Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/12/2022

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/12/2022

28 Tháng Mười Hai, 2022

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/12/2022

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

“Hãy làm mọi việc vì lòng yêu thương” (I Cô-rinh-tô 16:14)

 

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay con nghe kể chuyện: “Trước đây, tại Singapore khởi xướng một chiến dịch có tên là: “Hãy cười với Singapore” nhằm tạo cho du khách có cái cảm giác thoải mái và thích thú ngay khi vừa đặt chân xuống phi trường. Mỗi nhân viên di trú được tặng cho một cái gương nhỏ, để cho họ nhìn vào đó mà thấy được sắc diện của mình khi giao tiếp với du khách. Chiến dịch này kêu gọi các nhân viên làm việc tại sân bay luôn mỉm cười, mỗi khi gặp một khách du lịch ngoại quốc. Ngay cả phải mỉm cười khi gặp một trường hợp khó xử. Cho dù gặp phải bất cứ tình huống nào, vẫn cứ tươi cười và tỏ ra lịch thiệp với du khách. Sáng kiến trên đây, đã được chính sở di trú Singapore đề ra, bởi vì đã có nhiều lời than phiền về thái độ cáu kỉnh và gắt gỏng của một số nhân viên với du khách. Hàng năm, kỹ nghệ du lịch Singapore thu vào 8 tỷ Mỹ kim. Sự cạnh tranh trong vùng càng lúc càng gia tăng, và nếu không giữ được nụ cười trên môi, thì Singapore khó có thể giữ được ưu thế ấy trong ngành du lịch.”

Thưa Cha, Giáng sinh nhắc chúng con nhớ đến “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài” cho nhân loại chúng con. Qua Chúa Giê-xu, chúng con được giải thoát, được tha thứ, được làm con Thiên Chúa. Lễ Giáng sinh không ngừng nhắc nhở chúng con, phải biết trao tặng những gì chúng con có cho anh chị em con. Không ai nghèo nàn đến độ không có gì để trao tặng. Xin Cha giúp chúng con biết trao cho nhau: một nụ cười thân thiện, một ánh mắt cảm thông, một lời nói khích lệ, một bàn tay vỗ về. Giúp chúng con biết dành thời giờ để hỏi thăm, gặp gỡ bà con thân thuộc, người cùng khu xóm. Giúp chúng con biết rộng lòng giúp đỡ vật chất cho những người nghèo, những nạn nhân của thiên tai bão lụt. Giúp chúng con nhớ lại những người, mà Chúa muốn chúng con gặp họ trong mùa Giáng sinh này. Giúp chúng con nhận ra những lúc Ngài muốn chúng con dừng lại những gì đang làm, để an ủi ai đó, động viên ai đó, yêu thương ai đó, hoặc để loan báo tin mừng Chúa Giáng sinh cho ai đó. Đây là những món quà Giáng sinh vô giá mà biết bao người đang chờ đợi chúng con.

Thưa Cha, giúp chúng con luôn trở thành những kênh truyền dẫn tình yêu của Ngài đến với người khác, để ánh sáng tình yêu của Ngài có thể chiếu đến nhiều người thông qua chúng con. Yêu thương là trao ban, là hy sinh, là cống hiến, là cho đi... Và ‘ban cho có phước hơn nhận lãnh’ (Công 20:35). Thưa Cha, giúp chúng con “hãy làm mọi việc vì lòng yêu thương” (I Cô-rinh-tô 16:14). Nhờ đó, tất cả chúng con sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn của mùa Giáng sinh. Amen.

View full calendar