Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU 06/10/2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG THỨ SÁU 06/10/2023 DIỆU KỲ

6 Tháng mười, 2023

BUỔI SÁNG THỨ SÁU 06/10/2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng nghìn Giu-đa là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi, Một Đấng cai trị trên Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra (Mi-chê 5:1)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con THEO DẤU CHÂN CHÚA GIÊ-XU đến Bết-lê-hem. (“Nhà bánh”). Bết-lê-hem nằm trên Đồi, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 5 dặm về phía nam. Bết-lê-hem lần đầu tiên được nhắc đến là nơi Ra-chên qua đời. Đây cũng là quê hương của Đa-vít. Điểm thu hút chính ở Bết-lê-hem là Cánh đồng chăn cừu và Nhà thờ Giáng sinh. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ thứ 4. Nhà thờ hiện tại đã được Hoàng đế Justinian xây dựng vào thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Ngày nay, Bết-lê-hem là một thành phố Ả Rập, chủ yếu là người Hồi giáo.

Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Kể từ năm 1995, Bết-lê-hem đã bị chính quyền Palestine kiểm soát. Bết-lê-hem hiện nay là vùng đất đang bị tranh chấp vô tận giữa người Palestine và người Ít-ra-ên. Nhiều năm trước, bạo lực đã nhấn chìm Bết-lê-hem trong một cuộc nổi dậy kéo dài 4 năm. Gần đây, nó đã được những kẻ khủng bố sử dụng làm nơi ẩn náu, để tiến hành các cuộc tấn công ở Ít-ra-ên.” Cha ôi, hôm nay chúng con THEO DẤU CHÂN CHÚA GIÊ-XU đến Bết-lê-hem, thì đã nhìn thấy BỨC TƯỜNG CAO được người Ít-ra-ên xây dựng vào năm 2003 để cô lập Bết-lê-hem với Giê-ru-sa-lem. Lối vào thị trấn Bết-lê-hem đã được đánh dấu bằng một trạm kiểm soát an ninh. Và hôm nay, khi chúng con đến thăm Bết-lê-hem, an ninh được thắt chặt đến mức chỉ được phép vào tham quan hai giờ mà thôi. Sau đó, chúng con phải nhanh chóng lên xe và phóng ra khỏi thị trấn.

Thưa Cha, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian “đúng thời điểm” (Ga-la-ti 4:4). Chúa Giê-xu đã sinh ra ở một nơi KHÔNG được hưởng nhiều BÌNH AN và Ngài đã trở thành CHÚA BÌNH AN cho loài người. Trong đêm Chúa giáng sinh ở Bết-lê-hem, có ca đoàn thiên sứ ca ngợi Chúa: “Vinh danh Thượng Đế trên trời, BÌNH AN dưới đất cho người thành tâm,” thực sự rất có ý nghĩa đối với người dân Bết-lê-hem (Lu 2:14). Ngoài ra, Chúa Giê-xu đã sinh ra ở Bết-lê-hem ĐAU BUỒN, và Ngài trở thành TÔI TỚ CHỊU KHỔ, để có thể chấm dứt mọi nỗi BUỒN PHIỀN cho nhân loại. Cha ôi, linh hồn của chúng con tràn ngập NIỀM VUI khi nghĩ đến Chúa Cứu Thế đã sinh ra ở Bết-lê-hem. Chúa sinh ra ở một THỊ TRẤN NHỎ, dường như tầm thường, tuy nhiên Ngài là con người VĨ ĐẠI NHẤT từng được sinh ra. Cảm tạ Chúa ĐÃ LÀM những điều vĩ đại cho toàn thể nhân loại chúng con. Amen.

View full calendar