Category: General BUỔI SÁNG THỨ HAI 08/05/2023 DIỆU KỲ

BUỔI SÁNG THỨ HAI 08/05/2023 DIỆU KỲ

8 Tháng năm, 2023

BUỔI SÁNG THỨ HAI 08/05/2023 DIỆU KỲ

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Lạy Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý giá biết bao!” (Thi thiên 36:7)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện I Sử Ký chương 17 đến II Sử Ký chương 1: “… Đa-vít là một vị vua tốt đã trung tín theo Chúa, thống nhất các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, và giải cứu đất nước khỏi kẻ thù của mình. Đức Chúa Trời lập một giao ước đời đời với Đa-vít. Giao ước đó được tóm tắt: “Triều đại và vương quốc của Đa-vít được vững bền trước mặt con đời đời” (I Sử 17: 11-17). Thưa Cha, chúng con nhận ra, giao ước này dựa trên nền tảng sự NHÂN TỪ và THÀNH TÍN của Ngài. Chúa yêu thương, NHÂN TỪ với dân Ngài, không phải vì họ đáng yêu hay có điều gì đặc biệt, mà vì đó là bản tính của Ngài. Lòng NHÂN TỪ của Chúa đối với dân Chúa không thay đổi, cho dù họ thường hay thay đổi và bất tuân với Ngài.

Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Một người trong nhóm học Kinh Thánh của chúng tôi đề nghị: Hãy viết một câu chuyện kể lại lòng nhân từ của Chúa trong đời sống mình. Lúc đầu, một vài người nói rằng họ không có tài viết lách, nhưng sau vài lời khích lệ, thì ai cũng đã viết được một bài thơ cảm động, kể lại cách Chúa đã hành động trong đời sống mình… Mỗi bài viết của chúng tôi đều bày tỏ chân lý này: “LÒNG NHÂN TỪ NGÀI còn đến đời đời” (Thi 136). Thưa Cha, mỗi chúng con đều có một câu chuyện về lòng nhân từ của Chúa. Khi nhìn lại chính cuộc đời mình, chúng con cũng thấy rõ LÒNG NHÂN TỪ NGÀI còn đến đời đời,” cho dù chúng con thường hay thất tín với Chúa. Chúng con nhận ra Chúa săn sóc chúng con. Chúa không hề mệt mỏi để nâng đỡ, ủi an, đón nhận chúng con. Chúa “an ủi chúng con như người mẹ an ủi con mình” (Ê-sai 66:13). Chúa yêu thương chúng con. Chúa đã tìm được chúng con. Chúa ở bên cạnh chúng con. Chúa đã tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con. Chúng con không thể hiểu được làm sao Chúa lại yêu chúng con như thế, bởi vì chúng con không có gì để đáng được Ngài yêu. Chúng con chỉ có thể nói: “Chúng con đã được Chúa xót thương!”

Thưa Cha, kể từ hôm nay, chúng con quyết tin cậy CHÚA NHÂN TỪ. Chúng con không quên Ngài là ĐẤNG NHÂN TỪ. Chúng con sẽ “ca hát về lòng NHÂN TỪ của Đức Giê-hô-va mãi mãi.” Miệng chúng con sẽ “truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời nầy qua đời kia” (98:1). Chúng con sẽ công bố “lòng NHÂN TỪ của Chúa được lập vững đến đời đời, Ngài làm vững bền sự thành tín của Ngài như các tầng trời” (98:2). Cảm tạ Cha vì đức NHÂN TỪ và thành tín của Ngài trong đời sống chúng con. Thưa Cha, từ nay chúng con “dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc” để ca ngợi Chúa là Đấng NHÂN TỪ và truyền rao sự thành tín đời đời của Chúa. Amen.

View full calendar