Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 20/10/2023

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 20/10/2023

20 Tháng mười, 2023

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 20/10/2023

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ta tìm về quê hương vĩnh cửu trên trời” (Hê-bơ-rơ 13:14c BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 29: Chương này đề cập Nghi thức tấn phong A-rôn và các con trai ông làm thầy tế lễ để phục vụ trong đền tạm. Chúa liệt kê những điều cần thiết cho quá trình phong chức: A-rôn và các con trai ông phải được rửa sạch, điều này tượng trưng cho sự vâng phục mệnh lệnh của Chúa. Ngài đòi hỏi thầy tế lễ phải thánh khiết, trong sạch và khỏe mạnh. Thưa Cha, chúng con nhận ra, ngay cả thầy tế lễ thượng phẩm cũng bị Ô UẾ. Nếu như vậy thì chắc chắn chúng con cũng bị Ô UẾ. Chúng con không được nghĩ rằng mình có thể TỰ LÀM SẠCH mình. Chúng con phải NHÌN CHÚA trên thập giá như Đấng Cứu Tinh Của Nhân Loại và của chúng con. Sau đó, chúng con phải TÌM VỀ quê hương vĩnh cửu trên trời. Chúng con phải tìm về VƯƠNG QUỐC của Thiên Chúa (Hê 13:14).

Cha ôi, hiện nay, có người phàn nàn rằng người tin Chúa vì mong chờ kiếp sau, nên đã chê bai cuộc sống hiện tại. Điều này KHÔNG PHẢI là trường hợp của chúng con. Cho dù chúng con biết KHÔNG CÓ quê hương vĩnh cửu trên đất, nhưng điều này không có nghĩa là chúng con không tạ ơn Chúa vì cuộc sống này và thế giới này. Điều đó cũng KHÔNG có nghĩa là chúng con KHÔNG nên sử dụng thời gian một cách khôn ngoan trên thế giới này. Cha ôi, chúng con phải TẠ ƠN CHÚA vì được sống trên đất và sau đó sẽ được sống trong quê hương vĩnh cửu. Chúng con phải sống VUI VẺ trong thế giới này, đồng thời mong chờ thời đại sắp tới.

Cha ôi, chúng con SỐNG trong thời đại này nhưng sẽ KHÔNG vui chơi trong thế giới hiện tại. Chúng con nghe Chúa phán: “Hãy vùng dậy, RA ĐI vì đây không còn là nơi các ngươi an cư lạc nghiệp. Đất này bị TIÊU DIỆT vì băng hoại và ô uế” (Mi-chê 2:10 BDY). Cha ôi, chúng con sẽ đứng dậy và ra đi, vì đây không phải là nơi AN NGHỈ của người tin Chúa. Nó đã bị ô uế dẫn đến sự HỦY DIỆT. Và nó sẽ bị HỦY DIỆT đau thương. Cảm tạ Cha vì người tin Chúa có một điều gì đó TỐT HƠN nhiều, so với một thành phố bất an trên đất. Cha ôi, chúng con phải TÌM VỀ quê hương vĩnh cửu trên trời. Chúng con phải TÌM VỀ vương quốc của Thiên Chúa (Hê-bơ-rơ 13:14). Amen.

View full calendar