Category: General BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 09/10/2023

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 09/10/2023

9 Tháng mười, 2023

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 09/10/2023

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta… và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con” (Ma-thi-ơ 28:19-20)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, sáng nay chúng con THEO DẤU CHÂN Ê-LI đến thăm núi Cạt-mên. Núi Cạt-mên dài 24 dặm, trải dài từ biển Địa Trung Hải ở phía bắc gần Haifa tới trung tâm Ít-ra-ên. Núi Cạt-mên là biểu tượng của sự thiêng liêng và vẻ đẹp. Núi này được cho là một trong những ngọn núi thiêng liêng nhất ở Ít-ra-ên, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Ê-li với các tiên tri của Ba-anh. Nếu đi thêm khoảng đường nữa thì sẽ thấy Hang Ê-LI. Theo truyền thống cổ xưa, Ê-LI đã trú ẩn ở đây để tránh những kẻ truy đuổi mình. Cha ôi, Ê-LI là một đầy tớ của Chúa. Ông là người yêu mến Chúa. Ông được Chúa sử dụng trong những việc lớn. Ê-LI là người đầy quyền năng. Ê-LI là một tiên tri lớn. Ê-LI là người kết quả cho Chúa. Qua lời cầu nguyện cùng phép lạ Ê-LI đã thực hiện, danh Đức Chúa Trời được vinh hiển.

Nhưng, thưa Cha, chính Ê-LI này, chính người đầy tớ của Đức Chúa Trời này. Chính người yêu mến Chúa này. Chính người được Đức Chúa Trời trọng dụng này, lại là người đang có một nhu cầu tâm linh rất lớn. Tại đây, thưa Cha, chúng con bắt gặp một Ê-LI đã chán nản. Ê-LI đã ngã lòng. Ê-LI đã chạy trốn. Ê-LI muốn xin được chết. Cảm tạ Cha, trong tình huống như thế, Ê-LI đã biết tìm đến Chúa, để được Chúa PHỤC HỒI. Cha ôi, nhiều lần chúng con cũng đã ngã lòng. Chúng con thất bại. Chúng con chạy trốn. Cha ôi, xin PHỤC HỒI chúng con.

Thưa Cha, chúng con nhận ra sau khi phục hồi Ê-li, thì Chúa TÁI TRUYỀN LỆNH cho Ê-li phải đi Đa-mách để tấn phong cho vua Sy-ri và cho vua Y-sơ-ra-ên. Đồng thời xức dầu cho Ê-li-sê làm tiên tri thay ông, tức là ĐÀO TẠO người tiếp nối. Cảm tạ Cha cũng đã phục hồi chúng con. Giờ này chúng con cũng nghe Chúa TÁI TRUYỀN LỆNH cho chúng con: “. . . HÃY ĐI khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta… làm BÁP TÊM cho họ… và DẠY họ…” (Mat 28:19-20). Cha ôi, kể từ nay chúng con vâng lời Chúa, quyết tâm đi ra LOAN BÁO Tin mừng cứu rỗi cho muôn dân. Xin tiếp tục PHỤC HỒI  chúng con. Xin làm “TƯƠI MỚI” tâm linh chúng con. Xin “BỔ LẠI” linh hồn chúng con (Thi 23:3). Chúng con quyết tâm LÀM CHỨNG về Chúa. Chúng con quyết tâm KHIẾN muôn dân trở nên MÔN ĐỒ Chúa. Chúng con chuyên tâm ĐÀO TẠO người tiếp nối! Amen.

View full calendar