Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ 18/01/2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG THỨ TƯ 18/01/2023 DIỆU KỲ

18 Tháng Một, 2023

BUỔI SÁNG THỨ TƯ 18/01/2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi!” (Khải huyền 3:19)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Các Quan Xét chương 8 đến chương 19: “… Sau khi Giô-suê và mọi người thuộc thế hệ ông lần lượt qua đời, dân Y-sơ-ra-ên lại phụng sự các thần tượng Ba-anh, lìa bỏ Đức Chúa Trời của tổ phụ, là Đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập. Dân Chúa rơi vào vòng nô lệ của các quốc gia áp bức, họ kêu cầu Đức Chúa Trời và được Ngài sai phái 12 quan xét lần lượt đến giải cứu họ khỏi sự áp bức của người Mô-áp, người Phi-li-tin, người Ca-na-an, người Ma-đi-an…” Thưa Cha, chúng con nhìn thấy cuộc sống lặp đi lặp lại của Y-sơ-ra-ên: Họ rời bỏ Chúa, Chúa phán xét họ, họ ăn năn, Chúa cứu họ khỏi kẻ thù cùng những rắc rối khác, và sau đó họ lại bất trung. Thưa Cha, dân Chúa thường hành động như những đứa trẻ lặp đi lặp lại cùng một lỗi lầm, ngay cả khi họ được hướng dẫn rõ ràng về cách hành động đúng đắn. Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và thánh khiết. Chúa yêu thương con dân Ngài, nhưng cũng phải sửa phạt tội lỗi của họ.

Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Có cô gái người Mỹ rủ cô bạn Việt Nam đi chơi, cô bạn không được cha mẹ cho phép đi chơi ban đêm, nên phàn nàn với cô bạn Mỹ: "Ba má tôi khó quá, muốn đi đâu cũng phải xin phép. Rủi trễ là hỏi tại sao về trễ, đi với ai v.v...tôi chán quá, muốn thoát ly cho rồi!" Cô bạn Mỹ ngạc nhiên: "Vậy hả, ba má lo cho em kỹ thế à? Em có phước lắm mà không biết đấy! Chị đây mới vô phúc, từ lúc chị 6 tuổi, ba mẹ chẳng ngó ngàng gì đến chị. Chị đi đâu, làm gì, chẳng ai hỏi một tiếng. Nhiều lúc chị tủi thân vô cùng vì thấy như ba mẹ không thương yêu chị nữa." Cô bạn Việt Nam hỏi lại: "Nhưng chị được tự do hoàn toàn, chị không thích sao?" Cô gái Mỹ trả lời: "Em ơi, được tự do như thế khổ lắm. Vì lúc chị lầm lỗi, không ai sửa dạy. Lúc chị cần sự khôn ngoan để đối phó với những cạm bẫy ở đời, không ai chỉ dẫn cho chị. Ước gì ba mẹ chị cũng thương chị, kỷ luật chị, ngăn cấm chị những điều không nên làm, thì chị đỡ khổ biết bao! Thật, chị còn đứng vững đến nay là nhờ Chúa. Nếu không có Chúa dạy dỗ, có lẽ chị đã hư hỏng từ lâu rồi."

Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì đã yêu thương chúng con khi ban cho chúng con những phước hạnh dư dật và cả sự sửa phạt. Ngợi khen Cha, vì “… Cha tâm linh sửa dạy vì lợi ích đời đời, để chúng con trở nên thánh khiết như Ngài (Hê 12: 6,10 BDY). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi!” (Khải 3:19). Vâng, thưa Cha, hôm nay chúng con sẽ sốt sắng ăn năn. Amen.

View full calendar