Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ 10/05/2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG THỨ TƯ 10/05/2023 DIỆU KỲ

10 Tháng năm, 2023

BUỔI SÁNG THỨ TƯ 10/05/2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Lạy Đức Chúa Trời, xin phục hưng chúng con” (Thi thiên 80:3a)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện II Sử Ký chương 18 đến chương 31: “… Chúa đã dùng vua Ê-xê-chia phục hưng tâm linh cho dân Chúa. Trước thời điểm phục hưng thì dân Chúa sống trong khốn khổ, vì Đền thờ Chúa không có hoạt động. Dân Chúa không có sự bình an và niềm vui trong tâm hồn. Nhưng khi phục hưng đến, thì các cửa Đền thờ Chúa được mở ra và người Lê-vi tập họp dân chúng trong Đền thờ. Họ yêu mến Chúa, mở các cửa của cổng vào Đền thờ, dâng của lễ thiêu cho Ngài.

Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nhiều năm về trước, có cuộc phấn hưng xảy ra tại New York, do cầu nguyện của ông Jeremiah Lanphier. Ông là một giáo sĩ cho khu vực này. Công tác của ông rất khó khăn, nhưng ông cứ trông cậy vào sức mạnh của sự cầu nguyện để tiếp tục sứ mạng này. Ông Jeremiah tin rằng, có nhiều người muốn cầu nguyện, nên ông đã tổ chức những buổi cầu nguyện hằng tuần vào lúc trưa, và buổi cầu nguyện đầu tiên có 6 người tham dự. Chương trình cầu nguyện kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, sau đó chỉ còn từ 5 đến 10 phút để thuận tiện cho nhiều người tham dự. Số người tham gia đã tăng lên trong tuần kế tiếp, và buổi cầu nguyện được tổ chức mỗi ngày, thay vì mỗi tuần. Trong tuần đầu tiên của buổi cầu nguyện tại New York, cơn phục hưng đã lan đến Hamilton, tỉnh Ontario, Canada. Tiếp theo, cơn phấn hưng đã phủ ngập đất nước Hoa kỳ, và lan đến Anh quốc, Nam Phi, và Nam Ấn độ. Lúc ấy, có khoảng 10.000 người hiệp lại cầu nguyện mỗi ngày tại New York. Trong thời gian 2 năm, có khoảng 1 triệu người đã tin nhận Chúa. Nhờ cơn phục hưng này mà công tác truyền giáo được lan ra hải ngoại, và mục vụ truyền giảng của D.L. Moody cũng được tăng trưởng cách thần kỳ.

Thưa Cha, tâm hồn chúng con đã trở nên khô lạnh đối với Chúa, xin phục hưng chúng con. Sự sống tâm linh của chúng con đã suy giảm, xin phục hưng chúng con. Thưa Chúa Toàn năng, xin quay lại với chúng con. Từ trời cao, xin đoái nhìn chúng con. Xin thăm viếng đời sống thảm hại của chúng con. Lạy Cha, xin tra xét chúng con. Xin chỉ cho chúng con thấy những chỗ sai trật trong đời sống. Thưa Cha, xin phục hưng đời sống chúng con (Thi 80:3). Xin phục hưng gia đình chúng con (Thi 80:9). Xin phục hưng hội thánh chúng con (Thi 80:19). Xin Cha một lần nữa thể hiện ân huệ của Ngài trên chúng con. Xin chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con. Xin biến đổi chúng con. Thưa Cha, chúng con đang hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Cha, từ bỏ con đường gian ác. Xin Cha từ trên trời nghe lời cầu nguyện chúng con, tha thứ tội lỗi chúng con, và phục hưng chúng con (II Sử 7:14). Amen.

View full calendar