BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 08/01/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Các con phải thánh vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, là thánh” (Lê-vi ký 19:2)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa tiếp tục kể chuyện trong Lê Vi Ký 4:27 – 16:14: “… Cho đến thời điểm này, Đức Chúa Trời đã ở rất xa con người trên trái đất. Mặc dù Ngài đã giao tiếp với con người và trong một số trường hợp, thậm chí còn xuất hiện riêng tư với họ như những vị khách của Áp-ra-ham (Sáng 18), nhưng Chúa vẫn chưa công khai thể hiện sự hiện diện của mình trên trái đất, kể từ lúc tạo dựng vườn Ê-đen. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi. Đức Chúa Trời đã biến Y-sơ-ra-ên thành dân tộc của Ngài: một dân tộc hiện đang đại diện cho Chúa trên trái đất. Bây giờ, Chúa đã thiết lập sự hiện diện của Ngài trong đền tạm, nơi Đức Chúa Trời có thể ngự giữa dân tộc mới của Ngài. Nhưng nếu con người muốn sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì cần phải thay đổi một số điều. Vì Đức Chúa Trời quá “khác” với thế gian, nên những người thuộc về Ngài, cũng phải trở thành “những người khác.” Đức Chúa Trời là THÁNH, thì dân Chúa cũng phải THÁNH.
Thưa Cha, chúng con nhận ra Đức Chúa Trời đã nói với dân Do Thái nhiều lần: ‘Các con phải THÁNH vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, là THÁNH” (Lê-vi ký 19:2) Trong Tân ước, Chúa Giê-xu lặp lại cùng một lời khuyên: "Thế thì các con phải nên TOÀN THIỆN như Cha các con ở trên trời là TOÀN THIỆN” (Mat 5:48) Ông Phao-lô nhắc nhở: “Ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được THÁNH HÓA” (I Tê 4:3). Vì vậy, chúng con cần định hướng lại những ước muốn, những ưu tiên trong cuộc sống để tập trung lại năng lực của mình. Thưa Cha, Thiên Chúa đòi hỏi chúng con phải sống THÁNH THIỆN. Ngài vẫn tiếp tục phán với chúng con: “Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi. Phải giữ mình thánh sạch, vì Ta là Thánh… Vậy, phải làm sạch mình, phải sống thánh khiết, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi” (Lê-vi-ký 11:44-45; 20:7 BDY).
Thưa Cha, chúng con phải NÊN THÁNH, để được đến gần Đấng THÁNH. Chúng con nghe Chúa phán nhiều lần qua Kinh Thánh, nhưng dường như tiếng nói ấy vẫn bị chúng con bỏ qua. Chúng con được Chúa nhắc nhở nhiều lần thông qua người của Đức Chúa Trời, nhưng dường như tiếng nói ấy vẫn bị chúng con lãng quên, vẫn bị lấn át bởi bao nhiêu thứ công việc. Lạy Chúa THÁNH THIỆN, thế gian đang lôi kéo chúng con. Công ăn việc làm lôi kéo chúng con. Ngay cả công việc Chúa cũng lôi kéo chúng con. Thưa Cha, chúng con không còn thời gian cho mối liên hệ mật thiết với Chúa nữa. Lạy Chúa, xin tha thứ và cứu giúp chúng con. Xin lan tỏa sự THÁNH THIỆN của Chúa xuống con người nguội lạnh của chúng con. Xin bao phủ chúng con bằng tình yêu nồng cháy, một khát khao chỉ muốn NÊN THÁNH, để được kết hợp với Chúa và thuộc trọn về Chúa mãi mãi. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 09/01/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình” (I Phi-e-rơ 1:15)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa tiếp tục kể chuyện trong Lê Vi Ký 16:15 – Dân Số Ký 1:54: “… Trong khi sách Xuất Ai Cập Ký bày tỏ sự THÁNH KHIẾT của Đức Chúa Trời trên quy mô rộng lớn, như giáng tai vạ xuống Ai Cập…, thì sách Lê-vi ký cho thấy sự THÁNH KHIẾT của Chúa rất chi tiết. Thiên Chúa nói rõ những kỳ vọng của Ngài đối với các thầy tế lễ và tuyển dân của Ngài, để hội chúng có thể thờ phượng và ở với Ngài một cách thích hợp.”
Thưa Cha, chúng con nghe thấy lời kêu gọi NÊN THÁNH trong sách Lê Vi Ký vang vọng khắp Kinh Thánh. Ngay cả ông Phi-e-rơ cũng đã trích dẫn sách Lê Vi Ký, khi ông khuyến khích mọi người phải NÊN THÁNH trong mọi hành vi (I Phi-e-rơ 1:15-16 ). Thưa Cha, sáng nay Chúa lại nói với chúng con về sự THÁNH KHIẾT mà Ngài đang mong đợi nơi con dân Ngài. Đấng cứu rỗi chúng con rất THÁNH THIỆN, nên chúng con phải ăn ở THÁNH THIỆN như Ngài. Chúa dạy: “Các con phải THÁNH, vì Ta là THÁNH” (I Phi 1:15-16 ). Thưa Cha, mục đích đời đời của Chúa đối với chúng con, là chúng con phải NÊN THÁNH. Thiên Chúa đã cứu rỗi chúng con, để làm cho chúng con thành Dân Thánh của Ngài. Chúa Giê-xu đã chịu chết, để chúng con NÊN THÁNH. Chúa Cứu Thế đã hy sinh tính mạng, để cứu chúng con và để chúng con NÊN THÁNH. Ông Phao-lô nói với những người tin Chúa: “Thưa anh em tín hữu thân yêu của Chúa, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Thượng Đế về anh em, vì Chúa đã chọn anh em từ đầu để hưởng ân cứu rỗi, khi anh em tin nhận chân lý và được Thánh Linh THÁNH HÓA” (II Tê 2:13). Ông nói tiếp: “Anh em thân yêu, từ trước vô cùng, Thượng Đế, Cha chúng ta, đã chọn anh em làm con cái Ngài. Thánh Linh tác động trong lòng anh em, tẩy sạch và THÁNH HÓA anh em bằng huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu để anh em sống đẹp lòng Ngài…” (I Phi-e-rơ 1:2).
Thưa Cha, điều duy nhất chứng tỏ chúng con là con cái Chúa, chính là sống THÁNH THIỆN. Nếu chúng con cứ sống trong Ngài, vâng phục Ngài, chúng con sẽ sống THÁNH THIỆN. Còn những người không thể sống THÁNH THIỆN, là người không biết Chúa và không thuộc về Ngài (I Giăng 3:6). Thưa Cha, nếu thật lòng yêu mến Chúa, thì chúng con phải sống THÁNH THIỆN. Nếu yêu mến Ngài, thì chúng con sẽ muốn nên giống như Ngài. Nếu không vâng lời Chúa, thì chúng con không yêu mến Ngài. Nếu yêu mến Chúa, thì chúng con sẽ vâng lời Ngài. Nếu không yêu mến Chúa, thì chúng con không thực thi những điều Ngài dạy. Thưa Cha, chúng con không thể tiếp tục phạm tội, vì hiện nay chúng con có chính bản chất của Chúa. Chúng con quyết vâng theo mệnh lệnh được lặp đi lặp lại của Cha trong sách Lê-vi Ký: “Hãy nên THÁNH, như ta là THÁNH.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 10/01/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc: “Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu” (II Cô-rinh-tô 4:17)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay Chúa kể chuyện Dân Số Ký chương 2 đến chương 11: Trước đây, Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham sẽ ban cho dòng dõi ông xứ Ca-na-an. Gia đình của Áp-ra-ham phát triển với 70 con cháu tị nạn ở Ai Cập. Tại đó, quốc gia Y-sơ-ra-ên đã phát triển, nhưng họ bị các vua Ai Cập bắt làm nô lệ. Chúa gửi Môi-se đến giải phóng họ và Ngài lập một thỏa thuận đặc biệt với họ: Dân Chúa hứa sẽ tuân giữ giới răn Chúa, và Chúa hứa ở giữa họ, ban phước lành và bảo vệ họ. Tiếp theo, Chúa dạy cách nào người phàm trên đất, có thể chung sống với Đức Chúa Trời trên trời. Và sách Dân Số Ký bắt đầu với việc Đức Chúa Trời phán với Môi-se trong lều tạm. Ngài bảo Môi-se kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên. Dân Chúa đã cắm trại trong hoang mạc khá lâu rồi, và đã đến lúc họ phải tiếp tục cuộc hành trình vất vả, khó khăn trong đồng vắng để đi đến đất hứa.
Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng cần phải đi qua những khó khăn, thử thách, để được rèn luyện đức tin. Các thử thách sẽ làm phát triển tính cách thánh thiện của chúng con, và điều đó cho phép chúng con "vui mừng trong gian khổ, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực…" (Rô 5: 3-5). Thưa Cha, hôm nay chúng con nghe Chúa mời gọi, hãy vào đồng vắng với dân Chúa để chịu thử thách, rèn luyện đời sống tâm linh cho vững mạnh, kiên cường. Chúng con có thể vào đồng vắng của cuộc đời qua sự sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, thiếu thốn trong đời sống. Qua sự kiên cường chống trả mọi cơn cám dỗ ma quỷ đưa tới. Qua sự từ bỏ những ý riêng và sẵn sàng thực hành thánh ý Chúa, dù có phải đau đớn, thiệt thòi. Chúng con vào đồng vắng của cuộc đời để có thể gặp gỡ Chúa, tiếp xúc thân mật với Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa để trở nên con cái yêu dấu của Chúa.
Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con vì rất nhiều lần chúng con không thích gian nan thử thách. Vì thế, chúng con thường chạy trốn khó khăn thử thách. Chúng con đã bỏ cuộc, buông xuôi trước thử thách. Thưa Cha, xin giúp chúng con nhận biết rằng các thử thách, khó khăn, hoạn nạn đều có cả mục đích và phần thưởng. Mục đích của thử thách là giúp cho nghị lực của chúng con được phát triển, để chúng con có thể đương đầu mọi cảnh ngộ. Phần thưởng của thử thách là chúng con được nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài (Gia-cơ 1:2-4, 12). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì khó khăn thử thách ‘sẽ mang đến ơn phước vô lượng của Đức Chúa Trời… đời đời’ cho chúng con. Ngợi khen Cha vì khổ đau nhẹ nhàng, tạm thời sẽ đem lại cho chúng con vinh quang rực rỡ muôn đời (II Cô 4:16-18). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 11/01/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc: “Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Dân Số Ký chương 12 đến chương 23: “… Hành trình về đất hứa không phải là một cuộc hành trình dễ chịu. Dân chúng, bao gồm cả anh trai và em gái của Môi-se, đã phàn nàn Đức Chúa Trời và Môi-se, nên Ngài giáng tai họa và bệnh tật trên họ. Khi dân Y-sơ-ra-ên đi được nửa đường đến Ca-na-an, Môi-se sai mười hai (12) người do thám, vào xứ để dò la. Hai (2) người trong số họ là Giô-suê và Ca-lép, nói với mọi người rằng vùng đất này rất tốt và Chúa sẽ ban nó cho họ. Tuy nhiên, mười (10) người kia không tin rằng dân Chúa có thể chiếm được xứ. Họ cho rằng lực lượng bảo vệ Ca-na-an vượt trội hơn Y-sơ-ra-ên. Cả nước không vui khi nghe điều này, nên họ quay lưng lại với Môi-se. Họ từ chối lấy đất, và vì vậy Chúa nói: Được. Các ngươi sẽ chết trong vùng hoang dã và Ta sẽ trao nó cho con cái của các ngươi. Mặc dầu Chúa không cho thế hệ lớn tuổi vào đất hứa vì tội không vâng lời (trừ Giô-suê và Ca-lép), nhưng Ngài vẫn thương yêu, bảo vệ, và chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho họ trong đồng vắng 40 năm.
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy, Chúa sẽ TRÁCH PHẠT những ai không vâng lời, nhưng Ngài cũng đầy lòng thương xót, tha tội, ban phước và hồi phục cho những ai biết ăn năn. Chúa SỬA DẠY con cái Ngài bằng nhiều cách: Chúa dùng Lời Ngài để khiển trách. Chúa đưa những đứa con bất tuân phục của Ngài vào hoàn cảnh khó khăn. Chúa cho phép ma quỷ cám dỗ, hoặc gây đau đớn, để chúng con biết khiêm nhường, nương cậy Chúa hơn. Ông Phao-lô kể chuyện: “Chúa cho phép một gai nhọn đâm vào thịt tôi như một sứ giả của Sa-tan vả vào mặt, khiến tôi cúi đầu, khiêm tốn... Cho nên, vì Chúa Cứu Thế, tôi vui chịu yếu đuổi, sỉ nhục, túng ngặt, khủng bố, khó khăn, vì khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ” (II Cô 12:7-10).
Thưa Cha, giúp chúng con chớ xem thường sự SỬA PHẠT của Chúa, “vì đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà… không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nặng (Lu 12:47). Xin cho chúng con đừng nản lòng khi đối diện với khó khăn, vì Chúa biết sức chịu đựng của mỗi người (Thi 103:13-14). Chúa muốn chúng con tìm biết ý muốn của Ngài qua hoàn cảnh hiện tại để thuận phục, để chịu rèn luyện, để sửa đổi (I Cô 10:13). Thưa Cha, giúp chúng con nhận ra, những lúc đã đi sai lệch đường Chúa. Giúp chúng con nhận biết, sự SỬA PHẠT của Chúa. Xin Cha mở mắt chúng con, để chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa, ngay cả lúc chịu Ngài SỬA PHẠT. Giúp chúng con biết thuận phục thánh ý Chúa để sửa đổi. Thưa Cha, chúng con ngợi khen Cha, vì: “Chúa SỬA PHẠT người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt” (Hê 12:6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 12/01/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc: “Hãy kể lại chuyện nầy cho con cái các ngươi, rồi con cái các ngươi kể lại cho con cái chúng, và con cái chúng sẽ kể lại cho thế hệ tiếp theo” (Giô-ên 1:3)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa kể chuyện Dân Số Ký chương 24 đến chương 36: “… Vua của Mô-áp là Ba-lác sợ người Y-sơ-ra-ên, nên mời Ba-la-am đến rủa sả dân Chúa để họ phạm tội với Ngài và sẽ bị Chúa Hằng Hữu đoán phạt. Nhưng Chúa giải cứu dân Ngài, chúc phước cho họ, đồng thời rủa sả Mô-áp, Ê-đôm và A-ma-léc. Vẫn còn một cuộc kiểm tra dân số khác. Lần kiểm tra đầu tiên cho thế hệ lớn tuổi, sau hai năm sau ngày rời khỏi Ai Cập, đã diễn ra tại chân núi Si-na-i. Lần kiểm tra thứ hai cho thế hệ mới (sanh ra trong đồng vắng), xảy ra 38 năm sau, trước khi vào đất hứa Ca-na-an. THẾ HỆ TRẺ TIẾP NỐI phải được chuẩn bị, để nhận lãnh đất hứa.
Thưa Cha, ông Áp-ra-ham đã sống 175 năm trên đất, nghĩa là ông đã bước đi liên tục với Chúa trong suốt một thế kỷ. Áp-ra-ham đã chết trong đức tin, nhưng trước khi qua đời, ông đã trang bị cho dòng dõi của ông, để viết tiếp lịch sử tuyển dân. Ông Áp-ra-ham là một gương mẫu cho chúng con về việc chuẩn bị, đầu tư cho THẾ HỆ TƯƠNG LAI. Áp-ra-ham biết mình sẽ trở về với tổ tông, nên ông lo nghĩ đến THẾ HỆ TƯƠNG LAI, và ông đã chuẩn bị mọi điều cho THẾ HỆ TIẾP NỐI. Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép và toàn thể tuyển dân Chúa, được nhận lãnh phước hạnh từ đức tin của Áp-ra-ham. Ngày nay, nhờ Áp-ra-ham mà loài người chúng con, có Chúa Cứu Thế và quyển Kinh Thánh. Trong câu đầu tiên của Tân Ước (Ma-thi-ơ 1:1), tên của Áp-ra-ham được nối tiếp với tên của Đa-vít và Chúa Cứu Thế Giê-xu! Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham rằng, thông qua ông cả thế giới sẽ được phước, và Ngài đã giữ lời hứa đó (Sáng 12:1-3).
Thưa Cha, cho dù Áp-ra-ham đã chết, nhưng ông vẫn còn TIẾP TỤC NÓI. Như một tôi tớ Chúa (John Wesley) bày tỏ: “Đức Chúa Trời chôn người làm việc của Ngài, nhưng công việc của Ngài tiếp tục.” Ông Giăng kể chuyện: “Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:13). Thưa Cha, giúp chúng con ngày nay, biết ưu tư đến THẾ HỆ TIẾP THEO! Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để dạy các THẾ HỆ TIẾP NỐI, biết tin cậy Chúa luôn luôn. Giúp chúng con biết lo nghĩ đến THẾ HỆ TƯƠNG LAI, để chuẩn bị mọi điều cho thế hệ TIẾP NỐI. Thưa Cha, điều quan trọng trong đời sống, không phải là điều chúng con kéo theo lúc qua đời, nhưng là điều chúng con gửi đi trước, và là điều chúng con để lại đàng sau cho THẾ HỆ TƯƠNG LAI. Giúp chúng con biết lưu truyền di sản thuộc linh cho các THẾ HỆ KẾ TIẾP. Giúp chúng con biết truyền lại di sản thuộc linh từ thế hệ này đến thế hệ khác. Thưa Cha, giúp chúng con, ngay cả lúc qua đời, cũng sẽ tiếp tục tạo ra sự khác biệt thông qua THẾ HỆ TIẾP NỐI chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 13/01/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc: “Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Phục-truyền 6:5)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Phục Truyền chương 1 đến chương 11: “… “… Sau cùng, dân Y-sơ-ra-ên đến đồng bằng Mô-áp, phía đông sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô. Thế hệ vô tín mà 40 năm trước đã làm phiền lòng Chúa, và những người từ 20 tuổi trở lên nay đã qua đời. Môi-se nhóm họp dân chúng tại đồng bằng Mô-áp và giảng các bài giảng từ biệt của ông. Những lời này được xếp vào hàng những danh ngôn nổi tiếng trên thế giới vì sức mạnh và giá trị của nó… Môi-se lúc này đã 120 tuổi, ông đã giảng cho dân chúng (thế hệ mới) bài giảng đầu tiên để nhắc nhở họ vể lịch sử lưu lạc trong đồng vắng. Bài giảng thứ hai nhắc lại Mười Điều Răn, và các luật lệ khác Chúa ban. Ông khuyên dân chúng phải trung tín và vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, để có được một tương lai phước hạnh và thành công khi tiến vào đất hứa.
Thưa Cha, trong bài giảng từ biệt, Môi-se kêu gọi dân Chúa hãy HẾT LÒNG KÍNH MẾN CHÚA và vâng theo các Điều răn của Ngài. Chúng con nghe Chúa phán qua Môi-se: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Anh em phải HẾT LÒNG, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Phục 6:4-5). Thưa Cha, chúng con thường hay phạm tội KHÔNG HẾT LÒNG kính mến Chúa bằng nhiều cách như: Chúng con không quan tâm đến tình yêu Chúa, không công nhận tình yêu đó và phủ nhận sức mạnh của tình yêu đó. Chúng con quên lãng tình yêu Chúa và không đáp lại tình yêu ấy. Chúng con uể oải trong tâm linh, đưa tới sự coi khinh tình yêu Ngài. Chúng con kiêu ngạo, chống lại tình yêu Ngài, phủ nhận sự tốt lành của Ngài và cố ý khước từ Chúa.
Thưa Cha, chúng con cũng có thể phạm tội KHÔNG HẾT LÒNG KÍNH MẾN CHÚA bằng cách thay thế tình yêu chân thành dành cho Chúa, bằng những hình thức tôn giáo bên ngoài. Điều Chúa cần là chúng con phải luôn KÍNH MẾN CHÚA từ tấm lòng. KÍNH MẾN CHÚA từ tấm lòng, nghĩa là chúng con “sẽ HẾT LÒNG cảm tạ Đức Giê-hô-va; con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài” (Thi 9:1). KÍNH MẾN CHÚA từ tấm lòng, nghĩa là “lời nói của miệng con, và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài!” (Thi 19:14). KÍNH MẾN CHÚA từ tấm lòng, nghĩa là “tâm hồn và thể xác con cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời hằng sống” (Thi 84:2). KÍNH MẾN CHÚA từ tấm lòng, nghĩa là chúng con “gìn giữ chứng cớ Ngài. Và HẾT LÒNG tìm kiếm Ngài” (Thi 119:2, 10). ). Chúng con “giấu lời Chúa TRONG LÒNG” (Thi 119:11). Chúng con trải nghiệm tình yêu Chúa tuôn đổ TRONG LÒNG (Rô 5:5). TẤM LÒNG chúng con luôn hát cho Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:19). Vâng, thưa Cha, chúng con sẽ luôn “HẾT LÒNG, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời” của chúng con (Phục 6:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 14/01/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phải giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà tôi đã truyền cho anh em” (Phục-truyền 4:2)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa kể chuyện Phục Truyền 12:1 - 28:14: “… Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là bản dân luật và luật tôn giáo do Môi-se soạn tác dưới sự hướng dẫn của Chúa. Trong sách này, ông ghi lại một phần các lề luật được ban trên núi Si-na-i; đồng thời nhắc lại những biến cố chính trong đồng vắng và mặc cho nó một ý nghĩa tôn giáo, hầu thôi thúc dân chúng hết lòng trung tín với Chúa. Những điều luật này dạy rằng: Chỉ có Một Đức Chúa Trời duy nhất. Vâng lời Chúa thì được phước hạnh, không vâng lời sẽ bị trách phạt. Kính yêu Chúa cách chân thật được bày tỏ qua đời sống thánh sạch, vâng lời, và yêu thương người lân cận. Sự thành tín và quyền năng Chúa, sẽ được thể hiện trên con dân Chúa trong lúc có cần. Dân Chúa phải dạy cho con cháu và thế hệ mai sau biết vâng lời Chúa, kính sợ Chúa, và trung tín thờ phượng Chúa.
Thưa Cha, chúng con nhận ra một THẾ HỆ MỚI của dân Y-sơ-ra-ên sắp bước vào Đất Hứa. Thế hệ mới này không có kinh nghiệm phép lạ ở Biển Đỏ, hoặc nghe về luật pháp được ban cho ở núi Si-na-i, và họ sắp bước vào một vùng đất mới với nhiều nguy hiểm và cám dỗ. Các điều luật này do Chúa ban ra thông qua Môi-se, để nhắc nhở họ về tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời, quyền năng của Ngài, sự thành tín của Chúa, sự thánh khiết của Ngài, sự ban phước của Chúa, và sự cảnh báo của Ngài. Thưa Cha, giúp chúng con hết lòng yêu mến Chúa Hằng Hữu, và vâng theo các mạng lịnh của Ngài. Giúp chúng con biết phá hủy tất cả những thần tượng trong đời sống mình, tức là bất cứ điều gì chúng con coi trọng hơn Chúa. Giúp chúng con không tôn thờ những điều thuộc về Ai Cập ngày nay, như: của cải vật chất, vinh hoa lợi lộc, sự giàu sang, tin lành thịnh vượng, sự ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt, kiêu ngạo của đời; nhưng trước hết phải tìm kiếm Đức Chúa Trời và các điều răn của Ngài.
Thưa Cha, giúp chúng con biết “tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Phục 4:2). Giúp chúng con biết “hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Phục 6:5). Giúp chúng con “ân cần dạy dỗ điều đó cho CON CÁI… khi… ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi… đi ngủ cũng như lúc thức dậy (Phục 6:6-7). Thưa Cha, giúp chúng con biết chú tâm vào tất cả những lời Chúa đã cảnh báo, để cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp nầy. Vì đây không phải là lời nói vô ích… Nhờ lời nầy (chúng con) sẽ được sống lâu trên đất” (Phục 32:46,47). Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn có lòng kính sợ Chúa, biết vâng giữ các điều răn Chúa, để chúng con và CON CHÁU chúng con, sẽ hưởng được phước hạnh đời đời! (Phục 5:29). Amen