BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 02/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, được sống những ngày của NĂM MỚI, chúng con muốn LÀM MỚI lại đời sống cầu nguyện của mình. Thưa Cha, sáng nay chúng con đọc thấy những lời BUỒN NHẤT trong cả Kinh Thánh, là những lời mô tả về dân Chúa đã LÃNG QUÊN sự cầu nguyện: “… dân Ta QUÊN TA từ lâu…” (Giê-rê-mi 2: 31-32). Tiếc thay, những lời đó cũng ĐÚNG đối với chúng con ngày nay. Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa (cựu linh mục) kể chuyện: “Trong Chúa Giê-xu, không có gì TÁCH tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Tôi xác quyết rằng dù sống hay dù chết, dù tù đày, bắt bớ, dù khốn cùng, quẫn bách, không có gì TÁCH tôi, ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời.” Tôi đã nhiều lần GÂN CỔ, mặt đanh lại khi hát những câu hát trên. Cứ tưởng như là chỉ cần GÀO TO lên như vậy, thì tôi sẽ mãi mãi sống cuộc đời yêu mến Chúa. Thật ra, cũng không hoàn toàn là vô lý. Thật sự, đúng là tù đày, bắt bớ, khốn cùng, quẫn bách đã KHÔNG TÁCH tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng, đơn giản là vì những thứ ấy không xảy ra trên đất nước (Úc Đại Lợi) tự do này. Ai dám bỏ tù tôi, ai dám kỳ thị tôi, ai dám ngược đãi tôi vì tôi là người Công giáo, tôi kiện họ lên tới Tối Cao Pháp Viện chứ chơi à. Tuy nhiên, đã có một thứ NHẸ NHÀNG hơn, ÊM ÁI hơn, đã không chỉ TÁCH tôi, mà thực sự là “BỨNG” tôi, ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Đó là một đời sống BẬN RỘN và THIỀU CẦU NGUYỆN.” Thưa Cha, trên đây là lời tâm sự của một cựu linh mục, sau gần 20 năm trong thiên chức linh mục, nay đã rời khỏi chức vụ. Đó cũng là một lời cảnh báo cho bản thân con và cho tất cả tôi tớ, con cái Chúa: Nếu chúng con BẬN RỘN và THIỀU CẦU NGUYỆN, thì đời sống chúng con sẽ bị TÁCH ra khỏi tình yêu của Chúa. Nếu chúng con XAO LÃNG trong việc GẶP GỠ CHÚA mỗi ngày, thì đời sống chúng con sẽ bị BỨNG ra khỏi tình yêu của Chúa. Nếu chúng con đã QUÊN CHÚA từ lâu, thì đời sống chúng con sẽ bị PHÂN CÁCH khỏi tình yêu của Chúa.
Thưa Cha, đã không ít lần, chúng con cảm thấy mình như rơi vào một trạng thái mông lung, mệt mỏi, rã rời. Cơn đại dịch Covid-19 đã và đang làm cho chúng con và cả thế giới lo lắng, hoang mang, sợ hãi. Thưa Cha, sáng nay chúng con nghe Chúa Giê-xu mời gọi: “Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con… Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì SINH RA NHIỀU QUẢ, vì ngoài Ta các con không làm gì được” (Giăng 15:4-5). Thưa Cha, Chúa đã tiết lộ cho chúng con một bí quyết tuyệt hảo, để vượt thắng tất cả những gian nan trong cuộc sống, là “HÃY ĐẾN VÀ Ở LẠI VỚI NGÀI (CẦU NGUYỆN)”. Ở lại (cầu nguyện) với Giê-xu, thì sức sống mãnh liệt của Thiên Chúa toàn năng, sẽ truyền đến cho chúng con. “Lạy Đức Chúa Trời… con hết lòng TÌM CẦU CHÚA... Linh hồn con KHÁT KHAO CHÚA, thân thể con MONG ƯỚC Ngài” (Thi thiên 63:1). Thưa Cha, chúng con đang “ĐẾN VÀ Ở LẠI VỚI NGÀI.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 03/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con, con hết lòng tìm cầu Chúa. Linh hồn con khát khao Chúa, thân thể con mong ước Ngài (Thi thiên 63:1).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, được sống những ngày của NĂM MỚI, chúng con muốn LÀM MỚI lại đời sống cầu nguyện của mình. Thưa Cha, sáng nay, chúng con tiếp tục nhớ lại những LỜI BUỒN nhất, trong cả Kinh Thánh: “… dân Ta QUÊN TA từ lâu…” (Giê-rê-mi 2: 31-32). Thưa Cha, điều này vẫn ĐÚNG đối với chúng con ngày nay. Chúng con rất XAO LÃNG trong việc GẶP GỠ CHÚA mỗi ngày. Chúng con có thể đã QUÊN CHÚA, trong những tháng ngày qua. Thưa Cha, chúng con tiếp tục nghe vị cựu linh mục người Úc kể chuyện: “Năm 1972, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thần học ở Rô-ma, tôi đã NỔI NHƯ CỒN với tác phẩm đầu tay “TIẾNG THỞ DÀI.” Cuốn sách trình bày những SUY TƯ THẦN HỌC về ý nghĩa của sự đau khổ trong kiếp nhân sinh này. Cuốn sách đã được bề trên, các linh mục và anh chị em giáo dân đón nhận nhiệt liệt. Có những người viết thư cho tôi, bày tỏ rằng họ tìm lại được đức tin sau khi đọc cuốn sách đó. Họ tìm lại được lòng trông cậy vào Chúa, và KHEN NỨC NỞ các ý tưởng của tôi. Mỗi khi có chuyện không như ý, họ theo lời tôi khuyên trong cuốn sách, rồi CẦU NGUYỆN với Chúa: “Lạy Chúa, con biết Chúa hằng YÊU THƯƠNG con. Con PHÓ THÁC mọi sự trong tay Chúa. Nhưng, lạy Chúa, qua chuyện không vui này, Chúa MUỐN NÓI với con điều gì?”
Thưa Cha, ông kể tiếp: “KHỐN NẠN thân tôi, trong khi KHUYÊN người ta CẦU NGUYỆN, tôi càng ngày CÀNG ÍT DÀNH THỜI GIAN cho việc cầu nguyện. Tôi miệt mài trong các thư viện, cố VIẾT HAY hơn nữa, VIẾT NHIỀU hơn nữa. Tôi tưởng tôi đã GẶP ĐƯỢC CHÚA trong những suy tư thần học, cho nên tôi XAO LÃNG đời sống cầu nguyện. Tôi đã KHÔNG THỰC HÀNH những điều tôi nói và viết hằng ngày trên bục giảng, và trong các tác phẩm của tôi. Có lẽ, tôi đã cho rằng CẦU NGUYỆN chỉ là hình thức CẤP THẤP, dành cho những người bình dân. SIÊU ĐẲNG như tôi thì KHÔNG CẦN. Càng ngày tôi cũng càng ÍT CÓ GIỜ cho giáo dân, và càng ngày tôi càng bướng bỉnh và KIÊU CĂNG, với các vị lãnh đạo của tôi. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến: Tôi đã RỜI BỎ CHỨC VỤ, sau gần 20 năm trong thiên chức linh mục. Những HIỂU BIẾT SÂU HƠN về Thiên Chúa, NHIỀU HƠN về Thiên Chúa, KHÔNG GIÚP giữ tôi lại, trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Chính ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN đơn sơ mà mẹ tôi tập cho tôi từ ngày còn bé, mới GIỮ tôi lại, trong tình yêu thương của Chúa.” Thưa Cha, xin giúp chúng con KHÔNG XAO LÃNG trong việc GẶP GỠ CHÚA mỗi ngày. Xin Cha giúp chúng con KHÔNG QUÊN CHÚA trong năm mới. Xin giúp chúng con “hãy nhờ Ðức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ CẦU NGUYỆN và nài xin… hãy TÌM KIẾM CHÚA đang khi mình có thể gặp được; hãy KÊU CẦU đang khi Ngài ở gần!” (Êph 6:18; Ê-sai 55:6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 04/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng (Giê-rê-mi 29:13).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, được sống những ngày của NĂM MỚI, chúng con muốn LÀM MỚI lại đời sống CẦU NGUYỆN của mình. Thưa Cha, sáng nay, chúng con làm mới lại đời sống CẦU NGUYỆN của mình bằng cách học hỏi ông Môi-se. Thưa Cha, chúng con nhận ra ông Môi-se là người BIẾT CẦU NGUYỆN, LUÔN CẦU NGUYỆN, và người có QUYỀN NĂNG KHI CẦU NGUYỆN. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Lúc ông Môi-se lên núi 40 ngày gặp gỡ Chúa, thì dân chúng ở dưới núi làm điều gớm ghê, là đúc một con bò bằng vàng rồi quỳ xuống thờ lạy nó. Vào lúc ấy, Chúa Hằng Hữu phán dạy Môi-se: "Bây giờ con phải xuống núi, vì đám dân con dẫn ra khỏi Ai-cập nay đã hư hỏng rồi! Họ đã vội rời bỏ đường lối Ta dạy bảo, đúc một tượng bò con, thờ lạy và dâng tế lễ cho nó, mà nói: "Y-sơ-ra-ên ơi! Đây là vị thần đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập." Chúa Hằng Hữu lại nói: "Ta đã rõ dân này lắm, chúng chỉ là một dân cứng đầu cứng cổ. Vậy con để mặc Ta tiêu diệt họ trong một trận lôi đình, rồi Ta sẽ cho con cháu con thành ra một dân tộc lớn." Nhưng Môi-se khẩn cầu Thượng Đế: ‘Lạy Chúa Hằng Hữu, vì đâu trận lôi đình của Ngài lại nổi lên tiêu diệt chính dân Chúa, là dân mà Chúa đã đưa tay Toàn năng dẫn dắt ra khỏi xứ Ai-cập? Sao để cho người Ai-cập nói được rằng: Ngài cố tình đem họ đi để tiêu diệt họ khỏi mặt đất? Vậy, xin Chúa nguôi giận và bỏ ý định trừng phạt dân Chúa. Xin Chúa nghĩ đến các đầy tớ Chúa là Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên; Chúa có chỉ chính mình mà thề với họ rằng: Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi đông như sao trời, Ta sẽ cho chúng nó tất cả đất này là đất Ta đã hứa, và họ sẽ hưởng đất này làm sản nghiệp mãi mãi.’ Chúa Hằng Hữu liền đổi ý, KHÔNG TRỪNG PHẠT họ như Ngài đã nói” (Xuất 32:1-14).
Thưa Cha, chúng con nhận ra ông Môi-se là người BIẾT CẦU NGUYỆN, LUÔN CẦU NGUYỆN, và có QUYỀN NĂNG KHI CẦU NGUYỆN. Khi dân Chúa phạm tội vì đã tạc một tượng bò con vàng làm vị thần để thờ lạy, thì ông CẦU NGUYỆN cho họ, xin Chúa đừng tiêu diệt họ. Đức Chúa Trời là Đấng Kỵ tà, Đấng Ghen tương, Đấng Thánh khiết muốn tiêu diệt dân chúng, rồi Ngài sẽ làm cho ông Môi-se và dòng dõi ông thành một dân lớn. Lúc ấy ông Môi-se khẩn cầu rằng: “CHÚA ơi, xin đừng tức giận mà tiêu diệt dân Ngài, là dân Ngài đã mang ra khỏi Ai-cập bằng quyền năng và sức mạnh lớn lao của mình. Xin đừng để dân Ai-cập phê bình, ‘CHÚA đã mang dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập vì mục đích xấu. Ngài đã dự định giết họ trong núi và diệt họ khỏi đất.’ Nên xin Ngài bớt giận, đừng tiêu diệt dân Ngài” (32:11-12). Kết quả là Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ông Môi-se, bỏ qua điều tai họa mà Ngài nói sẽ giáng cho dân Ngài. Thưa Cha, ông Môi-se đúng là người BIẾT CẦU NGUYỆN, LUÔN CẦU NGUYỆN, và người có QUYỀN NĂNG KHI CẦU NGUYỆN. Thưa Cha, xin giúp chúng con là những Môi-se ngày nay, để luôn cầu nguyện cho giáo hội, đất nước, đồng bào, hội thánh, gia đình, và bản thân chúng con. Chúng con cảm tạ Cha, vì chúng con cũng là những người BIẾT cầu nguyện, LUÔN cầu nguyện, và có QUYỀN NĂNG khi cầu nguyện. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 05/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết (Giê-rê-mi 33:3).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì đã giúp chúng con LÀM MỚI lại đời sống CẦU NGUYỆN của mình. Sáng nay, chúng con LÀM MỚI lại đời sống CẦU NGUYỆN của mình bằng cách tiếp tục học hỏi đời sống CẦU NGUYỆN của ông Môi-se. Thưa Cha, chúng con đã nhận biết ông Môi-se là người BIẾT CẦU NGUYỆN, LUÔN CẦU NGUYỆN, và người CÓ QUYỀN NĂNG KHI CẦU NGUYỆN. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Lần khác, khi dân Chúa vì sự vô tín, lòng trở nên cứng cõi, không vâng theo tiếng Chúa, nổi loạn cùng Chúa, phản nghịch Ngài, Đức Chúa Trời phán với ông Môi-se: “Dân này không tin Ta, khinh dể Ta cho đến bao giờ, mặc dù Ta đã làm bao nhiêu phép lạ giữa họ? Ta sẽ truất quyền thừa hưởng của họ, tiêu diệt họ bằng dịch lệ tai ương, rồi sẽ làm cho dòng giống của con thành một nước lớn mạnh hơn họ" (Dân số ký 14: 9-12). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lần THỨ HAI Đức Chúa Trời muốn làm cho dòng giống của Môi-se, trở thành một nước lớn mạnh. Đây là cơ hội THỨ HAI để ông Môi-se được vinh dự, đứng đầu một dòng dõi mới. Nhưng một lần nữa ông Môi-se đã từ chối vinh dự ấy. Ông thật là người phục vụ hy sinh vì dân tộc. Rồi ông Môi-se cầu nguyện cho dân chúng lần THỨ HAI: ‘Con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho dân nầy tùy theo ơn thương xót lớn lao của Chúa, như Ngài đã bao lần tha thứ cho họ từ khi rời khỏi Ai Cập đến nay.’ Chúa Hằng Hữu đáp: "Theo lời con xin, Ta đã tha cho họ” (Dân số ký 14: 13-20).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì đang khi dân Chúa đứng bên bờ vực thẳm, thì phước hạnh thay cho họ là có ông Môi-se đã đứng giữa Đức Chúa Trời và dân chúng để CẦU NGUYỆN. Nhờ lời CẦU NGUYỆN đầy quyền năng của ông Môi-se, Đức Chúa Trời đã tha tội cho dân chúng (14: 20). Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sự CẦU NGUYỆN rất quyền năng, nó kết nối tấm lòng của con người dưới đất với tấm lòng của Chúa trên thiên đàng. Khi chúng ta CẦU NGUYỆN, chúng ta kết nối với Chúa, và Ngài tác động đời sống hàng ngày của chúng ta vượt quá sự hiểu biết của chúng ta… Sự CẦU NGUYỆN mở cánh cửa để Chúa làm việc. Đó là hành động mà bạn và tôi có thể tham gia trên đất khi chúng ta cần quyền năng của thiên đàng… Sự CẦU NGUYỆN kết nối chúng ta với quyền năng của Chúa, đó là lý do cầu nguyện là sức mạnh lớn lao hơn bất cứ mọi thứ khác mà chúng ta có thể tưởng tượng. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng cần CẦU NGUYỆN và nhận quyền năng này khi Ngài ở trên đất.”
Thưa Cha, xin giúp chúng con là những Môi-se ngày nay, để luôn cầu nguyện cho giáo hội, đất nước, đồng bào, hội thánh, gia đình, và bản thân chúng con. Chúng con cảm tạ Cha, vì chúng con cũng là những người BIẾT cầu nguyện, LUÔN cầu nguyện, và CÓ QUYỀN NĂNG khi cầu nguyện. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 06/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Về phần tôi, tôi sẽ ngưỡng trông CHÚA. Tôi sẽ trông chờ Đức Chúa Trời giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi sẽ nghe lời tôi cầu khẩn”. (Mi-chê 7:7)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì đã giúp chúng con LÀM MỚI lại đời sống CẦU NGUYỆN của mình. Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì “mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” Sáng nay, chúng con biết ơn Cha về những lời Chúa Giê-xu đã giảng dạy trong bài giảng trên núi: “Nhưng, phúc cho mắt các con vì thấy được, phúc cho tai các con vì NGHE được. Ai có tai, nên LẮNG NGHE!” (Ma-thi-ơ 13: 9, 16). Con cảm tạ Cha đã để trong trái tim chúng con một sự thèm khát thật sự, về một MỐI QUAN HỆ mật thiết và trực tiếp với Cha, một MỐI QUAN HỆ được nuôi dưỡng trong đời sống CẦU NGUYỆN và GẶP GỠ CHA mỗi ngày. Cha mời gọi chúng con LẮNG NGHE những gì Ngài NÓI, qua lời Kinh Thánh và qua nhiều cách khác. Khi chúng con NGHE, chúng con ý thức được nhiều hơn, sự hiện diện của Cha ở bên trong chúng con. Khi chúng con BƯỚC ĐI với Cha mỗi ngày, chúng con sẽ không cần phải đi tìm ý muốn của Cha vì chúng con đã ở trong nó rồi. Nếu chúng con bước đi với Chúa Giê-xu trong sự VÂNG LỜI mỗi ngày, chúng con sẽ luôn ở trong ý muốn của Cha. Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng con từng bước một, để chúng con làm theo ý muốn của Cha. Thưa Cha, nhiều lần chúng con muốn đi theo một HOẠCH ĐỊNH, hơn là bồi đắp một MỐI QUAN HỆ với Cha. Nhiều lần chúng con đã quan tâm đến tương lai của chúng con nhiều hơn là sự GẶP GỠ CHA mỗi ngày. Chúng con cảm tạ Cha vì đã mời gọi chúng con TRỞ LẠI với Cha, để Cha có thể ban các ân sủng cho chúng con. Khi muốn biết ý muốn của Cha, chúng con phải dành thời gian GẶP GỠ CHA, thì sẽ nhận ra TIẾNG PHÁN của Cha. Chúng con cảm tạ Cha, nhờ GẶP GỠ CHA mỗi ngày, chúng con chắc chắn sẽ BIẾT CHÍNH XÁC kế hoạch, mà Cha đã định sẵn cho cuộc đời chúng con.
Thưa Cha, Đức Chúa Trời có một kế hoạch dành cho mỗi con dân Ngài. Chúng con nghe kể chuyện: Chúa có kế hoạch cho A-đam. Đức Chúa Trời sáng tạo nên vũ trụ, và rồi cuối cùng Ngài tạo nên con người, và ban cho con người quyền cai trị những công việc do tay Ngài làm. Nhưng con người đầu tiên không vâng lời Chúa. Cả ông bà A-đam và Ê-va đã bị trục xuất khỏi vườn Ê-đen với lời phán hứa, về kế hoạch cứu rỗi của Chúa dành cho loài người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu (Sáng 3:15). Thưa Cha, chúng con nhớ lại lời Chúa phán dạy: “Ai là người kính sợ Chân Thần sẽ được Ngài giúp chọn đúng đường” (Thi thiên 25:12). Thưa Cha, “Xin chỉ KẾ HOẠCH cho chúng con. Chúa BIẾT Ngài đang đi đâu. Chúa BIẾT Ngài muốn hoàn tất điều gì, và Chúa BIẾT phải làm điều đó như thế nào. Bây giờ xin giúp chúng con làm theo đường lối của Chúa." Thưa Cha, chúng con đang tham gia vào KHẢI TƯỢNG của Đức Chúa Trời. Chúng con đang tham gia vào những MỤC TIÊU của Đức Chúa Trời. Và chúng con đang tham gia vào KẾ HOẠCH của Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 07/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta BIẾT chương trình mà Ta HOẠCH ĐỊNH cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng” (Giê-rê-mi 29:11).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì Đức Chúa Trời có một KẾ HOẠCH dành cho mỗi con cái Ngài (Giê-rê-mi 29:11). KẾ HOẠCH đó được Chúa bày tỏ cho chúng con qua nhiều cách khác nhau, nhưng cách quan trong nhất là qua thì giờ được biệt riêng để trò chuyện với Chúa mỗi ngày. Thì giờ này bao gồm sự cầu nguyện lắng nghe tiếng Chúa, đọc Thánh Kinh và suy ngẫm. Chúng con cảm tạ Cha, lần trước đã được nghe kể chuyện về KẾ HOẠCH của Đức Chúa Trời dành cho tổ phụ loài người là ông A-đam (Sáng 1:28; 2:18-25). Hôm nay chúng con ngợi khen Cha vì được nghe kể chuyện về KẾ HOẠCH của Đức Chúa Trời cho dành cho tổ phụ đức tin là ông Áp-ra-ham. Chuyện kể rằng: “Chúa Hằng Hữu bảo Áp-ram: Hãy lìa quê cha đất tổ, bỏ họ hàng thân thuộc, đi đến xứ Ta sẽ chỉ định. Ta sẽ cho con trở thành tổ phụ một dân tộc lớn. Ta sẽ ban phúc, làm rạng danh con, và con sẽ đem hạnh phúc cho nhiều người. Ta sẽ giáng phúc trên người cầu phúc cho con, nguyền rủa người nào nguyền rủa con. Tất cả các dân tộc trên mặt đất sẽ do con mà được hạnh phúc" (Sáng 12:1-3 BDY). Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham hai lần, để bày tỏ KẾ HOẠCH của Ngài cho dành cho ông. Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham LẦN ĐẦU tại Lưỡng hà (Mê-sô-bô-ta-mi), trong xứ U-rơ thuộc về Canh-đê. Ông Ê-tiên đã xác nhận: “Thượng Đế vinh quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi ông còn ở vùng Lưỡng hà, chưa dời đến Cha-ran” (Công. 7:2).
Thưa Cha, chúng con nhận ra quê hương của Áp-ra-ham là U-rơ. Khi ông còn ở Lưỡng hà (Mê-sô-bô-ta-mi), Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng Áp-ra-ham mà phán rằng: "Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi, mà đi đến (một) xứ Ta sẽ chỉ cho" (Công. 7:3-4). Lúc đó ông Áp-ra-ham 60 tuổi. Đó là lần thứ nhất Chúa kêu gọi Áp-ra-ham. Ông có tin không? Tác giả thư Hê-bơ-rơ nói rằng Áp-ra-ham tin (Hê-bơ-rơ chương 11). Ông tin Chúa vì Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra với ông. Đức Chúa Trời là lý do và nguyên nhân khiến Áp-ra-ham trở nên một người tin Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng đã khởi xướng, đã kêu gọi, đã ban cho KẾ HOẠCH, và Đức Chúa Trời là Đấng đã làm cho ông tin.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì Đức Chúa Trời có một KẾ HOẠCH dành cho mỗi con cái Ngài. KẾ HOẠCH đó được Chúa bày tỏ cho chúng con qua nhiều cách khác nhau, nhưng cách quan trong nhất là qua thì giờ được biệt riêng để trò chuyện với Chúa mỗi ngày. Thưa Cha, xin bày tỏ KẾ HOẠCH cho chúng con. Chúa phán: “Ta BIẾT chương trình mà Ta HOẠCH ĐỊNH cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng” (Giê-rê-mi 29:11). Thưa Cha, xin giúp chúng con làm theo HOẠCH ĐỊNH của Chúa. Chúng con đang tham gia vào KHẢI TƯỢNG của Chúa. Chúng con đang tham gia vào những MỤC TIÊU của Chúa. Và chúng con đang tham gia vào KẾ HOẠCH của Chúa dành cho chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 08/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài (Thi-thiên 25: 4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì Đức Chúa Trời có một KẾ HOẠCH dành cho mỗi con cái Ngài (Giê-rê-mi 29:11). KẾ HOẠCH đó được Chúa bày tỏ cho chúng con, qua thì giờ được biệt riêng để GẶP GỠ CHÚA mỗi ngày. Thưa Cha, sáng nay chúng con ngợi khen Cha, vì được nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện tiếp tục, về KẾ HOẠCH của Đức Chúa Trời cho dành cho ông Áp-ra-ham. Chuyện kể rằng: Tại thành U-rơ, xứ Canh-đê, có một đại gia đình sống với nhau: Gia đình ông bà Tha-rê, ông bà Áp-ra-ham, và ông bà Lót. Ông bà Tha-rê là cha mẹ của ông Áp-ra-ham và là ông bà nội của ông Lót. Ông Áp-ra-ham là con trai, và vợ, bà Sa-ra là dâu của ông bà Tha-rê. Còn ông Lót là cháu gọi ông bà Tha-rê là ông bà nội, gọi ông Áp-ra-ham là bác. Cả ba gia đình đều thuộc dòng dõi ông Sem là dòng dõi kính sợ Chúa. Ông Sem là đời thứ nhất, nhưng đến đời thứ chín của ông Tha-rê, thì không còn kính sợ Chúa. Họ đã hầu việc các thần khác. Còn ông Áp-ra-ham làm theo ông tổ của mình là ông Sem, cứ tin Chúa và kính sợ Chúa. Một ngày kia, Đức Chúa Trời hiện ra cùng ông Áp-ra-ham và phán với ông: “Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi, rồi đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.” Ông đã VÂNG LỜI Chúa. Rồi “bởi đức tin, Áp-ra-ham VÂNG LỜI Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ. 11:8)
Thưa Cha, con nhận ra, Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham hai lần, để bày tỏ KẾ HOẠCH của Ngài cho dành cho ông. Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham LẦN ĐẦU ở tuổi 60, tại Lưỡng hà (Mê-sô-bô-ta-mi). Bây giờ ở tuổi 75, Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham LẦN THỨ HAI tại Cha-ran, để đi đến Ca-na-an (Sáng 11:27-12:9). Nhờ đức tin, Áp-ra-ham vâng theo tiếng gọi của Thượng Đế đi đến một nơi Ngài hứa ban cho ông. Ông rời quê hương mà không biết mình sẽ đi đâu. Thưa Cha, chúng con nhận ra, Áp-ra-ham CẦU NGUYỆN mỗi ngày. Ông Áp-ra-ham VÂNG LỜI Đức Chúa Trời MỖI NGÀY. Mỗi ngày ông tin cậy vào sự DẪN DẮT của Chúa, và Ngài đã không làm ông thất vọng. Chúng con nhìn thấy đức tin của Áp-ra-ham nơi Đức Chúa Trời qua sự VÂNG LỜI. Nhờ sự TIN CẬY VÂNG LỜI, ông được công bố là một tấm gương cao quý nhất về đức tin cứu rỗi (Sáng 15:6; Rô-ma 4:1-5).
Thưa Cha, con nghe kể chuyện: Vào năm 1720, John Wesley được tuyển vào đại học Oxford, nước Anh. Ông học ở đó bốn năm, tốt nghiệp vào năm 1724, và được thụ phong mục sư năm 1725. Ông John Wesley viết về giai đoạn nầy như sau: Mỗi ngày, tôi tìm kiếm MỐI QUAN HỆ với Chúa TRƯỚC TIÊN. Mỗi ngày, tôi CẦU NGUYỆN với Chúa TRƯỚC TIÊN. Thưa Cha, nhờ vào việc CẦU NGUYỆN với Chúa TRƯỚC TIÊN, nên Chúa đã bày tỏ KẾ HOẠCH của Ngài cho ông. KẾ HOẠCH đó là sáng lập phong trào Giám lý ngay từ trong Anh Giáo. Thưa Cha, xin giúp chúng con làm theo các HOẠCH ĐỊNH của Chúa. Xin Cha giúp chúng con tham gia vào KẾ HOẠCH của Chúa dành cho chúng con. Amen.