Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/10/2023

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/10/2023

25 Tháng mười, 2023

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/10/2023

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Nếu chúng ta thất tín, thì Ngài vẫn thành tín” (II Ti-mô-thê 2:13)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 34: Đức Chúa Trời VIẾT LUẬT PHÁP của Ngài trên hai bảng đá mới của Môi-se. Chúa LÀM LẠI giao ước của Ngài với Ít-ra-ên: Chúa HỨA giúp dân Chúa đánh đuổi dân cư gian ác ở Ca-na-an. Đáp lại, dân chúng PHẢI GIỮ những ngày lễ đặc biệt như: Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ CácTuần, lễ Gặt Hái đầu mùa và lễ Thu Hoạch vào cuối năm.

Thưa Cha, chúng con có thể RẤT GIỐNG người Ít-ra-ên. Chúng con hay thay đổi, KHÔNG TRUNG THÀNH và LUÔN CẦN đến lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Chúng con thường hay BẤT TRUNG với Chúa. Nhưng cảm tạ Chúa, cho dù chúng con THẤT TÍN, thì Ngài vẫn thành tín (II Ti 2:13). Vì thế, chúng con sẽ giữ vững, KHÔNG lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng con, vì Đấng đã hứa với chúng con luôn luôn THÀNH TÍN (Hê 10:23 ). Một tôi tớ kể chuyện: Danh Ngài là “THÀNH TÍN và chân thật” (Khải 19:11). Tình yêu của Ngài CAO TẬN trời xanh, sự THÀNH TÍN của Ngài đến TẬN các tầng mây (Thi 36:5 )”. Vì vậy, chúng con có thể hoàn toàn tin tưởng vào Ngài và những lời hứa của Ngài. Cha ôi, mặc dù chúng con vấp ngã và thiếu sót, nhưng Chúa vẫn THA THỨ và phục hồi chúng con. Chúa đã HỨA với những người tin cậy Ngài: “Ta luôn ở cùng các con… Ta sẽ không bao giờ lìa con… Ta chẳng bỏ con đâu” … (Mat 28:20; Hê 13:5). Cha ôi, giúp chúng con đừng bao giờ bỏ cuộc mà hãy đặt niềm tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Ngài sẽ không làm chúng con thất vọng (Giô-suê 1:5).

Chúa Giê-xu ôi, chúng con vui mừng vì Chúa là THÀNH TÍN. Chúa đã KHÔNG bỏ rơi chúng con. Chúa đã YÊU THƯƠNG và cứu giúp chúng con qua cái chết của Ngài. Xin THA THỨ cho chúng con vì ĐÃ NHIỀU lần không trung thành với Chúa. Cha ôi, chúng con mong muốn được TRUNG THÀNH với Ngài. Chúng con biết rằng nhờ Chúa Thánh Linh, mà chúng con có thể giữ lòng TRUNG TÍN với Chúa. Cảm ơn Cha vì Ngài luôn HÀNH ĐỘNG trong chúng con. Chúa luôn ban cho chúng con ƯỚC MUỐN vâng phục Ngài. Chúa luôn ban cho chúng con KHẢ NĂNG làm những điều đẹp lòng Ngài (Phi-líp 2:13). Cha ôi, “nếu chúng con thất tín, Chúa vẫn THÀNH TÍN, vì Ngài không thể nào tự chối bỏ mình” (II Ti 2:13). Amen.

View full calendar