BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 29/01/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
"Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng" (Châm ngôn 9:10)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện I Sử Ký chương 6 đến chương 16: “… về sự kết thúc của vua Sau-lơ. Vua Đa-vít và các dũng sĩ trung thành của ông. Chiến thắng của Đa-vít trước dân Phi-li-tin. Đem Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem.” Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Khi đã củng cố ngôi vua, Đa-vít muốn đem Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem để thiết lập lại sự thờ phượng. Hòm Giao Ước là cái rương làm bằng gỗ, bọc vàng, là đồ vật chính trong sự thờ phượng của người Do thái. Hòm có một cái nắp rất đặc biệt, được gọi là "ngôi ơn phước." Ở mỗi đầu của nắp hòm là các thiên sứ bằng vàng to lớn, được gọi là chê-ru-bin. Bên trong Hòm là ba vật kỷ niệm quý báu: Một bình đựng ma-na, cây gậy của A-rôn, và hai tấm bảng đá trên đó ghi Mười Điều Răn. Giờ đây, Hòm được đặt lên một chiếc xe mới, còn ông U-xa và ông A-hi-ô, con ông A-bi-na-đáp, thì dắt bò kéo xe. Khi đến sân đạp lúa Ki-đôn, ông U-xa đưa tay nắm giữ Hòm, vì bò trượt bước. Đức Chúa Trời nổi cơn thịnh nộ cùng ông U-xa, và đánh ông chết tại chỗ vì đã chạm đến Hòm.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, cái chết của U-xa là một hình ảnh về cơn thạnh nộ thánh khiết của Chúa. U-xa lo bảo hộ cho chiếc Hòm, tuy nhiên ông đã ngã chết vì đã xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. U-xa đã xem Hòm Giao ước như là một vật thông thường. Nhưng Hòm không phải là một cái hộp thuờng. Ngày nay, chúng con cũng xem thường lễ thờ phượng ngày Chúa Nhật, vì nó xảy ra thường lệ mỗi tuần. Thưa Cha, giúp chúng con nhớ luôn rằng lễ thờ phượng là không thông thường, vì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và có sự phán dạy của Chúa qua Kinh Thánh. Khi chúng con coi thường lễ thờ phượng, thì chúng con đã phạm tội với Chúa. Khi chúng con bỏ qua sự nhóm lại, thì chúng con đã phạm điều răn thứ tư của Chúa, cũng như đã phạm các điều răn khác như giết người, tà dâm, bất hiếu, thờ tượng chạm, thờ thần khác…
Thưa Cha, ngày nay chúng con thường tôn thờ một Đức Chúa Trời yêu thương, mà ít kính sợ một Thiên Chúa thánh khiết, phải đoán phạt tội lỗi. Hình ảnh của U-xa ngã chết, nhắc cho chúng con về một Đức Chúa Trời chí thánh. Trường hợp qua đời của A-na-nia và Sa-phia-ra cũng vậy. Nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số người qua đời ở Cô-rinh-tô, cũng vì coi thường Tiệc Thánh của Chúa (I Cô 11:30). Thưa Cha, Chúa là thánh, chúng con phải ca ngợi Ngài. Chúa là tình yêu, chúng con phải tôn thờ Ngài. Chúa là chí thánh, chúng con phải kính sợ Ngài (Thi 99:3). Xin nhắc chúng con nhớ luôn: kính sợ một Thiên Chúa YÊU THƯƠNG, ấy là sự khôn ngoan. Nhìn biết một Đức Chúa Trời THÁNH KHIẾT, đó là sự thông sáng (Châm 9:10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 30/01/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
" Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi thiên 100:5)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện I Sử Ký chương 17 đến II Sử Ký chương 1: “… Đa-vít là một vị vua tốt đã trung tín theo Chúa, thống nhất các bộ tộc Y-sơ-ra-ên và giải cứu đất nước khỏi kẻ thù của mình. Đức Chúa Trời lập một giao ước đời đời với Đa-vít. Giao ước đó được tóm tắt: “Triều đại và vương quốc của Đa-vít được vững bền trước mặt con đời đời” (I Sử 17: 11-17). Thưa Cha, chúng con nhận ra, giao ước này dựa trên nền tảng sự nhân từ và thành tín của Ngài. Chúa yêu thương, nhân từ với dân Ngài không phải vì họ đáng yêu hay có điều gì đặc biệt, mà vì đó là bản tính của Ngài. Lòng nhân từ của Chúa đối với dân Chúa không thay đổi, cho dù họ thường hay thay đổi và bất tuân với Ngài. Thưa Cha, khi nhìn lại chính cuộc đời mình, chúng con cũng thấy rõ lòng nhân từ và sự thành tín đời đời của Đức Chúa Trời cho dù chúng con thường hay thất tín và không tin tưởng Chúa.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Mỗi khi muốn trò chuyện với Chúa, tôi sẽ đi bộ… Nhưng một ngày nọ, dù đôi chân vẫn bước đều về phía trước… nhưng tâm trí tôi vẫn rối bời với nhiều vấn đề, khiến tôi không thể tập trung vào những điều tôi muốn cầu nguyện. Nghi ngờ vẫn cứ ùa tới, ngăn chặn từng câu, từng lời mà tôi đang cố gắng nói… Tôi cảm nhận được sự thất vọng đè nặng, và điều đó xóa sạch mọi ký ức về những lần mà Chúa đã cứu giúp tôi. Trong một lúc, tôi quên… Chúa là Đấng thành tín, Đấng tốt lành và Đấng nhân từ... cho dù Chúa đem đến cho tôi một người chồng hết mực yêu thương tôi, cho dù Chúa đưa tôi đến một vị trí đầy cơ hội trong sở làm, cho dù Chúa đưa đến cho tôi người bạn mới... Và quan trọng nhất. là khi Chúa gọi tôi là bạn hữu của Ngài, và đem tôi đến sự cứu rỗi của Ngài. Danh sách những điều bày tỏ sự thành tín của Chúa có thể lấp đầy cả kệ sách… Thế mà trong giây phút này, tôi vẫn quên Chúa là Đấng Cứu rỗi tôi, Đấng Thành Tín, và là Con Đức Chúa Trời toàn năng.”
Thưa Cha, suốt cả năm mới 2023, chúng con quyết tin cậy Chúa và không quên Ngài là Đấng thành tín và Đấng nhân từ. Chúng con sẽ “ca hát về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi.” Miệng chúng con sẽ “truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời nầy qua đời kia” (98:1). Chúng con sẽ công bố “lòng nhân từ của Chúa được lập vững đến đời đời, Ngài làm vững bền sự thành tín của Ngài như các tầng trời” (98:2). Cảm tạ Cha vì đức nhân từ và thành tín của Ngài trong đời sống chúng con. Xin dùng cuộc đời con để ca ngợi Chúa là Đấng nhân từ và truyền rao sự thành tín đời đời của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 31/01/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phước cho người nào được ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi” (Thi thiên 84:4)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện về triều đại của Sa-lô-môn trong II Sử Ký chương 2 đến chương 17: “… Khi Sa-lô-môn lên ngôi kế vị vua cha, ông cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời hài lòng với lời cầu xin của vua, và Ngài ban cho vua sự khôn ngoan, cộng thêm sự giàu có, của cải, quyền lực, sống lâu. Sa-lô-môn XÂY CẤT ĐỀN THỜ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Đây là công trình huy hoàng nhất trong đời vua Sa-lô-môn. Đa-vít trước đó đã ao ước làm công việc này, nhưng Chúa không cho phép. Ông là dân chinh chiến, tay đã nhuốm máu quân thù, nên Chúa bảo ông hãy để cho con ông là Sa-lô-môn làm công trình này. Ngày mồng hai tháng 2 năm thứ tư triều Sa-lô-môn, công việc xây cất ĐỀN THỜ bắt đầu. Đây là kích thước để xây cất: Nền ĐỀN THỜ dài 30 mét, rộng 10 mét. Hiên cửa phía trước dài 10 mét tức là bằng chiều rộng của Đền thờ, mái cao 60 mét. Toàn bộ ĐỀN THỜ, từ trong ra ngoài, trên trần dưới nền, chổ nào cũng dát vàng. Khi Đền thờ hoàn thành, vua Sa-lô-môn cầu nguyện CUNG HIẾN ĐỀN THỜ. Trong bài cầu nguyện này, vua đã khẩn xin Đức Chúa Trời làm đầy dẫy đền thờ, bằng sự hiện diện ngày đêm của Ngài. Vua Sa-lô-môn cầu xin Đức Chúa Trời, lắng tai nghe lời dân chúng, khi họ họp chung cầu nguyện và thờ phượng. Vua nói sẽ có lúc dân chúng yếu đuối và nổi loạn, nhưng khi họ trở lại đền thờ để xưng tội mình, thì vua cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho họ.
Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng CẢM NHẬN đươc sự hiện diện và phước hạnh của Đức Chúa Trời trong NHÀ THỜ. Trong NHÀ của Đức Chúa Trời, chúng con có thể tìm thấy được sự yên ủi, sự khích lệ, sự bình an, và sự thoả lòng. Khi cần được sự tha thứ tội lỗi, chúng con đi đến NHÀ của Đức Chúa Trời. Khi cần sự bình an, chúng con đi đến NHÀ của Đức Chúa Trời. Khi mong ước đắc thắng sự cám dỗ vây quanh, chúng con đi đến NHÀ của Đức Chúa Trời. Khi lo lắng về cơm áo gạo tiền, chúng con đi đến NHÀ của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Cha, khi chúng con đi đến NHÀ của Đức Chúa Trời để thờ phượng và cầu nguyện, thì những khó khăn, nghi ngờ, nan đề, lo lắng của chúng con đều được Chúa đáp ứng.
Thưa Cha, chúng con vui mừng khi nói với nhau trong năm mới 2023: “Chúng ta hãy đi đến NHÀ CHÚA” (Thi 84:1). Khi đi đến NHÀ CHÚA, thì chúng con là người có phước. Khi ở trong NHÀ CHÚA, thì chúng con sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi về những ơn phước của Ngài (84:1-4). Thưa Cha, chúng con nhận ra, một ngày trong NHÀ CHÚA, đáng hơn một ngàn ngày ở nơi khác. Chúng con đã chọn, thà làm người giữ cửa trong NHÀ CHÚA, hơn là sống trong hoàng cung tội ác (84:10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 01/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lạy Đức Chúa Trời, xin phục hưng chúng con” (Thi thiên 80:3)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện về một cuộc phục hưng dưới triều vua Ê-xê-chia trong II Sử Ký chương 18 đến chương 31: “… Sách II Sử ký giống như I Sử ký, rất quan tâm đến việc phải thờ phượng Chúa đúng cách. Ê-xê-chia là một trong số những vị vua được kính trọng nhất của Giu-đa, vì vua luôn trung thành với Chúa, và kêu gọi mọi người thờ phượng Ngài và tuân theo Luật pháp Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng vua Ê-xê-chia phục hưng tâm linh cho dân Chúa. Trước thời điểm phục hưng thì dân Chúa sống trong khốn khổ, vì Đền thờ Đức Chúa Trời không có hoạt động: cổng Đền thờ đóng kín, tắt đèn, ngưng dâng hương, và ngưng dâng tế lễ thiêu trong Nơi thánh (II Sử 29:7). Dân Chúa sợ hãi, kinh hoàng, không có sự bình an và không có niềm vui trong tâm hồn (29:8). Nhưng khi phục hưng đến, thì các cửa Đền thờ Chúa được mở ra và sửa sang lại. Các thầy tế lễ và người Lê-vi đi vào và tập họp dân chúng trong Đền thờ. Họ dọn mình sẵn sàng để phục vụ Chúa và thánh hóa Đền thờ Chúa. Họ dẹp bỏ những gì khiến Đền thờ không tinh sạch. Tổ tiên đã không trung thành với Thượng Đế và làm điều ác trước mặt Chúa. Nhưng bây giờ họ trở lại với Ngài, và thờ phượng Chúa trong Đền thờ Ngài. Họ yêu mến Chúa, mở các cửa của cổng vào Đền thờ, và thắp đèn lên. Họ đốt hương và dâng của lễ thiêu trong nơi thánh cho Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên (29:3-27). Đức Chúa Trời đã dùng vua Ê-xê-chia phục hưng tâm linh cho dân Chúa.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, dân Chúa vì tội phản nghịch, đã đánh mất tất cả phước hạnh của Chúa. Họ phải gánh chịu những hậu quả của việc lìa khỏi Chúa. Dân Chúa bị đau khổ, chế giễu, và tàn phá. Trong hoàn cảnh đó, Chúa đã dùng vua Ê-xê-chia giúp dân Chúa thoát khỏi tình trạng khốn khổ, được trở lại trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, tức là được phục hưng. Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng nhận biết, chính tội lỗi của của chúng con đã khiến chúng con cách xa Chúa. Xin giúp chúng con sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin làm cho chúng con sống lại, để chúng con kêu cầu Danh Chúa (Thi 80:18).
Thưa Chúa Toàn năng, xin quay lại với chúng con. Từ trời cao, xin đoái nhìn chúng con. Xin thăm viếng đời sống thảm hại của chúng con. Lạy Cha, xin tra xét chúng con. Xin chỉ cho chúng con thấy những chỗ sai trật trong đời sống. Thưa Cha, xin phục hưng đời sống chúng con (Thi 80:3). Xin phục hưng gia đình chúng con (Thi 80:9). Xin phục hưng hội thánh chúng con (Thi 80:19). Xin Cha một lần nữa thể hiện ân huệ của Ngài trên chúng con. Xin chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con. Xin biến đổi chúng con. Xin giúp con sống kết quả cho Chúa trong suốt năm mới 2023 và cả cuộc đời chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 02/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con” (Thi thiên 80:19)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa kể chuyện về một cuộc phục hưng dưới triều vua Giô-si-a trong II Sử Ký chương 32 đến E Xơ Ra chương 7: “… Giống như vua Ê-xê-chia, Giô-si-a là một trong số những người đem lại sự phục hưng cho dân Chúa. Chuyện kể rằng: Giô-si-a lên ngôi vua lúc mới 8 tuổi. Lúc 16 tuổi, ông đã bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít. Lúc 20 tuổi, ông khởi xướng những cuộc cải cách trừ bỏ hình tượng. Năm 26 tuổi, vua cho sửa sang Đền thờ, tìm được sách Luật pháp (Kinh Thánh). Giô-si-a nghe đọc Lời Đức Chúa Trời, và vua nhận ra rằng ông và dân chúng đã không sống theo đường lối Chúa truyền dạy. Vua hạ mình ăn năn, đem dân chúng trở lại với Lời Chúa và cơn phục hưng xảy ra (II Vua 22:1-23:37).
Thưa Cha, chúng con nhận ra “cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính,” đồng thời giúp chúng con được phục hưng (II Ti 3:36). Kinh Thánh có những lời răn dạy để hướng dẫn cuộc sống của chúng con. Điều quan trọng nhất mà Kinh Thánh đã dạy: “Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác” (Xuất 20:3). Đức Chúa Trời phải luôn luôn là đầu tiên trong trái tim chúng con. Đây là bước quan trọng nhất để được PHỤC HƯNG. Chúng con phải loại bỏ mọi thứ khác khỏi cuộc sống và chỉ sống cho Chúa mà thôi. Thưa Cha, chúng con mong ước PHỤC HƯNG, nhưng chưa hiểu đúng ý nghĩa phục hưng. Chúng con nhiều lần cho rằng PHỤC HƯNG là có phép lạ xảy ra, bệnh tật được chữa lành… Nhưng PHỤC HƯNG là điều gì đó quan trọng hơn các phép lạ, các lời làm chứng… PHỤC HƯNG là khao khát tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa. Thật ra trong PHỤC HƯNG cũng có phép lạ, nhưng không phải chỉ toàn là những phép lạ, hoặc những chuyện lạ. Phục hưng là tìm kiếm Chúa hết lòng, gặp gỡ Chúa hết lòng qua mối quan hệ cầu nguyện và học Lời Chúa.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện về cảnh trạng PHỤC HƯNG trong Kinh Thánh: “… Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn và phán rằng: Ta đã nghe lời cầu nguyện của con…’ (II Sử ký 7:12). Thưa Cha, chúng con nhận thấy Chúa “hiện ra” với Sa-lô-môn vào lúc “cầu nguyện.” Đó là cảnh trạng PHỤC HƯNG. Rồi “Chúa … phán” với Sa-lô-môn…” Đó là cảnh trạng PHỤC HƯNG. Chúa nói: “Ta đã nghe lời cầu nguyện của con…” Đó là cảnh trạng PHỤC HƯNG. Thưa Cha, PHỤC HƯNG là trở lại mối quan hệ THÂN MẬT với Chúa. Phục hưng là những giờ phút KHAO KHÁT cầu nguyện. Phục hưng là KHAO KHÁT học Kinh Thánh. Thưa Cha, xin Lời Đức Chúa Trời khuấy động đời sống chúng con, và làm cho chúng con KHAO KHÁT phục hưng. Xin cho chúng con được PHỤC HƯNG nhờ vào thì giờ HAM THÍCH học Kinh Thánh, và HAM THÍCH cầu nguyện. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 03/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Trời của chúng con không bỏ mặc chúng con trong cảnh lưu đày ấy” (E-xơ-ra 9:9)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện E Xơ Ra chương 8 đến Nê Hê Mi chương 9: “… Sau 70 năm bị lưu đày, Đức Chúa Trời trong ân điển của Ngài đã thực hiện một cuộc phục hưng nho nhỏ với một phần nhỏ con dân của Ngài. Có ba nhóm người Do Thái trở về Giê-ru-sa-lem. Nhóm thứ nhất do XÔ-RÔ-BA-BÊN dẫn dắt trở về, khoảng năm 536 trước Công nguyên, để xây dựng lại bàn thờ và đền thờ Giê-ru-sa-lem. Nhóm thứ hai do E-XƠ-RA dẫn dắt trở về, để giúp dân Chúa nghiên cứu, vâng giữ, và làm theo luật pháp của Đức Giê-hô-va (Lời Chúa). Nhóm thứ ba do NÊ-HÊ-MI hướng dẫn trở về, với nhiệm vụ là xây dựng lại tường thành và cổng thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy.
Thưa Cha, ông E-xơ-ra kể chuyện về giao ước của Chúa với dân Chúa qua Môi-se: Nếu vâng lời Ngài, họ sẽ được hưởng một vùng đất tươi tốt và thịnh vượng. Nếu dân chúng không vâng lời Chúa, họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt và lưu đày. Bởi vì dân Chúa không vâng lời, nên đã bị lưu đày. Tuy nhiên, Chúa đã có một lời hứa khác: Ngài sẽ quy tụ Y-sơ-ra-ên trở lại xứ sở của họ sau khi Ngài đã trừng phạt họ (Đa 30:3). Ông E-xơ-ra cho chúng con thấy Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa đó. Chúng con cũng nhìn thấy điều kỳ diệu của Chúa đã làm cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên. Chúa đã cảm động vua Si-ru ra lịnh cho dân Chúa trở về xây lại Đền thờ (E-xơ-ra 1:1). Chúa đã cảm động vua Đa-ri-út ra lịnh tiếp tục công việc xây cất Đền thờ (E-xơ-ra 6:22). Chúa cảm động lòng vua Ạt-ta-xét-xe cho Nê-hê-mi trở về xây lại vách thành Giê-ru-sa-lem (Nê 1:6).
Thưa Cha, chúng con cũng nhận ra đặc điểm của người được Chúa trọng dụng: (1) XÔ-RÔ-BA-BÊN hướng dẫn người Y-sơ-ra-ên hồi hương xây lại bàn thờ, khởi công cất Đền thờ, tái lập sự thông công, cầu nguyện, thờ phượng Chúa. (2) E-XƠ-RA kiêng ăn, hạ mình, cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa. Rồi ông vâng theo ý muốn Chúa để hướng dẫn dân chúng học hỏi, vâng giữ, và thực hành Lời Chúa (7:10; 8 :21). Và (3) NÊ-HÊ-MI là một người cầu nguyện, hoạt động, can đảm, và bền đỗ. Khi ông làm bất cứ việc gì thì phải cầu nguyện trước hết (Nê 1:4; 2:4; 4:4, 9; 6:9,14). Ông dành ra 4 tháng cầu nguyện, trước khi đến xin vua cho trở về xây lại vách thành Giê-ru-sa-lem (1:6).
Thưa Cha, chúng con nhận biết, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một số người, để làm những công tác đặc biệt trong lịch sử. Chúa đã chuẩn bị XÔ-RÔ-BA-BÊN, E-XƠ-RA, NÊ-HÊ-MI và nhiều người khác, cho những công tác đặc biệt trong thời đại của họ. Hôm nay, Chúa cũng đang tìm những người như thế, ở giữa vòng chúng con, để cho Ngài sử dụng trong lúc này. Thưa Cha, xin giúp chúng con trở thành những XÔ-RÔ-BA-BÊN, E-XƠ-RA, NÊ-HÊ-MI của thời đại chúng con. Xin Cha chọn lấy chúng con là những người đẹp lòng Ngài (I Sa 13:14). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 04/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nầy, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm đầu chúng ta” (II Sử-ký 13:12)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Nê Hê Mi chương 10 đến Ê Xơ Tê 10: “… Sách Ê-xơ-tê ghi lại biến cố quan trọng của lịch sử dân Chúa: Dân Y-sơ-ra-ên được cứu khỏi bị diệt chủng! Chuyện kể rằng: Dân Do-thái từ Ba-by-lôn trở về Giê-ru-sa-lem dưới sự lãnh đạo của Xô-rô-ba-bên để xây lại Đền thờ. Trong sự quan phòng của Chúa, Ngài đưa thiếu nữ Do Thái Ê-xơ-tê đến triều đình Ba Tư làm hoàng hậu. Ê-xơ-tê đã thành công trong việc ngăn chặn mối đe dọa hủy diệt toàn bộ chủng tộc của mình do Ha-man chủ mưu.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, sách Ê-xơ-tê không có đề cập đến DANH XƯNG của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, mọi người đều nhìn thấy ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ Ở ĐÓ với dân Chúa. CHÚA ĐÃ Ở ĐÓ trong lúc để làm cho Ê-xơ-tê được chọn làm hoàng hậu nước Ba Tư. CHÚA ĐÃ Ở ĐÓ để giúp ngăn cản nỗ lực tiêu diệt người Do Thái của Ha-man. CHÚA ĐÃ Ở ĐÓ để dùng Mạc-đô-chê ngăn chặn cuộc ám sát vua có kế hoạch. CHÚA ĐÃ Ở ĐÓ để làm cho vua mất ngủ để đọc hồ sơ về hành động anh hùng của Mạc-đô-chê mà chưa được khen thưởng. Chúa ĐÃ Ở ĐÓ để cảm động lòng vua A-suê-ru cho phép hoàng hậu Ê-xơ-tê vào yết kiến. CHÚA ĐÃ Ở ĐÓ để bắt Ha-man phải tôn vinh kẻ thù của mình. CHÚA ĐÃ Ở ĐÓ để làm cho Mạc-đô-chê trở thành Thủ tướng hầu giúp đỡ người Do Thái.
Thưa Cha, chúng con thường tự hỏi: CHÚA Ở ĐÂU trong những lúc đen tối của cuộc sống chúng con? CHÚA Ở ĐÂU khi chúng con phải đối diện với thử thách và khổ đau? CHÚA Ở ĐÂU khi bi kịch xảy ra? Chúng con đã tìm thấy câu trả lời: CHÚA ĐÃ Ở ĐÓ với chúng con, dù chúng con không nhìn thấy Ngài. Sẽ không có ngày nào trong cuộc sống, mà Chúa không lo lắng cho chúng con. Trong những lúc đen tối của cuộc đời, CHÚA ĐÃ Ở ĐÓ với chúng con. Khi đối diện với thử thách, CHÚA ĐÃ Ở ĐÓ với chúng con. Lúc gặp phải khổ đau, CHÚA ĐÃ Ở ĐÓ với chúng con. Chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách nổi, CHÚA Ở ĐÓ với chúng con. Dù ác quỷ, cũng không thể ngăn cách nổi, CHÚA Ở ĐÓ với chúng con. Dù tình hình hiện tại, hay biến chuyển tương lai, cũng không thể ngăn cách nổi CHÚA Ở ĐÓ với chúng con. Dù quyền lực uy vũ cũng không thể ngăn cách nổi CHÚA Ở ĐÓ với chúng con. Dù trời cao, vực thẳm, cũng không thể ngăn cách nổi CHÚA Ở ĐÓ với chúng con. Dù bất cứ vật gì trong vũ trụ, cũng không thể ngăn cách nổi CHÚA Ở ĐÓ với chúng con (Rô-ma 8:37-38). Khi đi qua thung lũng bóng chết, CHÚA ĐÃ Ở ĐÓ với chúng con. Cảm tạ Cha vì trời đất sẽ qua đi, nhưng CHÚA VẪN Ở ĐÓ với chúng con. Ngợi khen Cha vì cho tới tận thế, CHÚA VẪN Ở ĐÓ với chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 05/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện về một người giàu có nhất ở phương Đông, ở sách Gióp chương 1 đến chương 29: “… Gióp là người ngay thẳng, không tham lam, không bóc lột người khác. Ông là người đạo đức, ăn hiền ở lành. Gióp là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi mọi điều ác. Ông yêu mến Chúa và sống theo Lời Chúa dạy, không bị lây nhiễm tội lỗi từ xã hội đầy dẫy hình tượng. Gióp là người giàu có nhất trong các dân tộc Đông phương. Ông có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đột ngột thay đổi. TRONG MỘT NGÀY, các con trai con gái ông đang ăn uống, thì bị nhà sập đè chết. Tất cả tôi tớ của ông bị giết và gia súc của ông bị đánh cắp. Sau đó, Gióp bị ung nhọt khắp mình, từ bàn chân đến đỉnh đầu. Nhà tỷ phú Gióp bị mất tất cả, và không biết tại sao.
Thưa Cha, chúng con nhận ra cuộc đời của ông Gióp bị thử thách nặng nề. Sự đảm bảo về tài chính của ông đã sụp đổ bốn lần liên tiếp. Gióp bị bệnh ung độc, bị mất hết 10 đứa con trai gái, mất hết tài sản, mất hết tôi tớ, bà vợ xúi giục ông hãy tự tử chết đi. Tất cả mọi thứ chỉ TRONG MỘT NGÀY đã xóa đi cuộc sống hạnh phúc của ông. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy phản ứng của Gióp: (1) Ông đau buồn nhiều lắm như bất kỳ người bình thường nào (1:20). (2) Ông thưa với Ngài: “Con chỉ có hai bàn tay trắng khi lọt lòng mẹ, nay cũng trắng tay mà về. Chúa cho con mọi sự, nay Chúa lại lấy đi. Con xin ca ngợi Danh Chúa!" (1:21 BDY). Trong lúc chịu khổ như vậy, Gióp vẫn ngợi khen Chúa và không phạm tội cùng Chúa.
Thưa Cha, chúng con chưa có ai chịu khổ như Gióp, và cũng chưa có ai bày tỏ thái độ giống như Gióp. Xin tha thứ cho chúng con, vì gặp hoạn nạn hay bắt bớ, thì chúng con dễ bị vấp ngã. Sự sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về của cải, làm cho đức tin chúng con bị nghẹt ngòi. Chỉ cần một lần sụp đổ về tài chánh (chứ không phải bốn lần liên tiếp như Gióp) cũng đủ làm cho đức tin chúng con sụp đổ. Thưa Cha, xin giúp chúng con khi bị hoạn nạn, khủng bố vì Phúc âm, sẽ không buông tay đầu hàng. Giúp chúng con không quá lo âu về đời này và không ham mê phú quý để chúng con vẫn trung tín với Chúa và không phạm tội cùng Chúa. Xin giúp chúng con biết thưa với Chúa: “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!” (1:21). Giúp chúng con trong suốt các tai họa ấy, sẽ không phạm tội hay oán trách Chúa (1:22). Xin cho chúng con trong khi chịu khổ nạn, sẽ không nói lời nào xúc phạm Thượng Đế. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 06/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Giê-hô-va ôi! Xin tra xét và thử thách con, dò xét lòng dạ và tâm trí con” (Thi thiên 26:2)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Gióp chương 20 đến chương 36: “… Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan lấy đi của cải, gia đình, và sức khỏe của ông Gióp. Cùng với ba người bạn của mình, Gióp đã thảo luận: tại sao một Đức Chúa Trời công chính, lại để một người công chính phải chịu đau khổ? Ba người bạn của Gióp là Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha không thể hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời. Họ cho rằng Chúa đang TRỪNG PHẠT Gióp vì tội lỗi của ông, và KHÔNG BIẾT rằng Chúa cũng dùng đau khổ, để RÈN LUYỆN và dạy dỗ con dân Ngài.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chúng ta đều biết rằng việc trở thành Cơ Đốc nhân KHÔNG giúp CHE CHỞ, hay MIỄN TRỪ chúng ta khỏi những đau khổ của cuộc đời… Mặc dù biết rằng Chúa sử dụng hoàn cảnh khó khăn để thánh hóa chúng ta, hầu cho chúng ta được tăng trưởng và trọn lành (Gia-cơ 1:4). Nhưng chúng ta thường mong ước rằng, Chúa phải NGĂN LẠI khổ đau, không cho chúng đến với mình, hay Chúa nên MIỄN cho chúng ta khỏi phải chịu thử thách. Hoặc nếu có bị khổ đau, thì xin Chúa cho NHANH CHÓNG vượt qua sự đau khổ, để chúng ta có thể dễ dàng “vui mừng trong gian khổ” (Rô-ma 5:3-5). Thưa Cha, giúp chúng con, đừng tìm cách lãng tránh khó khăn, vì biết rằng Đức Chúa Trời sử dụng nghịch cảnh và thử thách để thánh hóa chúng con, hầu cho chúng con được tăng trưởng và được trọn lành. Nghịch cảnh THỬ NGHIỆM đức tin chúng con, từ đó tạo ra tính nhẫn nhục. Xin Cha giúp cho tính nhẫn nhục nẩy nở đầy đủ trong việc làm, nhờ đó chúng con sẽ vững mạnh và được trang bị để đương đầu mọi cảnh ngộ (Gia-cơ 1:4; Rô 5:4). Thưa Cha, ông Gióp KHÔNG hiểu tại sao mình chịu đau khổ, nhưng ông KHÔNG xây khỏi Chúa. Gióp tin chắc rằng một ngày nào đó, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Một lần nếm trải đau khổ là một lần chúng ta được vững vàng hơn, và một lần vượt qua được đau khổ là một lần chúng ta thấy được giá trị đích thực của đau khổ. Đau khổ là cách mà Chúa vẫn dùng để dạy dỗ và rèn luyện chúng ta, bởi con đường chật hẹp luôn là con đường đi tới vinh quang. Thế nên, đừng vì lo sợ mà né tránh đau khổ, nhưng hãy xem đau khổ như là món quà Chúa trao ban, để chúng ta được giao thông với Ngài.” Thưa Cha, giúp chúng con biết CHẤP NHẬN sự đau khổ. Giúp chúng con biết tìm kiếm những BÀI HỌC từ hoạn nạn. Giúp chúng con biết TÌM XEM Chúa muốn dạy chúng con điều chi qua nghịch cảnh. Chúng con cảm tạ Cha, vì nhờ sự đau khổ mà chúng con sống THÁNH KHIẾT hơn. Nhờ hoạn nạn mà chúng con SỐNG GẦN Chúa hơn. Và nhờ những thử thách nặng nề, mà chúng con YÊU CHÚA nhiều hơn. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 07/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn” (Thi thiên 18:30)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Gióp chương 37 đến Thi Thiên chương 17: “… Gióp không biết tại sao cuộc sống ngập tràn niềm vui của mình bị đảo lộn. Gióp giận Chúa vì ông không hiểu ý nghĩa sự đau khổ, nhưng ông không chống lại Chúa. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã hiện ra với Gióp, nhưng Ngài không giải thích sự đau khổ của Gióp. Thay vào đó, Đức Chúa Trời cho thấy, con người KHÔNG THỂ HIỂU được nhiều điều Ngài làm. Con người cũng KHÔNG THỂ LÀM được những gì Đức Chúa Trời làm. Chúa quở trách Gióp vì nói quá nhiều trong khi ông biết quá ít, nhưng Ngài cũng cho rằng, Gióp vẫn là đầy tớ trung thành của Ngài. Và vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Gióp, và khiến ông trở nên giàu có gấp đôi so với trước đây.”
Thưa Cha, chúng con nhận ra, sau nhiều ngày bị thử thách nặng nề, ông Gióp đã than van, cầu nguyện, và ăn năn. Ông Gióp than van, mà không hề xúc phạm Chúa. Ông phó thác, mà vẫn năn nỉ Chúa. Ông ăn năn, mà vẫn hy vọng tràn trề nơi Chúa. Đức Chúa Trời đã thử thách ông Gióp. Ông đã trung thành. Trong mọi lúc, ông luôn tỏ ra vâng phục ý Chúa với tất cả tấm lòng khiêm tốn. Thưa Cha, câu chuyện ông Gióp là một gương sáng. Ngày nay, xin Cha giúp chúng con biết sống theo gương sáng đó. Giúp chúng con đừng ngán ngẩm đau khổ và không sợ hãi khi chúng đến với mình. Xin giúp chúng con nhìn thấy: đau khổ là một chương trình huấn luyện cần phải có, để chúng con có thể khám phá được những điều thật tuyệt vời nơi Chúa. Giúp chúng con biết tin tưởng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng con phải tin tưởng Chúa KHI NÀO chúng con không hiểu, nhưng cũng phải tin tưởng Chúa BỞI VÌ chúng con không hiểu.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn” (Thi thiên 18:30). Nếu đường lối Chúa là “trọn vẹn,” thì chúng con có thể tin tưởng rằng, bất cứ điều gì Chúa làm, cũng là trọn vẹn. Bất cứ điều gì Chúa cho phép xảy ra, cũng là trọn vẹn. Điều này dường như KHÔNG THỂ với chúng con, nhưng tâm trí chúng con không phải tâm trí Chúa. Ý tưởng Chúa KHÔNG PHẢI là ý tưởng chúng con, đường lối chúng con CHẲNG PHẢI là đường lối Chúa. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì ĐƯỜNG LỐI CHÚA cao hơn đường lối chúng con, Ý TƯỞNG CHÚA cao hơn ý tưởng chúng con cũng bấy nhiêu (Ê-sai 55:8-9). Thưa Cha, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con: Chúa sử dụng hoàn cảnh khó khăn và thử thách để THÁNH HÓA chúng con, hầu cho chúng con được TĂNG TRƯỞNG và trọn vẹn (Gia-cơ 1:4). Thưa Cha, chúng con YÊU MẾN Ngài. Chúng con có trách nhiệm phải VÂNG LỜI Chúa, phải TIN TƯỞNG Chúa, và VÂNG THEO ý Chúa bất chấp dù chúng con có hiểu hay không. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 08/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Giê-hô-va là vầng đá của con, đồn lũy của con và là Đấng giải cứu con” (Thi thiên 18:2)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Thi Thiên chương 18 đến chương 37: “… Thi thiên đưa chúng ta qua các trải nghiệm của con người, và cho thấy rằng bất kể chúng ta trải qua điều gì, luôn có một Đức Chúa Trời lắng nghe người kêu cầu Ngài. Chúa đi BÊN CẠNH chúng ta. Chúa ĐI TRƯỚC chúng ta. Chúa ĐÓNG TRẠI xung quanh chúng ta. Chúa NGỰ TRỊ trên chúng ta. Và Chúa Ở GIỮA chúng ta. Trong 40 chương đầu của sách Thi thiên, phần lớn tập trung vào QUYỀN NĂNG giải cứu cho những ai kính sợ Chúa. Chúng ta thấy các tác giả Thi Thiên đến TÂM SỰ với Chúa, CẦU XIN Ngài bảo vệ khỏi kẻ chống nghịch mình. Chúa Ở BÊN họ, và GIẢI CỨU họ trong những lúc khó khăn.
Thưa Cha, trong những lúc khủng hoảng, thật dễ lắm để chúng con cảm thấy Chúa không thể giải cứu. Nhưng chúng con được khích lệ nhiều lắm, vì nhận ra các tác giả Thi Thiên, đặc biệt là Đa-vít, rất nhiều lần đã kinh nghiệm Chúa là ĐẤNG GIẢI CỨU. Trong những lúc khó khăn, Đa-vít luôn luôn kinh nghiệm được sự giúp sức, giải cứu, và đồng hành của Chúa. Ông đã viết rất nhiều Thi-thiên để chia sẻ lại trải nghiệm của mình về sự GIẢI CỨU của Chúa. Lần kia, sau khi được Chúa GIẢI CỨU khỏi những người muốn làm hại ông, Đa-vít đã ca ngợi Chúa: “Đức Giê-hô-va là vầng đá của con, đồn lũy của con và là Đấng GIẢI CỨU con. Đức Chúa Trời là vầng đá của con, là nơi con nương náu. Ngài cũng là cái khiên, là sừng cứu rỗi, và là nơi ẩn náu của con. . Rồi Đa-vít hô to: “Đức Giê-hô-va đáng được ca ngợi. Con kêu cầu Ngài, và được GIẢI CỨU khỏi các kẻ thù của con” (Thi 18:2-3).
Thưa Cha, cuộc sống chúng con cũng có nhiều khó khăn. Mỗi ngày, chúng con cũng đối mặt với những cảnh khốn khó: mất tài sản, bị xúc phạm, bị tai nạn, nghèo đói, bệnh tật, gia đình bất hòa, làm ăn thất bại… Chúng con thấy mình đang ở giữa những áp lực rất lớn, với những kẻ thù đó đang vây quanh! Thưa Cha, xin giúp chúng con biết tìm đến Chúa, để kinh nghiệm sự GIẢI CỨU của Ngài. Giúp chúng con biết theo gương Đa-vít, để giữ vững niềm tin nơi Đấng GIẢI CỨU. Cảm tạ Cha đã nhìn thấy hoàn cảnh khốn khó của chúng con. Chúc tụng Cha vì những lúc ở trong cảnh ngặt nghèo, thì Chúa đem chúng con đến sự bình an tuyệt vời trong quyền năng của Ngài. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hỡi các tầng trời, hãy ca hát vui mừng, vì Đức Giê-hô-va đã hành động! Hỡi các nơi thấp dưới đất, hãy reo hò!” (Ê-sai 44:23). Cảm tạ Cha, vì “Đức Giê-hô-va là vầng đá của con, đồn lũy của con và là Đấng GIẢI CỨU con” (Thi 18:2). “Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của con, con YÊU MẾN Ngài!” (Thi 18:1). Chúa ôi, Ngài là nơi nương náu của con, con YÊU NGÀI tha thiết! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 09/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Mỗi buổi sáng, Chúa thương một cách mới và tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài.”(Ca-thương 3:23 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Thi Thiên chương 38 đến chương 60: “… Các chương này tập trung vào Chúa với tư cách là ĐẤNG PHÁN XÉT và CHÚA QUYỀN NĂNG. Ngài là Đấng thi hành công lý trên mọi quốc gia, và là Đấng GIẢI CỨU những ai tin cậy Ngài.” Thưa Cha, chúng nhìn thấy tác giả Thi thiên 43 đang trải qua thời kỳ căng thẳng, bị công kích cá nhân, và rối loạn nội tâm. Cuộc sống của ông đã phải đối mặt với những hoàn cảnh, nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, và chúng đã mang lại nỗi đau và sự bối rối cho cuộc đời ông. Tác giả Thi thiên là một người tan vỡ, nhưng vẫn giữ niềm tin nơi Chúa. Ông dâng lên lời cầu nguyện: “Chúa ôi! Xin GIẢI CỨU con!” (43:1).
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Thường thì trong những rắc rối của cuộc sống, dường như Thượng Đế hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta CẦU NGUYỆN, và không có gì xảy ra. Chúng ta KÊU CẦU Chúa, và không có câu trả lời. Chúng ta ĐAU KHỔ, và nỗi đau vẫn còn đó. Tác giả Thi thiên muốn CHÚA NÓI với ông về hoàn cảnh mình, nhưng Chúa vẫn im lặng. Thưa Cha, khi chúng con gặp phải tình huống này, xin nhắc chúng con nhớ rằng, CHƯƠNG TRÌNH của Chúa, khác hẳn chương trình chúng con. ĐƯỜNG LỐI chúng con, chẳng phải đường lối Chúa. TƯ TƯỞNG của Chúa, sâu sắc hơn tư tưởng chúng con (Ê-sai 55:8). Và rằng khi có vẻ như Chúa không quan tâm, thì Ngài vẫn biết rõ hoàn cảnh của chúng con, và Ngài sẽ HÀNH ĐỘNG khi đúng thời điểm. Thưa Cha, giúp chúng con nhớ rằng: sự IM LẶNG của Chúa trong cuộc đời chúng con, không có nghĩa là Ngài không quan tâm. Nhưng nó có nghĩa là Ngài có một điều gì đó, thậm chí còn vĩ đại hơn để thực hiện cho chúng con, hầu danh Chúa được vinh hiển.
Thưa Cha, chúng con đang đi qua THUNG LŨNG tối tăm trong lúc này. Chúng con đang ở trong THUNG LŨNG của nợ nần, xung đột, ngã lòng, nản chí… Xin giúp chúng con biết tin cậy Chúa, trước những THUNG LŨNG này. Khi TÂM LINH chúng con mỏi mòn, xin Chúa chỉ nẻo đường cho chúng con. Lúc TÂM THẦN chúng con kiệt quệ, xin Chúa chỉ cho chúng con lối ra (Thi 142:3). Thưa Cha, khi chúng con để cho những THỬ THÁCH đánh cắp niềm vui, thì chúng con có tội với Chúa. Khi chúng con để cho những RẮC RỐI kiểm soát cuộc sống, thì chúng con có tội với Chúa. Khi chúng con để cho những NỖI KHỔ hủy hoại cuộc đời, thì chúng con có tội với Chúa. Thưa Cha, giúp chúng con biết trao gánh nặng cho Chúa. Xin cho chúng con biết cam kết sống cuộc đời của mình theo ý muốn Chúa và ngợi khen Ngài, cả khi điều đó giết chết chúng con. Giúp chúng con yên tâm rằng, các HỐ SÂU của cuộc sống, sẽ sớm ở phía sau chúng con mãi mãi. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 10/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng” (Thi thiên 73:17)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Thi Thiên chương 61 đến chương 78: “… Các chương này hướng dẫn dân chúng THỜ PHƯỢNG CHÚA trong đền thờ. Phần này cũng chép rất nhiều lời phàn nàn của dân Chúa. Chẳng hạn ông A-sáp là tác giả Thi thiên 73, đã sống trung thành với Chúa. Sau đó, ông gần như gần mất hết niềm tin, khi thấy kẻ ác cứ được thành công, luôn mạnh khỏe, được miễn trừ đau khổ, lúc nào cũng tai qua nạn khỏi (Thi 73:2-5 ). Trong lúc Chúa chậm trễ phán xét, thì kẻ ác cứ “bình an vô sự, hanh thông, của cải gia tăng.” Còn người ngay thẳng dường như “bị hành hạ và trừng phạt” bởi sự bất công của cuộc sống (Thi 73:12,14 ). Khi A-sáp nhìn thấy những điều này, ông cảm thấy muốn từ bỏ Chúa. Ông thấy dường như mình đã lãng phí thời gian để phục vụ Chúa. A-sáp bị cám dỗ để nghĩ rằng, mình nên sống như mọi tội nhân trên khắp thế giới. Rằng không có ích lợi gì, khi sống cuộc đời tin kính Chúa.
Tuy nhiên, vào phút cuối cùng, khi A-sáp đi “vào nơi thánh của Chúa,” thì ông đã bắt đầu “nhận thức” mọi thứ theo quan điểm của Chúa (Thi 73:17). Ông thấy rằng Chúa sẽ làm cho kẻ ác “rơi vào cảnh diệt vong” (73:18). Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con vì đã nhiều lần nhìn đời sống một cách sai lầm. Thay vì tin cậy Chúa và Lời Ngài, chúng con đã phạm tội khi nhìn vào hoàn cảnh của mình và nói: “Kẻ ác được ăn uống no nê, còn bụng người công chính phải bị đói lả” (Châm 13:25). Chúng con phạm tội khi nói: “Người nhân đức trả giá cho điều ác mình, còn kẻ phản nghịch sẽ được ban thưởng về phong cách của mình” (Châm 14:14). Chúng con phạm tội khi nói: “Chúa để linh hồn người công chính phải đói khát, nhưng Ngài không loại bỏ tham vọng của kẻ gian tà” (Châm 10:3). “Kẻ làm ác có tương lai, và đèn kẻ hung dữ sẽ không tắt đi” (Châm 24:20). “Người trung tín sẽ bị phạt, nhưng kẻ không trung tín được nhiều phước lành” (Châm 28:20).
Thưa Cha, xin giúp chúng con CHẲNG PHIỀN LÒNG, lúc kẻ ác được thịnh vượng, còn dân Chúa thì không. Giúp chúng con KHÔNG BỐI RỐI, khi nhìn thấy những kẻ ác sống đời tội lỗi, và đi vào cõi vĩnh hằng mà không có vấn đề gì cả. Giúp chúng con KHÔNG KINH NGẠC, khi nhìn thấy kẻ ác sống cuộc đời tội lỗi, mà không gặp khó khăn gì. Giúp chúng con KHÔNG CAY ĐẮNG, khi nghe kẻ ác nói: Thượng Đế không biết đâu! Đấng Chí Cao chẳng dò ra tung tích để trừng phạt (73:11). Thưa Cha, giúp chúng con KHÔNG MẤT KIÊN NHẪN với thời điểm Chúa đoán phạt kẻ gian ác. Xin cho chúng con vẫn tiếp tục KHẮNG KHÍT với Chúa, và tay Chúa nắm tay con, dìu bước. Xin Chúa DẪN DẮT chúng con bằng lời huấn thị, rồi NGHÊNH ĐÓN chúng con tại cuối đường đời (73:23-24 ). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 11/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lòng ta yêu mến đền thờ của Đức Chúa Trời” (I Sử ký 29:3)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Thi Thiên chương 79 đến chương 102: “… Các chương này hướng mắt chúng ta đến Chúa, Đấng cai trị khắp trái đất. Có nhiều Thi thiên trong phần này, bắt đầu đơn giản bằng những lời “CHÚA TỂ TRỊ!” hoặc “Hãy NGỢI KHEN CHÚA!” Phần này của Thi thiên, bày tỏ Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời nhân từ và công chính, đáng được chúng ta THỜ PHƯỢNG và NGỢI KHEN. Chúng ta thấy các tác giả Thi Thiên yêu mến NHÀ CHÚA, và luôn đi đến Đền Tạm để THỜ PHƯỢNG CHÚA, đặc biệt là Đa-vít. Đối với Đa-vít, không có nơi nào trên trái đất này đặc biệt bằng nơi, mà Chúa đã chọn để đặt Danh Ngài và bày tỏ sự hiện diện của Ngài (Thi 84). Đối với Đa-vít và các tác giả Thi thiên, Đền Tạm (sau này là Đền Thờ) là nơi các ông muốn ở.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, có nhiều lý do Đa-vít yêu mến NHÀ CHÚA: Đó là nơi Chúa ngự. Đó là nơi tìm được HY VỌNG. Tìm được sự CỨU GIÚP. Tìm được TÌNH BẠN. Tìm được sự ĐỒNG HÀNH. Tìm được sự HIỂU BIẾT. Và tìm được sự THỜ PHƯỢNG THẬT. Thưa Cha, xin giúp chúng con yêu mến NHÀ CHÚA! (Hội thánh). Giúp chúng con chớ xao lãng việc nhóm họp như một số người thường làm, nhưng hãy khuyến khích nhau đi đến NHÀ CHÚA. Giúp chúng con siêng năng nhóm họp và khích lệ nhau yêu mến NHÀ CHÚA (Hê 10:25). Thưa Cha, “linh hồn con thiết tha mong ước gặp Ngài… tâm hồn và thể xác con cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời hằng sống” (Thi 84:2). Chúng con vui mừng khi người ta nói với chúng con rằng: “Chúng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va” (Thi 122:1). Chúng con vui vẻ khi người ta giục giã, “Chúng ta cùng đi lên NHÀ CHÚA” (122:1b).
Thưa Cha, ngày nay chúng con biết rằng, NGÔI NHÀ thực sự của Chúa là Thiên đàng, và ĐỀN THỜ thực sự của Ngài bây giờ là trái tim của người tin Chúa. Tuy nhiên, BIỂU TƯỢNG hữu hình của cả hai điều này, là ĐỀN THỜ. Khi những người tin Chúa nhóm lại với nhau để thờ phượng Chúa, thì không có gì trên trái đất này gần Thiên Đàng hơn thế! Thưa Cha, chúng con đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là chúng con muốn trọn đời chúng con được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong ĐỀN của Ngài (Thi 27:4). Thưa Cha, chúng con muốn gặp gỡ Đức Chúa Trời trong NHÀ CHÚA. Chúng con không muốn giống như Thô-ma. Ông đã vắng mặt khi Chúa hiện ra, và ông đã bỏ lỡ một ơn phước (Giăng 20:19-24). Chúng con yêu thích NHÀ CHÚA, và khao khát NHÀ CHÚA khi chúng con không thể ở đó! Chúng con không muốn bỏ lỡ ơn phước Chúa dành cho chúng con! Chúng con không muốn MẤT TÍCH như Thô-ma. Chúng con muốn ở trong NHÀ CHÚA như Đa-vít mỗi khi CỬA mở! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 12/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi thiên 103:2)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Thi Thiên chương 103 đến chương 119:72: “… Trong các chương này, dân Chúa ngợi khen đường lối và lòng thành tín của Đức Chúa Trời. Họ cũng nhớ lại sự bất trung của mình đối với Chúa, nhưng Ngài vẫn yêu thương giải cứu họ khỏi mọi khó khăn khi họ kêu cầu. Dân Chúa ngợi khen công việc kỳ diệu của Đức Giê-hô-va. Chúa luôn ban phước cho người kính sợ Đức Chúa Trời. Họ ca tụng Lời Chúa (Kinh Thánh) trong Thi thiên dài nhất.” Thưa Cha, chúng con là những người tin Chúa đang gặp phải một vấn đề. Vấn đề của chúng con là HAY QUÊN! Chúng con có thể NHỚ tất cả mọi thứ, đặc biệt là những gì người khác đã làm cho chúng con hoặc đã nói về chúng con, nhưng chúng con có xu hướng DỄ QUÊN những gì Chúa đã làm trong đời sống mình. Chúng con NHỚ RẤT LÂU về những TỔN THƯƠNG, BUỒN PHIỀN, và GÁNH NẶNG của mình, nhưng lại NHỚ RẤT NGẮN về sự TỐT LÀNH của Chúa đối với chúng con!
Thưa Cha, chúng con nhận ra, ông Đa-vít đã cảnh cáo linh hồn mình về mối nguy hiểm của việc “quên mất” CÁC ÂN HUỆ của Chúa trong cuộc đời ông. Đa-vít cũng như Phao-lô và nhiều tôi tớ Chúa khác đã nói rằng, lòng BIẾT ƠN không phải là một lựa chọn, mà là một mệnh lệnh: “Hãy CẢM TẠ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (I Tê 5:18). Đa-vít kể ra nhiều lý do phải CẢM TẠ và ngợi khen Chúa, không chỉ trong một ngày, mà là MỖI NGÀY trong năm. (1) Chúng con CẢM TẠ CHÚA đã tha thứ hết các tội ác. (2) Chúa chữa lành mọi bệnh tật. (3) Chúa cứu chuộc mạng sống chúng con khỏi chốn hư nát. (4) Chúa lấy lòng nhân từ và thương xót mà phủ che chúng con. (5) Chúa làm cho đời sống chúng con tràn đầy hạnh phúc. (6) Chúa có lòng thương xót và ban ân huệ. (7) Chúa không bắt tội luôn luôn. (8) Chúa đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời. Thưa Cha, chúng con còn phải CẢM TẠ CHÚA về gia đình, hội thánh, Lời Chúa, sức khỏe, thức ăn, không khí, nhà cửa, nước uống, quần áo, bạn bè...
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho "những ĐIỀU TỐT LÀNH trong cuộc sống." Không phải lúc nào Chúa cũng cho điều chúng con muốn, nhưng Ngài luôn ban cho chúng con ĐIỀU TỐT NHẤT (Rô 8:28). Vì thế, “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (103:1-2). Chúng con cũng kêu gọi tất cả tạo vật ca ngợi Chúa: Hỡi các THIÊN SỨ, hãy ca ngợi Chúa! Hỡi cả THIÊN BINH, hãy ca ngợi Chúa! Hỡi CÁC LOÀI được Ngài sáng tạo, hãy ca ngợi Chúa! Hỡi LINH HỒN TA, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 13/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Người nào gieo giống trong nước mắt sẽ gặt hái cách vui mừng” (Thi thiên 126:5)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Thi thiên chương 119:73 đến chương 146:10: “… Trong những chương này, các tác giả Thi thiên kêu gọi mọi người cảm tạ Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa, vì Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Đấng Giải Cứu, và Đức Chúa Trời của tất cả. Những Thi Thiên nầy được dân Do-thái ca hát, trên đường đi dự các đại lễ tại Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Còn tác giả Thi thiên 126, thì diễn đạt niềm vui của những phu tù được hồi hương, sau 70 năm bị lưu đày. Đây cũng là niềm vui khi những phu tù thuộc linh, từ trong tội lỗi trở về với Chúa. Chúa Giê-xu đã mô tả niềm vui đó: “Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn” (Lu 15:7).
Thưa Cha, chúng con là những người đã được cứu ra khỏi tội lỗi, cũng phải mang GÁNH NẶNG cho những người, vẫn còn chìm đắm trong tội lỗi. Chúng con cần CẦU NGUYỆN cho họ, để Chúa Thánh Linh chỉ cho họ thấy tình trạng của mình, và dẫn họ đến với Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, xin tạo ra một GÁNH NẶNG trong lòng chúng con về những người hư mất, để chúng con cầu nguyện cho họ. Giúp chúng con làm giống như ông John Knox, người đã mang GÁNH NẶNG cho Tô Cách Lan, đã cầu nguyện: “Hãy cho tôi xứ Tô Cách Lan, bằng không hãy cho tôi chết!” Giúp chúng con làm giống như George Whitefield, người mang GÁNH NẶNG vì sự hư mất của nhiều người, đến nỗi đã kêu khóc: “Hãy cho tôi các linh hồn hoặc cất lấy linh hồn của tôi! ” Giống như Giê-rê-mi đã cầu nguyện: “Than ôi! Ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! Tôi sẽ khóc suốt ngày đêm không dứt vì đồng bào bị tàn sát” (Giê 9:1). Giống như Phao-lô đã cầu nguyện: “Tôi sẵn lòng chịu Chúa Cứu Thế khai trừ và bị khổ hình vĩnh viễn, miễn là cứu vớt được anh em đồng bào ruột thịt” (Rô 9:3). Hoặc thậm chí giống như Chúa Cứu Thế: “Lúc gần đến Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu trông thấy thành, thì bật khóc về thành” (Lu 19:41).
Thưa Cha, trước kia tâm linh chúng con “đã chết vì tội lỗi gian ác,” thì Chúa đã đến để “TÌM VÀ CỨU” chúng con (Êph 2:1). Trong quá khứ chúng con sống như người thế gian, đi theo Sa-tan là kẻ cai quản những quyền lực gian ác đang thống trị trên không trung, thì Chúa đã đến để “TÌM VÀ CỨU” chúng con (Êph 2:2). Ngợi khen Cha đã TÌM VÀ CỨU chúng con khỏi tội lỗi. Chúc tụng Cha đã GIẢI CỨU chúng con, BIẾN ĐỔI cuộc đời chúng con, và THAY ĐỔI số phận của chúng con (2:8). Xin cho chúng con cũng có GÁNH NẶNG về những linh hồn hư mất. Giúp chúng con biết GIEO GIỐNG trong nước mắt, để gặt hái cách vui mừng. Giúp chúng con vừa đi vừa khóc, mang giống ra GIEO; ắt sẽ trở về, vác bó lúa mình trong tiếng hát vui vẻ (126:5-6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 14/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức” (Châm ngôn 1:7)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Thi Thiên chương 147 đến Châm Ngôn chương 11: “… Sách Châm ngôn là tuyển tập những lời dạy của vua Sa-lô-môn cho con trai ông, về cách SỐNG ĐẸP LÒNG CHÚA. Sách này nhằm mục đích ghi tạc trong trí con người những đức tánh theo Kinh Thánh. Đức Chúa Trời, bằng rất nhiều cách và bởi những phương pháp khác nhau, Ngài đã dạy dỗ con người qua sự lặp lại những tư tưởng khôn ngoan hoặc thực tế, dưới một hình thức làm cho dính chặt vào trí óc của con người. Trọng tâm của sách Châm ngôn là hướng dẫn loài người theo đường lối của Chúa, trong sự phục vụ và thờ phượng. Mục đích của sách này được tóm gọn: “KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là khởi đầu tri thức, còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm 1:7).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, KÍNH SỢ CHÚA là sự tôn kính sâu xa đối với Chúa, khiến con người luôn muốn làm Chúa vui lòng bằng mọi giá. Để có đời sống KÍNH SỢ CHÚA, thì chúng con phải vâng theo Lời Chúa, ghét điều ác, ghét kiêu căng, ghét khoe khoang, ghét đường lối gian tà, và ghét môi miệng lừa gạt (8:13). Sự KÍNH SỢ CHÚA phát sinh từ sự hiểu biết về quyền năng vô hạn, sự uy nghiêm và đầy lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Khi KÍNH SỢ CHÚA, thì chúng con được sự khôn ngoan (9:10). Khi KÍNH SỢ CHÚA, thì chúng con được nên thánh (3:7). Khi KÍNH SỢ CHÚA, thì chúng con được kéo dài tuổi thọ (10:27). Khi KÍNH SỢ CHÚA, thì chúng con sẽ có lòng tự tin, con cái mình cũng được che chở (14:26). Khi KÍNH SỢ CHÚA, thì chúng con tránh được những cám dỗ và cạm bẫy của ma quỷ (14:27). Khi KÍNH SỢ CHÚA, thì cuộc sống chúng con sẽ tốt đẹp hơn vì có Chúa chăm sóc (15:16). Khi KÍNH SỢ CHÚA, thì chúng con có cuộc sống thỏa lòng, không sợ phải xuống hỏa ngục, không sợ những khó khăn bủa vây xung quanh mình (19:23). Khi KÍNH SỢ CHÚA, thì chúng con sẽ được thịnh vượng, vinh dự, và trường thọ (22:4).
Thưa Cha, hôm nay chúng con quyết tâm sống KÍNH SỢ CHÚA. Nếu không sống KÍNH SỢ CHÚA, thì chúng con chỉ biết sống theo ý mình và sống cho chính mình. Chúng con sẽ sống cuộc đời vô phước. Chúng con đối diện với sự phán xét của Chúa. Chúng con không bao giờ có thể thoát khỏi tội lỗi (Khải huyền 3:19). Chúng con sẽ không muốn tôn vinh Chúa trong mọi sự. Chúng con sẽ không sống theo ý muốn Chúa. Thưa Cha, giúp chúng con trở thành người KÍNH SỢ CHÚA. Giúp chúng con là người yêu mến NHÀ CHÚA. Yêu thích CẦU NGUYỆN. Ham thích HỌC KINH THÁNH. Làm theo LỜI CHÚA dạy. Vâng theo ĐƯỜNG LỐI CHÚA. Và sống theo Ý MUỐN CHÚA. Thưa Cha, kể từ hôm nay, chúng con sẽ là người KÍNH TRỌNG CHÚA. Chúng con là người TÔN KÍNH CHÚA. Chúng con là người KÍNH SỢ CHÚA. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 15/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Châm ngôn chương 12 đến chương 22: “… Châm ngôn là một tác phẩm văn học KHÔN NGOAN. Chín chương đầu tiên của Châm ngôn lập luận một cách thích thú về lợi thế của sự khôn ngoan. Kế đến là những câu nói súc tích cho thấy sự tương đồng, tương phản, và hệ quả của đời sống KHÔN NGOAN và DẠI DỘT. Tiếp theo là lời kêu gọi hãy lựa chọn sống KHÔN NGOAN!”
Thưa Cha, chúng con nhận ra người sống DẠI DỘT là người đi theo đường riêng mình. Và con đường ấy “dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (16:25). Còn người KHÔN NGOAN là người sống theo Lời Chúa và ý muốn Chúa. Người KHÔN NGOAN là người biết sự huyền nhiệm của chương trình cứu rỗi mà Thiên Chúa sẽ thực hiện qua Chúa Cứu Thế, và quyết tâm sống theo chương trình huyền nhiệm ấy. NGƯỜI DẠI là người không biết mình sống để làm gì, không biết làm sao để được hạnh phúc ở đời này và đời sau. NGƯỜI KHÔN là người không chỉ nghĩ đến đời sau, nhưng còn để ý đến hiện tại nữa. Họ cố gắng sống hạnh phúc ngay lúc này, trên đời này, và cõi đời sau. Thưa Cha, giúp chúng con biết chọn sống khôn ngoan, hơn là chọn của cải vật chất (16:16). Cho chúng con biết chọn sống khôn ngoan để đi trên con đường ngay thẳng, thay vì theo đường của kẻ gian ác (16:17). Cho chúng con biết chọn sống khôn ngoan để ăn ở khiêm nhường, thay vì sống kiêu ngạo (16: 18-19). Cho chúng con biết chọn sống khôn ngoan để sống tận dụng thì giờ, thay vì bị ma quỷ cướp lấy thì giờ (Ê-phê-sô 6:12,16).
Thưa Cha, sự KHÔN NGOAN quý giá hơn châu ngọc và quý hơn mọi vật quý báu nhất trên đời này. Giúp chúng con SỐNG KHÔN NGOAN để ghét điều ác, ghét sự kiêu căng ngạo mạn, ghét đường lối ác và miệng gian tà (Châm 8:13). Giúp chúng con SỐNG KHÔN NGOAN để sống kính sợ Chúa và sống thánh khiết. Giúp chúng con SỐNG KHÔN NGOAN để có hướng đi đúng đắn cho cuộc đời và có sự hiểu biết cùng năng lực, để thực hiện những điều mong ước trong lòng (8:14). Giúp chúng con SỐNG KHÔN NGOAN để có thể đưa ra phán quyết công bằng, và biết cách lãnh đạo công minh (8:15-16). Thưa Cha, giúp chúng con biết xem xét cẩn thận về CÁCH SỐNG của mình, “đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người KHÔN NGOAN” (Ê-phê-sô 5:15). Giúp chúng con nhận biết giá trị của sự KHÔN NGOAN, hầu chúng con luôn tận dụng những ngày trên đất để tìm cầu sự KHÔN NGOAN từ Chúa, và đầu tư cho Nước Trời. Giúp chúng con biết dùng sự KHÔN NGOAN Chúa ban để ưu tiên tìm kiếm ý Chúa, và sống theo ý muốn Chúa mỗi ngày. Thưa Cha, kể từ hôm nay, chúng con sẽ không sống như người khờ dại nữa, nhưng sống như NGƯỜI KHÔN NGOAN. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 16/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc” (Châm ngôn 31:10)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Châm ngôn chương 23 đến Truyền đạo chương 5: “… Sách Châm ngôn cũng kể lại về sự tương phản giữa NGƯỜI NỮ KHÔN NGOAN và NGƯỜI NỮ DẠI DỘT. Người nữ KHÔN NGOAN trong Châm ngôn 31 làm mọi thứ trong khả năng của mình, để xây dựng gia đình của mình, trong khi người nữ DẠI DỘT dường như đang làm mọi thứ trong khả năng của mình, để phá hủy những thứ mà cô ấy đã được ban cho. NGƯỜI NỮ KHÔN NGOAN đáng tin cậy, và trong lòng nàng luôn quan tâm đến những người nàng yêu thương. Chồng con nàng và tất cả những người xung quanh, được ban phước từ sự siêng năng của nàng.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, NGƯỜI NỮ KHÔN NGOAN (tin kính) đã làm “một kẻ giúp đỡ thích hợp” cho người bạn đời (Sáng 2:18). Nàng giúp cho chồng mình trở thành người hoàn hảo. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy tài năng và sự hy sinh của nàng. Cô ấy làm việc, cô ấy mua sắm, cô ấy nấu ăn, cô ấy giữ nhà. Cô ấy thích dùng tay mình làm ra nhiều thứ. Cô ấy thức dậy sớm và đi ngủ muộn (31:13-14, 16-17). Cô ấy QUAN TÂM đến nhu cầu của chồng con và những người khác trong và ngoài gia đình mình. Cô ấy Ở ĐÓ khi họ đói khổ, khi họ ốm đau, khi họ suy sụp, và khi họ cần một người quan tâm. Cô ấy CỐNG HIẾN cuộc sống của mình, cho những người cô ấy yêu thương. Thưa Cha, cảm tạ Cha vì con luôn nhìn thấy những ĐẶC ĐIỂM này, nơi người bạn đời của con. Nàng ấy có tấm lòng YÊU THƯƠNG mọi người, mà đôi khi con bị thiếu. Nàng NHÌN THẤY những nhu cầu người khác, mà con thường không nhìn thấy. Thưa Cha, nếu thế giới này không có loại tấm lòng đó, thì sẽ không bao giờ có một thế giới được chữa lành. Nếu thế giới này chỉ có người nam, thì sẽ là một thế giới THIẾU TÌNH THƯƠNG.
Thưa Cha, con biết ơn Cha đã ban cho một người vợ KHÔN NGOAN và tin kính. Chúng con là những người chồng phải luôn yêu thương và biết ơn vợ mình. Chúng con săn sóc vợ mình, hiểu biết những nhu cầu của vợ, tôn trọng không những vì nàng thuộc phái yếu, mà còn vì cả hai vợ chồng cùng chia sẻ sự sống Chúa cho (I Phi-e-rơ. 3:7). Chúng con biết ơn nàng đã ủng hộ và khuyến khích chồng con. Nàng đã trung thành giúp đỡ chồng con suốt cả đời. Chúng con biết ơn nàng đã trở thành “mão triều thiên cho chồng” (12:9). Thưa Cha, giúp chúng con đừng như Na-banh là người chồng dại dột (ngu ngốc), không nghe lời khuyên của vợ mình là A-bi-ga-in (I Sa 25). Xin cho chúng con biết yêu thương vợ mình, tin cậy nàng, lắng nghe lời khuyên khôn ngoan của nàng. Giúp chúng con nhận biết: nàng là một người nữ HIỀN ĐỨC và là người vợ ĐẢM ĐANG, giá trị nàng còn quý hơn châu ngọc” (31:10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 17/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống” (Châm ngôn 19:23)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Truyền đạo chương 6 đến Ê sai chương 1: “… Tác giả sách Truyền đạo là Sa-lô-môn, “con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem.” Mục đích của sách này bày tỏ: Mọi việc trên đời đều vô nghĩa! Mọi sự đều hư ảo, phù hoa! Con người được ích lợi gì khi phải làm lụng khó nhọc suốt đời (1:2-3). Lời kết của sách Truyền đạo: Phải KÍNH SỢ THƯỢNG ĐẾ và tuân giữ các điều răn Ngài, đó là phận sự của con người (12:13).
Thưa Cha, chúng con nhận biết, vua Sa-lô-môn là người KHÔN NGOAN NHẤT từng sống trên đất. Danh tiếng của vua vang lừng khắp cả các nước chung quanh (I Vua 4:31). Do đó, khi vua nói rằng toàn bộ cuộc đời có ý nghĩa, là KÍNH SỢ THƯỢNG ĐẾ, thì chúng con phải tin vào điều ông đang nói đến. Thưa Cha, làm sao chúng con biết mình đang KÍNH SỢ THƯỢNG ĐẾ và tuân giữ các điều răn Ngài? À, con nhớ rồi: Nếu nhìn biết Chúa là Đấng thánh khiết, rồi vâng lời Chúa sống thánh khiết, thì chúng con đang KÍNH SỢ THƯỢNG ĐẾ và tuân giữ các điều răn Ngài. Nếu chúng con nhìn biết Chúa là Đấng ghét tội lỗi, rồi vâng lời Chúa tránh xa tội lỗi, thì chúng con đang KÍNH SỢ THƯỢNG ĐẾ và tuân giữ các điều răn Ngài. Nếu chúng con nhìn biết Chúa là Đấng cao cả đầy vinh quang, rồi vâng lời Chúa khi làm bất cứ việc gì, đều nhắm mục đích tôn vinh Thượng Đế, thì chúng con đang KÍNH SỢ THƯỢNG ĐẾ và tuân giữ các điều răn Ngài. Nếu chúng con nhìn biết Chúa là Đấng phán xét mọi người, rồi vâng lời Chúa để sống trung tín cho đến chết, thì chúng con đang KÍNH SỢ THƯỢNG ĐẾ và tuân giữ các điều răn Ngài. Thưa Cha, mọi người sẽ nhìn thấy chúng con SỐNG như chúng con đã TIN. Cuộc sống chúng con chứng minh những gì chúng con nghĩ về Chúa, và người khác biết chúng con có đang KÍNH SỢ THƯỢNG ĐẾ và tuân giữ các điều răn Ngài hay không.
Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì rất nhiều lần chúng con SỢ nhiều điều khác hơn là KÍNH SỢ THƯỢNG ĐẾ. Chúng con SỢ mọi người nghĩ xấu về chúng con. Chúng con SỢ bệnh tật. Chúng tôi SỢ nghèo đói. Chúng ta SỢ nhiều điều, nhưng thường thì chúng con không KÍNH SỢ THƯỢNG ĐẾ. Thưa Cha, giúp chúng con “sống ngay thẳng KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” (Châm 14:2). Xin cho chúng con “đừng khôn ngoan theo mắt mình, nhưng hãy KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA và lìa khỏi điều ác (Châm 3:7). Thưa Cha, khi chúng con từ bỏ tội lỗi và quyết định trọn đời bước đi với Chúa, thì sự KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA dẫn đến sự sống, làm cho chúng con được thỏa nguyện, và ngăn cản mọi tai họa (Châm 19:23). Xin giúp chúng con trọn đời KÍNH SỢ CHÚA, vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài… để… chúng con được sống lâu trên đất (Phục 6:2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 18/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Dân trong thành ăn năn sẽ được chuộc bởi sự công chính” (Ê-sai 1:27)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Ê sai chương 2 đến chương 14: “… ông Ê-sai là tiên tri của nước Giu-đa ở phía Nam. Ê-sai sống dưới đời trị vì của các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia. Ông được Chúa kêu gọi làm tiên tri năm vua Ô-xia băng hà (Ê-sai 6:1). Tiên tri là người được Đức Thánh Linh cảm động để nói thay cho Đức Chúa Trời. Ê-sai là nhà tiên tri truyền giáo vì ông thường xuyên rao giảng về “SỰ CỨU RỖI" hoặc "SỰ GIẢI CỨU.” Giáo lý về SỰ CỨU RỖI bày tỏ rằng sự cứu rỗi chịu trách nhiệm đưa con người ra khỏi vị trí của họ. SỰ CỨU RỖI hoặc sự giải cứu luôn đưa con người đến một nơi nào đó!
Thưa Cha, chúng con kinh nghiệm rằng: (1) SỰ CỨU RỖI đưa chúng con đến Thiên đàng (Giăng 14:1-3). SỰ CỨU RỖI là chìa khóa mở cánh cửa vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nơi đó không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa. Một ngày nào đó chúng con sẽ ở trong Trời mới đất mới và Thành Giê-ru-sa-lem mới (Khải 21:4; 21:9-22:6). (2) SỰ CỨU RỖI làm thay đổi cuộc đời chúng con. Chúng con bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống đã được tái tạo theo hình ảnh Đấng đã dựng nên chúng con. Cuộc sống mới đó giúp chúng con hiểu biết sâu xa thêm về Thượng Đế và trở nên giống như Ngài (Cô-lô-se 3:10). Chúng con sẽ sống yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ (Ga-la-ti 5:22). Chúng con sẽ có ước muốn hầu việc Chúa, vì Thượng Đế đã truyền cho chúng con sự sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Êph. 2:10). (3) SỰ CỨU RỖI sẽ đưa chúng con vào đồng lúa chín vàng để gặt hái. Chúng con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Chúa (Công 1:8). (4) SỰ CỨU RỖI đưa dẫn chúng con đến nhà Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ có ước muốn ngợi khen và thờ phượng Chúa.
Thưa Cha, tất cả chúng con đều có tội (Rô 3:23). Tất cả chúng con đều đáng chết mất (Rô-ma 6:23). Tất cả chúng con không được CỨU RỖI. Cảm tạ Cha vì qua sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế, Ngài CỨU RỖI chúng con (Ê-sai 17:10). Chúa giải cứu chúng con khỏi tình trạng hư mất (I Ti 1:12-15). Chúa đem chúng con ra khỏi nơi tối tăm (I Phi 2:9). Chúa giải cứu chúng con khỏi sự hủy diệt đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Chúa ôi, được Chúa CỨU RỖI, chúng con vui mừng biết bao. Nhờ Chúa CỨU, chúng con quang vinh tuyệt đỉnh. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sức mạnh Ngài! Chúng con sẽ hát xướng và ngợi ca quyền năng của Ngài (Thi 21:1-7, 13). Cảm tạ Cha vì Ngài đã giải cứu chúng con. Chúc tụng Cha vì Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Tinh của nhân loại. Ngợi khen Cha vì Chúa Giê-xu là con đường CỨU RỖI duy nhất của loài người (Giăng 14:6). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 19/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân” (Ê-sai 6:3)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Ê sai chương 15 đến chương 29:10: “… Phần này chủ yếu ghi lại những lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng và đường lối của Đức Chúa Trời với Giu-đa, Y-sơ-ra-ên và các quốc gia mà họ có liên quan. Trong số các danh hiệu khác nhau của Chúa trong Ê-sai, danh xưng "ĐẤNG THÁNH của Y-sơ-ra-ên" đã xuất hiện những 28 lần. Danh xưng này ngụ ý rằng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, hoàn toàn tách biệt khỏi mọi điều ác. Đây cũng là điều mà các sê-ra-phim bày tỏ, khi kêu lên trước ngai của Ngài: “THÁNH THAY, thánh thay, thánh thay, là Đức Giê-hô-va vạn quân” (Ê-sai 6:3).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Ê-sai lo lắng rằng sự chết của vua Ô-xia, sẽ khiến đất nước không còn thịnh vượng. Trước đây, Ê-sai đã tập trung sự chú ý của mình vào vua Ô-xia, nhưng bây giờ Ô-xia đã chết, nên Ê-sai trở lại với Chúa. Ê-sai đã thấy Đức Chúa Trời trong sự tể trị của Ngài. Một vị vua trần gian có thể đã chết, nhưng Chúa vẫn sống. Ông cuối cùng đã hiểu rằng Ô-xia có thể là một vị vua tốt, nhưng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời THÁNH KHIẾT, và chỉ một mình Ngài là tốt nhất, xứng đáng được vinh quang muôn đời! Thưa Cha, giúp chúng con nhớ rằng đặc điểm của Chúa, là sự THÁNH KHIẾT! Bổn phận của chúng con là tôn vinh bản chất THÁNH KHIẾT của Chúa, bằng cách sống đời sống thánh khiết trước mặt Ngài, và dâng cho Chúa tất cả vinh quang về mọi sự, trong cuộc sống của chúng con (I Cô 10:31).
Thưa Cha, không bắt buộc phải là mục sư, truyền đạo, chấp sự mới có thể sống THÁNH KHIẾT. Chúng con thường nghĩ rằng, chỉ hàng giáo phẩm mới có thể sống THÁNH THIỆN. Nhưng cảm tạ Chúa, tất cả chúng con là mục sư và tín hữu, đều có thể được NÊN THÁNH bằng cách sống của mình. Thưa Cha, chúng con là những người đã kết hôn, có thể được NÊN THÁNH bằng cách yêu thương và chăm sóc cho chồng hay vợ mình như Chúa yêu thương Hội thánh, để dâng vinh quang cho Ngài. Chúng con là những người làm việc để kiếm sống, có thể được NÊN THÁNH bằng cách làm việc hết lòng như làm cho Chúa, để dâng vinh quang cho Ngài. Chúng con là những ông bà cha mẹ, có thể được NÊN THÁNH bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ con cháu trong sự tin kính, để dâng vinh quang cho Chúa. Chúng con là những người lãnh đạo, có thể được NÊN THÁNH bằng cách phục vụ cho lợi chính chung hơn là lợi ích cá nhân, để dâng vinh quang cho Chúa. Thưa Cha, mọi ơn lành tốt đẹp đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Đức Chúa Trời THÁNH KHIẾT, và vì vậy, chúng con phải dâng cho Ngài tất cả vinh quang. Có ai như Chúa Chí Tôn? Thần nào THÁNH KHIẾT vô song như Ngài? Chỉ một mình Chúa THÁNH KHIẾT, mới xứng đáng được vinh quang muôn đời (Gia-cơ 1:17). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 20/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta” (Ê-sai 9:5)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Ê sai chương 29:11 đến chương 41: “… Sách Ê-sai chứa đựng nhiều lời tiên tri về Chúa Cứu Thế (Đấng Mê-si-a): Chúa Cứu Thế đã hứa chính là Đức Giê-hô-va (47:4; 48:17). Chúa Cứu Thế mang hình hài thể xác con người (7:14; 9:2,6). Chúa Cứu Thế chịu đau khổ (4:2; 42:1). Chúa Cứu Thế bị chối bỏ (8:14; 49:4). Chúa Cứu Thế được vinh quang (9:7; 11:3-10).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, việc Chúa Cứu Thế mang hình hài thể xác con người đã được Chúa bày tỏ cho Ê-sai ghi chép cách đây hơn 2.700 năm. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm hơn 2.000 năm trước, khi Chúa Cứu Thế vào đời, do trinh nữ Ma-ri sinh hạ. Nữ đồng trinh mang thai và sinh một hài nhi là một việc vượt ngoài công lệ thiên nhiên của loài người. Nhưng nếu Thiên Chúa có thể dựng nên cả vũ trụ với hàng triệu triệu, tỉ tỉ ngôi sao to lớn, thì việc tạo dựng một bào thai trong bụng một trinh nữ đâu phải là một việc khó cho Ngài. Chúng con nghe kể chuyện: "Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một CON TRAI…" (Ma-thi-ơ 1:22-23). Chúa Cứu Thế tiếp tục sống một cuộc đời bần hàn cho đến lúc tình nguyện chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại. Tiên tri Ê-sai kể chuyện: "Người đã lớn lện trước mặt Đức Chúa Trời như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô… Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì" (53:2-3).
Thưa Cha, thế giới hôm nay đầy lạc thú và hưởng thụ, nhưng vẫn là một thế giới BUỒN BÃ và TỐI TĂM. BUỒN BÃ vì nạn phá thai, ly dị, tự tử; TỐI TĂM vì hận thù, thất vọng và lo âu. Nhiều người tìm quên trong vui chơi, nghiện ngập, vì không thấy cuộc sống có ý nghĩa. Thưa Cha, chúng con sẽ đi rao giảng Tin Mừng GIẢI THOÁT. Chúng con loan báo rằng: Dân đi trong nơi TỐI TĂM đã thấy sự sáng lớn (9:1). Cảm tạ Cha, trong bóng tối của chiến tranh, hận thù, một TRẺ THƠ chào đời, để giải cứu nhân loại. Trước sự dửng dưng lãnh đạm của thế gian, một CON TRẺ ra đời, để cứu loài người. Giữa biết bao mối bận tâm trong cuộc sống, một CON TRAI chào đời, để cứu chúng con. Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có thể trả giá cho tội lỗi chúng con. Ngài đã đến để TÌM VÀ CỨU chúng con. Chúa là Đấng Mê-si-a của chúng con. Ngài là Chúa Cứu Thế của chúng con. Và chúng con đã tiếp nhận Tin Mừng CỨU RỖI. Chúng con sẽ tiếp tục rao giảng: “… một CON TRẺ được sinh cho chúng ta, tức là một CON TRAI được ban cho chúng ta… Danh Ngài là… Chúa Bình an" (Ê-sai 9:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 21/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Linh hồn con ca ngợi Chúa và không nín lặng” (Thi thiên 30:12)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Ê sai chương 38 đến chương 52: “… Các chương này kể về bệnh tật và hồi phục của vua Ê-xê-chia. Đức Giê-hô-va lắng nghe dân Ngài. Chúa tha thứ và công bố sự cứu rỗi cho dân Chúa. Sự sụp đổ của Ba-by-lôn. Tôi tớ Đức Giê-hô-va bị từ chối và đau khổ. Khích lệ những người trung tín còn sót lại. Sự xuất hiện của tôi tớ Đức Giê-hô-va.” Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện về Ê-xê-chia: “Lúc ấy, vua Ê-xê-chia đau nặng gần chết. Tiên tri Ê-sai đến trình cho vua sứ điệp của Chúa: "Vua nên xếp đặt mọi việc trong gia đình cho ổn thoả vì vua sắp qua đời!" Ê-xê-chia quay mặt vào tường, khẩn thiết cầu xin Chúa: “Thưa Chúa, con nài xin Ngài nhớ lại con vẫn sống cách trung tín hết lòng với Chúa và làm điều công chính trước mặt Chúa." Ê-xê-chia vừa cầu nguyện vừa khóc dầm dề. Chúa liền phán dạy Ê-sai: “Con hãy đi báo tin cho Ê-xê-chia: Chúa Hằng Hữu phán: Ta đã nghe lời cầu nguyện con và thấy nước mắt con! Ta sẽ cho con sống thêm 15 tuổi.”
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa chẳng những CỨU LINH HỒN con người mà còn CỨU THÂN THỂ con người khỏi tội lỗi, sự đau ốm, sự buồn bực (Ê-sai 53:4-6). Tuy nhiên, không phải tất cả người được cứu rỗi sẽ chẳng bao giờ bị bệnh tật, hay là tât cả người được cứu rỗi bao giờ cũng được chữa lành. Ý muốn chữa lành là thuộc về Chúa, nghĩa là Chúa muốn chữa lành hoặc cho phép bệnh tật cứ ở trong thân thể chúng con. Chúa đã không chữa lành cho Phao-lô, dù ông đã cầu nguyện ba lần (II Cô 12:7-9). Nhưng Chúa đã chữa lành cho vua Ê-xê-chia cũng như nhiều người khác và họ đã ca ngợi Ngài.
Thưa Cha, chúng con thấy những người đã chết trong tội lỗi không có ước muốn ngợi khen Chúa. Họ đã chết đối với Ngài và đối với tất cả những gì Chúa có thể làm cho họ. Không có sự ngợi khen nào trong lòng họ và không có sự ngợi khen nào cho Chúa, cho đến khi họ kinh nghiệm được ân điển của Ngài. Còn những người đã được giải thoát khỏi bệnh tật và sự chết của tội lỗi, thì có mọi lý do để ngợi khen Chúa. Ê-xê-chia CA NGỢI Chúa vì ông thấy Chúa sẵn sàng, sẵn lòng, và có thể cứu ông. Thưa Cha, chúng con muốn dừng lại để CA NGỢI Chúa: Chúng con TÔN VINH Cha đã cứu cả linh hồn và thể xác chúng con. NGỢI KHEN Chúa vì đã nghe tiếng kêu xin và cứu chúng con, từ lòng hố diệt vong. CHÚC TỤNG Cha đã đem chúng con lên khỏi vũng bùn lầy, và đặt chân chúng con trên vầng đá. CẢM TẠ Cha đã cho một bài hát mới, để chúng con CA NGỢI Thượng Đế. Thưa Cha, chúng con tiếp tục tin cậy Chúa Hằng Hữu. Chúng con không khuất phục trước người kiêu ngạo. Chúng con không về hùa với bọn dối trá (Thi 40:1-3). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 22/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương” (Ê-sai 53:5)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Ê sai chương 53 đến chương 65: “… Các chương này kể lại: Chúa Cứu Thế mang lấy tội lỗi của nhân loại. Sự phục hồi và vinh quang của Y-sơ-ra-ên. Đấng Mê-si-a và dân Ngài.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Ê-sai đã vẽ một bức chân dung về Chúa Giê-xu. Nó không giống như bức chân dung, mà hầu hết các nghệ sĩ vẽ ra. Ê-sai nói rằng Ngài chẳng có vẻ đẹp, cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm; không có gì trong diện mạo Ngài khiến người ta ưa thích được (53:2). Ngài bị loài người khinh dể, khước từ. Ngài là Con người đau đớn, quen chịu sầu khổ. Loài người thấy Ngài liền ngoảnh mặt, bĩu môi, khinh miệt, không thèm đếm xỉa. Nhiều người nghĩ rằng một người như vậy không xứng đáng với tình yêu, sự tận tâm và tôn thờ của chúng con. Tuy nhiên, với Chúa Giê-xu, VẺ ĐẸP thực sự của Ngài không nằm ở những gì con người có thể NHÌN THẤY, mà ở những gì Ngài ĐÃ LÀM. Vẻ đẹp thực sự của Chúa nằm ở những điều, mà Ngài đã THỰC HIỆN cho loài người. Chúa đã GÁNH nỗi buồn bực và CHỊU cảnh đau thương thay cho chúng con. Thế mà chúng con tưởng lầm, Ngài bị Thượng Đế đánh đập và trừng phạt (53:3-4).
Thưa Cha, hôm nay chúng con sẽ nhìn vào những gì Chúa ĐÃ LÀM, để có thể nhận ra vẻ đẹp thực sự của Ngài. Chúng con nhìn những LỖ THỦNG trên tay và chân của Ngài, để có thể nhận ra vẻ đẹp của Ngài. Chúng con nhìn vào những VẾT THƯƠNG trên lưng và cạnh sườn của Ngài, để có thể nhận ra vẻ đẹp của Ngài. Chúng con nhìn vào những lỗ thủng trên đầu Ngài, nơi Ngài đội chiếc MÃO GAI, để có thể nhận ra vẻ đẹp thực sự của Chúa. Cảm tạ Cha, đối với Chúa Giê-xu, vẻ đẹp thực sự của Ngài không nằm ở những gì chúng con có thể NHÌN THẤY, mà ở những gì Ngài ĐÃ LÀM. Chúa đã trở nên phi thường không phải do diện mạo bên ngoài của Ngài, mà là do những gì Chúa ĐÃ LÀM cho loài người chúng con.
Thưa Cha, Chúa Giê-xu là ĐẤNG CỨU THẾ xinh đẹp, vì đã chết cho tội lỗi chúng con (Ê-sai 52:5-11). Ngài là một vị VUA xinh đẹp, vì môi miệng Ngài đầy ân sủng (Thi 45:1-8). Ngài là THẦY TẾ LỄ xinh đẹp, vì trung thành với Thượng Đế (Hê 3:1-3). Ngài là một Người BẠN xinh đẹp, vì chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình (Giăng 15:13-15). Thưa Cha, Chúa Cứu Thế XINH ĐẸP hơn tất cả con trai loài người, vì Ngài là Đấng công bình chết thay cho tất cả chúng con là kẻ không công bình (I Phi-e-rơ 3:18). Chúa Cứu Thế ĐẸP TRAI hơn tất cả mọi người, vì đã chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại (Công 17:3). Chúa Cứu Thế là người ĐẸP NHẤT HOÀN VŨ, vì cả thế giới sẽ thấy sự cứu độ của Ngài (Ê-sai 52:10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 23/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy tìm hiểu những đường lối xa xưa, xem đâu là đường ngay nẻo chính và đi con đường ấy” (Giê-rê-mi 6:16)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Ê sai chương 66 đến Giê rê mi chương 8: “… Giê-rê-mi là người thứ hai trong số bốn vị tiên tri lớn, được gọi là tiên tri than khóc. Sứ điệp của Giê-rê-mi là không ngừng kêu gọi lương tâm của dân chúng Giu-đa. Các thông điệp thúc giục họ nhận ra tình trạng đạo đức thấp kém của mình, và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Họ phải từ bỏ sự bội đạo, cũng như ra khỏi sự thờ hình tượng. Thông qua tiên tri Giê-rê-mi, Chúa bảo họ: "Hãy đứng trên các nẻo đường đời và quan sát, tìm hỏi đường nào tốt mà đi, tức là CON ĐƯỜNH CHÍNH ĐÁNG các ngươi đã từng đi ngày trước. Cứ đi trong đường đó, các ngươi sẽ tìm được sự an nghỉ trong tâm hồn." Tuy nhiên, họ đáp: 'Chúng tôi KHÔNG THÍCH con đường đó!' (6:16 BDY).
Thưa Cha, mệnh lệnh mà Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài là họ không được để mình bị các tiên tri giả và các nhà lãnh đạo trong thời của họ dẫn dắt đi lạc. Họ phải nhìn lại những người đã đi trên con đường vâng lời và thánh khiết trước mặt Chúa, và họ phải đi trên CON ĐƯỜNG PHÚC LÀNH đó. Lời hứa của Đức Chúa Trời cho những ai bước đi trong CON ĐƯỜNG của Ngài, là sẽ tìm được sự yên nghỉ cho linh hồn. Nhưng dân chúng đáp: ‘Chúng tôi KHÔNG MUỐN đi con đường ấy.’ (6:16). Thưa Cha, ngày nay cũng có nhiều người không muốn đi CON ĐƯỜNG PHÚC LÀNH. Họ cho rằng đó là con đường cũ quá, chật hẹp quá. Họ đang rời bỏ CON ĐƯỜNG PHÚC LÀNH. Họ đang rời bỏ KINH THÁNH. Họ đang rời bỏ những bài THÁNH CA cũ xưa. Họ đang rời bỏ ĐỨC TIN truyền thống. Họ đang rời bỏ sự THỜ PHƯỢNG chính đáng. Họ đang rời bỏ sự RAO GIẢNG đúng đắn. Tuy nhiên, thưa Cha, cho dù thế giới có ra sao đi nữa, chúng con là dân của Chúa, phải mạnh dạn đi trên CON ĐƯỜNG PHÚC LÀNH. Nếu chúng con không bước đi trong CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐÁNG, thì chúng con đang bước đi trên con đường hủy diệt. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Cả thế giới, hãy nghe! Này, Ta sẽ giáng tai họa trên dân này… vì chúng đã không nghe lời Ta và khước từ luật pháp Ta… Chúng phải bị gọi là ‘bạc phế thải,’Vì Đức Giê-hô-va đã loại trừ chúng” (6:19, 30).
Thưa Cha, giúp chúng con luôn tra xét chính mình, để xem có đang rời khỏi CON ĐƯỜNG PHÚC LÀNH của Chúa hay không. Phúc lành của Chúa chỉ dành cho những người cam kết, sống theo CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐÁNG theo Kinh Thánh. Giúp chúng con biết bước theo CON ĐƯỜNG PHÚC LÀNH. Giúp chúng con cam kết sống theo CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐÁNG. Giúp chúng con bước theo Chúa, học hỏi nơi Ngài và kết hợp với Ngài là con đường duy nhất, đưa chúng con tới cuộc sống sung mãn. Thưa Cha, chúng con không muốn trở thành “bạc phế thải” bị Chúa loại trừ. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 24/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đất sét trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng thể ấy” (Giê-rê-mi 18:6)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Giê rê mi chương 9 đến chương 20: “… Các chương này kể về lời than thở của tiên tri Giê rê mi về việc dân Chúa đã vi phạm giao ước, chối bỏ quyền TỂ TRỊ và KIỂM SOÁT của Đức Chúa Trời.” Thưa Cha, chúng con nhớ lại, Chúa đã dùng nhiều hình ảnh, để bày tỏ mối quan hệ của Chúa với dân Ngài: Mối quan hệ giữa Người chăn và con chiên; mối quan hệ Chồng và vợ; mối quan hệ Cha và con. Tại đây, tiên tri Giê-rê-mi nhắc thêm một mối quan hệ với Chúa: Đó là mối quan hệ giữa Thợ gốm và Đất sét (chương 18).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, dân Chúa đã khước từ quyền TỂ TRỊ và sự KIỂM SOÁT của Đức Chúa Trời. Chúa phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng thể ấy” (18:6). Sứ điệp của Chúa là Ngài đang KIỂM SOÁT cuộc sống chúng con và Chúa làm cho chúng con trở thành những loại bình, theo như Ngài muốn. Nhiệm vụ của chúng con là PHỤC TÙNG Ý MUỐN Chúa cho đời sống mình (Rô 12:1-2). Thưa Cha, nếu chúng con muốn nhận được các phước lành của Chúa và muốn trở thành những chiếc bình vinh dự cho Ngài, thì chúng con phải trở thành những gì Ngài đã trang bị cho chúng con. Chúng con phải lớn lên ở nơi chúng con được trồng, và sử dụng những ân tứ của mình vì sự vinh hiển của Chúa. Nếu chúng con đặt mình trong tay của Chúa và thực sự để cho Ngài thực hiện Ý MUỐN của Ngài trong chúng con, thì chúng con sẽ được Chúa ban phước và sẽ là những bình chứa vinh quang cho sự vinh hiển của Ngài.
Thưa Cha, xin giúp chúng con hoàn toàn đầu phục thánh Ý CHÚA cho cuộc đời mình. Xin Cha tha thứ cho chúng con về những LĨNH VỰC mà chúng con vẫn đang kiểm soát. Xin Cha tha thứ cho chúng con về NHỮNG PHẦN mà chúng con chưa trao cho Ngài. Có những HOÀN CẢNH phải đối mặt, mà chúng con vẫn cố gắng kiểm soát và giải quyết. Thưa Cha, khốn cho chúng con là kẻ chống lại Đấng sáng tạo mình! Chúng con là chậu đất mà dám tranh cãi với Đấng tạo nên mình! “Đất sét có thể nào hỏi thợ gốm, là người nặn ra nó rằng:“Ông đang nặn ra hình gì?”Hoặc nói: “Sản phẩm tay ông làm ra không được khéo?” (Ê-sai 45:9). Thưa Cha, giúp chúng con tin chắc rằng, Ý MUỐN của Chúa đang được thực hiện trong cuộc đời chúng con là tốt nhất. Xin cho chúng con có thể CẢM NHẬN được, bàn tay của Thợ gốm trên trời đã kiên nhẫn, yêu thương uốn nắn cuộc đời chúng con theo hình ảnh của Ngài. Thưa Cha, xin thực hiện Ý MUỐN của Ngài trong cuộc sống chúng con. Giúp chúng con không cãi lại Chúa, không chất vấn Chúa. Xin cho chúng con trở thành bình chứa vinh dự và vinh quang cho Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 25/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng” (Giê-rê-mi 29:11)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Giê rê mi chương 21 đến chương 31:22: “… Các chương này là bức thư của Giê-rê-mi gửi cho những người bị lưu đày. Ông khuyên bảo họ hãy ở bình an cũng như vâng phục trong cảnh lưu đày, và hứa rằng sau 70 năm, họ sẽ được trở về cố hương. Đức Giê-hô-va phán: “Khi thời hạn bảy mươi năm cho Ba-by-lôn kết thúc, Ta sẽ thăm viếng các con, sẽ làm trọn lời hứa tốt lành cho các con… Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là CHƯƠNG TRÌNH BÌNH AN chứ không phải tai họa, để ban cho các con một TƯƠNG LAI và một HY VỌNG. Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con. Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng” (chương 29).
Thưa Cha, ông Giê-rê-mi đã nhắc đến lời Chúa hứa với những người đang gặp KHÓ KHĂN và ĐAU KHỔ. Những người này mong muốn được GIẢI CỨU TỨC THÌ. Nhưng sự giải cứu của Chúa không phải là cung cấp lối thoát cho họ, ra khỏi hoàn cảnh khó khăn tức thì. Thay vào đó, Chúa hứa rằng Ngài có một KẾ HOẠCH giúp họ thịnh vượng giữa hoàn cảnh hiện tại của mình. Thưa Cha, chúng con ngày nay cũng được an ủi với những lời hứa này. Chúng con được khích lệ khi biết rằng, đó không phải là lời hứa giải cứu ngay lập tức khỏi khó khăn hay đau khổ, mà là lời hứa Chúa có KẾ HOẠCH cho cuộc đời chúng con. Và bất kể hoàn cảnh hiện tại của chúng con ra sao, Chúa đều có thể hành động thông qua hoàn cảnh đó, để làm chúng con THỊNH VƯỢNG và cho chúng con một HY VỌNG, một TƯƠNG LAI.
Cảm tạ Cha vì lời hứa của Ngài đã THỔI SỰ SỐNG vào chúng con. Hiện nay chúng con đang bối rối vì hoàn cảnh của mình, nhưng chúng con được trấn an rằng, KẾ HOẠCH của Chúa là một kế hoạch tốt lành. KẾ HOẠCH của Chúa luôn mang lại sự thịnh vượng và bình an cho chúng con. Ngợi khen Cha vì ngay cả khi kẻ ác gửi những điều tồi tệ đến cho chúng con, thì chúng con biết rằng Chúa sẽ biến tất cả, thành điều tốt đẹp cho chúng con. Thưa Cha, NGHỊCH CẢNH củng cố và xây dựng tính cách, để chúng con có thể sẵn sàng bước vào KẾ HOẠCH Chúa ban, vì chúng con đã bị thử thách trong lửa. Tạ ơn Cha đã HƯỚNG DẪN chúng con trong những lĩnh vực, mà chúng con không chắc chắn. Chúc tụng Cha đã làm cho Ý CHỈ của Ngài, trở nên rõ ràng đối với chúng con. Ngợi khen Cha đã chỉ cho chúng con một CON ĐƯỜNG. Cảm tạ Cha đã LẮNG NGHE nghe và ĐÁP LỜI lời cầu nguyện chúng con. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng” (29:13). CÁM ƠN CHÚA! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 26/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Các bước của người thuộc về Đức Giê-hô-va được vững chãi, Ngài ưa thích đường lối người ấy” (Thi thiên 37:23)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Giê rê mi chương 31:23 đến chương 44: “… Thành Giê-ru-sa-lem đang bị vây hãm, thì quân Ba-by-lôn tạm thời rút lui vì quân Ai-cập gần kéo tới. Có lẽ vì tại Giê-ru-sa-lem thiếu thực phẩm, nên Giê-rê-mi toan lìa khỏi đó mà về quê hương là A-na-tốt. Vì cớ ông liên tiếp khuyên mọi người đầu hàng vua Ba-by-lôn, nên nhiều người nghĩ rằng, ông gia nhập với quân Ba-by-lôn. Vậy, Giê-rê-mi BỊ BỎ TÙ vì chúng nghi ông phản quốc, làm tay sai của quân Ba-by-lôn.” Thưa Cha, chúng con nhận thấy ông Giê-rê-mi đang rao giảng trung thực sứ điệp Đức Chúa Trời, thì bị tống VÀO TÙ vì những nỗ lực của mình. Thưa Cha, cuộc đời chúng con nhiều lần cũng rơi vào HOÀN CẢNH của Giê-rê-mi và bị BỐI RỐI trước những phức tạp của cuộc sống. Chúng con cũng gặp hoàn cảnh như Giăng Báp-tít và đã phải đối mặt với những NGHI NGỜ (Mat 11:1-11). Chức vụ của chúng con bị đình trệ, trong khi những người khác được thăng tiến. Đôi khi dường như Chúa đã quên chúng con. Chúa không quan tâm đến những gì chúng con đang đối mặt. Chúng con không tìm thấy Chúa ở đâu cả. Đôi khi, chúng con muốn thét lên: “Chúa ở đâu, và Ngài đang LÀM GÌ với con?”
Cảm tạ Chúa, vào những lúc ấy, thông qua sự cầu nguyện, Chúa nhắc nhở: Không phải lúc nào chúng con cũng biết những gì CHÚA LÀM, nhưng chúng con có thể tin tưởng Ngài sẽ LÀM ĐÚNG. Chúa sẽ không bao giờ dẫn chúng con vào con đường sai lầm (Thi 37:23). Tính cách của Giê-rê-mi được thể hiện qua cách ông đáp ứng với Chúa, trong những lúc bối rối và đau buồn. Ông chỉ đơn giản LÀM những gì Chúa yêu cầu ông LÀM. Một số người đã cười nhạo Giê-rê-mi khi ông LÀM điều này, nhưng ông vẫn LÀM. Ông vẫn trung thành với Chúa để LÀM điều Chúa bảo LÀM, cho dù ông không hiểu. Thưa Cha, Áp-ra-ham đã VÂNG LỜI Chúa, dẫn Y-sác lên núi để giết con mình. Cho dù Áp-ra-ham KHÔNG HIỂU, nhưng vẫn LÀM không chút do dự. Thưa Cha, VÂNG LỜI Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó trở nên vô cùng khó khăn, khi chúng con chưa hiểu mệnh lệnh của Chúa. Thật KHÔNG DỄ dàng để LÀM theo ý Chúa, khi trái tim chúng con đang tan vỡ. KHÔNG DỄ gì giữ được sự kiên định, khi mọi người xung quanh chúng con dường như đang rời xa Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, thế gian CƯỜI NHẠO vì chúng con không chạy theo họ, để theo đuổi những thú vui trần tục. Họ CƯỜI NHẠO vì chúng con tự tách mình ra khỏi họ, để theo Chúa và vâng lời Chúa. Thế gian không hiểu sự cam kết của chúng con với Chúa, và kết quả là họ CƯỜI NHẠO chúng con. Nhưng, thưa Cha, sẽ có ngày mọi người sẽ biết chúng con LÀM ĐÚNG. Cam kết của chúng con với Chúa sẽ được ĐỀN ĐÁP. Chúng con sẽ được TƯỞNG THƯỞNG, vì lòng trung thành với Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 27/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lời của Ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công” (Ê-sai 55:11).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Giê rê mi chương 45 đến chương 51: “… Sách Giê-rê-mi được viết trong bối cảnh dân Chúa đã RỜI XA Chúa, để đi theo các thần của những quốc gia ngoại giáo xung quanh. Vì tội lỗi của họ, Chúa giáng sự PHÁN XÉT trên dân chúng. Đó là thời kỳ ĐAU ĐỚN, buồn phiền, chết chóc, và phán xét. Chính vào thời điểm này, Giê rê mi đã được sai đi rao giảng Lời Chúa. Giê-rê-mi được sai đến với những người, KHÔNG MUỐN NGHE sứ điệp của ông. Giê-rê-mi đã rao giảng Lời Chúa hơn 40 năm, và dường như KHÔNG CÓ một người nào trở lại với Chúa. Nhưng Giê-rê-mi vẫn trung tín rao giảng rằng: Chúa YÊU THƯƠNG dân Ngài. Chúa muốn dân Chúa TRỞ LẠI với Ngài.
Thưa Cha, Giê-rê-mi KHÔNG ĐƯỢC vinh danh vì phụng sự Đức Chúa Trời. Trên thực tế, ông đã liên tục bị bức hại. Giê-rê-mi vẫn tiếp tục chức vụ và không bao giờ bỏ cuộc. Ông TRUNG THÀNH với tiếng gọi, để chịu khổ cho Chúa. Giê-rê-mi chẳng những là nhà tiên tri BỊ BỨC HẠI, mà còn là nhà tiên tri KHÔNG KẾT QUẢ. Các nhà tiên tri khác, đã có kết quả. Môi-se dẫn dắt dân Chúa ra khỏi ách nô lệ. Ê-li và Ê-li-sê nhìn thấy phép lạ và làm nhiều phép lạ. A-ghê và Xa-cha-ri giúp xây dựng đền thờ Chúa. Giô-na đã đem lại một cơn phục hưng... Riêng ông Giê-rê-mi, sau 40 năm chức vụ, thì có một dân tộc bị bắt làm phu tù, không có phép lạ, đền thờ bị phá hủy, một quốc gia không ăn năn, và bị các quý tộc của Giu-đa bắt bớ. Nhưng có một điều Giê-rê-mi không thất bại: Giê-rê-mi luôn NÓI SỰ THẬT. Ông luôn rao giảng LỜI CHÚA cách trung thực.
Thưa Cha, Giê-rê-mi là một chứng nhân TRUNG TÍN, đã công bố Lời Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh, và GIAO KẾT QUẢ cho Đức Chúa Trời. Những lời tiên tri của Giê-rê-mi không kết quả vào thời điểm đó, vì dân chúng thiếu đức tin (Ma-thi-ơ 13:58). Nhưng nó KHÔNG TRỞ VỀ luống công (Ê-sai 55:11). Nó đã làm THAY ĐỔI tấm lòng của vô số thế hệ kế tiếp. Vào thời Giê-rê-mi, dân chúng là những kẻ thờ thần tượng không ăn năn. Ngày nay, dân Do Thái không còn thờ thần tượng. Người ta tin rằng sự THAY ĐỔI này phần lớn là do sự ứng nghiệm những lời tiên tri của Giê-rê-mi. Nó cũng đã làm THAY ĐỔI hàng triệu con tim của hàng triệu con người, ở hàng trăm quốc gia. Chức vụ của Giê-rê-mi đã sinh ra nhiều KẾT QUẢ trong hơn 2.500 năm! Đó là sự THÀNH CÔNG tuyệt vời! Chức vụ của Giê-rê-mi dựa trên LỜI của Đức Chúa Trời, được công bố trong quyền năng Thánh Linh, nên nó là một chức vụ THÀNH CÔNG. Thưa Cha, giúp chúng con TRUNG THÀNH với tiếng Chúa gọi chịu khổ cho Chúa. Giúp chúng con TRUNG THÀNH rao giảng LỜI CHÚA trong quyền năng của Đức Thánh Linh, để cuối cùng sẽ đạt được nhiều THÀNH QUẢ, và có KẾT QUẢ lâu dài. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 28/02/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi” (II Cô-rinh-tô 9:14)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Giê rê mi chương 52 đến Ê- xê chi ên chương 6:14: “… Ê-xê-chi-ên là người thứ tư, trong số các nhà tiên tri lớn. Khi Đức Chúa Trời có một sứ điệp cho dân Chúa, Ngài phán với họ qua các tiên tri. Lần kia, Chúa bảo Ê-xê chi ên nói cho Giê-ru-sa-lem biết, những việc chống nghịch của họ. Chúa sử dụng hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi, để nói cho Giê-ru-sa-lem biết rằng, họ không được yêu thương, bị bỏ rơi, và đang trên bờ vực của cái chết. Nhưng, Chúa đã cứu giúp họ, ban phước cho họ, và làm cho họ trở nên vững vàng giữa các thành phố trên thế giới. Hành động nhân từ của Chúa trong cuộc sống của Giê-ru-sa-lem, có thể được tóm tắt trong chữ: ÂN ĐIỂN!” Thưa Cha, chúng con có thể thấy hình ảnh ÂN ĐIỂN của Đức Chúa Trời, được bày tỏ trong đời sống của những ai đặt đức tin nơi Ngài, để được cứu rỗi. Câu chuyện trên nhắc nhở chúng con một lần nữa về những gì Chúa làm cho mỗi người chúng con, là những người đã được Chúa cứu.
Thưa Cha, cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con rằng, nhờ ÂN ĐIỂN của Đức Chúa Trời mà chúng con được như ngày nay, và ÂN ĐIỂN của Ngài ban cho chúng con không phải là vô ích (I Cô 15:10). Chúng con được cứu nhờ ÂN ĐIỂN của Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế (Ê-phê-sô 2:8-9). Nhờ ÂN ĐIỂN, chúng con là những người ít xứng đáng nhất, nhưng lại được ban cho phước lành nhiều nhất. Nhờ ÂN ĐIỂN, chúng con được tha thứ tội (Ê-phê-sô 1:7). Nhờ ÂN ĐIỂN, chúng con được sự hòa giải (Cô-lô-se 1:19-20). Nhờ ÂN ĐIỂN, chúng con được sự sống sung mãn (Giăng 10:10). Nhờ ÂN ĐIỂN, chúng con được kho báu đời đời (Lu-ca 12:33). Nhờ ÂN ĐIỂN, chúng con được một chỗ ở trên thiên đàng. Nhờ ÂN ĐIỂN, chúng con hưởng được “cơ nghiệp cứu rỗi” trước mắt mọi người (I Phi-e-rơ 1:5). Nhờ ÂN ĐIỂN, chúng con có thể sống toàn hảo, trung kiên, mạnh mẽ và vững vàng. Nhờ ÂN ĐIỂN, chúng con được hưởng vinh quang bất diệt trong Chúa Cứu Thế (I Phi-e-rơ 5:10).
Ngợi khen Đức Chúa Trời “đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ, đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3). Cảm tạ Cha đã chọn chúng con là những người ít xứng đáng nhất, để cứu rỗi chúng con bằng ÂN ĐIỂN của Ngài. Cha ơi, chúng con yêu Ngài! Chúng con cám ơn Cha đã cứu chúng con! Chúng con “ca ngợi ÂN ĐIỂN vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho… trong Con yêu dấu của Ngài!” (Ê-phê-sô 1:6). Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp tục “vững lòng đến gần ngôi ÂN ĐIỂN, để nhận được sự thương xót và tìm được ÂN ĐIỂN giúp đỡ khi cần thiết” (Hê-bơ-rơ 4:16). Chúc tụng Cha đã ban ÂN ĐIỂN cho chúng con! Tạ ơn Cha đã ban BÌNH AN cho chúng con (Rô-ma 1:7). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 01/03/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con” (Thi thiên 139:23)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Ê- xê chi ên chương 7 đến chương 22: “… CHÚA phán cùng Ê- xê chi ên rằng: Dân ta đã trở thành cặn bã vô dụng cho ta. Chúng như đồng, thiếc, sắt, và chì còn lại trong lò đúc sau khi bạc đã được luyện rồi. Vì dân Ta đã trở nên vô dụng như cặn bã, cho nên ta sẽ gom chúng nó lại để NẤU CHẢY họ. Bạc bị NUNG CHẢY trong lò đúc thế nào, các ngươi cũng sẽ bị NUNG CHẢY như thế.” Thưa Cha, chúng con nhìn thấy dân Chúa được ví như bạc không tinh khiết. Họ đã yêu thế gian và cho phép mình TRỘN LẪN với sự ô uế của tội lỗi. Dân Chúa đã trở thành vô giá trị và yếu đuối. Đức Chúa Trời quyết tâm đưa họ vào LÒ LỬA thử nghiệm, để loại ra khỏi họ những điều ô uế và uốn nắn họ theo ý muốn của Ngài.
Thưa Cha, đời sống chúng con cũng bị TRỘN LẪN với những tạp chất của thế giới, nên đã bị mất giá trị và yếu đi. Ngày nay, Chúa cũng đưa chúng con vào LÒ LỬA thử nghiệm, để đốt cháy những điều ô uế của tội lỗi chúng con (Khải 3:19). Khi điều này xảy ra, chúng con không bao giờ dễ chịu. Ông Gióp đã mất TÀI SẢN, mất GIA ĐÌNH, mất SỨC KHỎE, và mất BẠN HỮU. Lò lửa gây đau đớn, nhưng Chúa luôn tìm kiếm lợi ích tốt nhất cho chúng con (Rô-ma 8:28). Thưa Cha, thật khó tin, nhưng LÒ LỬA là một nơi ĐẶC QUYỀN. Chỉ những kim loại còn có thể sử dụng, mới được đưa vào LÒ LỬA (Giê-rê-mi 6:29-30). Nhà luyện kim sẽ không lãng phí thời gian của mình, vào kim loại sẽ không bao giờ sinh lời (lãi).
Thưa Cha, khi Chúa đặt chúng con trong LÒ LỬA, Ngài đang nhìn thấy điều gì đó tốt đẹp trong chúng con để bày tỏ cho thế giới. Chúa muốn thế giới nhìn thấy đức tin của ba bạn Hê-bơ-rơ trong LÒ LỬA. Đa-ni-ên trong hang sư tử. Nô-ê trong trận lụt lớn. Kẻ trộm trên thập tự giá… LÒ LỬA chỉ là tạm thời, lợi ích của chúng con mới là vĩnh cửu (II Côr. 4:17). LÒ LỬA là một ĐẶC ÂN, chỉ dành riêng cho những người đã được cứu rỗi! Thưa Cha, khi ra khỏi LÒ LỬA, chúng con sẽ bày tỏ Chúa rõ ràng hơn cho thế giới (Mat. 5:13-16). Chúng con trở thành người mạnh mẽ và có giá trị hơn, đối với công việc Chúa (II Tim. 2:22). LÒ LỬA rất đau đớn và khó nhọc, nhưng phần thưởng dành cho chúng con rất đáng giá. Thưa Cha, lúc này chúng con đang ở trong trong LÒ LỬA thử nghiệm. Hôm nay, chúng con đầu phục Chúa và vui sống trong LÒ LỬA thử nghiệm của Ngài. Xin hoàn thành công việc thử nghiệm của Cha. Xin biến đổi chúng con thành những chiếc bình vinh quang cho sự vinh hiển của Chúa. Giúp chúng con kinh nghiệm được niềm vui của cuộc sống trong LÒ LỬA của Chúa! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 02/03/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chiên Ta bị phân tán khắp mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm” (Ê-xê-chi-ên 34:6)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Ê- xê chi ên chương 23 đến chương 37: “… Chương 37 là KHẢI TƯỢNG (tầm nhìn) Chúa tỏ cho Ê-xê-chi-ên biết, về tình trạng của Y-sơ-ra-ên. Khải tượng này bày tỏ tình trạng lẻ loi, cô độc, hoang tàn, cơ cực, đổ nát, suy đồi của dân Chúa. Cuộc sống dân chúng như là những xương khô của người chết. Họ đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn. Họ đang than thở: “Xương chúng tôi đã khô! Hy vọng chúng tôi đã tiêu tán! Chúng tôi đã bị tiêu diệt. Chúng tôi là người không nhà, không việc làm, không nơi thờ phượng, không có tương lai.”
Thưa Cha, ông Ê- xê chi ên nhìn thấy xung quanh mình là xương người chết. Nhìn đâu cũng thấy NGƯỜI CHẾT. Ngày nay, chúng con cũng bị bao vây bởi NGƯỜI CHẾT tâm linh. Cái chết thuộc linh đang thống trị thế giới. Mặc dù những người ở quanh chúng con, có thể ĐANG SỐNG cuộc sống của họ, làm công việc của họ, tận hưởng sở thích của họ, chăm sóc gia đình của họ, nhưng nếu chưa có niềm tin nơi Chúa Giê-xu, thì họ ĐÃ CHẾT về phần thuộc linh. Mặc dù những người xung quanh chúng con có thể ĐANG SỐNG cuộc sống trí thức, quyến rũ, đạo đức, và có vẻ khỏe mạnh, nhưng nếu họ chưa có niềm tin nơi Chúa, thì họ ĐÃ CHẾT về phần thuộc linh. Điều này rất đúng với chồng, vợ, cha mẹ, con cái, bạn bè, hàng xóm hoặc đồng nghiệp của chúng con. Thưa Cha, mặc dù nhiều người chung quanh chúng con ĐANG SỐNG, nhưng thực sự ĐÃ CHẾT về phương diện tâm linh. Mọi người “ĐÃ CHẾT vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1). Và, giống như Ê-xê-chi-ên, chúng con đã được sai đi, để loan báo tin mừng cứu rỗi với mọi người rằng họ CÓ THỂ SỐNG.
Thưa Cha, từ vị trí của Ê-xê-chi-ên cũng như của chúng con, nhiệm vụ này dường như không thể thực hiện được. Tuy nhiên, nếu Chúa giúp chúng con đến với họ, thì cũng sẽ thấy nhiều người được “vượt khỏi SỰ CHẾT mà đến SỰ SỐNG.” Thưa Cha, giúp chúng con nhìn thấy nhu cầu của thế giới. Giúp chúng con có một TẦM NHÌN về một thế giới cần tiếp nhận Tin lành cứu rỗi. Có thể nhiều người cho rằng, việc giảng lời Chúa cho những hài cốt là việc làm không khôn ngoan. Nhưng đây là phương cách duy nhất, có thể khiến cho những hài cốt sống lại. Giảng lời Chúa là phương cách duy nhất, để khiến cho tội nhân “vượt khỏi SỰ CHẾT.” Thưa Cha, chúng con nghe Chúa hỏi: “Các xương khô nầy có SỐNG được không?” Chúng con trả lời: “Vâng, họ có thể!” Chỉ cần một người CẦU NGUYỆN cho họ, thì họ sẽ được “vượt khỏi SỰ CHẾT mà đến SỰ SỐNG.” Chỉ cần một người LÀM CHỨNG cho họ, thì họ sẽ được “vượt khỏi SỰ CHẾT mà đến SỰ SỐNG” (Giăng 5: 24). Thưa Cha, xin dùng chúng con để CẦU NGUYỆN và LÀM CHỨNG cho người chết về phương diện tâm linh. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 03/03/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn” (Ê-sai 43:2)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Ê-xê-chi-ên chương 38 đến chương 47: “… Chương 47 là một trong những chương quan trọng nhất của sách Ê-xê-chi-ên, đã kể lại DÒNG SÔNG BAN SỰ SỐNG. Đây là mô tả SÔNG NƯỚC SỰ SỐNG ở Thiên đàng (Khải 22:1-2). Đó là một bức tranh kỳ diệu, mô tả các ảnh hưởng tốt lành của Chúa Giê-xu phát xuất từ Giê-ru-sa-lem, thành một DÒNG SÔNG càng ngày càng sâu rộng, lan ra khắp thế giới, BAN PHƯỚC cho muôn dân bởi việc truyền sự sống, mãi tới đời đời vô cùng trên Thiên đàng.”
Thưa Cha, DÒNG SÔNG này có quyền năng CHỮA LÀNH trong đời sống người tin Chúa. Chúa có thể chữa lành những TẤM LÒNG tan vỡ. Ngài có thể chữa lành những CUỘC ĐỜI vỡ tan. Chúa chữa lành những VẾT THƯƠNG đó, bằng QUYỀN NĂNG của Thánh Linh. Thưa Cha, chúng con nghe ông Ê-xê-chi-ên làm chứng: “người dẫn tôi LỘI qua nước… người dẫn tôi ĐI qua nước… người đã dẫn tôi LỘI qua nước” (47:3-4). Chúng con cũng nghe ông Đa-vít làm chứng, là đã đi qua TRỦNG BÓNG CHẾT và Chúa đã mang ông ra ngoài (Thi 1). Ba thanh niên Hê-bơ-rơ bị ném vào LÒ LỬA HỪNG, và Chúa đã mang họ ra ngoài (Đa-ni-ên 3). Ông Đa-ni-ên bị quăng vào HANG SƯ TỬ, và Chúa đã mang ông ra ngoài (Đa-ni-ên 6). Các bạn của chúng con vượt qua các DÒNG NƯỚC, và Chúa đã mang họ ra ngoài. Nhiều người khác đã LỘI QUA SÔNG, và Chúa đã mang họ ra ngoài. Có người đã BƯỚC QUA LỬA, và Chúa đã mang họ ra ngoài (Ê-sai 43:2). Chúa là Đấng tạo ánh sáng và bóng tối, ĐÃ LÀM các việc ấy. Ngài là Đấng ban hòa bình và tai ương, đã LÀM các việc ấy. Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã LÀM các việc ấy (Ê-sai 45:7).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa nói: “… Hỡi Gia-cốp! Đấng đã dựng nên con, Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đấng đã tạo thành con, phán:“Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi ĐÍCH DANH con và con thuộc về Ta” (Ê-sai 43:1). Thưa Cha, Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng con và cứu chuộc chúng con. Chúng con thuộc về Chúa và Ngài BIẾT TÊN mỗi người chúng con. Khi nếm trải sự gian truân và buồn phiền, chúng con sẽ không bị hủy diệt, bởi vì chúng con có Ngài Ở CÙNG. Thưa Cha, chúng con tiếp tục nghe Chúa phán: “Khi con vượt qua các DÒNG NƯỚC, Ta sẽ ở cùng; khi con lội qua SÔNG, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua LỬA, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con… Đừng sợ, vì Ta Ở VỚI con, Ta sẽ đem dòng dõi con đến từ phương đông, và quy tụ con từ phương tây” (43:2,5). Cảm tạ Cha vì chúng con là QUÝ GIÁ trước mặt Cha. Chúng con được TÔN TRỌNG trước mặt Cha. Chúng con là ĐỐI TƯỢNG của tình yêu vô điều kiện của Cha (43:4). Khi chúng con còn là tội nhân, thì Chúa Cứu Thế đã CHẾT THAY cho chúng con (Rô 5:8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 04/03/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ở với chúng tôi, như Ngài đã ở cùng tổ phụ chúng tôi” (I Các vua 8:57)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Ê-xê-chi-ên chương 48 đến Đa-ni-ên chương 5: “… Nê-bu-cát-nết-sa không hài lòng với cách Đa-ni-ên giải thích trong chương 2 rằng: Vương quốc của vua Nê-bu-cát-nết-sa KHÔNG tồn tại mãi mãi, nên vua muốn thiết lập vương quốc sẽ TỒN TẠI đời đời. Vì vậy, vua đã tạo ra một pho tượng bằng vàng nguyên khối. Vua tự phong mình là một vị thần, và phải được mọi người tôn thờ. Những người không chịu quỳ lạy sẽ bị ném vào lửa lò lửa hừng. Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô đã phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng. Có nhiều CÁM DỖ mà họ phải vượt qua, để có thể sống đẹp lòng Chúa. Trước hết là CÁM DỖ quỳ lạy pho tượng để có thể GIỮ được chức vụ TY TRƯỞNG của Ba-by-lôn. Biết đâu khi giữ được địa vị này, mình có thể làm được nhiều điều cho Chúa (2:49). CÁM DỖ kế tiếp là quỳ lạy pho tượng để KHỎI BỊ THIÊU SỐNG. Họ có thể đã nói rằng: Thà làm một kẻ hèn nhát mà CÒN SỐNG, tốt hơn làm một anh hùng mà bị THIÊU SỐNG (2:6). CÁM DỖ tiếp theo là quỳ lạy pho tượng để TRÁNH SỐNG KHÁC BIỆT với mọi người. Mọi người ở đây đều quỳ lạy pho tượng mà! Có hại gì đâu? Chúng tôi sẽ chỉ cúi xuống quỳ lạy BÊN NGOÀI, còn BÊN TRONG thì chúng tôi sẽ đứng lên!
Thưa Cha, chúng con có xu hướng tìm kiếm điều tốt nhất cho BẢN THÂN trong mọi tình huống. Mặc dù điều đó đôi khi có thể đúng, nhưng nếu chúng con muốn sống cho Chúa, thì chúng con phải trở nên KHÁC BIỆT! Xin Cha giúp chúng con đứng vững ngay cả khi thế gian, xác thịt, và ma quỷ bắt đầu gầm gừ và đe dọa làm hại chúng con. Chúng con thuộc về Chúa và Ngài sẽ bênh vực chúng con! Thưa Cha, con vừa được Chúa nhắc nhở: Nếu chúng con muốn sống cho Chúa, thì chúng con đang TẠO RA một số người chống đối! Không có gì đảm bảo rằng, chúng con sẽ được bảo vệ khỏi mọi RẮC RỐI. Thực tế, thì ngược lại mới đúng. Chúng con đã NHÌN THẤY những gì thế giới đã làm cho GIĂNG BÁP-TÍT (Mat 14:6-11). Họ đã làm với PHAO-LÔ (II Cô 11:23-33). Họ đã làm với CHÚA GIÊ-XU (Ê-sai 52:14; Mat 27). Nếu thế gian đối xử với những người tin kính theo cách này, thì chúng con cũng không mong đợi được đối xử khác hơn.
Thưa Cha, có thể Chúa để chúng con đi vào TRONG LỬA, nhưng chúng con có thể yên tâm rằng, khi ở trong lửa, chúng con sẽ thấy Chúa Giê-xu Ở ĐÓ với chúng con (Hê 13 :5). Chúa không giữ chúng con KHỎI LỬA, nhưng Ngài dẫn chúng con QUA LỬA! Người thứ tư vẫn còn Ở ĐÓ! Thưa Cha, chúng con đang Ở trong lửa. Hôm nay chúng con quyết tâm ĐỐI MẶT với lửa. Chúng con đã nhìn thấy CHÚA Ở ĐÓ với chúng con! Chúng con đã GẶP Ngài trong lửa! TẠ ƠN CHÚA. Amen.