụ Chúa” (Rô-ma 12:11). Amen.
-
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 19/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 19/11/2022
19 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 19/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Ta tiến bộ nhiều hay ít là tùy ở điều ta quyết định, và càng muốn tiến bộ nhiều càng phải thận trọng nhiều. Người QUYẾT TÂM LÀM NGHIÊM TÚC đôi khi còn sa ngã, thì người ÍT QUYẾT TÂM hay quyết tâm SƠ SÀI, sẽ sa ngã nhiều hơn. Có nhiều cách để từ bỏ điều mình đã quyết tâm. Mà đã BỎ việc phải làm, dù là việc NHỎ mấy, cũng dẫn đến một MẤT MÁT gì đó. Người công chính quyết tâm theo ơn Chúa hơn là theo sự khôn ngoan riêng của mình, và lo tính việc gì họ cũng tin tưởng nơi Chúa. Vì “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,” lòng người nghĩ lắm mưu hay, nhưng thành hay bại do tay Thiên Chúa (Châm 16:1)…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, giúp chúng con trở thành người TẬN TÂM LÀM CÔNG VIỆC CHÚA. NGƯỜI TẬN TÂM là người cố gắng hết khả năng, sức lực, tâm huyết, để làm một công việc được giao, đạt đến kết quả cuối cùng và dám chịu trách nhiệm. Thưa Cha, giúp chúng con: “Làm việc gì cũng nên TẬN TÂM như làm cho Chúa chứ không phải cho người” (Cô-lô-se 3:23 BDY). Chúng con nghe kể chuyện: “Một cậu bé đi vào một hiệu thuốc xin gọi nhờ một cuộc điện thoại. Người chủ tiệm vui vẻ đồng ý. Đầu bên kia điện thoại đổ chuông và có tiếng chào của một người phụ nữ lớn tuổi. Cậu bé lên tiếng: Xin chào, bà có cần người giúp việc cắt cỏ trong vườn không ạ? -Ồ, ta đã có người làm việc đó rồi. -Nhưng thưa bà, cháu có thể cắt cỏ với giá chỉ bằng một nửa, so với giá người đang làm công cho bà. -Ồ, nhưng ta đang rất hài lòng với người cắt cỏ hiện có. Cậu bé tiếp tục nài nỉ… -Không đâu cháu ạ. Cho ta xin lỗi nhé. Điện thoại cúp. Người chủ cửa hàng đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện và cảm thấy muốn giúp đỡ cậu bé kiên trì này. -Cậu bé ơi, cháu đang rất cần có được công việc cắt cỏ phải không? Ta muốn cháu đến cắt cỏ cho gia đình ta vào đầu tuần tới. -Cậu bé mỉm cười : "Dạ không thưa bác. Cháu cảm ơn ạ.” Người chủ tiệm rất ngạc nhiên: "Chẳng phải cháu đang tìm một công việc hay sao? Cậu bé vui vẻ đáp: "Cháu chỉ đang kiểm tra sự TẬN TÂM của mình, đang làm việc thôi ạ. Cháu chính là người đang cắt cỏ cho bà chủ đó!"
Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con vì chúng con thường than thở về công việc Chúa, khi thấy áp lực công việc quá nhiều. Giúp con hết lòng, hết sức, hết linh hồn yêu Chúa và làm công việc Chúa. Giúp chúng con luôn làm mọi việc với hết khả năng và không ngại bỏ thêm công sức, thời gian để cho công việc Chúa đạt được kết quả tốt nhất. Xin cho chúng con “làm việc gì cũng nên TẬN TÂM như làm cho Chúa, chứ không phải cho người” (Cô-lô-se 3:23 BDY). Amen. -
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 20/11/2022
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 20/11/2022
20 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 20/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vậy, phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra” (Lu-ca 21:36)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Nếu vì lý do đạo đức hay vì mưu ích cho người khác mà đôi khi phải bỏ việc làm hằng ngày: việc đó sau bổ khuyết lại không khó lắm. Nhưng nếu vì NHÀM CHÁN hay vì LƯỜI BIẾNG mà bỏ: đó là một sai lầm thật lớn và sẽ đưa đến thiệt hại thật lớn. Dù cố gắng đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn dễ sa ngã trong nhiều điều. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn có một số mục đích kiên định, nhất là quyết tâm SỬA NHỮNG THIẾU SÓT nào có hại cho đức hạnh và ứng xử của ta hơn cả. Ta cũng phải xem xét và CHỈNH ĐỐN cả đời sống bên trong cũng như bên ngoài, vì cả hai cùng liên quan đến việc tiến bộ tinh thần của ta…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con lại được nhắc nhở: Chớ vì NHÀM CHÁN hay LƯỜI BIẾNG mà bỏ những việc thiêng liêng. Chúng con nhận ra, người LƯỜI BIẾNG không phải là kẻ không làm việc, nhưng là người chỉ làm những gì mình muốn. Còn người NGUỘI LẠNH là kẻ mệt mỏi, chán nản, buồn phiền, uể oải, lười biếng, NHÀM CHÁN trước công việc Chúa. Thưa Cha, sự LƯỜI BIẾNG (chỉ muốn làm những gì mình thích) tạo ra nỗi buồn, làm mất đi niềm vui sống và ước muốn làm việc của chúng con. Nó là một tinh thần tiêu cực, vì đã cướp lấy niềm vui của chúng con. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán (qua vua Sa-lô-môn): “Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm 4:23). Gìn giữ tấm lòng có nghĩa là TỈNH THỨC. Cầu nguyện sẽ giúp cho chúng con TỈNH THỨC; nó sẽ đốt lên ngọn lửa nhiệt thành cho tâm hồn nguội lạnh chúng con.
Thưa Cha, xin đừng để tâm hồn chúng con trở nên LƯỜI BIẾNG và đời sống thiêng liêng chúng con trở nên NGUỘI LẠNH. Người NGUỘI LẠNH thiêng liêng luôn cảm thấy NHÀM CHÁN khi người ta truyền bảo họ làm một điều gì đó, mà họ không thích. Người NGUỘI LẠNH cứ lo tìm kiếm sự thoải mái thuộc linh, nên họ rất yếu ớt trong khi đáng ra phải mạnh mẽ. Thưa Cha, xin giúp chúng con “phải luôn luôn TỈNH THỨC và CẦU NGUYỆN,” để chúng con đủ sức tránh khỏi sự NGUỘI LẠNH và NHÀM CHÁN trước những việc thiêng liêng (Lu 21:36). Giúp chúng con TỈNH THỨC và CẦU NGUYỆN, để cho lòng mình không trở nên LƯỜI BIẾNG và đời sống thiêng liêng không trở nên tầm thường. Giúp chúng con TỈNH THỨC, để không rơi vào sự ngủ mê thuộc linh. Giúp chúng con phải CẦU NGUYỆN, để không bị ảnh hưởng bởi tinh thần thế tục. Giúp chúng con phải luôn CẢNH GIÁC, để không mất sự nhiệt thành với sứ vụ. Giúp cho chúng con TỈNH THỨC, để không rơi vào sự LƯỜI BIẾNG thuộc linh, tức là chỉ làm những gì mình muốn theo ý riêng. Thưa Cha, chúng con nhận ra: Chúa không thể giao việc cho những người hèn yếu, chỉ muốn làm theo ý riêng! Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 21/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 21/11/2022
21 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 21/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng Ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn” (Giô-ên 2:12)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Nếu ta không thể XÉT MÌNH LIÊN TỤC, hãy thi hành tối thiểu mỗi ngày một lần, buổi sáng hay buổi tối. Vào buổi sáng đề ra một quyết tâm và buổi tối tự kiểm điểm xem, những gì ta đã NÓI trong ngày, những gì ta đã LÀM và đã NGHĨ đến, vì trong những điều đó có lẽ ta thường làm mất lòng Chúa và người chung quanh. Hãy tự võ trang cho ra vẻ một chiến sĩ dũng cảm, để chiến đấu với mưu chước của ác thần. Hãy chế ngự tính mê ăn: và ta sẽ dễ dàng chặn được các đòi hỏi khác của xác thịt. Đừng bao giờ Ở KHÔNG, nhưng hãy đọc, viết, CẦU NGUYỆN, SUY GẪM hoặc làm một việc gì hữu ích cho mọi người. …” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con được nhắc nhở phải XÉT MÌNH mỗi ngày. Chúng con phải kiểm điểm, để biết chắc những gì chúng con đã NÓI, đã LÀM, đã NGHĨ đến, không có làm buồn lòng Chúa và người chung quanh. Chúng con XÉT MÌNH, để biết rõ chúng con phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Chúng con XÉT MÌNH, để biết rõ chúng con đã đặt Chúa trên những thứ khác, như: công việc, tiền bạc, danh vọng, lạc thú... Chúng con XÉT MÌNH, để biết chắc mình phải có thời gian đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Chúng con XÉT MÌNH, để biết rõ chúng con phải hoàn toàn đón nhận và làm theo thánh Ý CHÚA, chứ không phải ý riêng của chúng con. Chúng con XÉT MÌNH, để có thể cầu nguyện xưng tội: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!” (Lu 18:13). “Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con. Vì con nhận biết các sự vi phạm con, và tội lỗi con hằng ở trước mặt con. Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi và làm điều ác dưới mắt Chúa… Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con. Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con, và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con” (Thi 51: 2-4, 10-12).
Thưa Cha, xin giúp chúng con quyết tâm, không xao lãng việc XÉT MÌNH hằng ngày. Việc XÉT MÌNH giúp chúng con biết tránh xa tội lỗi. Việc XÉT MÌNH giúp chúng con ngày càng ý thức hơn, về sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng Ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn” (Giô-ên 2:12). Thưa Cha, nếu chúng con biết từ bỏ tội lỗi mình để đến với Chúa, Ngài sẽ thương xót chúng con. Giúp chúng con biết TRỞ VỀ với Chúa, vì Ngài đầy ân phúc, hay thương xót, chậm giận, đầy nhân ái và đổi ý không giáng tai họa (2:13). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 22/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 22/11/2022
22 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 22/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài làm tươi mới linh hồn tôi” (Thi thiên 23:3)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện về ông Ê-LI: “Khi vua A-háp thuật cho hoàng hậu Giê-sa-bên nghe… việc Ê-li chém chết các tiên tri Ba-anh, Giê-sa-bên sai người tới nói với Ê-li: "Ta thề trước các thần thánh, vào giờ này ngày mai ta sẽ giết ngươi như ngươi đã giết các tiên tri." Ê-li sợ, nên tìm cách chạy trốn. Đến Bê-e-sê-ba thuộc Giu-đa, ông để người đầy tớ ở lại, rồi theo đường sa mạc, đi suốt ngày. Ông đến ngồi dưới một cây tùng cối, cầu cho được chết. Rồi ông nằm xuống ngủ dưới cây tùng cối. Một thiên sứ đụng vào người ông, bảo ông dậy và ăn… Ông dậy ăn uống rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Chúa lại đến, đụng vào người ông một lần nữa, bảo: "Dậy ăn thêm đi để lấy sức vì đường còn xa lắm." Ông ngồi dậy ăn uống, nhờ vậy ông có đủ sức đi bốn mươi ngày đêm đến Hô-rếp, ngọn núi của Thượng Đế. Đến nơi, ông trú trong một hang đá. Tại đó, Chúa hỏi ông: "Con làm gì ở đây, Ê-li?" Ông thưa: "… Họ đang truy nã để giết con." Chúa bảo ông: "Con đi ra, đứng trên núi trước mặt Ta… ” (I Các vua 19:1-18 BDY).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa hỏi: “Con làm gì ở đây, Ê-li?" Chuyện kể rằng: Ê-LI là một đầy tớ của Chúa. Ông là người yêu mến Chúa. Ông được Chúa sử dụng trong những việc lớn. Ê-LI là người đầy quyền năng. Ê-LI là một tiên tri lớn. Ê-LI là người kết quả cho Chúa. Qua lời cầu nguyện cùng phép lạ Ê-LI đã thực hiện, danh Đức Chúa Trời được vinh hiển. Nhưng, thưa Cha, chính Ê-LI này, chính người đầy tớ của Đức Chúa Trời này. Chính người yêu mến Chúa này. Chính người được Đức Chúa Trời trọng dụng này, lại là người đang có một nhu cầu tâm linh rất lớn. Tại đây, thưa Cha, chúng con bắt gặp một Ê-LI thiếu thốn và nghèo khổ. Một Ê-LI đang có các nhu cầu thể xác, tinh thần, và tâm linh. Một Ê-LI không có một tâm linh khoẻ mạnh nên không thể sống bình an, vui vẻ. Một Ê-LI đã chán nản. Ê-LI đã ngã lòng. Ê-LI đã thất vọng. Ê-LI đã chạy trốn. Ê-LI đã bối rối. Ê-LI đã thất bại. Ê-LI muốn xin được chết. Trong tình huống như thế, Ê-LI đã biết tìm đến Hô-rếp hai lần, để được Chúa PHỤC HỒI.
Thưa Cha, hình ảnh của Ê-LI cũng là hình ảnh của chúng con. Chúng con chán nản. Chúng con ngã lòng. Chúng con thất bại. Chúng con chạy trốn. Thưa Cha, giờ này chúng con đến với Chúa, để xin được PHỤC HỒI. Ông Ê-LI đã được Chúa phục hồi. ĐA-VÍT đã được Chúa phục hồi. GIÔ-NA đã được Chúa phục hồi. PHI-E-RƠ đã được Chúa phục hồi. GIĂNG MÁC đã được Chúa phục hồi… Những người đó và NHIỀU NGƯỜI KHÁC đã được phục hồi. Thưa Cha, xin làm “TƯƠI MỚI” linh hồn chúng con. Xin PHỤC HỒI chúng con. Xin “BỔ LẠI” linh hồn chúng con (Thi 23:3). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 23/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 23/11/2022
23 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 23/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Trời phán một lần, hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến” (Gióp 33:14)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “… Tại đó Chúa hỏi ông: "Con làm gì ở đây, Ê-li?" Ông thưa: "… Họ đang truy nã để giết con." Chúa bảo ông: "Con đi ra, đứng trên núi trước mặt Ta!" Chúa đi qua, có một ngọn gió mạnh xé núi ra… nhưng không có Chúa trong ngọn gió. Sau ngọn gió, có một trận động đất, nhưng không có Chúa trong trận động đất. Sau trận động đất, có một đám lửa bùng cháy, nhưng không có Chúa trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng nói êm dịu nhẹ nhàng…” (I Các vua 19:1-18 BDY).
Thưa Cha, con nghe kể chuyện: Một thanh niên vừa mất việc, anh ấy không biết phải làm sao, nên đành tìm đến một vị mục sư già để xin lời khuyên. Dù đã nhận được lời khuyên, nhưng anh đã bỏ qua lời khuyên ấy. Anh ta liên tục nguyền rủa và trách móc về nan đề xảy đến cho mình. Cuối cùng, anh siết chặt nắm đấm và gào lên: "Tôi nài xin Chúa hãy NÓI điều gì, để giúp đỡ tôi. Hãy cho tôi biết, tại sao Chúa không trả lời?" Vị mục sư già ngồi đối diện bên kia căn phòng, nói nhỏ điều gì đó để trả lời anh. Anh vội bước qua hỏi: "Ông mục sư nói gì vậy?" Vị mục sư nhắc lại như một tiếng thì thầm. Vì thế, anh tiến đến gần hơn và nói: "Xin lỗi, con vẫn chưa thể nghe được ông mục sư nói gì." Vị mục sư mới khe khẽ nói một lần nữa: "Thỉnh thoảng Chúa NÓI thì thầm thôi, vì thế chúng ta phải đến thật gần Ngài mới có thể nghe được." Lần này, anh thanh niên đã nghe và hiểu.
Thưa Cha, nhiều lần chúng con muốn giọng NÓI của Chúa như sấm rền, để trả lời những điều chúng con cầu xin. Nhưng, giọng Ngài nhiều khi vẫn nhỏ nhẹ, thì thầm, qua những lời Ngài trong Kinh Thánh. Chúa muốn chúng con lại gần hơn, để nghe được TIẾNG của Ngài. Thưa Cha, giúp chúng con biết hướng về Đấng Chí Cao, để “lời của Chúa” đến với chúng con. Rồi “có lời của Đức Giê-hô-va PHÁN” cùng chúng con. “Có lời của Đức Giê-hô-va PHÁN dạy” chúng con (I Các vua 17:2). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy, khi đến núi Hô-rếp, “ông (Ê-li) vào trong hang đá và ngủ đêm ở đó. Có lời của Đức Giê-hô-va PHÁN với ông: “Hỡi Ê-li, con đang làm gì ở đây?” (19:9). Nhờ LẮNG NGHE tiếng Chúa mà Ê-li được Chúa hướng dẫn, đến với Ngài để được phục hồi. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết dành thì giờ LẮNG NGHE tiếng Chúa để đời sống chúng con được Chúa phục hồi. Giúp chúng con luôn để ý đến lời Chúa NÓI, hầu chúng con được Chúa phục hồi. Đức Chúa Trời PHÁN DẠY nhiều lần nhiều cách, nên chúng con phải để tâm nghe, hầu được Chúa phục hồi. “Đức Chúa Trời PHÁN một lần, hoặc hai lần,” nên chúng con phải để ý nghe, hầu được Chúa phục hồi (Gióp 33:14). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/11/2022
24 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta” (Mat 28:19)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “… Khi nghe tiếng ấy, Ê-li lấy chiếc áo choàng phủ kín mặt rồi đi ra đứng tại cửa hang. Có tiếng hỏi: "Con làm gì ở đây, Ê-li?" Ông thưa: "Con vẫn giữ lòng nhiệt thành với Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế Toàn năng, mặc dù nhân dân Y-sơ-ra-ên đã vi phạm giao ước với Chúa, phá dỡ bàn thờ, chém giết các tiên tri của Ngài. Bây giờ chỉ có một mình con còn lại, và họ đang truy nã để giết con." Chúa bảo ông: "Con trở lại con đường sa mạc, đi Đa-mách. Đến nơi, con sẽ xức dầu tấn phong Ha-xa-ên làm vua Sy-ri, xức dầu tấn phong Giê-hu làm vua Y-sơ-ra-ên và xức dầu cho Ê-li-sê làm tiên tri thay con… Trong Y-sơ-ra-ên vẫn còn bảy ngàn người, không hề quỳ gối trước Ba-anh và không hề hôn nó. Vậy, Ê-li lên đường…" (I Các vua 19:1-18 BDY).
Thưa Cha, chúng con nhận ra sau khi phục hồi Ê-li, thì Chúa TÁI TRUYỀN LỆNH cho Ê-li. Chúa TRUYỀN LỆNH cho Ê-li trở lại con đường sa mạc, đi Đa-mách để xức dầu tấn phong cho vua Sy-ri và cho vua Y-sơ-ra-ên. Đồng thời xức dầu cho Ê-li- sê làm tiên tri thay ông, tức là đào tạo người tiếp nối. Thưa Cha, cảm tạ Cha cũng đã phục hồi chúng con. Giờ này chúng con cũng nghe tiếng Chúa TÁI TRUYỀN LỆNH cho chúng con: “. . . Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (Mat 28:19-20). Cảm tạ Chúa đã TÁI TRUYỀN LỆNH cho chúng con, phải đi ra làm chứng cho muôn dân. Chúa TÁI TRUYỀN LỆNH cho chúng con phải đào tạo môn đồ.
Thưa Cha, giúp chúng con cũng có một kế hoạch, để thực thi Đại Mạng Lịnh của Chúa Giê-xu, như các ông Anh-rê, Ba-na-ba và nhiều người khác đã có. Chúng con nhìn thấy ông Anh-rê dìu dắt Phi-e-rơ thành môn đệ, và ông Ba-na-ba dìu dắt Phao-lô thành môn đệ. Cả ông Anh-rê và Ba-na-ba đều không có nhiều khả năng, như những người, họ đã dìu dắt trở thành môn đệ Chúa. Tuy nhiên, hai người này đã hết lòng yêu thương và chia sẻ cho những người khác về những gì họ biết về Chúa Cứu Thế. Và cả hai đều nhận được phần thưởng thuộc linh về những người họ đã dìu dắt, là Phao-lô và Phi-e-rơ. Xin tiếp tục khích lệ chúng con và giúp chúng con nhận ra, dù chúng con có tầm thường đến đâu, thì cũng có thể môn đệ hóa người khác và nhân bội môn đệ. Chúng con vẫn có thể ra đi khiến muôn dân làm môn đệ Chúa. Cảm tạ Cha vì đang dành sẵn cho chúng con những Phi-e-rơ, Phao-lô hoặc Ti-mô-thê, ở nơi thành phố chúng con đang sống, để chúng con có thể dìu dắt những người đó trở thành môn đệ của Chúa Cứu Thế. Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/11/2022
25 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống” (Ê-xê-chi-ên 37: 6)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện về khải tượng Chúa ban cho Ê-xê-chi-ên: “Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi; Ngài dắt tôi ra bởi Thần Đức Giê-hô-va và đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy những hài cốt. Ngài dẫn tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy. Kìa, có rất nhiều hài cốt trong thung lũng đó, và các hài cốt ấy rất khô… Ngài lại phán với tôi: “Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng: ‘Hỡi hài cốt khô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va… ‘Nầy, Ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống… Vậy, tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn… hầu cho chúng nó sống (37:1-14).
Thưa Cha, chúng con nhận ra nhà tiên tri đã nhìn thấy một khải tượng đầy những hài cốt khô đét (37:1-2). Hiện nay chúng con cũng nhìn thấy một thung lũng đầy những hài cốt khô đét đang ở bên cạnh mình. Chúng con đang nghe tiếng than thở, rên siết của những hài cốt khô đét ấy, tức là của những người đang chết về phương diện tâm linh: “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi... chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình” (Ê-sai 64:6-7). Thưa Cha, nhà tiên tri cũng đã nhìn thấy những hài cốt vô hy vọng “Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy (hy vọng) chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả!” (37:11). Hiện nay chúng con cũng nhìn thấy một thung lũng đầy những hài cốt vô hy vọng đang ở bên cạnh mình. Họ là những người người chưa được tái sanh “ở thế gian không có sự trông cậy (hy vọng) và không có Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:12). Tình trạng vô hy vọng thuộc linh của họ rất khủng khiếp. Chúa nói rằng: chiên ta đang lạc mất ở khắp đồi núi, đang chết mất ở khắp mọi nơi, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm, chẳng có ai cứu giúp.
Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con về khải tượng Chúa ban. Xin mở mắt chúng con, và giúp con nhìn thấy những người “bị tiêu mất bởi tội ác mình… ở thế gian không có hy vọng và không có Đức Chúa Trời” (Êph 2:12; Ê-sai 64:6-7). Đồng thời giúp chúng con cũng sẽ nói lời Chúa cho họ để làm cho họ “được vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” Thưa Cha, chúng con nhớ lại mỗi khi lời Chúa được trung thực truyền rao, thì có phép lạ xảy ra: có nhiều người được cứu, có nhiều cơn phấn hưng lan tràn. Thưa Cha, giúp chúng con biết rao truyền lời Chúa, để làm cho nhiều người được sống lại phần tâm linh. Giúp chúng con biết rao truyền lời Chúa, để đem lai hy vọng cho những người mất hy vọng. . Giúp chúng con biết rao truyền lời Chúa để đem lại tương lai cho những người không có tương lai. Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/11/2022
26 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:3)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe ông Phao-lô cầu nguyện cảm tạ Chúa về đời sống của các tín hữu trong hội thánh Cô-lô-se: “Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời… vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jêsus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ, bởi niềm hi vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý, là Tin Lành đã đến với anh em. Tin Lành nầy đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em, từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. Anh em đã học điều đó nơi Ê-pháp-ra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ…” (1:3-8).
Thưa Cha, chúng con nhận ra Phao-lô cảm tạ Chúa: vì đức tin của người Cô-lô-se nơi Chúa Giê-xu (c. 4a); vì lòng yêu thương của họ đối với anh chị em mình (c. 4b); vì phúc âm đã kết quả và phát triển giữa vòng họ (c5); và vì họ đã học hỏi lời Chúa với Ê-pháp-ra (c. 6). Trong lúc nói lên lòng cảm tạ này, Phao-lô vạch ra những giai đoạn trong từng trải thuộc linh của các tín hữu người Cô-lô-se. (1) Họ đã được nghe Phúc Âm (1:5-7). Họ tin Chúa Giê-xu (1:4). Họ được ĐÀO TẠO để trở thành MÔN ĐỆ CHÚA (1:7). Họ đã trở thành những người trung tín trong Đấng Christ (1:8). Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta đừng bao giờ nên quên rằng các tín hữu mới cần phải được ĐÀO TẠO để trở thành môn đệ Chúa. Như các hài nhi cần được yêu thương chăm sóc và bảo vệ cho đến khi chúng có thể tự lo lấy cho mình thế nào, các tín hữu mới cũng cần được ĐÀO TẠO để trở thành môn đệ.” Ông kể tiếp: “Ê-pháp-ra là một mục sư trung tín (của hội thánh Cô-le-se). Chẳng những ông đưa nhiều người đến với Chúa, mà còn dạy Lời Chúa cho họ nữa, và giúp họ tăng trưởng. Ông cũng cầu nguyện cho họ, để họ trưởng thành trong Chúa Giê-xu.”
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết quan tâm ĐÀO TẠO tín hữu mới thành MÔN ĐỆ, để làm cho họ trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Môn đệ Chúa phải trở nên giống Chúa trong mọi sự. Môn đồ hóa không phải chỉ là chuyển giao thông tin, mà còn đề cập đến việc BẮT CHƯỚC cuộc sống của Chúa, KHẮC SÂU các giá trị của Chúa, và TÁI TẠO những lời dạy của Chúa để dạy lại cho người khác. Nhờ đó, các tân môn đồ sẽ có đời sống trung thành với Chúa, hy sinh cho Chúa, vâng phục Chúa, yêu mến Chúa, và kết quả cho Chúa (Lu 14:27). Thưa Cha, giúp chúng con biết đẩy mạnh công tác ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ. Amen. -
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/11/2022
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/11/2022
27 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài” (Cô-lô-se 1:9)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe ông Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu Cô-lô-se: “… chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ, và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ… ” (Cô-lô-se 1:9-14). Thưa Cha, chúng con nhận ra ông Phao-lô cầu nguyện bốn điều cho người Cô-lô-se: (1) cho anh chị em trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt để thấu triệt Ý CHỈ Ngài; (2) cho anh chị em sống xứng đáng với Chúa, hoàn toàn đẹp lòng Ngài, làm việc tốt lành cho mọi người và ngày càng hiểu biết Thượng Đế; (3) cho anh chị em ngày càng mạnh mẽ nhờ năng lực quang vinh của Ngài để nhẫn nại chịu đựng mọi gian khổ, lòng đầy hân hoan; và (4) cho anh chị em luôn luôn cảm tạ Cha thiên thượng, vì Ngài đã làm cho anh em xứng đáng chung hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ trên Nước sáng láng.
Thưa Cha, sáng nay chúng con trước nhất cầu xin cho chính mình được “trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt để thấu triệt Ý CHỈ Chúa.” Tiếp theo, chúng con sẽ cầu nguyện cho anh chị em chúng con cũng “được trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt để thấu triệt ý chỉ Chúa”(c. 9). Thưa Cha, chúng con cầu xin được trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt, để nhận biết Ý CHÚA: phải làm ở đâu, sống ở đâu, kết hôn với ai, mua xe gì,… Chúng con cảm tạ Cha, vì biết rằng Chúa không những yêu thương mà còn quan tâm từng chi tiết trong cuộc đời chúng con, và muốn chúng con tìm biết Ý CHÚA trong mọi sự.
Thưa Cha, chúng con có thể tìm biết Ý CHÚA qua (1) lời Kinh Thánh, (2) cầu nguyện, (3) lời khuyên của những người tin kính Chúa, và (4) tình huống thích hợp (mà Chúa hướng dẫn chúng con cách nào đó mà chúng con không ngờ). Một trong những dấu hiệu chúng con biết rằng đó là Ý CHÚA, khi lòng chúng con có sự yêu thích, vui mừng, và bình an. Nếu chúng con bực tức, lo lắng, không thích, không vui và không bình an, chúng con chưa có thể nói rằng chúng con đang theo Ý CHÚA. Thưa Cha, hôm nay chúng con sẽ cầu nguyện cho chính mình và cho người khác “được trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt để thấu triệt Ý CHÚA Chúa.” Khi chúng con “vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho… điều lòng mình ao ước.” (Thi 37:4). Amen.
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài” (Cô-lô-se 1:9)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe ông Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu Cô-lô-se: “… chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ, và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ… ” (Cô-lô-se 1:9-14). Thưa Cha, chúng con nhận ra ông Phao-lô cầu nguyện bốn điều cho người Cô-lô-se: (1) cho anh chị em trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt để thấu triệt Ý CHỈ Ngài; (2) cho anh chị em sống xứng đáng với Chúa, hoàn toàn đẹp lòng Ngài, làm việc tốt lành cho mọi người và ngày càng hiểu biết Thượng Đế; (3) cho anh chị em ngày càng mạnh mẽ nhờ năng lực quang vinh của Ngài để nhẫn nại chịu đựng mọi gian khổ, lòng đầy hân hoan; và (4) cho anh chị em luôn luôn cảm tạ Cha thiên thượng, vì Ngài đã làm cho anh em xứng đáng chung hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ trên Nước sáng láng.
Thưa Cha, sáng nay chúng con trước nhất cầu xin cho chính mình được “trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt để thấu triệt Ý CHỈ Chúa.” Tiếp theo, chúng con sẽ cầu nguyện cho anh chị em chúng con cũng “được trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt để thấu triệt ý chỉ Chúa”(c. 9). Thưa Cha, chúng con cầu xin được trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt, để nhận biết Ý CHÚA: phải làm ở đâu, sống ở đâu, kết hôn với ai, mua xe gì,… Chúng con cảm tạ Cha, vì biết rằng Chúa không những yêu thương mà còn quan tâm từng chi tiết trong cuộc đời chúng con, và muốn chúng con tìm biết Ý CHÚA trong mọi sự.
Thưa Cha, chúng con có thể tìm biết Ý CHÚA qua (1) lời Kinh Thánh, (2) cầu nguyện, (3) lời khuyên của những người tin kính Chúa, và (4) tình huống thích hợp (mà Chúa hướng dẫn chúng con cách nào đó mà chúng con không ngờ). Một trong những dấu hiệu chúng con biết rằng đó là Ý CHÚA, khi lòng chúng con có sự yêu thích, vui mừng, và bình an. Nếu chúng con bực tức, lo lắng, không thích, không vui và không bình an, chúng con chưa có thể nói rằng chúng con đang theo Ý CHÚA. Thưa Cha, hôm nay chúng con sẽ cầu nguyện cho chính mình và cho người khác “được trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt để thấu triệt Ý CHÚA Chúa.” Khi chúng con “vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho… điều lòng mình ao ước.” (Thi 37:4). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 28/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 28/11/2022
28 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 28/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Anh em phải sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ” (Phi-líp 1:27)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe ông Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu Cô-lô-se: “… xin Đức Chúa Trời ban cho anh em… SỐNG một cách XỨNG ĐÁNG cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1: 9-10). Thưa Cha, ông Phao-lô cầu xin cho các tín hữu Cô-lô-se được “SỐNG XỨNG ĐÁNG với Chúa, hoàn toàn đẹp lòng Ngài, làm việc tốt lành cho mọi người.” Thưa Cha, giúp chúng con phải SỐNG XỨNG ĐÁNG với ước muốn làm điều lành, việc tốt như chính Chúa Cứu Thế đã làm. Chúng con phải biết nhờ quyền năng Chúa mà hoàn tất mọi ước muốn tốt đẹp của Chúa nơi chúng con. Trong thời gian chờ đợi sự trở lại của Chúa Cứu Thế, chúng con Chúa phải SỐNG XỨNG ĐÁNG với tiếng gọi của Ngài, qua nếp sống bày tỏ đức tin và làm sáng Danh Chúa mỗi ngày. Thưa Cha, chuyện kể rằng: “Chúa Giê-xu đã từng sống trong một xã hội bất công, gian ác như xã hội Do Thái, nhưng Ngài đã SỐNG một cách XỨNG ĐÁNG. Bây giờ Chúa muốn tái diễn cuộc đời của Ngài qua mỗi chúng con. Nếu chúng con để Chúa bước vào đời sống mình, ngự trị lòng mình, thì sẽ có một đời SỐNG XỨNG ĐÁNG theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.”
Thưa Cha, người ta kể chuyện: “Một người lạ đến hỏi các em : Ba em ở nhà thích ăn món gì? Thường hay đi đâu? Điều gì làm cho ba vui nhất? Các em có trả lời được không? -Thưa có. Vì sao em biết được? -Vì em là con của ba. Để SỐNG XỨNG ĐÁNG là con ngoan của ba, hằng ngày em phải làm gì? -Luôn làm theo điều ba dạy.” Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì được Chúa yêu thương, được Ngài dựng nên giống hình ảnh Ngài, được cho làm con cái Ngài. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe, vâng lời, và thực hành lời Chúa dạy, để chúng con được trở nên giống Chúa hơn, XỨNG ĐÁNG là con của Cha. Thưa Cha, giúp chúng con hãy quyết định làm những việc tốt lành Chúa muốn ngay hôm nay. Giúp chúng con biết SỐNG XỨNG ĐÁNG với sự kêu gọi của Chúa dành cho chúng con để Danh Chúa được vinh hiển.
Thưa Cha, cuộc đời của Phao-lô đã được Chúa biến đổi, nên ông nguyện sống một đời XỨNG ĐÁNG, để tôn cao Chúa. Chúng con đã nhận lãnh sự sống sung mãn của Chúa Cứu Thế, nên cũng nguyện sống một đời XỨNG ĐÁNG, để làm vinh hiển Danh Chúa. Thưa Cha, chúng con sẽ sống phục tùng, biết ơn, trung thành đối với hồng ân vô giá mà Chúa đã ban cho. Chúng con sẽ SỐNG XỨNG ĐÁNG với Phúc Âm của Chúa Cứu Thế (Phi-líp 1:27). Chúng con sẽ “sống một cách XỨNG ĐÁNG cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành” (Cô-lô-se 1:10). Kể từ nay, chúng con sẽ sống theo TIÊU CHUẨN cao cả trong Tin lành của Chúa! Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 29/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 29/11/2022
29 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 29/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời” (Công vụ 14:22)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe ông Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu Cô-lô-se: “… xin Đức Chúa Trời ban cho anh em… nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà… được đầy năng lực để có thể KIÊN TRÌ CHỊU ĐỰNG mọi sự một cách vui vẻ” (Cô-lô-se 1:11). Thưa Cha, xin cũng cho chúng con, ngày càng mạnh mẽ nhờ năng lực quang vinh của Chúa, để NHẪN NẠI CHỊU ĐỰNG mọi gian khổ, lòng đầy hân hoan. Thưa Cha, xin dùng quyền năng lớn lao của Ngài, khiến chúng con thêm NHẪN NHỤC, vững mạnh để không bỏ cuộc khi gặp cảnh khốn khổ. Giúp chúng con BỀN LÒNG vượt qua những khó khăn, để tiến tới một mục đích. Giúp chúng con KIÊN ĐỊNH, vượt qua thử thách. Giúp chúng con mong ngóng CHỜ ĐỢI, cho một lời hứa được thực hiện.
Thưa Cha, chuyện kể rằng: các bậc tiên tri ngày xưa, KIÊN NHẪN chịu khổ nạn để truyền giảng lời Chúa. Hiện nay các bậc tiên tri được hưởng phúc lớn, vì đã trung thành với Chúa qua bao gian khổ (Gia-cơ 5:10). Chúng con nghe kể về gương KIÊN NHẪN của ông Gióp, và cuối cùng Chúa giáng phúc cho ông, vì Ngài là Đấng nhân từ, thương xót (Gia-cơ 5:11). Thưa Cha, ông Áp-ra-ham, cũng KIÊN NHẪN đợi chờ và “đã nhận được điều đã hứa” (Hê-bơ-rơ 6:15). Chúa Giê-xu cũng đã KIÊN NHẪN vác cây thập tự, xem thường sỉ nhục và hiện nay ngồi trên ngai uy quyền tuyệt đối, bên phải ngai Thượng Đế (Hê-bơ-rơ 12:2). Thưa Cha, xin dùng quyền năng lớn lao của Ngài khiến chúng con thêm NHẪN NHỤC, vững mạnh để không bỏ cuộc khi gặp cảnh khốn khổ. NHẪN NHỤC là hành động của sự chịu đựng, vì nó làm cho chúng con chịu được sự khó khăn hoặc đau khổ mà không suy giảm niềm tin. Với lòng NHẪN NẠI, chúng con dám đối mặt với những điều bực mình, hoặc không vừa lòng trong cuộc sống. NHỊN NHỤC không phải là yếu đuối, cho dù khi NHỊN, thì chúng con chịu NHỤC. Tuy nhiên, NHẪN NHỤC và chịu đựng có sức mạnh kỳ diệu. Nó làm cho tính NHẪN NẠI của chúng con được hoàn hảo. Và khi sự KIÊN NHẪN phát huy hết hiệu lực của nó, thì chúng con được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì (Gia-cơ 1:3-4).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “… Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33). Ông Phao-lô khích lệ: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời” (Công vụ 14:22). Ông Gia-cơ nói “hãy KIÊN NHẪN, hãy vững lòng.” Thưa Cha, sự NHẪN NHỤC của chúng con sẽ được ban thưởng, trong ngày Chúa quang lâm (Gia-cơ 5:7-8). Cảm tạ Cha, vì Chúa “nhân từ với những ai TRÔNG ĐỢI Ngài” (Ca-thương 3:25). Cầu xin Chúa cho chúng con ngày càng mạnh mẽ, nhờ năng lực quang vinh của Ngài, để NHẪN NẠI chịu đựng mọi gian khổ, lòng đầy hân hoan (Cô-lô-se 1:11). Amen. -
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 30/11/2022
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 30/11/2022
30 Tháng mười một, 2022
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 30/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài” (Thi thiên 100:4)“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, ông Phao-lô đã cầu nguyện cho các tín hữu sẽ luôn “… dâng lời CẢM TẠ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài; trong Con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội” (Cô-lô-se 1:12-14). Thưa Cha, sáng nay chúng con cũng cầu xin cho chính mình và người khác luôn CẢM TẠ Cha thiên thượng, vì Ngài đã làm cho chúng con xứng đáng, chung hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ trên Nước sáng láng. Thưa Cha, khi bắt đầu một ngày mới, chúng con “buổi sáng sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa…” (Thi 59:16). “Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc… con sẽ hát và cất tiếng ngợi ca. Hỡi linh hồn ta, hãy tỉnh thức! Hỡi đàn hạc, đàn lia, hãy trỗi dậy… ” (Thi 57:7-8).
Thưa Cha, (1) chúng con sẽ cảm tạ Chúa, vì Ngài là ĐẤNG TẠO HÓA của chúng con. Chúng con sẽ đến “cúi xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va… quỳ gối xuống trước Đấng Tạo Hóa của chúng con!” (Thi 95:6). Thưa Cha, (2) chúng con sẽ cảm tạ Chúa, vì Ngài là ĐẤNG CỨU CHUỘC chúng con. “Ấy là trong Đấng Christ, chúng con được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7). Thưa Cha, (3) chúng con sẽ cảm tạ Chúa vì TÌNH YÊU THƯƠNG của Ngài. Chúng con muốn ca ngợi rằng: “Ha-lê-lu-gia! Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; Tình yêu thương kiên trì của Ngài còn mãi mãi” (Thi 106:1). Thưa Cha, (4) chúng con sẽ cảm tạ Chúa vì SỰ CHU CẤP của Ngài. Chúng con sẽ “không lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6). Thưa Cha, (5) chúng con sẽ cảm tạ Chúa vì SỰ THA THỨ của Ngài. Chúng con “chúc tụng Đức Giê-hô-va… chính Ngài tha thứ các tội ác chúng con, chữa lành mọi bệnh tật chúng con” (Thi 103:2). Thưa Cha, (6) chúng con sẽ cảm tạ Chúa vì LỜI KINH THÁNH. Chúng con “chúc tụng Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, xin dạy con lệ luật cùa Ngài!” (Thi 119:12). Thưa Cha, “nửa đêm, con thức dậy để CẢM TẠ Chúa, vì các phán quyết công chính của Ngài” (Thi 119:62).
Thưa Cha, xin giúp chúng con “luôn nhân danh Chúa… mà dâng lời CẢM TẠ Đức Chúa Trời là Cha” (Ê-phê-sô 5:19-20). Chúng con “mỗi buổi sáng và buổi chiều, phải đứng tại đó CẢM TẠ và ca ngợi Đức Giê-hô-va” (I Sử-ký 23:30). “Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng con ôi! Chúng con CẢM TẠ Chúa và ca ngợi danh vinh quang của Ngài” (I Sử-ký 29:13). Thưa Cha, hôm nay chúng con quyết tâm mỗi ngày, trở nên người thật sự BIẾT ƠN CHÚA trong mọi sự, mọi lúc, và mọi nơi. Amen.