Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (đang cập nhật…)
Week of Th9 15th
CNChủ Nhật | T2Thứ hai | T3Thứ ba | T4Thứ tư | T5Thứ năm | T6Thứ sáu | T7Thứ bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Tháng chín, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/09/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/09/202415 Tháng chín, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/09/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Công vụ 3:1-10: “Vào những ngày đầu tiên của hội thánh sơ khai, hai ông Phi-e-rơ và Giăng đi đến đền thờ để CẦU NGUYỆN. Trên đường đi, họ gặp một người đàn ông BỊ QUÈ từ lúc sinh ra. Đây là một người mà sự tồn tại của anh ấy được đánh dấu bằng sự BẤT LỰC, và phụ thuộc vào người khác. Người QUÈ này được đặt một cách chiến lược tại cổng đền thờ có tên là CỬA ĐẸP, hầu có thể dựa vào LÒNG HẢO TÂM của những người qua đường, để kiếm sống hàng ngày. Thưa Cha, chúng con nhận ra, hai ông Phi-e-rơ và Giăng KHÔNG CHỈ đã đi ngang qua, MÀ CÒN dừng lại để cảm nhận nỗi đau của người QUÈ, và mong muốn TÌM CÁCH xoa dịu nỗi đau cho người què. Cha ôi, cho chúng con ngày nay, CHẲNG NHỮNG không bỏ qua cơ hội giúp đỡ người khác, MÀ CÒN phải chủ động tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hãy tưởng tượng một viễn cảnh trong thế giới ngày nay, nơi một cá nhân vật lộn với một CĂN BỆNH kéo dài, cảm thấy mình sống trong tuyệt vọng và phụ thuộc. Rồi có một cộng đồng Cơ Đốc đoàn kết lại, để KHÔNG CHỈ hỗ trợ người về mặt thể chất, MÀ CÒN trợ giúp người về mặt tinh thần như Phi-e-rơ và Giăng đã làm cho hỗ trợ người què. Thông qua sự kết hợp giữa những tiến bộ Y TẾ và sức mạnh của lời CẦU NGUYỆN của hội thánh, cá nhân đó sẽ trải nghiệm sự CHỮA LÀNH kỳ diệu. Điều này sẽ MINH HỌA cho thông điệp về đức tin, về cộng đồng, và niềm tin vào sự can thiệp của Thiên Chúa.” Thưa Chúa, đôi khi, chúng con quá BẬN RỘN với những công việc hàng ngày, đến nỗi BỎ QUA cơ hội giúp đỡ người khác, và cũng KHÔNG CHỦ ĐỘNG tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Xin Cha giúp chúng con biết THỂ HIỆN lòng thương cảm, lòng tốt, và sự SẴN LÒNG nâng đỡ những người đang sống trong đau khổ. Cho chúng con NHẬN RA rằng chúng con có thể là phương tiện, để mang đến phước hạnh cho ai đó trên thế giới. Chúa ôi, giúp chúng con sẵn sàng MANG LẠI một chút ánh sáng, cho những người cần được giúp đỡ. Cho chúng con mạnh dạn BƯỚC RA để giúp cho những người cần được hỗ trợ. Amen. |
16 Tháng chín, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/09/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/09/202416 Tháng chín, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/09/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI Công vụ 3:1-10: “Phi-e-rơ và Giăng gặp một NGƯỜI QUÈ ăn xin trong sân đền thờ. Anh ấy xin họ tiền, nhưng THAY VÌ cho anh bạc vàng, Phi-e-rơ NHÂN DANH Chúa Giê-xu, chữa lành người đàn ông bị khuyết tật. Anh què liền nhảy lên, đứng thẳng và BƯỚC ĐI cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa CA NGỢI Đức Chúa Trời.” Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta hằng ngày có thể BÀY TỎ lòng thương cảm và chăm lo đến lợi ích của người khác, bằng cách CHÚ Ý đến nhu cầu của những người xung quanh, giống như Phi-e-rơ và Giăng đã ĐỂ Ý đến NGƯỜI QUÈ ở cổng đền thờ. Hãy dành thời gian, để thực sự NHẬN RA những khó khăn của họ, và giúp đỡ họ bằng mọi cách có thể. Chúng ta giúp bằng những LỜI NÓI tử tế, BÀN TAY giúp đỡ hay ĐÁP ỨNG nhu cầu vật chất của ai đó. Việc THỂ HIỆN sự đồng cảm và đưa tay giúp đỡ, có thể TẠO NÊN sự khác biệt đáng kể, trong cuộc sống của một người. Chúng ta có thể THỰC HÀNH việc chăm lo đến lợi ích của người khác, bằng cách gạt bỏ chương trình ƯU TIÊN của riêng mình, để ƯU TIÊN cho hạnh phúc của người khác. Khi chúng ta sẵn sàng LÀM PHIỀN bản thân vì lợi ích của người khác, chúng ta đã THỂ HIỆN tinh thần vị tha và sự quan tâm, như được bày tỏ trong câu chuyện này. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết THỂ HIỆN lòng tốt với người khác, bằng cách TIẾP CẬN họ với một trái tim rộng mở và sẵn sàng hỗ trợ. Cho chúng con biết an ủi, lắng nghe hoặc GIÚP ĐỠ thức ăn, quần áo hay chỗ ở, cho những người ở trong hoàn cảnh khó khăn. Cha ôi, câu chuyện này dạy chúng con về TÁC ĐỘNG sâu sắc của lòng quảng đại về mặt tâm linh. Nó mời gọi chúng con SUY NGẪM về những gì chúng con phải cho đi, như: thời gian, lời cầu nguyện, tình yêu thương, sự khích lệ, và tự nguyện dâng hiến. Thưa Chúa, giúp chúng con sẵn sàng CUNG CẤP những gì chúng con có, để giúp đỡ những người đang có nhu cầu. Cho chúng con sẵn sàng CUNG CẤP không chỉ về vật chất mà còn hỗ trợ về mặt tinh thần, lòng tốt và sự quan tâm cho những người xung quanh chúng con. Amen. |
17 Tháng chín, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/09/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/09/202417 Tháng chín, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/09/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Công vụ 3:11-26. Chuyện này kể về việc Phi-e-rơ GIẢI THÍCH với mọi người rằng, KHÔNG PHẢI do quyền năng hay lòng tin kính của ông đã chữa lành người què, MÀ LÀ do quyền năng của Chúa Giê-xu. Rồi Phi-e-rơ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ĐƯC TIN nơi Chúa Giê-xu, để được cứu rỗi và tha thứ tội lỗi. Thưa Cha, chúng con nhận ra ĐỀ TÀI BÀI GIẢNG thứ hai của Phi-e-rơ tại hành lang Sa-lô-môn là: “CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐẤNG CỨU TINH CỦA NHẬN LOẠI.” Bài giảng của Phi-e-rơ được DÀN Ý với 3 phần: I. NGUỒN GỐC của sự chữa lành. II. PHƯƠNG CÁCH để được cứu rỗi và chữa lành. Và III. LỜI MỜI GỌI ăn năn và tin nhận Chúa. Cha ôi, sáng nay, chúng con suy nghĩ phần I. NGUỒN GỐC CỦA SỰ CHỮA LÀNH. Ông Phi-e-rơ rao giảng: “Thưa đồng bào, sao đồng bào SỬNG SỐT nhìn chúng tôi như thế? Đồng bào TƯỞNG nhờ QUYỀN PHÉP hay công đức của chúng tôi mà người què đi được sao? Đó là do QUYỀN NĂNG của Thượng Đế. QUYỀN NĂNG chữa lành người què không phải đến từ chúng tôi, mà là đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi chỉ là CÔNG CỤ của Ngài mà thôi.” Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày nay, có nhiều PHÉP LẠ GIẢ DỐI dựa trên nhiều hình thức thao túng tâm lý khác nhau. Ngoài ra, có nhiều PHÉP LẠ được thực hiện bởi QUYỀN NĂNG của ma quỷ, chứ không phải QUYỀN NĂNG của Thiên Chúa. Họ là những PHÁP SƯ và thầy PHÙ THỦY, có thể thực hiện những PHÉP LẠ GIẢ DỐI (Xuất Ê-díp-tô ký 7-8). Ông Lu-ca kể chuyện: có một thầy PHÙ THỦY cao tay tên là Si-môn, đã nhiều năm trổ tài MÊ HOẶC quần chúng, làm cho cả dân Sa-ma-ri già trẻ đều ngạc nhiên, KÍNH PHỤC, tưởng thầy là vị Cứu Tinh có quyền năng của Thượng Đế, nhưng không phải. Thầy PHÙ THỦY Si-môn chỉ có QUYỀN NĂNG của ma quỷ mà thôi (Công vụ 8: 9-11). Và cuối cùng, ông Phao-lô kể rằng: “NGƯỜI TỘI ÁC sẽ đến, dùng QUYỀN NĂNG Sa-tan lừa dối mọi người bằng đủ thứ phép lạ, dấu lạ và việc lạ” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9). Thưa Chúa, xin giúp chúng con nhớ đến lời Ngài đã cảnh báo: “Hãy ĐỀ PHÒNG tiên tri giả là những người đội lốt chiên đến với các con, nhưng BÊN TRONG là lang sói tham tàn” (Ma-thi-ơ 7:15-16). Amen. |
18 Tháng chín, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/09/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/09/202418 Tháng chín, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/09/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy ngẫm phần I của BÀI GIẢNG Phi-e-rơ trong Công vụ 3:11-26. (I). NGUỒN GỐC CỦA SỰ CHỮA LÀNH. Ông Phi-e-rơ rao giảng: “Sao đồng bào SỬNG SỐT nhìn chúng tôi như thế? Đồng bào TƯỞNG nhờ QUYỀN PHÉP hay công đức của chúng tôi, mà người què đi được sao? Đó là do QUYỀN NĂNG của Thượng Đế.” Thưa Chúa, chúng con nhớ đến lời Ngài cảnh báo: Chúng con phải ĐỀ PHÒNG tiên tri giả, sẽ đến lừa dối chúng con bằng PHÉP LẠ GIẢ DỐI. Chúng con phải CHUẨN BỊ TRƯỚC, để sẵn sàng đối phó với tiên tri giả, sẽ lừa dối chúng con bằng PHÉP LẠ GIẢ DỐI. Chúng con phải COI CHỪNG tiên tri giả, sẽ lừa dối chúng con bằng PHÉP LẠ GIẢ DỐI. Nhưng Cha ôi, LÀM SAO chúng con nhận biết họ? À, con nhớ một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta có thể BIẾT ĐƯỢC một người làm phép lạ là chân chính hay không, nhờ vào hai điều này: (1) Họ có GIẢNG DẠY GIÁO LÝ đúng đắn không? Chúng ta KHÔNG PHẢI đồng ý với họ về mọi điểm giáo lý, nhưng liệu họ có giảng dạy GIÁ LÝ ĐÚNG ĐẮN trong những lĩnh vực có liên quan đến Phúc âm hay không: Chẳng hạn như: Chúa Giê-xu là ai? Ngài đã hoàn thành những gì cho nhân loại?. Và con người có thể hưởng lợi gì từ điều đó? (2) Họ có THỂ HIỆN TÍNH CÁCH của một người tin kính không? Trong Kinh thánh, tính cách VÔ ĐẠO ĐỨC, luôn gắn liền với những giáo sư giả. Chúa cảnh báo: “Hãy ĐỀ PHÒNG bọn tiên tri giả… Các con nhận biết họ nhờ BÔNG TRÁI của họ” (Ma-thi-ơ 7:15-16). Một vấn đề TÍNH CÁCH mà chúng ta có thể nhìn thấy nơi giáo sư giả, là LÒNG THAM TIỀN BẠC. Họ luôn QUAN TÂM đến, sự giàu có và thịnh vượng của thế gian. Các Giáo sư giả luôn sống một cuộc sống xa hoa quá mức. LÒNG THAM TIỀN BẠC khiến các giáo sư giả rời xa giáo lý lành mạnh. Vì vậy, nếu chúng ta thấy ai đó tự nhận mình LÀM GIÀU từ chức vụ làm phép lạ, thì đã đủ để cho chúng ta biết rằng, có điều gì đó KHÔNG ỔN ở nơi người đó.” Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết ĐỀ PHÒNG tiên tri giả. Chúng con phải COI CHỪNG tiên tri giả. Và quan trọng nhất, là ĐỪNG để chúng con TRỞ THÀNH giáo sư GIẢ hoặc tiên tri GIẢ. Amen. |
19 Tháng chín, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/09/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/09/202419 Tháng chín, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/09/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI phần một của BÀI GIẢNG Phi-e-rơ trong Công vụ 3:11-26. (I). NGUỒN GỐC CỦA SỰ CHỮA LÀNH. Chúng con phải COI CHỪNG Tiên tri giả, sẽ lừa dối chúng con bằng PHÉP LẠ giả dối. Thưa Cha, vậy thì ngày nay có CÒN PHÉP LẠ không? À, chúng con được cho biết là VẪN CÒN. Chúa sẽ chọn lựa và sử dụng một số người, để thực hiện PHÉP LẠ. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Bất kể Chúa có chọn SỬ DỤNG chúng ta, để thực hiện PHÉP LẠ hay không, chúng ta vẫn được kêu gọi, để thể hiện QUYỀN NĂNG SIÊU NHIÊN của Chúa, qua hai điều đặc biệt này: (1) Chúng ta vẫn VUI SỐNG, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Bởi vì chúng ta hiểu rằng, bất kể điều gì xảy ra, thì cũng KHÔNG THỂ LẤY ĐI ân sủng, mà chúng ta đã nhận được trong Chúa Giê-xu. Thông qua Chúa Giê-xu, chúng ta có thể TIẾP CẬN niềm vui không phụ thuộc vào hoàn cảnh trần thế. Và khi các Cơ đốc nhân thể hiện NIỀM VUI ngay cả trong đau khổ, điều đó sẽ THU HÚT sự chú ý của người khác. Khi chúng ta thể hiện NIỀM VUI vượt lên trên hoàn cảnh của mình, điều đó TẠO RA tác động đến mọi người, và khiến họ SUY NGHĨ về thông điệp mà chúng ta công bố. Vậy, khi CÓ NIỀM VUI ngay cả trong đau khổ, thì chúng ta đang bày tỏ QUYỀN NĂNG SIÊU NHIÊN của Chúa.” Và (2) “chúng ta có thể bày tỏ QUYỀN NĂNG SIÊU NHIÊN của Chúa, qua hành động YÊU THƯƠNG kẻ thù. Người ta thường YÊU THƯƠNG một người giống họ hoặc đối xử tốt với họ, nhưng sẽ KHÔNG YÊU THƯƠNG những người đối xử tệ với mình. Khi thể hiện tình YÊU THƯƠNG ngay cả với kẻ thù của mình, thì mọi người sẽ bắt đầu chú ý đến chúng ta. Và chúng ta đang bày tỏ QUYỀN NĂNG SIÊU NHIÊN của Chúa.” Thưa Cha, xin giúp chúng con thể hiện QUYỀN NĂNG SIÊU NHIÊN của Chúa trong cuộc sống của mình, bằng cách (1) Bày tỏ NIỀM VUI ngay cả trong đau khổ, và (2) Thể hiện tình YÊU THƯƠNG ngay cả đối với kẻ thù. Thưa Chúa, khi chúng con sống một cuộc sống rạng rỡ, với NIỀM VUI và tình YÊU THƯƠNG của Chúa, thì chúng con đang làm PHÉP LẠ. Chúng con thể hiện QUYỀN NĂNG SIÊU NHIÊN của Chúa. Amen. |
20 Tháng chín, 2024
|
21 Tháng chín, 2024
|