BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 16/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài! Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết (Thi-thiên 34:9).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì “CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài…” (Thi thiên 145:18). Thưa Cha, sáng nay chúng con được Chúa nhắc nhở, phải luôn tiếp tục SỐNG TẬP TRUNG VÀO CHÚA. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa đã giải thích: SỐNG TẬP TRUNG VÀO CHÚA là chúng con phải luôn tập trung đời sống mình, vào những KẾ HOẠCH của Chúa, chứ không phải KẾ HOẠCH của riêng mình. Chúng con phải HỌC cách nhìn mọi tình huống theo QUAN ĐIỂM của Chúa, hơn là từ QUAN ĐIỂM méo mó của riêng mình. Chúng con phải chờ đợi đến khi Chúa BÀY TỎ, điều Ngài định LÀM qua chúng con. Chúng con sẽ QUAN SÁT, xem Chúa đang LÀM GÌ chung quanh chúng con, và THAM GIA với Ngài. Thưa Cha, con nhớ vua A-sa có NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa. Khi vua ra trận đối địch cùng Sê-rách và đạo binh người Ê-thi-ô-bi; vua CẦU KHẨN Đức Chúa Trời mình: “Lạy Đức Giê-hô-va! Ngoài Chúa, chẳng ai giúp người yếu thắng được người mạnh. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con! Xin giúp đỡ chúng con, vì chúng con NƯƠNG CẬY nơi Ngài. Nhân danh Chúa, chúng con đương đầu cùng đoàn quân đông đảo nầy. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, xin đừng để loài người thắng hơn Chúa!” (II Sử ký 14:11).
Thưa Cha, chúng con nhận ra vua A-sa có NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa: “Vua cẩn thận VÂNG LỜI Chúa Hằng Hữu… phá hủy các bàn thờ thần tượng và miếu thờ tà thần trên các đỉnh đồi núi, lật đổ các trụ cột, triệt hạ các pho tượng. Vua truyền bảo toàn dân TÌM KIẾM Chúa Hằng Hữu là Chân Thần của tổ phụ họ, và vâng giữ luật pháp, điều răn của Ngài… Vua kêu gọi nhân dân: "… vì ta đã TÌM KIẾM Chúa và Ngài cho ta hưởng thái bình thịnh trị” (II Sử ký 14:1-7). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa đã nói về NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa, của vua A-sa: Vua LÀM điều tốt lành và ngay chính trước mắt Chúa Hằng Hữu. Vua khuyên người Giu-đa TÌM KIẾM Đức Chúa Trời của tổ tiên họ. Nếu họ theo Chúa đến mức nào thì Chúa phù hộ họ đến mức nấy… Toàn dân tập họp tại thủ đô, họ kết ước quyết tâm TÌM KIẾM Chúa Hằng Hữu là Chân Thần của tổ phụ mình. Kết quả là họ được gặp Chúa, và Ngài cho đất nước họ hưởng cảnh thái bình, tất cả các nước lân bang không còn quấy phá họ nữa (II Sử ký 14, 15 và 16).
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết cẩn thận VÂNG LỜI Chúa Hằng Hữu, và sống một NẾP SỐNG TẬP TRUNG vào Chúa. Xin Cha giúp chúng con LÀM theo luật pháp, và điều răn của Ngài. Xin Cha giúp chúng con CHỌN, sống thánh khiết và tin kính. Xin Cha giúp chúng con hết sức tìm kiếm Đức Giê-hô-va, và gặp được Ngài. Xin Cha giúp chúng con biết TẬP TRUNG đời sống mình, vào những MỤC ĐÍCH của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 17/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách (Hê-bơ-rơ 1:1)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì MỖI SÁNG Chúa bước vào đời sống chúng con và TƯƠNG GIAO với chúng con. Thưa Cha, chúng con ĐIỀU CHỈNH tấm lòng, để nghe Chúa PHÁN qua Lời Kinh Thánh. Thưa Cha, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, và nói chuyện là một cuộc đối thoại hai chiều. Muốn có sự TƯƠNG GIAO tốt, chúng con phải NÓI, nhưng chúng con cũng phải LẮNG NGHE nữa. Thưa Cha, vì cầu nguyện là một sự TƯƠNG GIAO giữa Chúa và chúng con, và vì điều Chúa cần NÓI với chúng con, quan trọng rất nhiều hơn, những gì chúng con phải NÓI với Chúa, cho nên điều cần thiết nhất, là phải biết cách LẮNG NGHE tiếng Chúa. Thưa Cha, chúng con nhớ một tôi tớ Cha kể chuyện: “Ngày xưa, Đức Chúa Trời PHÁN trong những giấc mơ với những khải tượng. Chúa đã PHÁN qua các hiện tượng tự nhiên, những dấu lạ, các tiên tri, các thiên sứ. Trong thời đại của chúng con, Đức Chúa Trời chủ yếu PHÁN bởi Thánh Linh qua KINH THÁNH, Cầu nguyện, Hội thánh, và Hoàn cảnh.
Thưa Cha, Chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Đây là một trong những cách Đức Chúa Trời phán bởi Thánh Linh, qua KINH THÁNH. “Giả sử tôi đang đọc Thi thiên 37. Mặc dù trước đây tôi đã đọc Thi thiên này nhiều lần rồi, nhưng hôm nay tôi đọc đến câu 21, chép rằng: “Kẻ ác mượn, mà không trả lại.” Tôi bị “kéo” trở lại với câu KINH THÁNH đó. Tôi đọc lại câu này một lần nữa. Rồi tôi nhớ ra một món nợ mình đã không trả. Tôi nhận ra câu KINH THÁNH này áp dụng cho mình. Tôi hành động ngay lập tức, là TRẢ món nợ đó. Chúa Thánh Linh vừa PHÁN với tôi, qua câu KINH THÁNH đó. ” Thưa Cha, con nhớ đến một trường hợp khác. Một tôi tớ Chúa kể lại cách nào, Chúa KÊU GỌI ông vào thiên chức hầu việc Chúa: “Ngày nọ, đang lúc tôi ĐỌC KINH THÁNH và cầu nguyện như mọi ngày, thì Lời Chúa trong Mác 1:16-20 dường như ĐỐT CHÁY lòng dạ mình: “Khi đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. Đức Chúa Giê-xu phán với họ: ‘Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.’ Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài.” Lời Chúa đã ĐỐT CHÁY đáy lòng tôi. Tôi biết Chúa PHÁN với tôi và KÊU GỌI tôi đi hầu việc Ngài, như đã KÊU GỌI Si-môn, Anh-rê, Gia-cơ, Giăng. ”
Thưa Cha, sáng nay chúng con muốn thưa với Cha: Chúng con sẽ tiếp tục tìm kiếm ý muốn của Chúa thông qua Lời KINH THÁNH. Chúa thường hay PHÁN với con qua Lời KINH THÁNH. Nếu Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con, Ngài sẽ dẫn dắt đúng theo KINH THÁNH. Nếu Đức Thánh Linh PHÁN DẠY chúng con, Ngài sẽ PHÁN DẠY đúng theo KINH THÁNH, chứ không bao giờ mâu thuẫn với KINH THÁNH. “Lạy Cha, xin hãy PHÁN, kẻ tôi tớ Ngài đang NGHE.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 18/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Phước cho người đọc cùng những người nghe lời tiên tri nầy và vâng giữ những điều đã ghi chép trong đó, vì thì giờ đã gần rồi. (Khải huyền 1:3).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì “Ngài đánh thức chúng con mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tai chúng con để LẮNG NGHE như người học trò vậy” (Ê-sai 50:4). Chúng con là những môn đệ của Chúa, việc đầu tiên mà chúng con phải làm vào mỗi buổi sáng, là LẮNG NGHE Chúa PHÁN qua Kinh Thánh. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Ngày xưa, tất cả những người Do-thái tin kính, đều bắt đầu một ngày mới với những lời này: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Hãy ghi lòng tạc dạ những lời mà tôi truyền cho anh em ngày nay. Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em, và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy” (Phục truyền 6” 4-7).
Thưa Cha, sáng nay chúng con muốn thưa với Cha rằng, chúng con YÊU MẾN Cha hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực. Chúng con muốn chứng tỏ lòng yêu Chúa bằng hành động LẮNG NGHE Lời Chúa và tin tưởng vào tình yêu Chúa dành cho chúng con. Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Đức Chúa Trời thường dùng nhiều cách khác nhau, để ‘NÓI’ với con dân Ngài. Cách phổ biến nhất là Chúa ‘NÓI’ qua Kinh Thánh. Thánh Kinh là quyển sách hướng dẫn, chỉ dạy chúng con bước đi cách đúng đắn trong cuộc sống. Đó là lý do chúng con cần đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, chúng con phải có thời gian yên tịnh đọc Lời Chúa và LẮNG NGHE TIẾNG PHÁN của Ngài.
Thưa Cha con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chúa thường bày tỏ rằng, dù Ngài NÓI, nhưng dân Ngài “CHẲNG LẮNG NGHE”. Những nhà tiên tri chân chính là những người biết LẮNG NGHE trước; họ LẮNG NGHE những gì Chúa NÓI, và sau đó nhân danh Chúa mà NÓI LẠI cho người khác biết. Cậu bé Sa-mu-ên khi bắt đầu chức vụ tiên tri của mình, đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy PHÁN, vì tôi tớ Chúa đang LẮNG NGHE.” Sau đó, Sa-mu-ên nhân danh Chúa mà NÓI LẠI cho người khác biết. Thưa Cha, con nhớ lại: khi Thiên sứ báo tin cho cô Ma-ri về sự ra đời của Chúa Giê-xu, cô đã LẮNG NGHE Lời Chúa NÓI và làm theo. Ma-ri thưa: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy XẢY ĐẾN cho tôi như LỜI NGÀI truyền!” (Lu-ca 1:38). Thưa Cha, xin giúp chúng con LẮNG NGHE lời Chúa vào mỗi buổi sáng, để chúng con nhận được BÌNH AN và PHƯỚC LÀNH của Cha. Chúa PHÁN HỨA: “Ước gì các ngươi ĐI THEO luật pháp Ta, thì các ngươi đã được BÌNH AN… Phước cho người ĐỌC cùng những người NGHE lời tiên tri nầy và VÂNG GIỮ những điều đã ghi chép trong đó” (Ê-sai 48:18; Khải huyền 1:3). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 19/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì “Ngài đánh thức chúng con mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức TAI chúng con để LẮNG NGHE như người học trò vậy” (Ê-sai 50:4). Thưa Cha, chúng con là những môn đệ của Chúa, việc đầu tiên mà chúng con phải làm vào mỗi buổi sáng, là LẮNG NGHE lời Chúa phán qua Kinh Thánh. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Dân Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn 70 năm, mới được hồi hương, nhiều người trong số này, ít khi được NGHE Lời của Đức Chúa Trời. Một hôm, “tất cả dân chúng đều họp lại như một người tại quảng trường trước cổng Nước. Họ xin thầy thông giáo E-xơ-ra đem cuộn SÁCH LUẬT PHÁP (Kinh Thánh) của Môi-se ra; đó là LUẬT PHÁP mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên. Vậy, vào ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ E-xơ-ra đem cuộn SÁCH LUẬT PHÁP (Kinh Thánh) đến trước mặt hội chúng cả nam lẫn nữ, cùng tất cả những người có thể NGHE và hiểu được. Ông đứng tại quảng trường trước cổng Nước đọc trong CUỘN SÁCH ấy từ rạng đông cho đến trưa, trước mặt hội chúng cả nam lẫn nữ cùng những người có thể hiểu được. Tất cả dân chúng LẮNG TAI NGHE đọc SÁCH LUẬT PHÁP (Kinh Thánh)” (Nê-hê-mi 8:1-3).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì Đức Chúa Trời chúng con đang tôn thờ là một Đức Chúa Trời NÓI với con người. Chúng con biết ơn Cha vì có được kinh nghiệm gặp gỡ, một Thiên Chúa NÓI (PHÁN TRUYỀN). Thời Cựu ước, Đức Chúa Trời NÓI trực tiếp với các tiên tri, và qua họ, Chúa đã NÓI với dân Ngài và NÓI với mọi người. Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Đức Chúa Trời PHÁN dạy chúng con bởi Con Ngài là Chúa Cứu Thế (Hê-bơ-rơ 1:2). Thưa Cha, có NÓI thì phải có NGHE. Đức Chúa Trời NÓI, thì chúng con là loài người phải NGHE. Hành động NGHE là cách đáp ứng cơ bản nhất, với một Thiên Chúa NÓI.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Ngày nọ, “Môi-se triệu tập toàn dân Y-sơ-ra-ên lại và nói: ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy NGHE những luật lệ và mệnh lệnh (KINH THÁNH) mà ngày nay tôi RAO TRUYỀN vào tai anh em; anh em phải học tập và cẩn thận LÀM THEO những điều đó’ (Phuc-truyền 5:1). Lần khác, Môi-se nói: “Đây là điều răn, luật lệ và mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã ra lệnh cho tôi phải dạy lại cho anh em, để anh em tuân giữ khi ở trong xứ mà anh em sắp tiến vào nhận làm sản nghiệp… Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy NGHE và cẩn thận LÀM THEO để anh em được phước… Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy NGHE…” (6: 3-4). Thưa Cha, xin giúp chúng con LẮNG NGHE tiếng Chúa qua “việc đọc sách luật này.” Xin giúp chúng con “ngày đêm suy niệm và thận trọng tuân hành” sách Kinh Thánh. Như vậy, thưa Cha, chúng con “mới thành công và được hạnh phúc” (Giô-suê 1:8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 20/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính.” (II Ti-mô-thê 3:16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì “Ngài đánh thức chúng con mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức TAI chúng con để LẮNG NGHE như người HỌC TRÒ vậy” (Ê-sai 50:4). Thưa Cha, chúng con là những HỌC TRÒ của Chúa, việc đầu tiên mà chúng con phải làm vào mỗi buổi sáng, là LẮNG NGHE lời Chúa phán qua Kinh Thánh. Thưa Cha, chúng con tin Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi. Chúng con biết, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, và vì vậy, Thánh Kinh là thật, là đúng trong mọi sự. Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Thánh Kinh được Đức Chúa Trời hà hơi và không bao giờ sai lầm, Vì thế, mỗi buổi sáng, ông luôn LẮNG NGHE lời Chúa PHÁN qua Kinh Thánh. Ông bày tỏ thêm rằng: Thánh Kinh không thể do con người hoặc thiên sứ làm ra, vì nếu do họ phát minh, thì họ không thể luôn nói "ĐỨC GIÊ-HÔ-VA PHÁN." Thưa Cha, chúng con tin Thánh Kinh là LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN. Giữa lúc mọi sự đã thay đổi, đang thay đổi và sẽ thay đổi, thì Thánh Kinh không hề thay đổi. Giữa lúc mọi sự đến và qua đi, chúng con tin rằng những chân lý Thánh Kinh chẳng hề qua đi, vì nó TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẾN. Chúng con nhớ ông Ê-sai đã xác nhận: "Cỏ khô, hoa rụng; nhưng LỜI của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!" (Ê-sai 40:8).
Thưa Cha, sáng nay chúng con nhớ đến một tôi tớ Chúa, rất yêu mến Kinh Thánh và trung tín giảng dạy Thánh Kinh. Một trong những triết lý mục vụ quan trọng của ông là: "Tôi chỉ giảng dạy (NÓI LẠI) những gì tôi tìm thấy trong Thánh Kinh, không thêm không bớt." Vì thế, thưa Cha, ông đã được gọi là "NGƯỜI CỦA MỘT QUYỂN SÁCH (Thánh Kinh)" Ông hiểu rõ giá trị của Thánh Kinh. Ông biết Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời nên có lần đã kêu lên: "Ôi, hãy cho tôi QUYỂN SÁCH đó! Bằng bất cứ giá nào, hãy cho tôi QUYỂN SÁCH của Đức Chúa Trời! Tôi có nó là có tất cả sự hiểu biết. Hãy để tôi trở thành NGƯỜI CỦA MỘT QUYỂN SÁCH." Thưa Cha, con tiếp tục nghe kể chuyện: Ông rất thích danh hiệu " NGƯỜI CỦA MỘT QUYỂN SÁCH," tuy nhiên điều đó không có nghĩa là, ông chẳng hề đọc các sách khác ngoài Thánh Kinh. Ông đã đọc và đọc rất nhiều sách, nhưng ĐỌC THÁNH KINH nhiều nhất.
Thưa Cha, chúng con tin Thánh Kinh là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi. Chúng con là những HỌC TRÒ (MÔN ĐỆ) của Chúa, và vì vậy, Thánh Kinh là sách giáo khoa của chúng con. Thưa Cha, chúng con tin quả quyết rằng: "Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi vào, có ích cho sự dạy dỗ, thuyết phục, sửa trị, luyện tập trong sự công nghĩa" (II Ti 3:16 BNC). Chúng con cảm tạ Cha, vì “Ngài đánh thức … TAI chúng con để LẮNG NGHE như người HỌC TRÒ vậy” (Ê-sai 50:4). Và chúng con luôn nhờ ơn Chúa, "chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời… thẳng thắn giảng dạy (NÓI LẠI) lời chân lý" cho nhiều người (II Ti 2:15). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 21/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
"Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!" (Ê-sai 40:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì “Ngài đánh thức chúng con mỗi buổi sáng, để LẮNG NGHE lời Chúa PHÁN qua Kinh Thánh (Ê-sai 50:4). Thưa Cha, con nghe kể chuyện về hai người LẮNG NGHE Lời Chúa trên đường Em-ma-út: “Ngày nọ, có hai môn đệ đi đường về làng Em-ma-út. Làng này cách Giê-ru-sa-lem độ mười một cây số. Hai người vừa đi vừa bàn luận về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nhờ LỜI KINH THÁNH, Chúa Giê-xu đã giúp hai môn đệ hiểu tất cả những gì liên quan đến Chúa Cứu Thế. Ngài nói với hai ông rằng: “Anh em thật dại dột, CHẬM TIN lời các tiên tri trong THÁNH KINH. Các tiên tri chẳng nói Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình, rồi mới đến ngày quang vinh sao?” Chúa GIẢI THÍCH những phần THÁNH KINH viết về Ngài, từ NĂM SÁCH Môi-se đến CÁC SÁCH tiên tri (Lu-ca 24:13-27).
Thưa Cha, LỜI CHÚA có tầm quan trọng rất lớn trong việc soi sáng cho chúng con NHẬN BIẾT về những diễn biến của cuộc sống, những thách thức mà chúng con gặp phải. Khi LẮNG NGHE Lời Chúa, cõi lòng chúng con rạo rực, và tinh thần chúng con bừng sáng như hai môn đệ trên đường Em-ma-út. Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: (1) Có phải bạn gặp thử thách quá lớn? Hãy ĐỌC KINH THÁNH. Chính bạn sẽ đi qua biển Ðỏ với Môi-se. (2) Vết thương lòng của bạn quá sâu? Hãy ĐỌC KINH THÁNH. Chính bạn là Giô-sép đã tha thứ các anh mình. (3) Bạn có quá nhiều chuyện lo lắng cho tương lai? Hãy ĐỌC KINH THÁNH. Chính bạn sẽ nhận được thức ăn từ trời như dân Do Thái. (4) Kẻ thù của bạn quá mạnh? Hãy ĐỌC KINH THÁNH. Chính bạn sẽ đi với vua Giô-sa-phát bước vào trận chiến, mà Chúa đã tiêu diệt kẻ thù. (5) Sự thất vọng của bạn quá nặng nề? Hãy ĐỌC CÂU CHUYỆN hai môn đệ LẮNG NGHE Lời Chúa trên đường Em-ma-út. Chúng ta sẽ có cùng kinh nghiệm với họ trên đường đời. Ðấng mà họ tưởng đã chết, bây giờ vẫn sống đi trên đường với họ. Ngài bước vào nhà, ngồi cùng bàn. Và lòng họ bỗng nhiên rung động bởi Lời Chúa (24:31-32).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa muốn NÓI CHUYỆN với từng người trong chúng con qua LỜI NGÀI. Chúa BÀY TỎ rất nhiều về chính Ngài, trong khi chúng con LẮNG NGHE lời Ngài. Chúng con càng chú ý LẮNG NGHE lời Chúa, chúng con càng HIỂU BIẾT Ngài nhiều hơn. Chúa bày tỏ rằng, Ngài là Thiên Chúa có đầy quyền năng. Chúa NÓI rằng Ngài luôn luôn lo lắng đến chúng con mỗi lúc trong mọi ngày. Chúa NÓI rằng Ngài là một Thiên Chúa thực sự thương yêu chúng con. Chúa NÓI: “Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu, nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến… Ta xem con là quý báu và đáng chuộng. Chính Ta đã yêu con…” (Giê-rê-mi 31:3; Ê-sai 43:4). Thưa Cha, xin tiếp tục NÓI và chúng con tiếp tục LẮNG NGHE. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 22/01/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy lắng tai nghe tiếng ta, hãy chú ý nghe lời ta” (Ê-sai 28:23)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha, vì Ngài đánh thức chúng con mỗi buổi sáng, để LẮNG NGHE lời Chúa PHÁN qua Kinh Thánh (Ê-sai 50:4). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện về bà Ma-ri, đã LẮNG NGHE Lời Chúa: “Ba ngày sau, mẹ Chúa đi dự đám cưới tại làng Ca-na, xứ Ga-li-lê. Chúa và các môn đệ cũng được mời dự tiệc. Khi rượu nho đã hết, mẹ Chúa lo ngại: “Người ta hết rượu rồi!” Chúa đáp: “Thưa mẹ, việc ấy có liên hệ gì đến mẹ và con? Chưa phải lúc con nên hành động.” Nhưng mẹ Chúa bảo những người hầu bàn: “Người bảo gì các anh cứ làm theo!” … Chúa bảo những người hầu bàn: “Các anh múc nước đổ cho đầy mấy chum đó!” Họ vâng lời, xách nước đổ đầy tới miệng. Chúa lại bảo: “Bây giờ các anh múc ra, đem cho ông chủ tiệc!” Chủ tiệc nếm nước đã biến thành rượu nho… nên gọi chú rể đến khen… Việc xảy ra tại làng Ca-na, xứ Ga-li-lê, là phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-xu. Chúa tiết lộ quyền năng siêu nhiên của Ngài, nên các môn đệ tin Ngài là Chúa Cứu Thế” (Giăng 2: 1-11 BDY).
Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Trong mối quan hệ (tương giao) với Chúa mỗi buổi sáng, chúng con KHÔNG ĐƯỢC NÓI (chỉ bảo) Chúa phải làm điều này, điều nọ cho chúng con. Chúng con không thể NÓI: “Chúa ơi, hãy làm điều này,” hoặc “Chúa ơi, hãy làm điều kia.” Nếu chúng con NÓI như vậy, Chúa có thể ĐÁP: “Ta với ngươi có liên can gì chăng?” (c. 4). Nếu TƯƠNG GIAO với Chúa như vậy, chúng con có thể bị Ngài từ chối và cự tuyệt. Thưa Cha, chúng con nhận ra trong tiệc cưới tại Ca-na, khi rượu nho đã sắp cạn, thì bà Ma-ri nói với Chúa rằng: “Người ta không còn rượu nữa” (c. 3). Bà nói vậy để GIỤC Chúa (chỉ bảo Chúa) làm điều gì đó. Bà Ma-ri TRUYỀN cho Chúa (hướng dẫn Chúa) làm điều gì đó, nhưng bà đã bị từ chối. Chúa nói rằng: “Thưa bà, việc nầy có liên can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến” (c. 4). Sau khi bị Chúa từ chối, bà Ma-ri nhận ra sự sai trái của mình, bà nói với các tôi tớ: “Người BẢO gì thì hãy làm y như vậy” (c. 5). Bà nhận ra rằng CHỈ CÓ CHÚA mới là người quyết định. Bà nhận ra rằng CHỈ CÓ CHÚA mới là người CHỈ BẢO, chớ không phải bà. Và CHỈ CÓ CHÚA mới là người NÓI lời quyết định, chớ không phải bà.
Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa tiếp tục kể chuyện: Khi đến với Chúa, ít khi chúng con cho Ngài cơ hội để NÓI. Chúng con dành NÓI: “Chúa ơi, hãy làm điều này.” Chúng con CHỈ BẢO: “Chúa ơi, hãy làm điều kia.” Chúng con HƯỚNG DẪN CHÚA: “Hãy nhìn vào tình trạng của hội thánh. Hãy phục hồi các anh chị em.” Thưa Cha, càng NÓI như vậy, chúng con càng ít được Chúa lắng nghe. Chúa sẽ quở trách chúng con: “Ta QUYẾT ĐỊNH thời điểm của Ta. Ta không ở dưới sự CHỈ DẪN của ngươi.” Thưa Cha, sáng nay chúng con đến với Cha, để thưa rằng: Xin Cha tiếp tục NÓI, và chúng con tiếp tục LẮNG NGHE. Amen.